TRANG CHỦ

13 tháng 9, 2018

GỬI LỜI .....


Em hỡi giờ này em ở đâu
Tình xưa chẳng đến bên bến cầu 
Ra đi là hết không gặp nữa 
Đau đớn lòng anh –em biết đâu
.
Đã hẹn thề rồi sao nỡ quên 
Tả tơi héo rũ mảnh hương nguyền 
Thủ thỉ bây giờ mình anh mộng 
Tim khóc nhưng lòng đâu dễ quên 
.
Em phụ anh rồi có hiểu không 
Còn gì đâu nữa để anh mong 
Trời ơi em nỡ nào quên hết 
Em giết tình anh quá lạnh lùng 
.
Biết thế thì xưa chẳng nói ra 
Chẳng gieo trăm mối vào trang thơ 
Thủ thỉ tha thiết lời nhung nhớ 
Đừng mộng rồi mơ những đợi chờ 
.
Thì thôi anh đành quên hình em 
Coi như anh gặp gái thục quyên 
Em đi mà kiếm người tình mới 
Đừng bắt tội anh –một lối riêng 
.
Duyên vương ngày nao nay đứt rồi 
Tơ nhện giăng mành cuối đời tôi 
Trách người yêu thế mà gian dối 
Mộng ước ngờ đâu bèo dạt trôi 
.
Chẳng trách chi trời chỉ trách tôi 
Dại khờ tin yêu chỉ một người 
Ngu ngơ cứ tưởng em-ta mãi 
Trời hỡi sao khổ một mình thôi 
.
Anh muốn quên đi cả bóng hình 
Quên lời vàng đá thề hứa tình 
Mong em cũng thế cũng quên hết 
Em hiểu không em chuyện ta mình 
.
Chúc em phiêu linh những ngày sang 
Ôm mộng tình mơ giữa quan hàng 
Vàng đá nguyền thề cùng bến ấy 
Cho hết cuộc đời đẹp nắng vàng

38 nhận xét:

  1. Anh mang nỗi nhớ thả rong
    Để cho em cứ chạnh lòng vấn vương
    Câu thơ như thể có đường
    Làm môi em ngọt câu thương câu chờ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nỗi nhớ trời ban phát nhiều
      rồi mang vương rải những chiều tím mây
      . Câu thơ trắc trở thật cay
      Mấy người thương cảm nơi đây lên chờ

      Xóa
    2. bài thơ rất hay

      Xóa
  2. QUÊN?

    Nhiều năm qua
    Ngỡ lãng quên...
    Dặm trường sương gió
    Lênh đênh giòng đời...
    Chiều nay gió cuốn lá rơi
    Ngậm ngùi thưở ấy...
    Người ơi!
    Có còn...?

    dovaden2010 (DVD)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta cùng chung
      Một lối tình
      Khi hờn khi nhớ
      cho lòng mình chung chiêng
      Rồi khi rối nỗi niềm riêng
      Làm cho xạm má
      chung chiêng ngẩn ngờ
      Còn không
      người ấy
      nỗi chờ .....

      Xóa
  3. Ai bảo xưa kia anh hờn dỗi .
    Để tình ta đường chia hai lối .
    Sao nở đành giết mối tình ta .
    Để em anh đường tình nhạt nhòa .

    Dù nhân gian mênh mông bao la .
    Dù hoàng hôn nghiêng ngã chiều tà .
    Nhớ thương thương nhớ giờ đây đã .
    Nhạt phai rồi.. bao bận phong ba .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm gì cái vết đường xưa ấy
      Nỗi khổ sầu dạ lệ ngày đêm
      Thôi ta quên lòng úa môi mềm
      lại tìm về đêm đêm thủ thỉ
      .
      Được không em –em đừng suy nghĩ
      Hôn hoàng buông tà huy nhạt tím mây
      Anh vẫn đứng mải ở nơi đây
      Chờ bóng em ta cùng chung bước

      Xóa
  4. Cả làng spot chỉ riêng ta
    Kẻ đau người yếu quá xót xa
    Huynh đệ tìm nhau an ủi bạn
    Động viên cố sống viết thơ ca

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh ơi xin huynh đừng cẩm ca
      Sinh lão bệnh tử âu cũng là
      Cuộc đời nắng gió vẫn như thế
      Các bạn bơ log biết đâu mà .....

      Xóa
  5. Đời như bèo dạt mây trôi
    Bao lời thề ước xa rồi còn chi
    Từ ngày anh bước ra đi
    Mang theo cả tuổi xuân thì mộng mơ

    Thôi đành chôn mối tình thơ
    Vào trong dĩ vãng dại khờ ngày nao
    Để bao nỗi nhớ xôn xao
    Đau thương này đến khi nào mới nguôi.

    HN sang thăm chia sẻ cùng anh.
    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Cũng tại HẰNG NGA cả thôi
      Nói yêu anh hồn chơi vơi phương nào
      .Anh bới mấy vết hanh hao
      Tìm xem em đã lao xao đường chiều
      .
      . Em ơi chân thật lời yêu
      Như hình với bóng tím chiều chung đôi
      . Em yêu thật hay nói chơi
      Lòng anh đây cứ rối bời vì em
      -
      Cảm ơn em nhiều -chúc em buổi chiều an lành và tối thật vui vẻ nhé em HN

      Xóa
    2. Hihi...

      Tại anh suy nghĩ rối ren
      Khi yêu tình sẽ càng thêm mặn mà
      Sẽ cùng năm tháng thiết tha
      Bên nhau ru khúc mộng hoa ngọt ngào

      Thu về lòng thấy xôn xao
      Bồng bềnh mây tím dạt dào chiều thu
      Hoàng hôn mây tím sương mù
      Hiu hiu gió lạnh nhẹ ru ngõ gầy ...

      Trưa an lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. . Chiều nay mây tím đi ngang
      Anh nhìn rồi mộng bóng nằng của anh
      . Tháng năm nỗi ngớ xây thành
      Trong lòng luyến nhớ tình anh với người
      .
      .Thu về mộng tím lả lơi
      Người tôi yêu đã tím lời với ai
      . HẰNG NGA của thủa hương hoài
      Hôn hoàng tắt lịm trần ai mịt mờ
      -
      buổi trưa bình an nhé HN

      Xóa
    4. Tình đẹp như triệu vần thơ
      Hồn thu quyến rũ nên thơ thu vàng
      Hiu hiu ngọn gió nồng nàn
      Hoàng hôn se lạnh thênh thang lối gầy

      Nắng vàng phơn phớt cỏ cây
      Mông mênh tình khúc tím mây thu chiều
      Sao người cứ mãi đăm chiêu
      Cho lòng mang nặng những điều không vui

      Hihi...sao anh cứ nghĩ ngợi nhiều làm chi cho nặng lòng bạn bè vô com thì HN cũng họa trả theo thơ thôi mà.
      Buổi trưa bình yên thật vui nhé anh!

      Xóa
    5. BUỒN EM –
      Em ơi vũng lệ tắm trăng sầu
      Câu chữ đổi dòng trong mắt nhau
      Hữu tình mà ý lạc em nhỉ
      Môi hồng xuyến xao đã phai màu
      .
      Một lần cuối cùng đau vẫn đau
      Chỉ bởi từ ly cứa tim nhau
      Vun gốc ân tình nào mây gió
      Mà vẫn đôi dòng xót xa nhàu
      .
      Vui đã cạn vơi hoang lòng hoang
      Từ nay hai đứa nẻo đôi đàng
      Môi đắng lòng sầu nay đeo đẳng
      Nốt nhạc ân tình đuổi lá vàng
      .
      Không gian trầm mặc ta với ta
      Vàng kẽ ngón tay khói thuốc nhoà
      Lạc sim phai tím nửa đời tiếc
      Thơ khóc đêm này khúc biệt ca
      .
      Ghế đá trời đêm nhân ảnh xa
      Ai oán cung sầu nát cánh hoa
      Đời tình ngỡ như hoa giấy mỏng
      Tả tơi rơi rụng gió trăng tà
      .
      Vần thơ xưa lòng nhớ không em
      Thôi anh đi nhé nói gì thêm
      Hờ hững gió dòng xuôi hay ngược
      Nắng sang đâu có chung bước thềm
      .
      Anh đi vào bóng biền biệt đêm
      Xây mơ loang mộng dành cho em
      Có chở lá vàng về nơi cũ
      Đừng nhớ ván cờ tình lấm lem
      .
      Buồn em –anh mỏi gối đường trường
      Buồn em –anh vào phận thương vương
      Buồn em –tắm lệ tình ly biệt
      Buồn em –canh bạc chiếu tình trường -!!!
      -

      Xóa
  6. Bài thơ buồn quá. Chuyện tình yêu vẫn luôn có những nỗi day dứt, xót xa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một buồn
      Tiếc một niềm vui
      Một đêm
      Thức nhớ một người đã xa
      Một mùa thu
      Chưa phôi pha
      Một mai lá rụng
      Vườn ta gọi về
      Một vần thơ lỡ đam mê
      -
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé -chúc bạn chiều an lành

      Xóa
  7. GỬI LỜI TỚI VỚI NGƯỜI BẾN ẢO
    SÔNG MƠ CHỜ RÕI BÓNG NGƯỜI ĐI
    KÌA AI NHẸ KHÉP HÀNG MI
    GỬI LỜI VÀO GIÓ TỚI KHI GẶP NGƯỜI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện nay đã mơ mờ lối vắng
      Bởi người đi lẳng lặng bước chân
      . Cho người ở lại phân vân
      Có còn không nhỉ tình trần lãng phiêu

      Xóa
  8. VUI CÙNG HUYNH
    EM NỞ LÒNG NÀO
    Em nở lòng nào lại lãng quên
    Tình ta còn đó mãi lời nguyền
    Bên nhau chan mộng cùng duyên nợ
    Ân tình trọn gói đẹp đời thêm

    Em nở lòng nào lại lãng quên
    Đường mây lối gió ngắm chiều lên
    Tình vui ngát nhánh hoa tri kỷ
    Ấm áp ngày qua nguyệt tỏa thềm

    Em nở lòng nào lại lãng quên
    Bên nhau rủ rỉ nguyện xây đền
    Yêu thương mật ngọt tràn chăn gối
    Say ngát đời người đẹp lứa đôi


    Em nở lòng nào lại lãng quên
    Cho ta thắp nhớ mãi canh trường
    Xa nhau kỷ niệm còn đau đáu
    Em nở lòng nào lại lãng quên
    Hương Thềm Mây – GM.Nguyễn đình Diệm






    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôn hoàng buông rơi phía chân mây
      Sao em còn níu ánh mây gầy
      rồi hờn rồi nhớ trút tâm sự
      Vào những đám mây cứ lãng bay
      .
      Hôn hoàng đã rơi phía chân mây
      Sao em vẫn đứng mái nơi đây
      Trút những nỗi lòng cùng xa nhớ
      Cho úa lòng anh ở nơi này
      .
      Em ơi hôn hoàng đã rơi rồi
      Tình lòng gói ghém lại đi thôi
      Tìm những miền xa chôn nỗi nhớ
      Cho lòng an yên cuộc đời này
      .
      Em ơi chiều tím vắt ngang trời
      Đêm đến phai nhạt ước mơ thôi
      Em đừng trằn trọc rồi thao thức
      Cho lòng anh cũng thấy đơn côi

      -
      Cảm ơn huynh nhiều nhiều -Chúc huynh có một buổi chiều thật an lành nhé

      Xóa
  9. Bài thơ hay và buồn quá.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều buông kéo nắng bến sông mơ
      Ai dưới hoàng hôn lòng thẫn thờ
      Bao ngày dệt mộng yêu thương nhớ
      Nắng tắt chiều rơi thấy chơ vơ
      -
      buổi tối an lành nhé chị ơi

      Xóa
  10. "Em giết tình anh quá lạnh lùng "

    Dù sao thì em vẫn thích những bài thơ có tính hoài niệm hơn .
    Trách móc người cũ là rào cản lớn nhất để người mới đến với mình .Và cũng là rào cản lớn để có thể yêu thương lần nữa.
    Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ em cho em đọc bài này nó không tiêu cực như bài viết nhé
      ĐẤY -
      Tiếng ai hát buồn đong dĩ vãng
      Đời cuối chiều lãng đãng tình vay
      . Câu ca thềm cũ hương say
      Bến tình chất đọng men cay biệt rời
      .
      Đời phiêu bạt xa xôi hương tóc
      Bao hôn hoàng lá khóc cầu duyên
      . Thương đời nhạt vết hương huyền
      Tình trần niệm khúc du thuyền chở Trăng
      .
      Phút nét rạng chị Hằng tha thiết
      Cuộc đời hoang bạt kiếp hư vô
      . Trăng đêm dấu ái sóng xô
      Hôn hoàng vương vấn cơ đồ dừng chân
      .
      Buông bỏ hết phân vân khoảng khắc
      Níu tình cờ giăng mắc mảnh đời
      . Khuấy bờ vắng lặng chiều rơi
      Lao đao nỗi nhớ mắt người hao hư
      .
      Tình khẽ chạm phù hư giăng lối
      Ngày chẳng hẹn đêm tối rụng lòng
      . Phôi pha giấc mộng bạt đông
      Lại mùa mưa cũ long tong hạt dài
      .
      Lại tiếng hát ai hoài trở lại
      Tóc chiều phai sương tái thênh thang
      .Bóng chiều buồn đấy hành trang
      Quãng đời còn lại hoang đàng biệt trôi

      Xóa
  11. Thôi hổng dám đâu, gánh nợ tình
    E rằng trả mãi suốt ba sinh
    Tơ trời kết buộc, sao gỡ hết
    Chẳng dám vay đâu nợ cột mình

    Nên thôi nợ ấy anh riêng cầm
    Cảm tạ tình này tấc dạ chân
    Cố níu làm chi dây duyên nợ
    Dấu hỏi dù chờ, chỉ buồn thăm!

    Hì Bố! Nay jo ba trợn đỏng đảnh cùng thơ Bố :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nhớ mối tình từ thủa nào
      Một cõi mơ lòng vui lao xao
      Thế rồi bơ vơ với lạc lõng
      Ngồi ngăm mây buông đùa ánh sao
      .
      Một cõi mơ ngoan nay hết rồi
      Chiều buông bàng bạc ánh mây trôi
      Em đi là hết buồn vô tận
      Cho cói lòng anh một đơn côi
      .
      Em trả lại anh những bức thư
      Thư tình giọt vấn nhòa tương tư
      Hoa nào ép phai màu khô héo
      Như thế đành đoạn thôi giã từ
      -
      Cứ thế đi nhé bé Jo ơi-Bố luôn chờ con nhé

      Xóa
    2. Thế là ngoảnh mặt thế là thôi
      Người trút vào em giận dữ rồi
      Ráo hoảnh bờ mi không nước mắt
      Lòng em nghẹn đắng lặng câm lời

      Em đã mặc đâu chiếc áo tình
      Mà anh tàn nhẫn vẽ đinh ninh
      Thôi em trả lại bao vay mượn
      Nghe vỡ trong lòng một chữ tin

      Em rút lòng mình gửi đến thơ
      Hay anh ngỡ tưởng thế nên giờ
      Chữ tình oan nghiệt, nghe buồn quá
      Anh cột vào em chữ tội đồ

      Hiihi... Bố! Nay jo ngang bướng xô thơ Bố té luôn nè :P
      Luôn vui khỏe Bố nhé!!! ^.^

      Xóa
    3. Sóng đời dạt xô nó thế thôi
      Em đi để anh thân đơn côi
      Một mình nhặt lá khi chiều xuống
      Tại anh hay em vỡ tình rồi
      .
      Ba đào chìm nổi từ đó đây
      Em đi để anh hận sầu mây
      Chữ tình em khoác rồi lại cởi
      Phiêu bồng ai gẩy dưới trăng gầy
      .
      Giàn hoa lay gió lắm sắc màu
      Bao nhiêu sắc nhớ chen đua nhau
      Em ru mấy sắc trong lòng nhớ
      Chỉ một chữ yêu em lơi đùa
      .
      Là tại em thôi thời gian qua
      Lòng em vời nắng nơi bến xa
      Cho anh mây xám bến vời vọng
      Em hỡi trăng này khúc biệt ca
      -
      Cảm ơn bé Jo nhé -cứ thế cho nó vui bé ạ

      Xóa
  12. Ta vẫn về xưa tìm lắng sâu
    Em chiều lẻ gót bước qua cầu
    Mênh mông mây gió con diều bé
    Ô thước Ngân hà tối lạnh ngâu

    Thăm NVT,đọc thơ tình buồn.
    Chúc bạn chủ nhật an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con tạo xoay bốn mùa vẫn lối tiếp
      Em đến lại đi rắc rối tình
      Ta thương em khổ nợ ba sinh
      Đời cô lẻ trong tình duyên nợ
      -
      Cảm ơn hunh nhiều -chúc huynh một tuần mới vui vẻ và đầy hứng khởi nhé

      Xóa
  13. Nặc danh17:14 16/9/18

    Thu chùng chình ….chẳng nỡ rời bước đi
    Đông ngập ngừng nhón chân nơi đầu ngõ….
    Anh ngại ngần vén làn mây mờ tỏ
    Ngắm ai kia người đó tên Hằng Nga

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào bạn mới -thơ bạn hay lắm
      Mong rằng chúng ta sẽ giao lưu thường xuyên
      Chúc bạn một tuần mới an lành

      Xóa

  14. Em thì xuôi ngược biết gì đâu
    Hôm ấy anh ghi mấy chữ cầu
    Mai mốt chúng ta chung gối nhớ
    Đâu ngờ em chối đĩa trầu cau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là duyên ta đã hết rồi
      Chuyện tình chỉ đến thế mà thôi
      Bây giờ hai ta đường đôi nẻo
      Ta ,em hai nửa thân đơn côi

      Xóa
  15. MT qua thăm anh , đọc thơ xướng hoạ thật hay của mọi người . Tuần mới nhiều niềm vui , may mắn ..anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình ai đó thả trôi trên sông nước
      Đêm lại đêm tiếng hát cứ vọng về
      Nỗi buồn nào kéo thả dài lê thê
      Nghe man mác dòng sông xưa một thuở
      Chúc Mực Tím một tuần mới vui vẻ và nhiêu hứng khởi em nhé

      Xóa