TRANG CHỦ

21 tháng 7, 2017

TỪ....




Từ.......

.Giã từ một cõi phiêu linh
Ta về buôn bán một mình phôi pha
.Từ nay đếm khắc hồn nhòa
Đong đi đếm lại sắc hoa đã từng ....
.
.Hồn thu nay đã đặng đừng
Ngày đêm nay mộng người dưng một thời
. Thương hoa vườn tím lịm tôi
Từ nay là hết hôn môi dịu dàng
.
. Gĩa từ những giấc mơ hoang
Gĩa từ trai xứ hoang đàng là tôi
. Gĩa từ bao ước mơ thôi
Ta về ngẫm ngợi một đời lãng du
.
. Sóng nước trang đài của thu
Ngõ về réo rắt lời ru -chia lìa
.Tình nở đầu đời bên kia
Cuối đời còn cội kia kìa –nhận đi .
-

15 nhận xét:

  1. Thăm đệ . Chúc thứ bảy vui nhiều nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Còn không lục bát ngày xưa
      Đôi ta huynh đệ đong đưa bao mùa
      .Còn không thơ của ngày xưa
      Ta cùng giao đối như vừa hôm qua
      . Chúc huynh hạnh phúc tình nhà
      Ảo cũng vui vẻ an hòa nhé anh

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Có cái loại bao bì nào trùm lên trông bảnh trai hơn bình thường không ?Áo quần cũng là một loại bao bì mà-

      Xóa
  3. Từ nay thôi chẳng mơ chi
    Người về phương đó còn gì mà mong
    Dấu trong tim chuyện của lòng
    Trôi theo năm tháng tình nồng phôi phai...

    HN sang thăm,chúc anh chiều an lành thật vui !
    Mời anh ngày 2/8 sang chung vui Sinh Nhật cùng HN nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Từ nay anh chỉ mơ trăng
      Cô em xưa cũ tên Hằng Nga thôi
      .Một thời trong ước mơ côi
      Nay rêu xanh phủ bến đời nhớ em
      .
      . Tháng tám Ngâu mưa êm đềm
      Sinh nhật em gái bên thềm mùa thu
      . Nhớ rồi anh gửi lời ru
      Chúc mừng sinh nhật mùa thu của người -

      Xóa
  4. Hihihi....từ gì thì từ nhưng xin đừng từ ND anh Tân nha,ngày mới an vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc Dung BỎ anh có phải không
      Anh chưa TỪ em BỎ rơi lòng
      Bây chừ tình ấy đường đôi nẻo
      Xa xót em ơi lệ hồn ròng .....
      ....
      Buồn thế đấy -anh chưa có ý từ em .em đx bỏ anh trước rồi -

      Xóa
  5. Chiều vàng êm ả sang thăm
    Chúc anh vui khỏe tháng năm tràn đầy
    Hạnh phúc bát ngát trời mây
    Cùng người trong mộng đắm say tình nồng ...Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Chiều nay nỗi nhớ anh hong
      Hằng Nga em nhé ấm lòng mùa trôi
      . Hôm nay mùng một em ơi
      Ngày mai sinh nhật em rồi -chúc vui
      -Chuẩn bị nhậu mừng sinh nhật em nhe

      Xóa
  6. CÒN CHI NHỮNG BƯỚC PHIÊU LINH
    VỀ ĐÂY SOI BÓNG RIÊNG MÌNH PHỐ XƯA
    MỘT THỜI MỘNG MỊ ĐONG ĐƯA
    DẤU TRONG SƯƠNG KHÓI DÂY DƯA BÓNG CHIỀU
    THĂM ANH ĐỌC THƠ CHÚC ANH AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Đâu rồi tôi giấc mơ yêu
      Bước mỏi chiều rụng dáng đời liêu xiêu
      . Ngày ấy chung giấc mơ phiêu
      Mùa này nắng gió tiêu điều nhớ thương
      . Vương lòng tình ấy còn vương
      Đau hồn cô lữ chiều buông xuống chiều ...
      ....
      Cảm ơn LÃO HUYNH nhiều -chúc anh an lạc và toàn gia vui vẻ

      Xóa
  7. Ngọc thăm đồng hương! Tuần mới an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo phố thái Thịnh mãi mà không gặp đồng hương ''Duyên gặp gỡ mà ''có lẽ tui không có duyên rồi -

      Xóa