TRANG CHỦ

26 tháng 8, 2018

LỜI CHO EM





Đâu phải mùa thu mới đổ lá muôn chiều 

Em cứ tím cho mênh mang nỗi nhớ 

Anh có là người xô nghiêng chiều qua cửa 
Cũng biết mang ơn một lối thu mòn
,
Đừng thầm thì chỉ tội chút hàm oan
Ai đổ hết mùa thu vàng qua trống vắng
Ta dan díu để biết chiều nhạt nắng
Thề thốt làm gì để tội trái hoang vu
.
Ta lục tìm trong những khúc hư vô
Lời hoang phế phủ hồn trên lối vắng
Ta trầm mặc bên đời em thầm lặng
Hãy thở giùm nhau để còn biết vô tình
.
Đừng nói gì khi phố xá lăng thinh
Em cứ hiền ngoan như giàn hoa giấy
Để anh rủ đoá cúc vàng thức dậy
Mắt xoe tròn trên những giọt mưa ngâu
.
Chớ hỏi anh sao cứ phải nhớ nhau
Anh vốn mang ơn lời yêu níu gió
Đừng chếnh choáng lách mình vào trăn trở
Cho nhớ thương rung khẽ dưới trăng mơ .

42 nhận xét:

  1. Nợ jo một chiếc Tem Vàng
    Mai ngày nắng tốt jo sang jo đòiiiiiiii
    Ngày mới vui khỏe Bố ơi!!!!!! ^.^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Với Jo thì bố nợ nhiều
      Tem vàng tích lại tiền tiêu hàng ngày
      . Chủ nhật vui nhé nắng bay
      Chúc Jo hạnh phúc mê say gia đình

      Xóa
  2. "LỜI CHO EM"

    Em hẹn anh rồi em lại quên
    Cho mùa thu ngơ ngác bên thềm
    Phố xá chiều nay buồn man mác
    Anh sẽ tìm em để bắt đền

    Hẹn em mấy thuở có thấy đâu
    Mùa thu lỗi hẹn ánh mắt sầu
    Hôm nay trễ hẹn mai không đến
    Hẹn hò như thế đến bao lâu

    Em hỏi vì sao cứ nhớ nhau
    Bởi em lỗi hẹn cả lần sau
    Chiều thu hiu hắt hoàng hôn nhớ
    Có gặp nhau đâu chẳng nhớ hoài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi có còn phơi lá thu
      Cho anh nhặt nắng đỉnh sương mù
      Để xem đỉnh giốc mờ sương lạnh
      Rồi bận bước chiều những khúc ru
      .
      Thôi em đi mà ươm sầu đông
      Mặc anh nghuyệt tận giữa hoang đồng
      Kệ em lỗi hẹn bờ đâu bể
      Anh cũng về thôi dẫu gió dông
      .
      Anh chỉ xin người bờ thực tại
      Rong rêu ngồi xếp lại ngày mai
      Để cho chiều về không hoang lộng
      Anh vẫn là anh không phải ai

      Xóa
  3. MT sang thăm anh . Đọc thơ thật hay . Tối chủ nhật bình yên . Tuần mới nhiều niềm vui , may mắn ..anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiết đổi muà sang lá uá rơi
      Cây buồn trơ trọi đứng bên đời
      Xin đừng gió nhé...vờn bay hết
      Giữ chút ân tình cuối Thu ơi
      -
      Vui nhé em

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Chiếc lá theo dòng cuốn về đâu
      Cho ai thổn thức mối duyên đầu
      Tương tư chất ngất lời thơ vỡ
      Dõi bóng Thu vàng tưởng vọng nhau

      Xóa
  5. Thơ hay.Một mùa thu lãng mạn.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phê Xứ Huế giưã trời thu
      Ngắm cảnh Sông Hương dưới sương mù
      Huế đẹp say lòng người lữ khách
      Câu hò ngọt lịm ấm tình ru
      -
      Cà phê nhé chị ơi

      Xóa
  6. DVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ hay, chúc NVT an lành! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiên chiều lác đác lá thu bay
      Thổn thức hoài thương những tháng ngày
      Mộng ước hôm nao lòng chôn kín
      Mi sầu ngấn lệ nhớ hương say
      -
      Ngày mới an bình nhứ anh ơi

      Xóa
  7. Thơ tình mềm mại,sâu lắng và hay.
    Chúc NVT an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mơ về kí ức cuả muà bay
      Hẹn ước cùng anh ở chốn này
      Xao xuyến ban đầu thương nhớ mãi
      Hương nồng vị ngọt ấm môi say
      -
      Một ngày mới an lành huynh nhé

      Xóa
  8. Thu mênh mang bên chiều vàng nhạt nắng
    Gió ru tình cho mây tím lang thang
    Ai nhớ thương ai gió chuyển mùa sang
    Lá vàng bay ngập trời vùng kỉ niệm

    Trong hơi thu mang bao niềm xao xuyến
    Bao tình riêng lưu luyến của lòng ta
    Cho người thương xa nhớ mãi thiết tha
    Tình mãi đẹp miên man miền lá cỏ...

    Buổi tối ấm áp thật vui nhé anh!
    Buổi sáng HN sang com cho anh xong lưu ko đc máy báo là KO TÌM THẤY MÁY CHỦ làm out mất bài thơ tặng anh tiếc ơi là tiếc
    SG đang mưa khá to anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm đổi gió cho lòng anh trăn trở
      Suy nghĩ mãi cho kiếp phận đa mang
      Yêu nhiều đó mà nay trước quan hàng
      Vẫ lẻ bóng ơi tình không duyên nợ
      .
      Thu tràn loang ai lấy đi nức nở
      Cho lòng anh ngược lối về vui chung
      Cho hai ngả cùng nép dưới mộng cùng
      Hoàng hôn tím dồn chân về bờ bến
      .
      Tiếc nhỉ -như thế là anh không đọc được bài họa hay của em rồi –Nhưng thế này anh cũng rất thích em ơi
      Chúc em một ngày mới làm việc tốt em nhé HN

      Xóa
    2. Khúc ru tình dạt dào bao thương mến
      Bao lời yêu tô đậm nét môi xinh
      Trao về nhau bao lưu luyến mộng tình
      Gió mơn man thoảng về miền xa nhớ

      Nhờ cơn gió mang về phương trời đó
      Bao lời thương lời nhớ dệt thành thơ
      Hoàng hôn rơi theo mây tím xa mờ
      Cho đôi lòng miên man ngày tao ngộ...

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh!

      Xóa
    3. Chờ nhé em thuyền sẽ về bến đỗ
      Mây tím bay và trời thấp thận gần
      Minh chứng cho ta em một mối tình chân
      Đuổi hết buồn cho tình kia mê mải
      .
      Em hỡi em tình muôn vạn khúc ái
      Lòng thênh thang nghe gió hát ru êm
      Hôn hoàng rơi ta hạnh phúc tuyệt vời
      Mây tím nhớ trong lòng mênh mông lộng
      -
      Mưa nhiều quá em ơi-Chiều an lành nhé em HN

      Xóa
    4. Tình bao la như tời cao đất rộng
      Tim rộn ràng cho tám hướng hoa bay
      Bao yêu thương dâng kín ngập phương này
      Ta chung bước bên lối mòn cỏ lá

      Đã thương nhau thì tình là tất cả
      Những dấu yêu mến nhất trọn trao nhau
      Cho ngày nay và mãi đến ngàn sau
      Đôi tim mãi nồng nàn theo năm tháng

      Chiều an lành thật vui nhé anh!
      Nơi em cũng mưa nhỏ nhưng gió nhiều mát lắm anh ạ.

      Xóa
    5. Mùa thu ơi xin đừng vào quên lãng
      Để thời gian ghi dấu ấn lãng du
      Mối tình này đừng khuất bóng xa mù
      Như nắng thu trong màn sương lãng đãng
      .
      Ta thương em mối tình không lãng mạng
      Nhưng thật lòng chan chứa một tình chân
      dù cách xa muôn nẻo hay trời gần
      Vẫn vẹn lòng ghi thương người trong nhớ
      -
      Nơi anh vãn đang mưa em ạ -Tối vui nhé em HN

      Xóa
    6. Ở nơi đây lòng vẫn luôn nhắc nhở
      Một tình yêu tha thiết của người thương
      Dù xa xôi cách trở ngại muôn đường
      Đôi tim vẫn hướng về nhau vời vợi

      Em vẫn chờ hoài anh trên bến đợi
      Ngày qua ngày tình mãi thắm nở hoa
      Cho ngày vui tao ngộ đẹp chan hòa
      Vai kề vai thuyền cùng vào bến mộng...

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    7. Lòng chung thủy em ơi đời bến lộng
      Mãi thương thương đúng nghĩa của tình chân
      Dẫu xa xôi nhưng vẫn đẹp muôn phần
      Hai con tim vẫn hòa chung nhịp đập
      .
      Vẫn nhớ em dẫu bến tình tấp nặp
      Chỉ nhớ em và chỉ một mà thôi
      Dẫu thương kia dù có ngàn vạn lời
      Chỉ có em hòa chung một bến mộng
      .
      Buổi trưa nghỉ ngơi an lành em nhé HN ..

      Xóa
    8. Tình đôi ta tựa non cao biển rộng
      Và bao la như sóng nước đại dương
      Mãi tìm nhau theo ánh mắt người thương
      Cho tình thắm lên men tràn môi mắt

      Hoàng hôn về theo nắng vàng dịu tắt
      Bóng chiều rơi nhè nhẹ lối cỏ hoa
      Lòng bâng khuâng nhớ về chốn phương xa
      Có người thương đợi chờ trên bến vắng

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    9. Thu đây rồi hạ đã đi phẳng lặng
      Bỏ không gian cho thu gió lao xao
      Nắng vàng bay như trời đất vẫy chào
      Những đôi lứa cùng ngỏ lời yêu nhớ
      .
      Những chiều buông hôn hoàng mây màu tím
      Mây lang thang ngỡ ngàng trong đất trời
      Gợi tình thương mà chảng nói nên lời
      Chỉ rung khẽ những tim yêu thức dậy
      -
      Tối vui vẻ nhé em ơiHN

      Xóa
    10. Heo may về se lạnh cho ta thấy
      Rợp đất trời tan tác lá vàng bay
      Tiếng thu rơi nhè nhẹ ấm nồng say
      Tình đôi lứa đong đầy cùng thu tới

      Mùa thu tím lá vàng bay ngập lối
      Ngõ hoa gầy nở thắm tím trời mây
      Gió ru hời thoang thoảng lướt ngàn cây
      Đôi lòng ấm trong tình thu quyến rũ

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    11. Khoảng khắc buồn anh cho vào miên khứ
      Để thu này anh níu trời vá đau
      Có em rồi tâm ca khúc xanh màu
      Có em rồi tình xuân hồn lưu luyến
      .
      Thu này đến lá vàng bay trong gió
      Anh có em ru tình khúc hoan ca
      Mối tình thu ru ca khúc an hòa
      Ngàn tình khúc nắng thu nào chở hết
      -
      giấc trưa thật an lành em nhe HN

      Xóa
    12. Thu lả lơi cho tình thu mê mệt
      Thả lá vàng theo tám hướng hoa bay
      Heo may đan se lành lạnh phương này
      Hồn thu dệt bao mộng lòng xao xuyến

      Đôi tim nhỏ trong tình thu lưu luyến
      Trao về nhau yêu mến ngập trời thương
      Ôi thu say nhạc khúc thật khôn lường
      Cho hoa lòng say sưa cùng thu tím ...

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh!

      Xóa
    13. Này anh hỏi em thương nhớ gửi đâu
      Cho mê mải tình thu mùa sương tái
      Dòng suối lạ trong anh đang mê mải
      Tự nhiên anh ngẫm ngợi hỏi người xa
      .
      Còn lòng anh tình vẫn thế thướt tha
      Tim thổn thức nghĩ về em như thể
      Nếu tình ta vào chốn đời dâu bể
      Mãi chung lòng chẳng khi nào vách ngăn
      -
      Nghỉ lễ nhiều niềm vui em nhé HN

      Xóa
  9. Trở về kỷ niệm của một thời
    Lòng đầy vương vấn mãi người ơi !
    Mùa thu trôi nhẹ vầng mây trắng
    Nhớ nhé cùng nhau nhắn đôi lời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng hôn bóng ngã tím vườn thơ
      Vọng tưởng tình xa mãi đợi chờ
      Ấp ủ con tim hồng gối mộng
      Tương phùng dạ khúc thắm màu mơ

      Xóa
  10. Vậy còn lời cho anh thì sao nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cai này thì để em phải hỏi cô ấy Huynh ạ
      Chúc huynh ngày mới an lành

      Xóa
  11. Cho anh cũng giống cho em
    Cái cho và nhận cứ xem tương đồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thu cho em những lời ru
      Thu cho anh sương khuất mù đường hoa
      . Cho em hay là cho ta
      Hai hồn đâu đọng nét hoa tình cùng

      Xóa
  12. Bài thơ này em rất thích. Hình như anh rất có tâm khi gieo những vần thơ mùa Thu.🍁

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Heo may nhè nhẹ gọi lòng thu
      Níu bàn tay nhớ vẳng lời ru
      Gió hát âm chùng vương lữ thứ
      Hoàng hôn buông thẳm cõi tương tư
      .
      Xa xăm thu cũ hững hờ loang
      Khô lá vàng rơi tả dưới tàng
      Ngón tay đan ngón từ rời rã
      Vạn cổ thấm sầu giấc tình lang
      .
      Trăng thả thu này khẽ khàng thôi
      Ánh Nguyệt lung linh hạt châu rơi
      Sương thu lấp lánh miền tao ngộ
      Mượn thơ hoạ nét dấu môi cười

      Thu về mê hoặc cõi phiêu linh
      Trên phiến địa đàng lại gợi tình
      Từ miền thẳm xa thu thu cũ
      Lòng yêu hé nụ vẹn nguyên trinh
      .
      Ta đối cùng trăng đêm hôm nay
      Tay nâng chén ngọc ước đong đầy
      Thiên thu lầu Nguyệt dưới trăng tỏ
      Hợp hoan tháng ngày cùng men say
      Cảm ơn em đã nhận xét đúng - Em đọc bài này và cho anh nhận xét nhé em

      Xóa
    2. Cảm giác như chuyện hẹn hò giữa một đêm trăng thanh mà nàng không đến .Hihi
      Chàng đứng ở lầu vọng nguyệt, tự mình nâng chén để tiêu sầu. Ha ha
      Một sự hoài cổ...
      Không biết có ai từng tương tư em như thế này không nhỉ. Hiiii

      Xóa
    3. Phố vắng nhau rồi yêu dấu ơi
      Em đi mơ mộng cũng tan rồi
      Đàn buồn,niệm khúc Thu bặt tiếng
      Lá rụng bao muà, nhớ chẳng vơi
      -Ngày mới an lành em nhé

      Xóa
  13. Đất Tổ vào thu gió thoảng bay
    ngạt ngào hoa sữa ngát hương đầy
    quê nhà đắm thắm chiều thu ấy
    em nhé hương đời ngây ngất say

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi ấy gió thoảng đến ngàn thu
      Một trời luyến nhớ với quê hương
      Trăm hoa khoe sắc tâm bình nhớ
      Tám hướng về đây mọi nẻo đường

      Xóa