TRANG CHỦ

1 tháng 11, 2017

MÊNH MÔNG.....




-
Hỏi bên ấy sao lại gieo nỗi nhớ 
Gieo thương yêu vào trăn trở hồn anh
Sớm chiều mộng ấm hơi thở ngọt lành 
Những chiều chiều với lời ru hương thoảng 
.
Triền sương tóc sao em gieo phiêu lãng 
Khúc nhạc tình bềnh bồng gió mùa thu 
Ánh trăng vàng lúng liếng như tương tư 
Theo hồn anh gửi nhớ về phương ấy 
.
Lối anh về bao mùa xanh rêu đấy 
Hỏi em ơi sao thả nắng hồng yêu 
Miền cổ đổ gạt nắng tìm mộng phiêu 
Khi em đến –bất ngờ em chợt đến 
.
Cả heo may cũng cười với thương mến 
Có em rồi tình nồng đuổi trống quơ 
Con chim khách nó hót vang đầu ngõ 
Nghe trong hồn vương vẳng một ý thơ 
.
Thơ mùa thu mang đến tình nức nở 
Giotj lệ vui anh đợi ngóng bao ngày 
Cạn chén trăng đôi ta cùng mê say 
Cho thỏa yêu với bao chiều nhung nhớ 
.
Hỡi mây tóc niềm vui hồn òa vỡ 
Từng thanh âm cứ gần lại nhớ thương 
Anh lắng hồn nghe tình yêu chợt đến 
Thấm vào tim rộn ca khúc yêu đương 
.
Linh hồn khát ướt môi chuốt mộng thường 
Anh đón nhận một cuộc tình vàng đá 
Ta xa nhau em ơi nhớ nhiều quá 
Đông mùa này hồn tái tê lạ thường 

19 nhận xét:

  1. Cho HQ nhận TEM VÀNG trước nhé ML

    Trả lờiXóa
  2. Ta xa nhau thời gian như xa lạ .
    Có còn không anh hay tình kia đã .
    Theo dòng đời mà nghiệt ngã ra đi ..
    Nhắc làm chi anh nắng chiều nghiêng ngã .
    ******hihihi******

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đã xa thời gian bụi phong phủ
      Bởi cuộc đời vay trả đó ai ơi
      Tình trả vay sao nói chuyện lẽ đời
      Ta chấp nhận cuối thu trời nhạt nắng ....
      ...

      Xóa
  3. ...Linh hồn khát ướt môi chuốt mộng thường
    Anh đón nhận một cuộc tình vàng đá
    Ta xa nhau em ơi nhớ nhiều quá
    Đông mùa này hồn tái tê lạ thường
    Thăm và chia sẻ nhé.Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu hò dở dang vệt chèo nghiêng long lổ
      Thương tiếng cuốc kêu rũ hạ mùa
      Ta thương ta quân tử mà chậm bước
      Ddể thu gầy héo rũ nắng chen đua ...
      ....

      Xóa
  4. Hỏi trăng sao đêm dài lóng lánh
    Giữa muôn trùng hiu quạnh,vì đâu?
    Mênh mông lạnh lẽo,thêm sầu
    Không em,mây nước một màu hư hao.....

    Thăm NVT,chúc bạn an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa nao đến cho đời miết mải
      Tâm hồn yêu lồng lộng hỡi ai
      .Cho ta chìm đắm hương hoài
      Có em tình nhớ tóc mai ru tình -

      Xóa
  5. Thăm anh chúc sức khỏe và chúc MÊNH MÔNG TÌNH anh Tân hén!

    Trả lờiXóa
  6. Là cố nhân là tình xa vời vợi
    Những buông chiều thăm thảm nỗi nhớ nhau
    Lên anh không muốn gọi cố nhân đâu
    Vì lòng đau khi tình tan đàn –cô lẻ
    .
    Mãi cứ là một tình nhân em nhé
    Cho yêu thương rủ nhẹ màn sương tình
    Dẫu thân xa nhưng gần lắm phiêu linh
    Ơi môi hồng của lòng anh bên ấy
    .
    Là tình nhân cho thơ vui biết mấy
    Nhớ chờ mong xuân thu len lửa lòng
    Chén tình say uống mãi nồng nhớ mong
    Lối tình đầy của đôi lòng vọng nhớ ....
    .....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta vẫn mãi trước sau lòng vẫn vậy
      Như buổi nào hai đứa mới gặp nhau
      Anh ước muốn cùng em dạo bến cầu
      Em mong đợi một ân tình không đổi

      Xóa
  7. Có phải ta đã lạc nhau không
    Ti Gôn rũ cánh dưới nắng hồng
    Qua mùa phượng cháy thu xao xác
    Cánh hoa tan tác dưới mưa dông
    .
    Ngày đó biết là thêm khổ sầu
    Lời yêu cứ đọng thắm tình nhau
    Kệ đời trách chê duyên xa phận
    Ngấn lệ tím thu đắm bể dâu
    .
    Một thoáng ngập ngừng ghé qua hiên
    Thế rồi Ngâu mưa ướt rượt thềm
    Bỏ qua toan tính duyên phận số
    Tim chẳng ngủ yên tỉnh nỗi niềm
    .
    Ta cùng nắm tay chung con đường
    TRăng ngà hương thơ mãi vẳng vương
    Ru sóng hẹn biển mây nhung nhớ
    Kết tình tri kỷ hoài mãi thương
    .
    Được mấy tinh khôi tạo vần xoay
    Tim yêu khắc vết mối tình gầy
    Ai đổi thay lòng ai cô hạnh
    Ai ngậm ngùi tiếc ai thương vay
    .
    Rưng rưng nhịp yêu cánh Ti Gôn
    Loài hoa thương yêu tím thu hồn
    Mà trời xây phận hoa tim vỡ
    Cho biết tình kia chia nửa hồn

    Trả lờiXóa
  8. Thôi xuân nhé đừng trở về bến hạ
    Gợi miền thơ xối xả mỗi chiều mưa
    Thương làm chi cái nắng buổi giao mùa
    Khô khan lắm trên làn da cháy sạm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi nhé em đừng nghoảnh nhìn thêm nữa
      lòng quặn đau lệ rớt chỉ bồn thêm
      Coi không có tơ lòng vương ướt mềm
      Tình đã cũ xin chôn vùi bến ấy -

      Xóa
  9. Còn trong con mắt một mùa hoa
    Gửi gắm nỗi buồn tới phương xa
    Dốc đời chân bước ngày lưu lạc
    Quê người ru mãi khúc tình ca

    Trả lờiXóa
  10. Thơ hay lắm Nguyễn Vết Tân . Cihúc vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa