Đón NOEL
Nào tôi có lòng mộ đạo gì đâu
Nào tôi có lòng mộ đạo gì đâu
Mà NOEL thấy lòng cứ trằm sâu
Bài Thánh Ca vang trong đông buốt giá
Đỉnh Giáo Đường thấp thoáng bóng chim câu
.
Bao đêm Thánh bước âu sầu trên phố
Đời tất tả sao ta cứ trầm tư
Hồn lang thang theo đèn đường mờ ảo
Bóng đổ dài theo nhòe nhoẹt lắc lư
.
Gió cưu mang tháng mười hai như tự
Ngàn thu rồi trong lạnh lẽo đông mùa
Tội lỗi gì trước mặt Chúa để thưa
Nhạt son phấn trăm năm chưa tròn giấc
.
Chuông rung lên chao theo ngọn gió bấc
Chân lang thang hồn du mục trong đông
Mừng Giáng Sinh mà hồn mãi xa trông
Thiên Chúa ơi rõ là con mang tội
.
Giáng Sinh về một lần nữa lầm lũi
Chúa có buồn lây cho nỗi lòng con
Tê đôi chân đêm Thánh nhớ ngập hồn
Tim mùa đông khăn quàng không đủ ấm
.
Thánh ca nào hỡi ơn trên Thiên Chúa
Rung vang lên ấm áp giữa đông mùa
Hang bêlem thắp lửa vẫn còn thua
Con xin quỳ đón hồng ân Thiên Chúa
.
Noel này cùng hát bài Thánh nhớ
Tháng mười hai tuyết giá ôm chặt tay
Nhiệm màu có trong chuông ngân hoài vọng
Con xin quỳ trước Chúa đón nhận này
.
Xin chúc mừng ngày giáng sinh Cứu Thế
Chúc mọi người nhận được nhiều hồng ân
Cho gia đình luôn luôn được hạnh phúc
Hòa vui cùng giáo đường tiếng chuông ngân
-
BÀI CŨ ĐĂNG LẠI-
.
Xin chúc mừng ngày giáng sinh Cứu Thế
Chúc mọi người nhận được nhiều hồng ân
Cho gia đình luôn luôn được hạnh phúc
Hòa vui cùng giáo đường tiếng chuông ngân
-
BÀI CŨ ĐĂNG LẠI-
Hihi...HN ...TEM bài rồi bình sau nhé anh!
Trả lờiXóaTEM VÀNG cho em nhé HẰNG NGA
Xóarất tuyệt vời
XóaLậy Chúa !con là người ngoại đạo
Trả lờiXóaNhưng tin có Chúa ngự trên cao
Yêu thánh ca trầm bổng dạt dào
Yêu NOEL đất trời se se lạnh...
Đúng đó anh tuy NOEL là ngày lễ bên Thiên chúa giáo nhưng những người ngoại đạo cũng vui theo anh nhỉ?
HN sang thăm chia sẻ với anh.
Chúc anh ngày CN tươi hồng nhiều thương yêu & hp!
giáng sinh đến lòng cũng rung khúc nhớ
XóaDù ngoại đạo đâu có tin Chúa em ơi
Mà trong lòng rung khúc ái tuyệt vời
Và cũng mong ơn trên ngày NoEL khúc ái .
-
Tuy ngoại đạo nhưng cứ đến ngày này anh vẫn đến nhà thờ em ạ -Cũng là một xu hướng tìm vui mà em
-Chúc em một tuần mới làm việc suôn sẻ nhé em
Noel về với muôn nơi
XóaĐèn hoa lấp lánh một trời long lanh
Từng đôi một rất hữu tình
Dìu nhau xem lễ lung linh nhiệm mầu...
Tuần mới nhiều may mắn thật vui nhé anh!
(Com trên nó bị lỗi làm sao mà có khoảng cách thật là xa nên HN xóa nó đi đó anh)
.Đêm nay cạnh thánh đường buồn
XóaNhìn về phía cánh sao nguồn cội xa
.Lòng hân hoan một khúc ca
Hình như vẫn có một bao la tình
-
Tuy ngoại đạo nhưng lòng vẫn vậy đó em -Chắc nhà mạnh muốn em com bẳng thơ thật dài đó em ơi-chiều an lành nhé em HN
rất hay
XóaChúa một mình ở trên cao
Trả lờiXóaDõi măt xuống dưới có bao triệu người
Ban phước cho ta vui chơi
Cứu sinh độ thế mảnh đời chông chênh
Cám ơn Chúa đã Giáng sinh
Thế giới tồn tại hòa bình muôn năm
. Ngày của ơn trên thiên Chúa
XóaNgày Chúa sinh đẹp tựa thiên thần
.Cõi tình đời mộng tình chân
Và xin chúc ban dương trần khúc ái
. Khúc Thánh Ca vương vẳng mãi
Ngày ơn trên cho tình dài Giangs Sinh
Sang thăm bạn đọc bài thơ Giáng Sinh hay lắm . Chúc bạn ngày mới vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóa.Giáo Đường rực rỡ đèn hoa
XóaVui mà không thể xóa nhòa buồn ta
. Vương lòng nỗi nhớ xa
Khúc trầm lặng lẽ cầm ca với người
.
CHI LẠI VỀ CHƠI -AN LÀNH VÀ MẠNH KHỎE NHÉ CHỊ ƠI
Sắp hết năm rồi! Chúc em luôn an lành nhé.
Trả lờiXóaNào tôi có là con Chiên của Chúa đâu
XóaSao tôi vẫn nguyện cầu mong Chúa tỏ
Hãy nhân từ soi cho đời con đó
Vầng hào quang xóa sạch vết thương đau ?
-
Cũng sắp đến tết rồi chị nhỉ
"...Thánh ca nào hỡi ơn trên Thiên Chúa
Trả lờiXóaRung vang lên ấm áp giữa đông mùa..."
Sao lạ thế nhỉ. Chúc anh một mùa giáng sinh an lành và ngập tràn hồng ân Thiên Chúa. http://bloggermeocon.blogspot.com/2014/05/ong-sen-thap-muoi.html
Chẳng hợp đạo nhưng lời răn Thiên Chúa
XóaLuôn hợp lòng với muôn vạn sinh linh
Lên hồn hoang cớ lẽ rất vô tình
Chút hơi hướng yeu yêu bài Thánh nhớ
.
Đời gập gềnh cuộc tình cũng nở dở
Biết hận ai và than trách ai đây
Mà hồn yêu còn mơ rót xum vầy
Lòng bám víu vào đức tin Cửa Chúa
-
Cảm ơn em nhiều -chúc em buổi chiều an lành nhé
. Chuông rung trên đỉnh Thánh đường
Trả lờiXóaMừng ngày sinh Chúa niềm thương vô cùng
. Giáo dân khắp nơi reo mừng
Hồng ân của Chúa tưng bừng khắp nơi
.
.Đức tin trải rộng lòng người
Tràn ngoài giáo phận những lời dạy răn
.Con người phải biết ăn năn
Cho đời đẹp đạo tháng năm tươi hồng
.
.Dưới chân Thiên Chúa một lòng
Cùng xây hạnh phúc mênh mông cuộc đời
.Yêu thương nhau trong lòng người
Cho đường nhân thế khắp nơi thanh bình-
Sao trời chiếu sáng lung linh
XóaVui trong tiếng nhạc Giáng Sinh an lành
Đèn hoa chiếu sáng long lanh
Mừng ngày Thiên Chúa yên bình hoan ca...
Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh !
.giáng sinh rực rỡ đền hoa
XóaBài hát ơn Thánh vang xa vọng lòng
.Tuy ta chẳng ước ơn nồng
Mà tâm đọng lại rồi mong nhớ về
.
Buổi chiều an lành nhé HN
Thánh ca vang vọng đê mê
XóaVang lên khắp nẻo ngõ về thành đô
Mà sao nghe rất mơ hồ
Len trong tiềm thức Noel năm nào .
Trưa bình yên thật vui nhé anh!
.Lời Thánh nhớ vui xiết bao
XóaNgân tràn thương nhớ lao xao ân tình
.Vang lên trong cõi phiêu linh
Bài ca Thánh Nhớ ru mình nhớ ai
.
buổi chiều vui vẻ nhé em HN
Nửa đêm chuông mãi ngân dài
XóaBài thánh ca đó mãi hoài trong ta
Noel rộn rã thiết tha
Đất trời se lạnh chan hòa tình đông
Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!
.Sương mù giăng rải mà đông
XóaMà không khuất nổi nỗi lòng trở trăn
. Bài ca thánh nhớ ăn năn
Nguyện cầu thánh nhớ âm thầm Chúa ơi
buổi chiều vui vẻ em nhé HN
Mùa Noel rất tuyệt vời
XóaKhi mùa đông tới đầy trời giá băng
Chuông ngân tiếng nhạc rộn ràng
Nửa đêm xem lễ dâng tràn niềm vui
Buổi sáng tươi hồng thật vui trong mùa GS gần về nhé anh !
.Ngàn sao thắp sáng đón mừng
XóaNgày Chúa cứu thế tưng bừng nhân gian
. Thánh ca rung vọng miên man
Gợi miền ký ức buồn lan thủa nào
Buổi chiều an lành nhé em HN
Noel cũ vào trăng sao
XóaThì Noel mới đi vào mộng mơ
Nửa đêm sao sáng vô bờ
Ta cùng xem lễ nên thơ dạt dào...Hihi..
Sáng tốt lành thật vui trong mùa GS nhé anh !
.Mùa Noel đến rồi
XóaLại tình rong ruổi em ơi em à
. Mùa cũ lòng đã bỏ xa
Nay hồn lại nhớ đến hoa thi chiều
Gió đêm se lạnh bao nhiêu
XóaSao khuya lấp lánh tuyệt chiêu lưng trời
Nửa đêm xem lễ bồi hồi
Ben nhau cầu nguyện chung đôi trọn đời...
Sáng CN tươi hồng thật vui cùng mùa GS nhé anh!
.Một ngày thương nhớ tuyệt vời
XóaCó cầu thánh nhớ rung lời chuông ngân
.Một đêm Thiên Chúa xuống trần
Ban cho nhân thế vẹn phần thương yêu
.
Ngày chủ nhật hạnh phúc em nhé HN ơi
Lung linh sao sáng thật nhiều
XóaVang trong thánh nhớ bao nhiêu ánh hồng
Cùng nhau xem lễ đêm đông
Vui trong miền Chúa ấm nồng thế nhân...
Ngày mới thật vui trong mùa Noel nhé anh !
.Ngày vui Thiên Chúa vẹn phần
XóaCùng nhau cho thỏa tình chân nhé này
.Noel Thánh Lễ ngất say
Cùng vui miền Chúa tối này nhé em
-
CHiều vui vẻ và tối vui hơn nhiều nhé em HN
Lung linh sao sáng dịu êm
XóaThánh ca trầm bổng càng thêm ấm lòng
Cùng nhau xem lễ đêm đông
Say trong tiếng nhạc ánh hồng Giáng Sinh...
Hậu GS vẫn vui vẻ tưng bừng nhé anh !
.Noel xanh đỏ lung linh
XóaĐền hoa giăng khắp hữu tình làm sao
.Thánh nhớ đồng ca vút cao
Cùng chuông ngân khúc hòa vào trời đông
.
Hôm qua vui không em ơi-Hậu Giangs Sinh vẫn vui nhiều em nhé HN
Trả lờiXóaCHUÔNG THÁNH THÓT GIÁO ĐƯỜNG NĂM XƯA ẤY
GIỐNG BÂY GIỜ ....
LÒNG THAO THỨC NHỚ NHUNG !
(Chúc LTM Mùa GIÁNG SINH an lành và NĂM MỚI 2019 Hạnh Phúc)
.
Tiếng Thánh ca nguyện cầu ngày xa vắng
XóaSao hôm nay
lòng ủ đột buồn thay
-
Chúc Phong Sương một mùa Giáng Sinh an lành -Luôn hạnh phúc bạn nhé
Có chút phân vân về 3 trong 1 ....Hiiiii
XóaLTM
NVT
BC
.....................!? (cười)^^^^^
Vạn dặm cũng bởi bước người lữ thứ
Trái đất tròn ....Ta ngỡ cứ ly bôi !
Cứ coi tất cả đều là ảo thôi mà bạn ơi
Xóa-
Cùng nguyện cầu cho đời thêm hạnh phúc
Với hồng ân Thiên Chúa gợi trong lòng
Giáng Sinh
Trả lờiXóaVua trời Thánh Tử được ân ban
Kẻ đuổi người xua, tuyết lạnh tràn
Máng cỏ hòa đồng đời vất vả
Chuồng lừa thấu cảm kiếp gian nan
Ban lời hằng sống đầy hy vọng
Thí mạng thập hình chẳng oán than
Trần thế chỉ là nơi cõi tạm
Yêu Người - Mến Chúa sẽ bình an
dovaden2010 (DVD)
Chỉ là nghĩa sủng của trời ban
XóaThánh Nhớ ba ngôi rao giảng tràn
Cũng đấy thân người bao nắng gió
Mà thành Thánh nhớ của gian nan
Một lời ghi khắc trong tâm khảm
Để phận nhắc lòng chẳng than van
Cõi thế yên bình như mây gió
Lòng người theo Chúa mộng bình an
Chuông vọng giáo đường đêm đón gió
Trả lờiXóaĐôi lòng ấm áp tay trong tay
Dìu nhau về phía tình đơm nụ
Nở đóa xuân thì giữa ngất ngây
Chúc NVT đón Mùa Giáng Sinh An Bình !
Tiếng chuông vọng mừng ngày cứu thế
XóaTháng mười hai đông lạnh tuyết pha
Người hối hả thánh đường dự lễ
Dàn đồng ca hòa tiếng ru ca ....
-
cảm ơn huyh nhiều nhiều -một buổi chiều an lành huynh nhé
Mình cũng có một cảm giác như vậy mỗi mùa giáng sinh. Dù mình không mộ đạo. Xin chúc bạn một mùa giáng sinh an lành.
Trả lờiXóa.Thánh nhớ ngày của Chúa thôi
XóaNhưng tâm không đạo vui cười cùng nhau
.Cùng ca những khúc thắm màu
Đạo đời hòa hợp bên nhau giao tình
.
Bạn cũng thế nhé-GIÁNG SINH AN LÀNH
Sắp đến ngày Lễ Chúa Giáng sinh,
Trả lờiXóajo xin kính chúc Bố cùng toàn thể gia quyến một mùa Giáng sinh tràn đầy hồng ân của Chúa Hài Đồng,
một mùa Giáng sinh đầm ấm, yêu thương, chan hòa niềm vui và chứa chan tình nghĩa ạ. 😊🌹
Ngày Giáng Sinh chân bước vui đùa phố
XóaChúc Jo vui với toàn thể thân gia
Phố đông người rực rỡ sắc đèn hoa
Long bé vui như thiên đình mở hội
.
Chúc bé Jo và toàn thể thân quyến vui nhiều trong ngày lễ Noel nhé
Chúc Giasng sinh an lành nhé đệ iu
Trả lờiXóaChúc anh nhé giáng sinh này vui vẻ
XóaChuông ngân dài đuổi theo bóng chim câu
Hạnh phúc ơi đến anh muôn sắc màu
Như đèn hoa của đêm lành trần thế
Thăm huynh đọc thơ hay Chúc GS nhiều niềm vui.Mến
Trả lờiXóahttps://img.thuthuatphanmem.vn/uploads/2018/09/26/anh-chuc-mung-noel-dep_051045240.jpg
Hoàng hôn khuất bóng dương tà
Trả lờiXóaNgàn bông tuyết trắng nhạt nhòa trong sương
Chuông ngân đỉnh tháp giáo đường
Thánh ca buồn gợi nhớ thương thuở nào.
-
Cảm ơn huynh đã cho tấm hình Giangs Sinh mừng lễ Noel nhé -chúc huynh luôn vui vẻ