TRANG CHỦ

8 tháng 9, 2018

GỢI LÒNG....


.Người ơi thức nỗi buồn ta 
Để cho đông gió tạt qua ngậm ngùi 
.Chiều kia dắt díu tìm vui 
Cứ day dứt nhớ một mùi hương quen
.
.Ươm vui đâm lộc hờn ghen
Rồi thản nhiên những buồn phiền trao nhau
.Đốt ngày thành những nỗi đau
Rồi loay hoay biết về đâu trong chiều 
.
.Mộng đẹp mỹ cảnh phiêu diêu
Thoáng qua tỉnh giấc mộng phiêu thề nguyền 
. Cứ như cợt chốn đào nguyên 
Cho dan dối với nợ duyên trượt dài 
.
.Lặng nghe gió trở qua vai
Như tình ngã giá thêm vài niềm đau
. Cũ xưa hun hút nỗi sầu 
Hào hoa khất thực nỗi đau bên chiều
.
.Tay đưa với lấy niềm yêu
Trượt tay chạm phải một chiều nợ duyên
.Trăng treo ru mảnh thề nguyền 
Một ngày lên nghãi chính chuyên một thời 
.
.Vui gì kiếp tình lả lơi
Say gì cái cảnh cuộc đời đa mang 
.Thôi về lại chốn quan hàng 
Bỏ hết duyên nợ nắng vàng tìm thu

20 nhận xét:

  1. Lục bát hay quá, DVD thưởng thức...
    ***

    Không em, đời thả lãng du
    Không em, đời bỗng âm u mịt mờ
    Trách người sao vẫn hững hờ
    Trách người sao vẫn thờ ơ, vô tình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Có em ướt đẫm ngọt ngào
      Có em bến đợi lao xao ân tình
      . Có em trăng đỡ mộng xinh
      Có em thả ánh bóng hình yêu thương
      .
      cảm ơn anh nhiều -chiều thứ bảy vui vẻ anh nhé

      Xóa
  2. Thu mang nhớ gửi nơi xa
    Lá vàng cứ rụng trôi qua ngậm ngùi
    Con chuồn cõng bạn tìm vui
    Con người thì cõng một trời đắng cay.

    Hihi! cuối tuần vui bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thu ơi mộng ước đêm ngày
      Lá vàng rơi rụng rồi bay tím chiều
      . Hỏi rằng em có còn yêu
      Cho anh thêm mộng phiêu diêu ta mình
      .
      Chiều thứ bảy vui khỏe anh nhé

      Xóa
  3. Cho tình mặc cả niềm đau
    Để biến sóng vỗ nhàu con tim
    Cho tình yêu thử niềm tin
    Thiên thai Lưu Nguyễn còn tìm quê xưa

    Chúc NVT nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Tình ơi chớ có lơi đùa
      hồn lòng trầm mặc nắng mưa vì người
      . Ta về gọi khẽ tình ơi
      Tang bồng thế thái cứ hoài nhớ nhau
      . Thế rồi trong cõi bể dâu........
      Chiều an lạc huynh nhé

      Xóa
  4. Khách vào ra, khách vào ra...
    Ai ai cũng có gọi là vần thơ
    jo buồn đứng ngó bâng quơ
    Thôi thì jo cũng làm thơ đôi vần
    Làm xong cứ mãi tần ngần...
    Ngó qua ngó lại sợ dân chúng cười

    jojo thăm Bố ạ! ^.^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Khách vào ra khách đến chơi
      Đọc thơ nhận xét những lời từ tâm
      . Lòng Jo thi phú phân vân
      Thì thôi Jo cứ tình thân ngỏ lời
      .Đâu cần thi phú Jo ơi
      Cứ lòng chân thật trên đời thế thôi
      ,
      Cảm ơn bé Jo nhiều nhiều

      Xóa
    2. Con chữ xa rồi Bố Tân ơi
      Tại thu rắc gió lạnh câu rồi
      Bút nghiêng rêu phủ vần quen vắng
      Ý, vận sương vầy im ắng phơi. ^.^

      Xóa
    3. Lòng Jo bềnh bồng mây gió xa
      Trong thu nắng vàng ngát trời xa
      Con chữ ý vần trôi đi mất
      Bao giờ nó về thắm thiết hoa

      Xóa
  5. Có gì cứ giữ bo bo
    Đến hôm lần giở thì khô mất rồi
    Hèn chi sống vội ở đời
    Có gì dùng nấy khỏi ngồi phân vân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Ta ru mấy nẻo vô thường
      Cho nên trăng gió đỉnh đương cuộc đời
      .Anh ơi người khó hong phơi
      Thì đời tắt nắng ngồi chơi uống trà

      Xóa
  6. Sang thăm bạn, nhà đẹp thơ hay lắm; chúc bạn luôn vv dạt dào thi hứng bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thăng trầm vài ý thơ hồng
      chơ với một khổng tình nồng người ơi
      .

      Xóa
  7. Thu dài ngoảnh mặt làm thinh .
    Đến đi vội vã mặc tình rong chơi .
    Bỏ ta lặn hụp biển khơi .
    Không lời chào hỏi gọi mời dấu yêu .

    Thu đến lá rơi rụng nhiều .
    Nhớ thương thương nhớ phiêu diêu giữa đời .
    Lá vàng buông lững lã lơi .
    Gửi vào thơ ấy tinh tôi có còn .

    Hay rằng thu bận nước non .
    Mặc đời đưa đẫy có còn nhớ tôi
    Dòng đời lặng lẽ buông xuôi .
    Nhân gian tôi bước ngậm ngùi chỉ tôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thu ơi thu đến mà chi
      Cho nhớ thương mộng ôm ghì thêm đau
      . Mộng lòng tan biến rách nhàu
      Đến đi vội vã thêm sầu sụt trôi
      .
      .Mưa thu thêm lạnh lòng tôi
      Nắng vàng đâu có hong đời lãng du
      . Đời người hỏi mấy khúc ru
      Mà tâm mờ mịt sương thu khuất mờ
      .
      .Thu về tưởng gió thu mơ
      Nào ai hay biết thaanc thờ đời yêu
      . Thời gian nhạt nắng tím chiều
      Ai hay ai biết mưa nhiều lòng đau
      -
      Cảm ơn hương nhé

      Xóa
  8. Con đò nơi đó
    Bến nước còn đây
    Người xưa mãi đợi
    Thương nhớ vơi đầy...
    .
    Người xa trở lại
    Đò vẫn ngóng trông
    Sông xưa lưu luyến
    Dạt dào mênh mông...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng giữ hoang đồng
      Mây đừng trôi mãi
      Cho ta hờ hững
      Với gió chiều rơi
      .
      Con đò xum vầy
      Bao giờ cặp bến
      Chân ta vừa đến
      Theo dòng trôi xuôi

      Xóa