TRANG CHỦ

18 tháng 10, 2017

CHƯA DỨT.......


Tàn thu gió quét lá vàng khô
Một kiếp xanh lá dứt sinh hồ
Ơi lá vàng ơi vạn vô thức 
Sinh diệt chìm theo cõi hư vô
.
Kiếp lá nghiêng hồn trong vô thức
Lặng dấu hư hồn vẽ đời ta
Một lẽ đời đau cùng vạn vật
Định mệnh thế thôi dẫu nghẹn lời
.
Nào đâu kiếp phận đá đơm bông 
Còn đây gió giăng mây bềnh bồng 
Nắng ngời mùa cũ chim gọi bạn 
Rực rỡ đời hoa chốn mênh mông 
.
Lá vàng có buồn bởi lá rơi
Chấm dứt cuộc sống vì lẽ đời
Ta đây vẫn bám bờ không tịch
Vẫn lại trở trăn gió trùng khơi.

19 nhận xét:

  1. Thôi về ta đợi hỡi người ơi
    Cuối ngò làng xua lạnh đến rồi
    Cô bé năm nào hai chục tuổi
    Bây giờ thương nhớ đã đầy vơi
    Chúc đệ luôn an vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lại một thu nữa về xa xôi
      Chỉ còn đông mùa ướt tả tơi
      Thu đổ tràn đầy heo may lạnh
      Vẫn mãi mong chờ xuân nữ ơi.
      Chúc huynh một ngày mới tràn đầy yêu thương và hạnh phúc nhé

      Xóa
  2. Lá vàng thu tím khẽ buông lơi
    Ai nhớ thương ai tận cuối trời
    Hoàng hôn phai nắng buồn hiu hắt
    Thôi thế đành thôi chuyện tình hời ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh những ngày cuối tuần an lành bên tình thu tím lá vàng vời vợi...hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một khoảng đời đau dấu ấn ta
      thương nhớ mà nay mắt lệ nhòa
      Thu mùa vẫn trôi vào ly biệt
      Ddể lại buồn đau nhớ người xa -
      Sinh viên ngày mới vui vẻ nha

      Xóa
  3. THĂM ANH ĐỌC THƠ VÀ CHIA SẺ NHÉ.MẾN
    CHIỀU CUỐI THU
    Cuối thu xào xạc chiếc vàng khô
    Lang thang một thuở bạc kiếp hồ
    Phù vân theo bóng ngày mưa nắng
    Tụ tán bên đời chút ảo vô

    Chiếc lá thu tàn nát tả tơi
    Theo dòng dịch hóa lặng tăm hơi
    Còn chi đây đó say hương mộng
    Định mệnh an bài phải thế thôi

    Ta lặng nhìn đời mây trắng bông
    Mà nghe trăng gió thuở bềnh bồng
    Còn chi mùa cũ tình hò hẹn
    Nẻo đến cung sầu vỗ nhịp không

    Phấp phới vàng bay lặng ngắm trời
    Bên sòng mộng mị tiếng thu rơi
    Như chiều cổ tích về say nắng
    Theo bóng hoàng hôn vỡ mất rồi
    Hương Thềm Mây - 20.10.2017
    (GM.Nguyễn Đình Diệm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LÀ NHƯ THẾ-
      Bạc lòng gom lại mùa thu xưa
      Đã pha màu mới giấc thường đưa
      Tình riêng em dấu vàng đáy nước
      Trở trăn thu đông dệt tình mưa
      .
      Em về ươm hạt nguyệt tận đông
      Thương đêm rạn vỡ chốn mênh mông
      Nghe buốt tái tê lòng cô lữ
      Nhơ thu xưa tình mưa nắng hồng
      .
      Anh lặng nhìn trời lướt thướt Ngâu
      Bóng em nhòe dáng nhập nhòa sầu
      Hết rồi tình mưa lieu xiêu dáng
      Một giấc mien trường đi tới đâu.
      .
      Muộn thu le lói nắng vàng lay
      Mùa thu khô lá chấp chới bay
      Như giấc tình xưa tan theo gió
      Vào mùa đông gió cuối thu này -
      Cảm ơn lão huynh nhiều

      Xóa
  4. MT sang thăm anh . Đọc thơ hay nhưng em ko biết hoạ á . Cuối tuần nhiều niềm vui , may mắn ...anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sang đọc thơ và để lại nhận xét là anh vui rồi -cảm ơn MỰC TÍM NHIỀU -

      Xóa
  5. Thơ hay và buồn.
    Chúc em luôn có nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Thu ơi vàng nắng lưa thưa
      Để hồn mơ mộng thiếu thừa lòng tôi
      .
      Cảm ơn chị nhiều -chúc chị luôn mạnh khỏe và tươi trẻ nhé

      Xóa
  6. Buốt gió hàn liêu thổi trắng bờ
    Thương sầu lữ thứ vẫn hoài mơ
    Trăng đêm bóng lẻ màu cô tịch
    Chiếc lá vàng thu lịm ngại ngờ

    Thăm NVT,chúc bạn an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu phong se gió lộng khắp trời
      Đâu con đò nhỏ tình trong tôi
      Gom góp cuối thu vàng khô lá
      Mùa thu lại đi -chốn không lời -
      .
      Chúc huynh mạnh khỏe nhe

      Xóa
  7. Lẽ mình cũng chỉ vậy mà thôi
    Xuân xanh thu úa đông về cội
    Gió lay lá rụng bóng người chao
    Mới vài hôm trước còn nắng hạ
    Nay đã vào đông thật hay sao
    Nhanh thế đếm đời qua mấy đốt
    Ngồi nhìn lá rụng thấy nôn nao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một thu luyến nhớ khi xưa ấy
      Lẽ nào đổi bằng hạ với đông
      Thu vàng sắc nắng hoa rực rỡ
      hồn người bên thu thật mênh mông .
      .
      Vẫn biết mùa xoay đời vẫn thế
      Vẫn yêu bốn mùa nhưng với thu
      Đọng lại trong lòng mơ màng bước
      Chân gạt lá vàng với hồn ru.

      Xóa
  8. Thăm anh đọc thơ và chia sẻ vui buồn cùng anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều -ta lại giao lưu như ngày nào anh nhé-

      Xóa
  9. Hiihi...ND sang thăm chúc mừng vì tình dẫu muộn nhưng vẫn chưa dứt anh Tân nè,nhớ khao ND ly cofe đi hén!

    Trả lờiXóa
  10. Cà phê nhé em ơi
    em hò hẹn mình tôi
    Cùng trầm mình tâm sự
    Khi hai mình đơn côi.....
    ....
    Đi nhé em ơi

    Trả lờiXóa