TRANG CHỦ

22 tháng 9, 2018

GỐI MỘNG......



. Thơ người khiến trái tim rung 
Anh liền thi tứ hòa cùng nhịp thơ
.Duyên tình đâu dám mộng mơ 
Sợ rồi em sẽ ơ thờ với ta 
.
. Mỗi người một nẻo trời xa 
Thì ta nằm mộng lá hoa với người 
.Vườn hoa thơ mộng em ơi
Chiều thu nhuộm tím sắc trời thu lơi
.
. Hai trái tim chung nụ cười 
Trong căn nhà nhỏ một đời bên nhau 
. Duyên ta đã bén trầu cau 
Anh rước cha mẹ bắc cầu chung đôi 
.
. Yêu thương đã thắm trầu vôi
Thì ta tao hợp cho đời lên hương 
. Cùng chung một sợi chỉ hường 
Thu này lên nghĩa thân thương chúng mình 
.
.Từ nay chung bóng chung hình 
Cùng chung lối mộng vườn xinh yêu kiều 
. Ngọt mềm luyến ái ven chiều 
Đưa ta vào mộng phiêu diêu đêm về
.Mái nhà nhỏ thật say mê
Ta chờ em đợi lúc về cùng nhau
.Thật là hạnh phúc tím màu 
Rồi tình thơ nữa cùng nhau bên đời
.


.Căn nhà nhỏ với tiếng cười 
Vòng tay xiết chặt với lời yêu thương 
. Từ nay trong cõi tình trường 
Có anh có cả em thương nơi này


Bài com bên blog HẰNG NGA

26 nhận xét:

  1. Bài lục bát quá tình!
    DVD thưởng thức...
    DVD chúc anh cuối tuần an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đáng gì đâu một chữ yêu
      Tặng nhau khi bóng ngả về chiều
      Lung linh mây tím hoàng hôn xuống
      Chiếc bóng đổ dài không cô liêu
      .
      Ta sẽ bên nhau chẳng thể buồn
      Đêm dài em chẳng lệ sa tuôn
      Đêm thanh ngồi ngắm vì sao sáng
      Tựa cánh vai anh để thả hồn
      -
      Cảm ơn anh nhiều tối cuối tuần làm chén anh ơi

      Xóa
  2. "Em có mơ ước gì đâu
    Một căn nhà bão dừng sau cánh cửa "
    Nghe đơn giản anh nhỉ. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai, người giãi mã một tình yêu ?
      Bí ẩn con tim nhuộm sắc chiều
      Vẫn hiểu giọt hờn luôn mặn đắng
      Đôi bờ đày đọa nỗi cô liêu

      Ai đóng giùm ta cánh cửa buồn
      Ngăn tình loạn nhịp khóc sầu tuôn
      Cho tim máu rỉ loang màu chết
      Nhốt nỗi đam mê trĩu nặng hồn

      Ta hỏi chân hoang bước dặm dài
      Tình này có gửi trả cho ai ?
      Từng đêm mơ tưởng thôi đành hết !
      Gom mật tương tư những ngày dai
      -
      Đơn giản như thế nó mới khó tìm em ơi

      Xóa
    2. Em đã ngừng tìm và ngừng đòi hỏi lâu rồi anh ạ. Hihi
      Thôi thì một mình nó cũng có cái thú vị của một mình

      Xóa
    3. Một đời số kiếp đã phiêu du
      Nỗi nhớ ngàn năm xa tít mù
      Thăm thẳm đường về ngày quạnh quẽ
      Lời thương lặng lẽ tới ngàn thu
      -
      anh cũng như em vậy -thôi trời sắp xếp như thế thì đành thế em nhỉ

      Xóa
  3. Còn thêm anh sắm chăn mơ
    Cùng với gối mộng để co lúc cần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thu tình ta muốn thật gần
      Để mãi ấp ủ tình chân với người

      Xóa
  4. Thả miền gối mộng mê say
    Hương yêu ngan ngát ngất ngây thu vàng
    Miền hoa cỏ thắm thênh thang
    Đôi tim xao xuyến rộn ràng vì yêu

    Rừng thu lá đổ thật nhiều
    Thu bao nhiêu lá bấy nhiêu ân tình
    Hai ta chung giấc mộng xinh
    Vườn tình hoa tím lung linh mãi hoài ...

    HN sang thăm chia sẻ bài thơ GỐI MỘNG thật hay với anh .
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thu nắng gửi đến lòng ai
      Mà mưa kìm lại thêm vài sầu ưu
      . Một miền hoa cỏ tím chiều
      Mấy bông hồng đỏ thêm nhiều thương yêu
      .
      Thu đấy lá rụng ven chiều
      Cho mùa đông ủ thêm nhiều nhựa cây
      . Tình thu mộng lúc xum vầy
      vao đông tình vẫn ngất ngây thu tình
      -
      Chủ nhậy hồng nhé em HN

      Xóa
    2. Thu tím lá vàng lung linh
      Trải lên môi má mắt xinh tuyệt vời
      Ngõ về hoa cỏ buông lơi
      Đong đưa theo gió chơi vơi hương chiều

      Lênh đênh thuyền ghé bến yêu
      Cho đôi tim nhỏ thật nhiều xuyến xao
      Hoa thơm cỏ biếc ngọt ngào
      Ru tình ta mãi dạt dào thiên thai...

      Tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    3. TẶNG EM -
      .Anh tặng em chút nắng mai
      Tiếng chim vui hót đón ngày vừa lên
      .Tặng em làn gió mát êm
      Khuya về yên giấc lãng quên nhọc nhằn
      .
      .Tặng em cả tiếng ve ngân
      Bằng lăng tím nở bâng khuâng giọt sầu
      .Tặng em cả hạt mưa ngâu
      Đất thêm xanh thắm hoa màu tốt tươi
      .
      .Anh tặng em những tiếng cười
      Sắc hương tô điểm cuộc đời thêm xinh
      .Tặng em hạnh phúc yên bình
      Tặng em cả tấm... chân tình của anh!
      -
      cái này hay quá -thế là anh có thêm bài mới rồi
      Trưa an lành em nhé HN

      Xóa
    4. Một tình yêu đẹp long lanh
      Anh vừa tặng đó ngọt lành mộng mơ
      Tình là cả một bài thơ
      Hương yêu lai láng đợi chờ mến thương

      Lời yêu thì thật lạ thường
      Đậu trên môi thắm tơ vương ngọt mềm
      Tặng nhau với cả dịu êm
      Hương lòng yêu dấu nơi miền thiên thai...

      Dạ bài họa trên của anh rất hay đó anh.
      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    5. .Tặng em nỗi nhớ hương hoài
      Cung trầm cung bổng trần ai thắm tình
      .Tình này những vần thơ yêu
      Vẹn nguyên hương ngát những chiều nhớ nhau
      .
      Yêu thương nào kể lâu mau
      Tâm lòng khắc dấu vần câu ân tình
      .Tình này vương nợ ba sinh
      Tâm tư nối nhịp cho mình yêu nhau
      -
      Bài hay em nhỉ -để lần tới anh sẽ đăng -
      Ngày mới an lành em nhé HN

      Xóa
  5. Thơ người rót mật vào tim
    Tung theo cánh gió khát tìm môi thơm

    Chúc Đệ chiều chủ nhật an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chạm say từ lúc họa vần thơ
      Luồn vào trong mộng cho tình nhớ
      chúc huynh tuần mới an khang -mạng khỏe nhé huynh

      Xóa
  6. Thoả lòng cùng mộng với mơ
    Bên nhau trong cõi tình thơ rạt rào
    Hoà vào giai điệu xuyến xao
    Biết là hư ảo vẫn nao nao hồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Đói meo cơn khát làm thơ
      vung tay chém chữ ai ngờ xuyến xao
      .cùng một âm điệu ngọt ngào
      Biết là ảo đấy vẫn lao xao lòng

      Xóa
  7. Thơ hay.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuần mới vui khỏe nhé chị ơi
      Đêm hôm qua chị có đi trông trăng rước đèn không chị

      Xóa
  8. Anh nào có dám buông tay
    Bởi em là những men say cuộc đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Say em mấy chén thuyền lơi
      Trong anh em cả một đời lá hoa ...
      ....

      Xóa
  9. Duyên mà đã bén thì chơi
    Còn chần chừ nữa trời ơi lỡ thì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duyên không phận nên rời xa
      Dùng dằng thành kẻ hái hoa dọc đường

      Xóa