TRANG CHỦ

25 tháng 10, 2017

KHÔ LÁ-



Quán im tịch ta nhìn lá bay bay
Qua cửa nhỏ chiều nay thu se gió 
Lỗi niềm lòng cứ lắt lay trăn trở 
Nỗi ưu trong chiều nhỏ êm đềm 
.
Lá theo gió bay trên vỉa hè trống vắng 
Tiếng xác xào như nhắc nhở buồn vui
Cuộc đời lá mang màu xanh đã khuất 
Còn sắc vàng của nắng nhuộm chiều thu
.
Lá chao đảo trong chiều nắng vần xoay
Như lữ khách bước lầm đường lạc lối 
Như ta nhỉ trước thế cuộc vận đổi 
Nhận ra mình là mảnh ghép dư dôi.
.
Lặng lẽ âm thầm trong quán lạnh mình tôi
Khô vàng lá trở về với đất mẹ 
Rồi ngủ mãi trong thế sự vần xoay
Với ngày tháng những chồi non chăm chút .
.
Chút vương buồn nhìn khô lá héo hon 
Trong tàn nắng chiều nay đang vỡ nát 
Thấy mình không tả tơi phiêu dạt 
Như khô lá gió thu lùa ngoài kia .

29 nhận xét:

  1. Qua khung cửa sổ lá thu bay
    Thong thả heo may giỡn nắng vàng
    Niềm nổi thu xưa hoài trăn trở
    Bên chiều chút lạnh mộng tình say

    Gió theo đường gió lá cuộn bay
    Tiếng xác xao đưa những thấm buồn
    Xiêu đổ thời gian hoài chuyển vận
    Bên đời một thuở mãi cuồng quay
    ...
    Vui cùng anh tý Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông chờ đợi để lộng chân hoang
      Nhạt đi rồi nắng vàng cuối ngõ
      Một mùa thu đi qua mắc cỡ
      Với ân tình se gió heo may
      .
      Chiều thu em để lệ tình vương
      Tiếng lá thu khô khóc tình trường
      Một mùa thu đi không trở lại
      Hoa đắng tình quân với mộng thường .....
      Cảm ơn huynh nhé -chúc huynh luôn an yên-

      Xóa
  2. TÌM-
    Ta đi tìm phiêu lãng
    Một thời gót chân qua
    Vết hồn lòng tình tự
    Nắng hong xuân chiều già
    .
    Ta tìm lại mùa hoa
    Du xuân trong nhung nhớ
    Miên trải tình mệnh khúc
    Đếm nhật nguyệt thương chờ
    .
    Ta tìm lại vần thơ
    Thả đêm hồn thủ thỉ
    Cùng em ru mộng mị
    Thì thầm tiếng thở thương
    .
    Ta tìm lại tình trường
    Con thuyền trôi lơ đãng
    Xin đừng vào dĩ vãng
    Đời sóng lặng cô miên
    .
    Hồn anh vẫn dâng triền
    Tóc sương chia lận đận
    Thương vay lòng vẫn bận
    Thương hận mà vẫn chờ
    .
    Anh tìm lại vần thơ
    Anh tìm lại hơi thở
    Anh tìm lại thương nhớ
    Anh tìm trong đợi chờ
    -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu lắm hỡi hoa hồng
      Gai đâm hồn rịn máu
      Dại khờ vân yêu mãi
      Chữ tình khắc trong lòng

      Xóa
  3. Quán vắng chiều dừng chân cô lữ
    Khúc miên sầu thả giữa hoang không
    Chỉ đôi chim vẫn hồn nhiên tình tứ
    Rất đềm êm,lòng chạnh xót xa lòng.....

    Thăm NVT,chúc bạn an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình khúc Trịnh nỉ non quán vắng
      Mấy dư âm chành chạnh hồn yêu
      Tình vẫn đấy -đaulòng tuế nguyệt
      Cho chiều buồn quán lạnh hư không ....
      .....
      an yên và hạnh phúc thân gia huynh nhé
      .

      Xóa
  4. Thơ hay,ND sang thăm chúc sức khỏe anh Tân nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gios cuốn ngày đi mấy nẻo sầu
      Mây buồn nhoe lệ khóc mưa Ngâu
      Mắt đỏ mờ hoen tìm bạn hữu
      Ngọc Dung có biết nỗi thương sầu .......
      ....

      Xóa
    2. Tình xưa vương vãi đã từ lâu
      Theo nước trôi xuôi dưới chân cầu
      Mong một ngày mai trời lại sáng
      Đàn tình trổi khúc đẹp mùa Ngâu....

      Xóa
    3. Lặng lẽ dòng trôi em miệt mài
      Em vẫn như xưa đâu kém ai
      thương yêu mênh mông tình thương lộng
      Còn chút gì không hay phai hoài .

      Xóa
  5. Ngõ đợi
    Nghĩa đọng khuôn trăng bến tình đời
    Bên thềm men say thủa em tôi
    Thuyền ai chèo lạc cung mơ mộng
    Ghé bến thiếp chàng đẹp mộng phơi
    .
    Bến đón thuyền neo tỏa mây hồng
    Một ngày lên nghĩa mấy mùa trông
    Nghĩa đọng thu tình ban đầu ấy
    Cánh nhớ ai đưa trời xuyến mong
    .
    Viễn ý lạc trong ẩn duyên hư
    Tình trôi trôi hoài nhạt ưu tư
    Đêm trăng nghiêng đầu đêm hoang phế
    Kệ những ai hoài vạn lời thư
    .
    Buồn tủi lối mù chiều giăng sương
    Anh đi tìm em hỡi người thương
    Tội đồ thống hối dãi mưa nắng
    Bới tro tìm lại vết tình trường
    .
    Thức bóng xa thương nguyện tâm lòng
    Mãi yêu một người dẫu long đong
    Còn trời còn đất còn thương mãi
    Ngõ vắng thu xưa –đợi ,đợi mong -.....

    Trả lờiXóa
  6. Em miết mải không đỏng đảnh kiêu xa
    Vấn vít hương tựa như là tư lự
    Kỷ niệm xưa vẫn lấp đầy quá khứ
    Xa thương ơi –đừng tấu ,dạ khúc buồn ……

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Dõi mắt kiếm tìm nơi xa xa
      Em hỡi tình anh vẫn đậm đà
      Vẫn mãi nhớ mong em ngày tháng
      Biển cạn non mòn...chẳng phôi pha....

      Xóa
    3. lối cũ em còn vuốt tóc mai
      Buông thu vờn gió thủa trang đài
      Vẫn nhớ hay là chỉ anh nhớ
      Một thủa ngày xưa nặng gót hài

      Xóa
    4. Em của bây giờ những tàn phai
      Còn đâu trâm vắt với lượt cài
      Vẫn nhớ thủa xưa bên vườn mộng
      Hương tình thoang thoảng buổi ban mai...

      Xóa
    5. Tìm em nơi vẳng khúc trầm kha
      Bóng tối vây quanh đến nhạt nhòa
      Tương lai mờ mịt tình dang dở
      Muộn chiều thương nhó bản tình ca -

      Xóa
  7. .Mời em vào quán chiều buông
    Ta cùng thủ thỉ chỉ hường tình yêu
    .Mời em vào quán rơi chiều
    Kề vai kể lại mộng phiêu tình mình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảo mộng em nào đâu dám mơ
      Có chăng em chỉ dệt lời thơ
      Vạt nắng chiều nghiêng đời mộng mị
      Em vẫn là em thủa vu vơ...

      Xóa
    2. Vẫn biết em tôi chỉ thẩn thơ
      Đây kia nam bắc có ai chờ
      Một cõi yêu người hồn trải rộng
      Khi nao đẹp mộng để làm thơ -

      Xóa
  8. Ấy chiếc lá rơi xuống hồn người
    Khi còn trai trẻ chiếc lá tươi
    Quay đi quay lại đâu còn mấy
    Đã cuối thu vàng lá mấy mươi(?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có còn hong áo mù Ngâu mưa
      Hồn lặng nhớ ai lành lạnh đùa
      Một thời lê gót mờ sương phủ
      Cuối chiều ẩm ướt ướt rượt mùa -

      Xóa
  9. Đợi nhé em -
    Em buồn như mây trắng
    Lang thang giữa đất trời
    Rồi cứ thành con sóng
    Để tan vào biển khơi
    .
    Hỡi này xa thương ơi
    Đời vẫn trôi ngày tháng
    Qúa khứ là dĩ vãng
    Và trước mặt là đời
    .
    Hãy vui nhé em ơi
    Mùa yêu đương đang đợi
    Lá tình xanh vời vợi
    Sẽ giữ mãi mùa xuân
    .
    Con tim vẫn âm thầm
    Sẽ bứng lên nhựa sống
    Hương tình xuân dịu ngọt
    Quấn quýt giấc mơ thương
    .
    Anh từ dặm mù sương
    Về đây tìm thương nhớ
    Có em miền thu thở
    Với chiều tím đợi chờ

    .
    Ta cùng chung giấc mơ
    Ngước nhìn đời hạnh phúc
    Cùng cất buồn không tuổi
    Trải dài chuyện em anh

    Trả lờiXóa
  10. Lá thu vờn theo gió
    Khô vàng ngập lối đi
    Tình lỡ chẳng còn chi
    Tiếng thu buồn vời vợi ...

    HN sang thăm,chúc anh luôn vui vẻ hp bên tình thu nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đông về mang lạnh
      Cất rồi trời thu
      Thơm nồng hoa sữa
      chỉ còn nhớ xưa ....
      Hihi.......vui vẻ nhé sinh viên ơi-

      Xóa
  11. LÁ VÀNG RỤNG CHIỀU THU : buồn !
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiếc lá giao tình chấp chới bay
      Trong thơ hòa quyện của mùa say
      Hôn hoàng mây thả hoang đồi khuất
      Rồi vắng mênh mông tháng đong ngày
      -
      Cảm ơn chị rất nhiều -nhiều nhiều nhé

      Xóa
  12. .Ừ thôi trăm sự đã rồi
    Mình ta đã đủ những lời phù vân
    . Qua rồi mây gió tình nhân
    Nắng đông phơi lại nợ nần cho nhau
    .
    Ngàn xưa
    Rồi cả ngàn sau
    Người dung ơi nhớ
    Sắc màu
    Chữ thương .
    Cũng là hoam hỉ vô thường
    Thời gian pha nhạt
    Tình trường –thế thôi -

    Trả lờiXóa