TRANG CHỦ

25 tháng 12, 2018

NƠI CŨ ANH VỀ

Nơi cũ anh về -
Nơi này đây anh chôn tình lá cỏ 
Chôn mùa trăng chưa kịp nở đã tàn 
Háo hức lòng mấy sợi chỉ tình tang 
Đời cuốn gió mộng vơi ngày cát bụi 

.
Nắng tình muộn một thời trong tàn lụi 
Mùa mơ màng chôn vào cội hư vô 
Tại em đó lên trào tình sóng xô 
Để bây giờ bơ vơ đời cuốn gió 
.
Cát bụi đời vì em thời buông bỏ 
Nay nhặt về theo chân bước lang thang 
Một lần nữa dặm dài chốn quan hàng 
Nẻo đường tình rêu phủ phong xám ngắt 
.
Nơi này đây anh về chiều đã tắt 
Tình thoáng vụt để lại bến thu sầu 
Tình cỏ lá trong lòng rớt còn đâu 
Nặng lòng nhớ một vần thơ tàn tạ 
.
Vui em nhé bên trời hồng xứ lạ 
Anh về đây gom lại vụn hương đời 
Trong lòng khóc có biết không em ơi 
Ừ -đừng biết cứ vui tình bên ấy

39 nhận xét:

  1. Chốn cũ anh về vắng nguyệt hoa
    Tìm trong tịch mịch bóng dương tà
    Nghe câu chiết liễu quan hà tiễn
    Tình thắm hương nồng tình đã xa

    Chúc NVT đón Giáng Sinh An Bình,năm mới 2019 Hạnh Phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cột đèn chứng bóng trong đêm thâu
      Anh mình với bóng dáng âu sầu
      Đường khuya ồn ã người qua lại
      Tâm lòng buồn thảm bóng người đâu
      .
      Cảm ơn huynh nhiều nhiều -Chúc huynh đón xuân mới nhiều mắn may nhé

      Xóa
  2. MT cám ơn anh . Chúc anh Giáng sinh và năm mới vui vẻ , hp , nhiều sk , may mắn ...anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muộn đông rồi đó em biết không
      Ta chờ đón gió của xuân nồng
      Bắc gió đi vắng đông khép cửa
      Ban mai rực rỡ sắc xuân hồng -
      Chúc em đón xuân dịu nhẹ và nhiều mắn may nhé em

      Xóa
  3. Xứ lạ nhưng có màu hồng
    Hi vọng bên ấy vợ chồng thăng hoa
    Lỡ ra chồng em thành ma
    Nếu em khổ quá về nhà với anh
    Về đây cơm với bát canh
    Tuy rằng đạm bạc an lành quanh năm
    Tình cảm nụ cười chứa chan
    Cùng nhau hợp lực nhọc nhằn sẽ qua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Tình này cơn gió thoảng qua
      Gợi tình xứ lạ an hòa vui không
      .Em sang trời mới lấy chồng
      Khi vui thì đọng bóng hồng yêu thương
      .Nếu mà sỏi đá tình trường
      Thì em bỏ quách tình thương trở về
      .Anh chờ em nhé đê mê
      Đường tình khác khoải em về với anh

      Xóa
  4. Chẳng tại ai vì dòng đời xuôi ngược
    Duyên không thành đành đôi ngả chia ly
    Kể từ ngày tình giũ áo bay đi
    Lòng khắc khoải tơ vương ngày vui cũ

    Thuở xa xưa hoa yêu vừa kết nụ
    Tình đẹp tươi bát ngát cả trời yêu
    Bỗng biển tình chìm vào chốn hoang liêu
    Cho hương lòng mênh mông miền cách biệt ...

    HN sang thăm chia sẻ .
    Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa ấy đôi lòng yêu tha thiết
      Vai kề vai với bước nhớ chẳng lìa
      Duyên không phận nàng rũ áo ra đi
      Cho tình vào những đam mê mỏi mệt
      .
      Thế rồi tình bước vào miền tiễn biệt
      Rồi xa nhau mà nỗi nhớ từ ly
      từ ngày ấy em cất bước ra đi
      Chỉ một người sầu cảm cùng nỗi nhớ
      -
      Cảm ơn em nhiều -Chúc em buổi chiều an lành và vui vẻ em nhé HN

      Xóa
    2. Chợt bâng khuâng thả hồn theo cơn gió
      Gởi ân tình vào miền nhớ xa xưa
      Lòng hoang vu khắc khoải chút duyên thừa
      Đã phôi phai lạnh lùng theo năm tháng

      Mong cho người tương lai luôn tươi sáng
      Để hương tình yêu mới thật mênh mang
      Còn trong tôi niềm yêu cũ lỡ làng
      Thả buông trôi mịt mờ vào sương khói ...

      Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. Tình đã hết ta về chón mệt mỏi
      Ân tình ấy đi vào chốn hoang vu
      Mùa đông trôi vào sương khói xa mù
      Cho lòng anh chìm dầm yêu thương nhớ
      .
      Còn đâu nứa những ngày trời mây gió
      Cho hương tình lại phơi phới lên ngôi
      Tình đã nhạt u ám nghĩa lòng tôi
      Thôi tình muộn đành ôm lòng đau nhức nhối

      Xóa
    4. Có chi đâu giữa dòng đời trôi nổi
      Hai phương trời cách biệt chạnh lòng đau
      Bao dư âm ngày cũ đã phai màu
      Cũng đành thôi chôn vùi vào xa nhớ

      Dù nay đây đã muộn màng cách trở
      Cũng mong sao phương đó thật bình yên
      Cuộc đời luôn như những giấc mơ hiền
      Bên hạnh phúc tươi nồng trong êm ả

      Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    5. Chuyện xưa ấy một đời yêu vay trả
      Cho lòng anh cứ khắc khoải chờ mong
      Rồi gió thoảng mây trôi phía ngoài song
      Để tình đó đi vào chốn hoài vọng
      .
      Thế là hết một hoài nhớ tâm lộng
      Nay chỉ còn mong bên ấy bình yên
      Anh tìm về lối xưa một bến thuyền
      Và quên đi cũ tình đời sương gió
      -
      Thứ sáu lại cuối tuần rồi em nhỉ -HN ơi,nới anh ở rét quá đi thôi

      Xóa
    6. Buổi chiều đông mây vương tràn lối nhỏ
      Tình trôi vào biền biệt chốn mù khơi
      Để hồn ai lạc lõng bến chơi vơi
      Khi cuộc tình lênh đênh miền dĩ vãng

      Một lần yêu trong khung trời phiêu lãng
      Vạn lần buồn nhung nhớ mãi không nguôi
      Còn chi đâu khi tình lỡ tan rồi
      Đành chấp nhận biệt ly đầy cay đắng....

      Buổi chiều ấm áp nhé anh!
      Nơi HN thì ban ngày nóng lắm chỉ về gần sáng mới lạnh thôi anh ạ .SG đang ảnh hưởng bão nên 2 buổi chiều nay mưa nhỏ mà trời rất âm u đó anh.

      Xóa
    7. Thôi đã hết trong lòng tím phẳng lặng
      Đời êm trôi như một đám mây ngoan
      Lòng quên đi cũ tình của biệt tàn
      Chỉ còn lại an yên miền dĩ vãng
      .
      Quên hết cả những chuyện xưa lãng mạng
      Để tâm lòng yên ả lối đông này
      Mà mùa nay se sắt lạnh vai gầy
      Vẫn chào đón như thể lòng không thể -
      .
      Chiều nay thì không ấm áp rồi em ơi-mấy hôm nay lạnh nhiều lắm em ơi
      Chúc em buổi chiều an lành và vui vẻ nghỉ tết tây em nhé HN

      Xóa
    8. Có chi đâu cuộc đời là vẫn thế
      Gần nhau đây mà bỗng hóa chia phôi
      Và tình đời như những áng mây trôi
      Đi hoang mãi về phương trời vô định

      Bến chiều rơi chìm vào trong cô tịch
      Nhạn lẻ bầy mê mải vọng kêu sương
      Cho hoàng hôn hoang lạnh mấy dặm trường
      Tình ly tan nhạt nhòa trong chiều tím

      Sáng CN tươi hồng thật vui cùng những ngày cuối năm nhé anh!
      Ngoài anh lạnh thế chả bù cho trong SG ngày nắng nóng chỉ có đêm về sáng là mát lạnh thôi anh ạ.Với lại SG năm nay lạnh ít hơn năm ngoái chỉ hơi lành lạnh thôi.

      Xóa
    9. Tình vô phương đi vào đêm lìm lịm
      Thế là hết cái thủa gần gụi nhau
      Chẳng ái ân mà lòng cứ thêm sầu
      Cho hai người chia đôi tình đôi nẻo
      .
      Chiều buông lơi chẳng còn đâu tím nhớ
      Ngã rẽ đời từ bấy đã chia phôi
      Cho hôn hoàng mờ nhạt nắng chơi vơi
      Ngõ cuối đường đi vào đêm đen kịt .
      -
      Chiều chủ nhật an lành và tối vui vẻ em nhé HN-Hôm nay nơi anh rét cao độ em ơi-em có muốn biết cái lạnh của bắc bộ như thế nào không em

      Xóa
    10. Ái tình luôn là sợi dây vướng vít
      Bước vào rồi là muôn thuở thương đau
      Tình ly tan buồn bã chốn giang đầu
      Sầu len lén năm canh tàn lẻ bóng

      Hãy quên đi và đừng nên hoài vọng
      Tình bay xa đi vào chốn thiên thu
      Chỉ còn ta âm thầm cõi hoang vu
      Nhìn cuộc đời với muôn ngàn gian dối...

      Tuần mới nhiều may mắn trong ngày cuối năm nhé anh !
      Hihi...Em chưa từng biết qua cái lạnh kinh khủng của ngoài anh,nhưng em đc các vị tiền bồi mô tả là cái rét dã man như là ở nước ngoài đó phải ko anh ??? Sợ thật!!!...
      Khuya nay mình cùng đón giao thừa ké tết DL thât hoành tráng nhé anh ...Hihi...

      https://tailieufree.net/wp-content/uploads/2018/01/hinh-anh-dong-chuc-mung-nam-moi-happy-new-year-2018-7.gif

      Xóa
    11. Ta trong ta cứ thầm lòng có tội
      Lên tình xưa vào một cõi thương sầu
      Bởi vì thế buông bỏ những sắc màu
      Của xa xưa một thời lòng lay mộng
      .
      Đêm trở giấc nghe lòng mình thương lộng
      Đến người em mà nỗi nhớ lao xao
      Cõi thiên thu mà gợi nhớ đâng trào
      Trong cuộc đời buông quên hình bóng cũ
      .
      Dù tình mới nhưng buông bỏ tình cũ
      Nên tết này dẫu chỉ là tết tây
      Ta cùng em đi nhé cõi mây bay
      Tối nay nhé ta chung tay cùng bước
      -
      hình đẹp quá em ạ -mong tối nay hình bóng chúng ta cũng rất đẹp trong mắt mọi người em nhe HN

      Xóa
  5. NGÂY

    Kìa kìa có phải giấc mơ xa
    Tỏ tỏ, mờ mờ đến với ta?
    Bởi nắng trong trong ngời sắc lá
    Vì mây mảnh mảnh thắm màu hoa.
    Cho thơm nóng bỏng, môi thôi giá
    Để sáng lung linh, mắt hết nhòa!
    Thấy trái tim này rưng rức lạ
    Và lòng rạo rực khúc tình ca!

    dovaden2010 (DVD)
    ***
    DVD chúc anh và những người thân yêu năm mới 2019 vui khỏe, thành công, an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nào đâu nỗi nhớ thật quá xa
      Chỉ đọng trong lòng của riêng ta
      Thật vậy tâm hồn mờ chẳng tỏ
      Bởi thế mây mỏng chảng tươi hoa
      Cứ tựa làn mây mù sương giá
      Cho chiều xám xịt đất cứ nhòa
      Người đi để mộng mơ cánh gió
      Hết rồi khúc ái bản tình ca
      -
      Cảm ơn anh nhiều -Chúc anh đón xuân trong vui vẻ anh nhé

      Xóa
  6. Chẳng vấn vương gì nữa bạn ơi
    Cùng tôi quên quách kiếp làm người
    Ta cùng ngồi uống cho say khướt
    Ném cái trung tình xuống đáy sâu

    Mặc kệ mùa đông gió thành dao
    Mình cười vào mặt lũ trăng sao
    Ta chết cần quái gì vằng vặc
    Để thấy bao nhiêu cái phũ phàng

    Đêm buồn bôi xóa mộng ảo hoang
    Phận vẽ thành tranh bức điêu tàn
    Tơ lòng càng gỡ cảng thêm rối
    Vứt quách cho xong nợ trần gian.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì thôi vứt quách cái vấn vương
      Cát bụi thôi thì đành hết thương
      Tìm đến men cay cho quên hết
      Với những lấm lem của tình trường
      .
      Nơi này còn những chuyện mây gió
      Chảng những yêu thương có hay không
      Vơi vụn hương đời ta nâng chén
      Khướt say ấm áp với đêm đông
      .
      Thế là ổn thỏa bước chân hoang
      Đâu còn mơ trăng giữa quan hàng
      Tình xưa nghĩa cũ buông bỏ tuốt
      Nào ta nâng chén hỡi bạn vàng
      -
      Cảm ơn anh nhiều vì lời com ý nghĩa quá

      Xóa
    2. Ta mải đi tìm những điều mất mát
      Chút tình rơi của những ngày tháng chạp
      Còn nữa không những dấu chân nhịp lạc
      Hóa ngỡ ngàng đánh mất cả tim gan
      Cơn gió chiều xin nhắc còn quên lãng
      Trong tâm thức nhớ nhung về tình cũ
      Tóc bơ phờ như bông hồng cánh rũ
      Đang rơi đầy trên lối mất mát xưa.

      Xóa
    3. Ta tìm lại những chuyện ngày xưa
      Lối tình đây sao chỉ thấy rêu phong
      Chẳng còn chi mà sao thấy lạnh lòng
      Con tim héo miền mênh mông rộng mở
      còn đâu nữa tình yêu chung nhịp thở
      Gios đam mê nay cũng mất tự lâu
      Nhớ xưa tình mà thấy ngậm ngùi sầu
      Trên đường cũ ta đang lê chân bước

      Xóa
  7. Bài thơ hay và buồn day dứt. Cuộc sống với những niềm nhớ và nỗi đau thương chồng chất. Dẫu biết là xa mà vẫn lưu luyến khôn nguôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa nhau rồi lưu luyến ơi còn đó
      Tình xanh rêu mà tâm động mông lung
      Tình lá cỏ nay chảng ai bước cùng
      Biết là hết mà lòng cứ nhớ mãi

      Xóa
  8. Chúc anh sang năm mới 2019 mọi điều tốt đẹp hơn năm cũ 2018!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...cảm ơn anh nhiều -chúc anh cái tết tây luôn khỏe mạnh để nâng ly chúc mừng anh nhé

      Xóa
  9. Năm mới dương lịch 2019 đã gần kề . MT sang thăm anh . Mến chúc anh cùng gia đình những ngày cuối năm an lành và một năm mới nhiều niềm vui , sk , hp và may mắn...anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Tết dương lịch sắp đến rồi
      Cái tết hạnh phúc khắp nơi chan hòa
      .Niềm vui đến khắp mọi nhà
      Lòng người tao hợp nở hoa đón mừng

      Xóa
  10. Chúc bạn vui tết dương lịch. Lấy sức chiến đấu để đón tết cổ truyền hoành tráng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều -Chúc bạn cũng như vậy nhé

      Xóa
  11. Thế là hết ngày cuối cùng năm cũ
    Mai bình minh là năm mới vui cười
    Quên tất cả những ưu phiền bạn nhé
    Đón xuân sang đón trọn vẹn niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết cả rồi những nỗi buồn năm cũ
      Những nỗi buồn đã ủ rũ ra đi
      Đón năm mới với niềm vui xuân lộng
      cùng bạn bè ta cất tiếng cười khì

      Xóa
  12. Trả lời
    1. CHÚC HUYNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG -GIA ĐÌNH LUÔN THỊNH VƯỢNG NHÉ

      Xóa