TRANG CHỦ

4 tháng 11, 2017

SÓNG LÒNG.....






Anh vẫn đứng bên bờ vắng lặng
Tóc sương chiều sầ u lắng bơ vơ
. Khung trời lộng gió hoang sơ
Trên triền đời vẫn xác xơ xuân tình

.

Trong cô tịch ngẫm mình thương gió
Đã hao gầy cắc cớ xuân đùa
.Hong mùa trống vắng xa đưa
Tình thư đã đốt đong đưa lở bồi

.
Em đã tới đưa tôi vào mộng
Cọng thu tình vướng đọng lòng anh
.Lá tình chạm kiếp mong manh
Thu vương tình gội mấy cành hoa mơ

.

Lối dốc nợ nghệch ngờ bóng giữ
Hồn hao gầy lữ thứ chơi vơi
. Mây hờn mắt ướt thương lời
Thêu thùa lại thủa xanh đời thương thương

.

Lòng chung hướng tơ vương từ ấy
Tóc sương chiều lại thấy xanh xưa
.Vỡ nắng lối cỏ ngày mưa
Hẹn hò tìm đợi hương lùa tương tư

.

Tình lữ thứ chạm thu run rẩy
Ngác ngơ yêu đùn đẩy hồn yêu
. Em mang tình nắng yêu kiều
Hồn này đã đợi bao chiều biết không

.

Khung trời rộng nắng hồng em trải
Miên thu tình miết mải trăng sao
.Hẹn hò phố đợi lao xao
Đây là nỗi đây trao ân tình

.

Ân trời định phù sinh rớt xuống
Mắt long lanh quyến luyến môi hôn
.Cánh hoa yêu nở trong hồn
Mùa tình áo lộng hoàng hôn tím cười

.
Em vời vợi xinh tươi khoe sắc
Bến nước này phẳng lặng có em
. Cảm ơn em một cái tên
Một trái tim đọng bên thềm tình anh
.
Bài ru thánh từ nhành thương nhớ
Sợi tơ lòng vấn vít duyên mơ
.Em đến từ những vần thơ
Môi hôn em đã trao bờ tình chung
.
Lòng anh cũng tưng bừng giọt vấn
Trong nắng mưa đọng ngấn tình hồng
. Chiều chiều nhặt nhớ nhặt mong
Nghiêng lề phố đợi mắt trông ánh cười




20 nhận xét:

  1. Anh vẫn đứng đợi chờ em vạn kỷ
    Gió muôn trùng réo rắt suốt vô biên
    Nghe sấm sét của một chiều giông gió
    Ngoảnh quay lưng chợt đối diện chính mình......

    Thăm NVT,chúc bạn an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấm lệ mi bến thương yêu mãi đợi
      tái tê lòng vin ngọn cỏ đông mùa
      Chôn nỗi nhớ vào đông mùa buốt giá
      Đợi mãi thôi mùa tới gió xuân tràn
      ....
      Chiều an lành huynh nhé

      Xóa
  2. Người trở lại phương trời xưa cũ
    Quên mối tình ấp ủ từ lâu
    Đanh quên luôn cả nhịp cầu
    Chiều nao thề ước từ lâu chưa tròn...
    Thăm NMTLS . Chúc bình yên nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay bó gối ngẫm tâm lòng
      Biết thủa yêu xưa có còn không
      Nhịp cầu thương mến còn lại mãi
      Hay đã trôi dần chiều bến sông
      -Cảm ơn sư huynh nhiều nhé -chúc sư huynh buổi chiều an lạc

      Xóa
  3. MT sang thăm anh , đọc thơ hay . Cuối tuần mọi việc như ý anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên ấy trời đã vào đông chưa
      Hay xứ Phăng Ce vẫn thu mưa ....
      ...

      Xóa
  4. Vẫn đứng bên bờ sông mãi lặng
    Thầm nghe gió mộng lắng niềm thơ
    Ngàn lao xào xạc tình chờ
    Trăm năm cuộc lữ vu vơ nghĩa tình
    Thăm anh Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một mùa nhớ vẫn còn đọng mãi
      Đông này về tê tái tận lòng
      .Liễu rủ buồn như nhớ mong
      bao mùa thu nữa đường đông Ta Mình
      .
      Bão lũ nhiều quá thế nhà huynh có ảnh hưởng gì không vậy ?

      Xóa
  5. TRỞ LẠI -
    Còn những gì lật bàn tay sấp ngửa
    Manh áo đời còn mấy vạt thời gian
    Mấy dư dôi phơ phất bến lau tàn
    Như lá thu cuối mùa cành lác đác
    .
    Mấy mùa rơi là gì mà đổi chác
    Lấy bình yên và hoài vọng lai xuân
    Nhặt hoa rơi trong gió bụi bần thần
    Miền dư ảnh là chiêm bao –có lẽ
    .
    Ta vùi mình vào miền sâu quên lãng
    Những mùa tàn bước lỗi nhịp hôn hoàng
    Kệ gió mưa lấy gì biệt với tan
    Mang dáng dấp kẻ lang thang hành khất
    .
    Chăn đời mỏng với lạnh lòng chẳng lấp
    Vẫn run rẩy trong hồn-thời gian phai
    Bước nhân gian đường trần vốn dĩ dài
    Lá vẫn rơi trên mái ngôi nhà cổ
    .
    Bước lưu lạc vào ngõ lòng cổ đổ
    Có nắng vàng nhuộm trên lá phiêu diêu
    Như cơn gió ca hát dáng buổi chiều
    Chợt sống dậy dĩ vãng miền xa thẳm
    .
    Miền suy tưởng chỉ chiêm bao còn đậm
    Chẳng phù du đây thầm thấm đời thường
    Thẹn mảnh trăng tàn tạ buộc áo thương
    Thật bất chợt lấp đầy miền cô quạnh
    .
    Mưa bỗng đến trôi rửa những cô hạnh
    Lá thở than trôi tuột vào hư vô
    Nắng hoang sơ bỏ quên lại giấc mơ
    Nhuộm mây chiều với tím màu thương nhớ
    .
    Như bất chợt nhớ lại thơ dang dở
    Một vòng tay một giọng nói đêm sương
    Miền thăm thẳm trong khắc khoải tình trường
    Nhóm lại lòng rối bời những mê đắm
    .
    Hồn trở lại với hoa vàng mây trắng
    Khúc ru buồn những đêm vắng quá xa
    Thơ trĩu nặng những giọt nước vỡ òa
    Mùa mê mải lan hương mùi hoa sữa
    .
    Đếm mưa bay ngắm cành xuân nhú cựa
    Nảy mầm xanh trong ru thức khung trời
    Em là gì mà đuổi hết sầu tôi
    Đuổi canh buồn làm bình yên giấc ngủ …………….

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dấu biệt ly -
      Tình xa xôi quá trùng trùng vây
      Bởi em đã biệt chốn nơi này
      Đỉnh sầu muộn mằn em thả hết
      Mặc kệ mình anh khóc thương vay
      .
      Em đã quên rồi bỏ nơi đây
      Thu ba âm đọng mặc đắng cay
      Đàn ca đứt khúc vui buồn đã
      Đi tìm nẻo xa gió mây bay
      .
      Trách em thả tay mối tình tôi
      Phũ phàng ra đi không nửa lời
      Mây bay gió thoảng em quên hết
      Lạnh lùng đến độ băng giá thôi
      .
      Chuốc chén sầu rơi tôi bẽ bàng
      Cố quên thương tủi lòng lang thang
      Quên đi thái độ không cần biết
      Đến lời xa thương vơ vẩn nàng
      .
      Quên thủa thiếp chàng với hồng nhan
      Vì đời đã trót bụi lang thang
      Trên vai hì hụi vác phiền lụy
      Của tình sương khói trắng màu tang
      .
      Người xa đá vàng vỡ chung đôi
      Bây giờ có ấm một nẻo đời
      Kín vạn ngày thương chân mưa đổ
      nếu thế cũng chút ấm lòng tôi
      .
      Sao thấy lệ rơi gặp lạnh lùng
      Có phải ta yêu đơn phương không
      Sao người khinh miệt ta đến vậy
      Có nhớ thủa nao chút tình chung
      .
      Khốn khổ lòng rụng vào yêu thương
      Lên mình mắc lưới tình đơn phương
      khi em ra đi hồn lạnh nhạt
      Ta vẫn đau đau hướng một đường
      .
      Một phương tình nhớ xót xa thôi
      Người thương bên ấy đã đi rồi
      Khóc lá tình xanh hoài đêm trắng
      Dấu biệt ly tình xé hồn tôi -

      Xóa
    2. Ừ -
      Khi đã cạn men nồng se sắt
      Lòng cuồng quay ngây ngất đêm dài
      .Hoa rơi nước cuốn bao ngày
      Bên trong héo úa mặc ngoài tươi xanh.
      .
      Khi đã hết chân thành cho nhận
      Hãy xem là duyên phận hợp tan
      .Thời gian sẽ tỏ thau vàng
      Càng sâu giao tiếp lại càng thấy đau.
      .
      Mượn men đắng giải sầu trong dạ
      Cũng chẳng màng mặc cả dại khôn
      .Khi thương tình cảm dập dồn
      Để rồi khi dứt lại tồn lời cay
      .
      Nhân tình thế thái là đây
      Thôi thì phó mặc mà say với đời

      Xóa
  6. -
    Tôi về tìm lại dấu hồn hoa
    Cỏ úa tràn lên lối ngọc ngà
    Hương mùa đã trễ đông đang nhuộm
    Nắng vàng hanh hao lối kiêu sa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe trời đất cuồng quay réo gọi
      Hơi men đầy sao mãi chẳng say
      . Thả lòng dạo bến bồng lai
      Đâu ngờ thời thế đổi thay chữ tình-
      -

      Xóa
  7. Thơ hay nhưng buồn quá vậy anh Tân,ND sang thăm chúc ngày mới nhiều niềm vui mới.

    Trả lờiXóa
  8. Sóng Lòng không có Bố ơi!
    Nhưng mà lỡ ghé không lời, ngại ghê.
    Đôi câu để lại rồi về
    Chúc Bố ngày mới tràn trề nụ vui.

    Hihi.....bỏ chạy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Sang chơi còn để lại thơ
      Sóng lòng cuồn cuộn mong chờ gì thêm
      . Con gái vui khỏe êm đềm
      Là bố hạnh phúc ngày đêm mong chờ .....
      ....
      Vui mà sao lại chạy hả cô nhỏ

      Xóa
  9. Sóng lòng vời vợi xa đưa
    Biển tình lai láng nhẹ lùa ru mơ
    Tình yêu đến thật vô bờ
    Mênh mông biển nhớ nên thơ dạt dào...

    HN sang thăm,chia sẻ SÓNG LÒNG với anh .
    Chúc anh ngày mới tốt lành nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nỗi buồn vướng mắc trong thơ
      Như làn gió thoảng thẫn thờ em ơi
      . Tình mơ thu đến đông rơi
      Đọng lời thơ thẩn bèo trôi dập đềnh
      .
      Chúc cho sinh viên Hằng Nga
      Dài thêm hạnh phúc với hoa Dã quỳ ......

      Xóa