TRANG CHỦ

11 tháng 9, 2018

LẬP THU.....



Heo may nhè nhẹ gọi lòng thu 
Níu bàn tay nhớ vẳng lời ru 
Gió hát âm chùng vương lữ thứ 
Hoàng hôn buông thẳm cõi tương tư 
.
Xa xăm thu cũ hững hờ loang 
Khô lá vàng rơi tả dưới tàng 
Ngón tay đan ngón từ rời rã 
Vạn cổ thấm sầu giấc tình lang 
.
Trăng thả thu này khẽ khàng thôi 
Ánh Nguyệt lung linh hạt châu rơi 
Sương thu lấp lánh miền tao ngộ 
Mượn thơ hoạ nét dấu môi cười


Thu về mê hoặc cõi phiêu linh 
Trên phiến địa đàng lại gợi tình 
Từ miền thẳm xa xa thu cũ 
Lòng yêu hé nụ vẹn nguyên trinh 
.
Ta đối cùng trăng đêm hôm nay 
Tay nâng chén ngọc ước đong đầy 
Thiên thu lầu Nguyệt dưới trăng tỏ 
Hợp hoan tháng ngày cùng men say

26 nhận xét:

  1. Sáng nay anh ngó lên cây
    Lá vẫn xanh
    Có lá vàng đâu mà xào xạc
    Giữa phố phường
    Không thấy nai
    Lấy gì mà ngơ ngác
    Thế mà trời vẫn lập thu
    Còn bao nhiêu ngày tháng
    Ngắm những xanh xao
    Bầu trời củ lạc
    Thế gian trôi qua cổng chùa
    Vẫn cứ ông thiện ngồi bên ông ác
    Chợ trời vẫn kẻ bán người mua
    Thế nên
    Trời vẫn cứ lập thu
    Cần gì phải họp bàn
    Biểu quyết
    Có cần gì đưa ra quyết định dấu son
    Thế mà trời vẫn cứ lập thu.
    Còn ta thành người lập dị.

    Huhu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay ngồi ngắm mây bay
      Gió dìu dịu
      Lên mây bay khắp trời
      Ngồi nhìn
      Sao phố đông người
      Một đời mộng mị rồi đời về đâu
      Nai không thấy
      Chỉ thấy sầu
      Chẳng xào xạc lá mà đau ân tình
      Vẫn lập thu
      Đấy anh mình
      Tháng ngày trôi vội bóng hình trong thu
      Những lời ru
      Những khúc thu
      Cổng chùa là chốn mịt mù anh ơi
      Tu hành tại gia thật thôi
      Chứ chốn của Phật nó đầy gian manh
      Vẫn lập thu
      Trôi qua nhanh
      Cho đông mùa tới giăng mành sắt se

      Xóa
    2. rất quan tâm đấy

      Xóa
  2. Xao xác thu sang ngập lá vàng
    Gió về man mác lộng mênh mang
    Heo may thoang thoảng trời se lạnh
    Lối gầy hoa cúc nở thênh thang

    Tình bỗng lên ngôi thật ngọt ngào
    Ngan ngát hương lòng cũng xôn xao
    Thu vàng hoa cỏ vờn trong nắng
    Êm ái tình thu rất dạt dào...

    HN sang thăm chia sẻ TÌNH THU với anh.
    Chúc anh luôn vui vẻ hp với thu vàng nhé anh!
    (HN bận c/t đột xuất nên ko nào trả lời cho anh kịp đừng buồn nhé anh)
    Hihi...có lẽ HN đc TEM nhà anh rồi đó .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...HN lưu xong thấy anh Sỏi cướp TEM mất rồi ???

      Xóa
    2. . Lập thu em thấy gì không
      Xoay vòng vàng lá nắng hồng nhạt hơn
      . Heo may lại thấy buồn thêm
      Tơ vương rối quyện con đường tình ai
      .
      .Tình vào một chốn hương hoài
      Lòng ta se sắt nhớ ai thu lòng
      .Em ơi lập thu bên song
      Thảnh thơi vẫn bước mênh mông thu này

      Xóa
    3. Anh Sỏi cướp rồi à em -Đành chịu thôi em ạ anh Sỏi tên thật là Sỏi Văn Đá đấy -không đòi được đâu em ạ

      Xóa
    4. Bềnh bồng một thoáng thu say
      Tình thu quyến rũ đong đầy mộng mơ
      Hương nồng êm ái nên thơ
      Hoàng hôn mây tím sương mờ nhẹ ru

      Heo may đan lạnh chiều thu
      Một vòng tay ấm mong chờ đợi ai
      Mênh mang gợi nhớ mãi hoài
      Người về cho ấm chiều phai thu nồng

      Chiều an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    5. .Thu ơi vương sắc nắng hồng
      Người xa với nỗi nhớ mong người tình
      .Tình thơ mấy nẻo phiêu linh
      Thu thu quyến rũ của mình với ai
      .
      .Hương nồng êm ái ngã dài
      Tình thu quyến rũ hương hoài mộng mơ
      .Mênh mang gợi nhớ vần thơ
      Người ơi một giấc ru mơ tím tình
      -
      Chiều an lành tối vui vẻ nhé em HN

      Xóa
    6. Hương thu nhè nhẹ lung linh
      Vương theo làn gió ru tình mộng mơ
      Vàng thu se lạnh nên thơ
      Cùng nhau dệt mối duyên chờ yêu thương

      Gởi trao theo vạn nẻo đường
      Lời thương lời nhớ muôn phương dạt dào
      Hạt yêu hạt dấu xôn xao
      Dìu nhau ta bước đi vào miền hoa

      Trưa bình yên thật vui né anh!

      Xóa
    7. . Cho mùa hoa trái la đà
      Thu tình rộng mở lòng ta vợi vời
      . Thu này rộn nắng vàng ơi
      Một mùa thu nhớ bên trời ngất say
      .
      . Mong ước tay nắm bàn tay
      Hai ta cùng bước những ngày tháng vui
      .mơ thôi đâu thật với đời
      Mà lòng ta muốn lệ rơi trong lòng

      Xóa
  3. Thơ hay, man mác buồn.Chúc em luôn bui, khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đóa cúc vàng cùng ươm tình thu nắng
      Bên thu say nỗi nhớ ngâm khúc ru
      -
      Cảm ơn chị nhiều -chúc chị buổi chiều an lành nhé

      Xóa
  4. Thu về lãng đãng hồn ai.
    Mờ giăng con chữ sương, mây la đà
    Thu về trời đất đổi ca
    Nửa trong nửa đục như là giấc mơ
    Lắt lay hoạ nét tương tư
    Mượn thu in đậm vườn thơ ru mình.

    jojo thăm Bố ạ! ^.^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Jo ơi mưa ướt bóng hình
      Câu thơ ướt đẫm của mình nhớ ai
      . Thu này mưa rửa thu phai
      Không dung lại nhớ gót hài ngày qua
      .Ngẫm tình thắm thiết bên hoa
      Mưa rơi ướt hết đó là trời ban
      .Vườn thơ một thủa nhẹ nhàng
      Thu này trông lỗi biệt tàn vì mưa
      -
      cảm ơn Jo Jo nhiều nhé

      Xóa
  5. .Không em tay nhớ bàn tay
    Gió rủ nỗi nhớ về xây mộng tàn
    .Không em côi bóng trăng vàng
    Đêm vào thanh vắng lòng càng héo hon

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...
      Không anh ngớ ngẩn lạc hồn
      Lệ xưa chưa cạn... vẫn còn nhớ
      thương...

      Hihi... Bố! jo nắn được có bấy nhiêu thôi ạ, ngày tràn đầy thơ thơ nha Bố ^.^

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân
      .Đêm về trăng đổ bên thềm
      Không dưng lại nhớ môi mềm đong đưa
      .Nhớ em biết mấy cho vừa
      Nhớ em anh đếm phút đưa đếm ngày
      -

      Xóa
    3. Jo Jo
      .Vắng em mưa đổ lê thê
      Mình anh ở lại lòng mê u lòng
      -
      Jo jo sang thăm là bố vui lắm rồi -buổi chiều an lành Jo nhé

      Xóa
  6. BÓNG THU

    Thoảng thoảng thu hờn đọng mắt nai
    Bay bay tóc rối thả buông dài
    Vì mây vướng vướng cành hoang dại
    Tại nắng nhòa nhòa lá nhạt phai
    Chỉ biết người mơ chờ mãi mãi
    Nào hay kẻ lặng vẫn hoài hoài
    Bềnh bồng luyến luyến hồn mê mải
    Đắm đắm hao gầy dáng ngọc ai!

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãng đãng thu trong mắt giả nai
      Trùng trùng nỗi nhớ cứ dĩ dài
      Tím mây giăng giăng mờ trong mộng
      Đêm buồn thăm thẳm ước mơ phai
      Nỗi lòng thi nhân cứ vọng vọng
      Gác nữ ơ hờ hồn đong đong
      Lửng lơ liu riu dòng nước muộn
      Biệt biệt trong lòng bóng dáng ai
      -
      Cảm ơn anh rất nhiều -bài commets của anh hay quá

      Xóa
  7. MÙA THU MÙA CỦA NHỚ THƯƠNG
    MÙA THU SAO CỨ VẤN VƯƠNG TRONG LÒNG
    AI ƠI CHÍN ĐỢI MƯỜI MONG
    KHI MÙA THU TỚI NGÓNG TRÔNG BAO NGÀY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . SAO THU BỎ LẠI NỒNG NÀN
      VẤN VƯƠNG THU ẤY TƠ OAN SUỐI TÌNH
      . VẪN ĐÂY THU HỒN BÌNH MINH
      VỀ ĐÂY THU NHÉ TẠ TÌNH LUYẾN LƯU

      Xóa
  8. Thu về kí ức dội men say
    Nhớ hương hoa bưởi cùng heo may
    Tóc ai chảy dài như dòng suối
    Dưới ánh trăng vàng tay trong tay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rộn ràng điệu nhạc của thu vàng
      Vẫn vương thu ấm đã vội sang
      Nhớ người nhớ thu nhớ hương bưởi
      Trên tóc em dài chiều mơ màng

      Xóa