TRANG CHỦ

15 tháng 11, 2017

XUÂN......CHỜ.....





Chuyện hợp tan sao cứ xa nguyện ước 
Khoảng khắc nào làm ngăn cách cung thương 
Để ân tình đứng mãi chẳng chung đường 
Yêu thật nhiều sao vẫn bờ ngăn cách 
.
Nào ai  chúc cho tình trường ngõ ngách 
Tóc chiều phai còn đợi bóng đò chiều 
Luống yêu thương muôn nỗi trong cô liêu 
Định khúc mùa ngọt ngào trong thầm lặng 
.
Tay đan tình âm thầm trong khúc vắng 
Chút nợ tình cứ lùa nắng bâng khuâng 
Bóng thoáng hiện trong đông này  gọi xuân 
Lần day dứt trong thinh không trầm mặc 
.
Tình đã đến trong duyên trôi đăng đắng 
Níu nghìn trùng với cơn khát yêu thương 
Dây tơ trời vẫn trói chân tình trường 
Chiều ngơ ngẩn với ân xưa nghĩa cũ 
.
Ngàn mây xưa làm sao đời phủi rũ 
Vượt thời gian qua hương cũ về đây 
Bắt bóng mùa xuân vui đan xum vầy 
Vào yêu thương mây hồng xuân buông gió 
.
Vơi đầy mộng vạn lần ươm xuân ngỏ 
Thả hẹn chờ với nỗi nhớ thương mong 
Bóng mai vàng khoe nắng trải bên song 
Chờ  đón xuân với hương đưa thương nhớ

15 nhận xét:

  1. sang thăm bạn, chúc bạn luôn bình an và vui vẻ

    Trả lờiXóa
  2. Thăm đệ ngắm thơ . Chúc bình an đệ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiểu sao khi em đăng lên nó lại ra cái hình màu trắng như vậy ?-Chúc huynh khỏe mạnh

      Xóa
  3. Tàn đông theo gió dáng xuân sang
    Lòng mãi tơ vương cánh mai vàng
    Xuân đến xuân đi hoài thương nhớ
    Một tình yêu cũ đã sang trang

    Người đã ra đi chẳng trở về
    Bến cũ đò xưa ngóng lê thê
    Cho lòng vương vấn ngày xưa ấy
    Một thuở yêu đương với hẹn thề...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh buổi chiều an lành thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khuất bóng lòng rồi tình xuân xưa
      Đọng lòng mùa cũ gió như đùa
      Đến đi tình nghia như quy luật
      cuộc đời mùa đổi gợn nắng mưa
      .
      Em đã đổi tình như thay áo
      chút vương vấn lòng anh lữ khách
      Một ngày lên ngãi ai còn nhớ
      Mình anh vọng cũ ân ái xưa
      .
      Đông Sài Gòn lạnh không em ơi

      Xóa
  4. MT sang thăm anh . Đọc thơ hay . Cuối tuần mọi việc như ý anh nhé !

    P / S: dạo này ít thấy anh vào fb và sang thăm em gái

    Trả lờiXóa
  5. Ngọc thăm đồng hương, chia sẻ nỗi hẹn chờ với thương mong nhé! chúc cho nguyện ước của đồng hương sớm được trọn vẹn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lạnh không đồng hương ơi -Làm sao để mời đồng hương đi cà phê nhỉ

      Xóa
  6. Bố ơi! Bố ơi!
    Thơ 8 chữ nhỏ jojo xin chịu
    Hổng biết làm chỉ biết đọc mà thôi
    Có biết bao điều lòng jo muốn nói
    Ý lười chữ trốn sao gửi Bố đây!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Jo ơi lý giải sao cho đặng
      Nét ảo bố cùng ngu hơn ai
      Không biết làm sao chữ lớn được
      Làm sao để làm chữ lớn đây ?

      Xóa
  7. Thăm anh đọc thơ Ngày mới an lành nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều buông lá úa rụng trên sông
      Nấc nghẹn sầu chi tiếng của lòng
      Bến cũ xa dần còn nỗi nhớ
      Đò xưa cách biệt vẫn mênh mông
      Nghe mưa thổn thức gieo tình khúc
      Gởi gió vi vu rét cuối đông
      Gọi mộng sương tan vùi một kiếp
      Trăng thề vụn vỡ biệt tình trông
      --------
      Ngày bình an anh nhe -

      Xóa