TRANG CHỦ

7 tháng 7, 2017

PHAI PHÔI.....





Chân nhẹ bước lối hắt hiu chờ tắt
Mùa xanh xưa mờ nhạt với ở đi
Ngọn gió hoang miên man bờ tím ngắt
Tóc xanh xưa nay bạc phếch xuân thì
.
Lòng gói kỹ những câu thương thủa ấy
Nốt nhạc vui đâu vẳng trên phím câm
Đồng vọng cũ xanh rêu mà gió chướng
Xa khơi lộng đâu gom góp ngọt lành
.
Ta chậm bước lúc hôn hoàng sương rắc
Thời gian đi ai níu lại trả vay
Ta đành ghép tên người bằng mảnh lòng hoang dại
Rượu rót rồi mới nhấp mắt đã cay
.
Ta ngẩng mặt hứng giọt sương trên má
Chút sương đọng đắng ngắt trên bờ môi
Nghe hơi thiwr đắm mình vào hư lạ
Gần thật gần sao hồn vẫn xa xôi
.
Ta mải miết bước chân xa gót tận
Đâu thương nhớ sao chẳng về với đời
Ta vẫn biết có duyên thì lên phận
Tự vấn lòng duyên hai nửa phai phôi

20 nhận xét:

  1. Giờ còn đâu bao yêu thương kỷ niệm
    Của tình mơ bên lối củ nên thơ
    Ta chờ nhau khi chiều xuống sương mờ
    Vai kề vai đường tình chung lối bước

    Nay trăng vỡ hai nẻo đường xuôi ngược
    Cung thương đành thôi lỗi nhịp dở dang
    Tình dở dang hiu hắt chuyện lỡ làng
    Đành vĩnh biệt thiên thu vào dĩ vãng ...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
    Chúc anh ngày mới tốt lành nhiều thương yên & hp !
    Nào anh em mình cùng dùng ly cafe quá tuyệt vời này nhé anh ...Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa lắm rồi hằng Nga mến thương nhỉ
      Tít mù xa thời ấy vui cùng thơ
      Anh và em hai kẻ yêu vần ý
      Giao lưu cùng ý tứ thật ngẩn ngơ
      .
      Nay khác rồi phải thế không cô bé
      Anh tìm bạn nơi xa lại về đây
      Em vẫn đó vẫn còn mãi nơi này
      Gặp lại anh hồn lòng đã sa sút
      .
      Tìm bình yên nơi đây gió vi vút
      Cất lòng đau vào quá khứ miên sầu
      Thấy em vui anh hội ngộ thawmns màu
      Coi chuyện cũ tghuar lơ ngơ đã mất
      .
      Ta cũng em uống cà phê em nhé
      Ddắng chát là bản chất của cà phê
      Tìm vui nhé cười tươi bước anh về
      Gặp lại em cô bé xưa ...vui thật .

      Xóa
  2. chào bạn, phải chi mình cũng làm thơ được như bạn thì mình làm thơ cho nó lành. viết chuyện xã hội sao lo quá, chúc bạn luôn bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Mỗi người một ''sở '' anh ơi
      Mỗi người một cách chơi thôi anh à
      . Em đây chợ búa thơ ra
      Anh thì văn vẻ cũng là lối chơi
      . Thơ bao la chỉ thế thôi
      Bao la anh viết lối đời sao đâu......

      Xóa
  3. Dòng thời gian vẫn vô tình trôi mãi
    Dĩ vãng nào vẫn âm ỉ tình em
    Ta quay quắt tìm quên trong giấc ngủ
    Kỷ niệm nào len lén vẫn quanh ta
    .======
    Sang thăm Bạn xưa lơ xưa lắc đây, ngày an lành đêm mộng cùng thơ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng buông nhớ mà gió tình mỏi mệt
      Cho vòng xoay thời gian bụi phủ phong
      Vẫn là biết xa xôi thoảng chạnh lòng
      Rơi luống chiều vần thơ xưa vụn vỡ.....
      ....
      Cảm ơn bạn cũ nha -một ngày an lành -

      Xóa
  4. MT sang thăm anh , đọc thơ hay .Cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nhạt nhớ sao chẳng như quên
      Cho lòng gom gió thổi lên cơn buồn
      . Mực Tím thăm viếng đọng hồn
      Cảm ơn em đã đuổi cơn gió lòng .....

      Xóa
  5. ND sang thăm đọc thơ hay,mến chúc trưa thứ bảy vui anh Tân nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cành lá lao xao đón gió về
      Lời chũ của em anh thật mê
      Từ nay ta cùng giao lưu nhé
      Dẫu biết rằng em -chẳng ước thề ......

      Xóa
  6. Ngay mai troi lai sang oi.
    Ta mải miết bước chân xa gót tận ...
    Tự vấn lòng duyên hai nửa phai phôi
    That ý nghĩa qua di thoi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta vẫn bước con đường dài phía trước
      Một tình trường rêu đá bụi phủ phòng
      Lòng tự hỏi vì đâu ta gói lòng
      Chữ ân tình của người xa vạn lý ....
      ....
      Cảm ơn Lê My nhiều nhé -

      Xóa
  7. THƠ TÌNH NGHE TÂM TRẠNG,BUỒN QUÁ ANH UI.lÂU RỒI,NAY MỚI THẤY ANH TÁI XUẤT LOG TRƯỜNG,RẤT VUI ANH ĐÃ QUAY LẠI NGÔI NHÀ THÂN THƯƠNG NÀY.CHÚC HỒN THƠ ANH MÃI DÂNG TRÀO VÀ LUÔN AN VUI,HP NHÉ ANH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chốn này đây vần yên bình em nhỉ
      Qua thời gian mà blog chẳng đổi thay
      Anh lại về tìm cũ tìm xum vầy
      Tìm một thủa vui thơ không ảo não
      .
      Từ bây giờ ta laijn vui thơ nhé
      ta giao lưu vui vẻ những ý vần
      Ta chân tình bỏ xa những ngại ngần
      Sơn Ca ơi có được không em nhỉ ?

      Xóa
  8. Hoang chiều giọt nắng cũng phai phôi
    Chiếc lá vèo đưa tận cuối trời
    Chẳng biết mai rồi xuân có ngập
    Khi lòng bạc trắng đã màu vôi.....

    Thăm NVT,chúc đệ an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu xưa đã chôn sâu miền quên lãng
      Vàng tơ xưa nay ngọn nắng cuối trời
      Nhớ chênh vên bên bờ xót xa tôi
      Bạc thời gian tình đang mờ vôi xóa ....
      ....
      Cảm ơn huynh rất nhiều -

      Xóa
  9. THƠ hay quá !
    Ta thấy đắm mình vào cõi lạ
    Mưa cũng trào giọt Tháng Bảy ngân nga ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn là ta ngó quanh mình thấy lạ
      lộng gió quanh Ngâu mưa ướt giăng đầy ....
      ....
      Bạn mới sang chơi -cảm ơn rất nhiều nhé

      Xóa
  10. Dẫu biết rằng tình đã phai phôi
    Sao vẫn chẳng ru lòng thôi...hết nhớ
    Rượu nhấp lên, là bóng ai òa vỡ
    Lênh loang chiều... để nhớ...mãi không quên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều buông rồi đâu thấy êm đềm
      Vẫn sắt se trong lòng gió cát
      Ai ở đi ai lòng tan nát
      Cuối hôn hoàng nhạt ánh tà huy.....

      Xóa