TRANG CHỦ

3 tháng 8, 2017

TÌNH MUỘN....


TÌNH MUỘN


Dẫu biết rằng ta chẳng thuộc về nhau
Nhưng sao cứ mãi cồn cào nỗi nhớ
Đường mình bước còn bao nhiêu cách trở
Vừa mới yêu đã dang dở tan tành
.
Khi trái tình nó vẫn hãy còn xanh
Nhưng giông bão nên gãy cành trơ gốc
Ta còn lại một khoảng trời đơn độc
Gắng gượng mà lăn lóc với nhân gian
.
Ta biết nhau... ôi đã qua muộn màng
Bởi đã vướng những mối dây ràng buộc
Tâm hồn héo khô, xác thân gầy guộc
Vì biết rằng... ta chẳng thuộc về nhau!...
.
Và bây giờ ta cảm nhận nỗi đau
Yêu là chết tâm hồn ta héo úa
Dăm câu thơ cứa tâm lòng máu ứa
Thương nhớ ơi tắc nghẹn tiếng tâm tình …
....
THƠ CŨ  ĐĂNG LẠI.....

23 nhận xét:

  1. ND ghé thăm anh chia sẻ nổi buồn cùng cuộc tình muộn màng anh Tân hén!đêm an giấc anh nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muộn chiều rồi còn đâu nưa nỗi nhớ
      Gấp trang tình nỡ dở rồi em ơi
      Cảm ơn em lời chúc thật đẹp đời
      Ta lại về trang blog ngày cũ .....

      Xóa
  2. https://www.youtube.com/watch?list=PLE4IJH_K33IAHmpUbb8kIbZjbUoLQyYn4&v=3-PGFnfH4qc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui sang xem nhà bạn rồi -có vẻ như bạn là một ''Lưu manh ẩn cư '' ấy nhỉ ?

      Xóa
  3. Thăm anh đọc thơ Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mới tí tuổi đầu đâu đã già
      Nay bệnh mai tật khổ hồn ta
      Bè bạn vui thơ đường khắp nẻo
      Nơi này lọ mọ chỉ mình ta-
      Huynh ơi em cúng mắc bệnh tuổi già rồi nay -

      Xóa
  4. Thăm em.Chúc em luôn vui,khoẻ.
    https://1.bp.blogspot.com/-7SQeOdH-NAE/WCSUd_NDvJI/AAAAAAAAJK0/eLfRYKlOddkmAMXULXd4dZ1eLT3Tbm_eQCLcB/s400/vui.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị nhiều nhiều -hình đẹp quá chị ơi

      Xóa
  5. Lời thơ sâu lăng. ..như chính nỗi lòng tác giá vậy. !!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm rồi mới được gặp bà chủ nhà may thời trang đó nhỉ -phát ddattj lắm hả em ơi-

      Xóa
  6. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ hay mà buồn đến nẫu lòng
      Cái thời luyến nhớ cất vào trong
      Còn trơ nỗi buồn tình hai nẻo
      Chúc bạn buổi chiều vui như mong

      Xóa
  7. Thơ rất hay...nhưng buồn quá...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nào là ''nỗi nhớ nghẹn ngào''Nào là ''tâm tình '' thì có buồn đâu Nguyên ơi

      Xóa
  8. http://tubepviet.com/wp-content/uploads/2012/08/1145-img_1254.jpg
    Thơ quá hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhé -Hoa trắng tinh khiết đẹp quá đi-

      Xóa
  9. Tình đã xa xôi đã muộn màng
    Nhưng lòng sao vẫn cứ vương mang
    Cố nhân biền biệt vào sương khói
    Cho mảnh tình riêng mãi lỡ làng ...

    HN sang thăm ,chúc anh chiều an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nỗi đời đau biết gửi ai
      Cho lòng vấn vương nỗi huwownh hoài
      Tình người đâu hết cùng nỗi tận
      Lan trăng thả ánh gợi u hoai.......
      Cô bé ơi -chiều vui vui nhé

      Xóa
  10. Với tình yêu
    lúc nào là muộn nhỉ...
    vì khi yêu
    ai toan tính thời gian...
    Nguyên nỗi nhớ
    cũng dài nghe thăm thẳm...
    chuyện tình yêu,
    mãi mãi tuổi trăng rằm...

    Thăm bạn, không thấy năm tháng nên xưng là bạn vậy nhé, chúc nhiều niềm vui và luôn có thơ hay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tay dắt nhau
      Mộng cùng trời cuối đất
      Thời gian nào
      để đong đếm yêu thương
      Một đời người
      hỏi cod mấy tình yêu
      Sớm hay muộn
      cũng vì nhau tất cả
      Cảm ơn bạn đã đọc thơ và để lại chân tình -chúc bạn nhiều hạnh phúc vf thương yêu nhe

      Xóa
  11. Tình muộn rồi lặn thật sâu mất biệt
    Xa bạn bè đi đâu vắng Sáng anh ui...hihii...

    Buổi chiều an lành thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với cuộc sống vãn tỏ mờ dĩ vãng
      Đời bon chen tình yêu cũng xa gần
      Với em gái Hằng Nga anh mãi thế
      Với tình đời lòng rối tóc trả vay....
      ....
      Ngày mới vui vẻ nhé sinh viên ơi

      Xóa