TRANG CHỦ

18 tháng 7, 2018

27/7 CHO CÁ BÀ CÁC CÔ.......VÀ CÁC CHỊ



27-7cho các chị 

Thời binh lửa qua lâu rồi chị nhỉ
Cõi bình yên vui rộn rã nơi đây
Chị tôi ơi bao nhiêu tiếng vơi đầy
Dành cho chị bởi chị là chiến sĩ
.
Cuộc đời này chị gợi bao suy nghĩ 
Với tảo tần lo từng bát tương cà
Thức bao đêm lo lắng cho mẹ cha
Của người dưng để rồi đời ghẻ lạnh 
Cuộc sống ơi bao người thương bất hạnh
Khẽ chị cười chành chạnh nhớ đến ai
Nhớ đến anh một thủa thương chị hoài
Vì tổ quốc chào chị rồi đi mãi 

Anh ra đi lưu danh vang sử sách 
Chị ở nhà tảo tần với mẹ cha
Cha mẹ anh là cha mẹ chị mà
Thiếu phụ nào cũng một lần góa bụa 
Vì yêu anh chị đã không ngần ngại
Làm dâu con mà cưới hỏi bao giờ
Cho đến nay cha mẹ vẫn lơ mơ
Tao đâu rước loại dâu con lầm lũi 

Anh ra đi vì quốc gia đại sự
Chị ở nhà tròn phận làm dâu con
Anh chiến đấu một mất một còn
Chi vẫn cứ âm thầm gói tình hiếu 
Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh
Chị đánh giặc cơm canh nóng tảo tần
Dưỡng mẹ cha dù biết chẳng thân sinh
Hi sinh tuổi tình xuân cho tiền tuyến 
Chí nam nhi sức trai bao cống hiến
Với chị đây cay đắng với xót xa
Bình yên thật nơi cuộc sống hương nhà
An lòng nhé hỡi anh người chiến sĩ
Chuyện của chị đã mang nhiều ý nghĩ
Về xả thân về mũi đạn hòn tên 
Đất nước này có những ngày êm đêm
Là có công bao người đang lầm lũi ...

Bài cũ đăng lại


34 nhận xét:

  1. ƠI ANH CHIẾN SỸ QUÂN GIẢI PHÓNG
    CA NGỢI CÔNG ANH CẢ VẠN LẦN
    CŨNG KHÔNG XỨNG VỚI CHIẾN CÔNG THẦM LẶNG
    THÌ MUÔN ĐỜI TIẾNG HÁT MÃI VANG NGÂN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BAO CHIẾN SĨ ĐÃ HY SINH VÌ ĐẤT NƯỚC
      CHIẾN CÔNG NÀY SẼ MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN
      CÙNG ĐẤT NƯỚC NÊU RẠNG RANH TRANG SỬ
      NGÀN NĂM VỌNG TINH THẦN VỚI QUÊ HƯƠNG

      Xóa
  2. Chiến tranh là mất mát lẫn đau thương
    Nhiều hi sinh mà không ai biết được
    Có lẽ nào rồi nước mắt chảy ngược
    Điều đó chị biết không nói mà thôi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc chiến nào mà đời không mất mát
      Những hi sinh xương máu với quê hương
      Vẫn như thế ngàn năm vơi đất Việt
      Bao khốn khó in dấu những nẻo đường

      Xóa
    2. Chúng ta cảm ơn công lao cha ông
      Hi sinh giữ vững vùng trời biển đảo
      Một lòng cương quyết không hề chao đảo
      Trước mũi súng quân thù không hề sợ run

      Xóa
    3. Biển Đông kia bọn chúng muốn chiếm đoạt
      Thì lớp cháu con xin thề quyết ra đi
      Phải xả thân để bảo vệ quê hương mình
      Đánh cho chúng không còn đường trở lại

      Xóa
    4. Chúng to bao nhiêu ta không sợ hãi
      Muốn lấy đảo phải bước qua xác tôi
      Chúng tao thành ma hỏi tội các ngươi
      Cớ sao than thế hỡi bọn lưỡi bò

      Xóa
    5. năm bẩy chín chúng bay đã biết
      Một biển người quyết diệt Việt Nam
      bao nhiêu thằng chết làm ma
      Của bọn bành trướng làm quà trạch đông

      Xóa
  3. Rất đẹp thay một tấm lòng chung thủy
    Vẹn nghĩa tình son sắt những hy sinh
    Thương cha mẹ anh như cha mẹ mình
    Chị đã viết nên bài ca đất nước!...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị hi sinh tuổi xuân cho tiền tuyến
      Bỏ mùa xuân héo rũ trong cuộc đời
      Vì các anh ơi bao người chiến sĩ
      Ghi sử xanh ơi hỡi bao lớp người

      Xóa
  4. Hằng tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ...
    ---

    GHI ƠN

    Mừng Ngày Hai Bảy - Viếng nghĩa trang
    Khói hương bay tỏa, tỏa ngút ngàn
    Hàng hàng lớp lớp mộ liệt sỹ
    Hồn thiêng sông núi... mãi không tan...

    Mặc niệm... thời gian như ngừng trôi
    Không gian tĩnh lặng nghe bồi hồi...
    Nghe chừng bom đạn đang ác liệt
    Chiến đấu ngoan cường. Chết? Không thôi...

    Chậm chậm viếng từng mộ anh hùng
    Mộ riêng, và có cả mộ chung
    Tên có, mà vô danh cũng có
    Vì nước quên mình - khắc tâm "Trung"...

    Kính cẩn nghiêng mình - nén nhang thơm
    Và đóa hoa hồng - mãi ghi ơn
    Liệt Sỹ hy sinh cho Tổ Quốc!
    Nguyện lòng, xây dựng đẹp tươi hơn...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai bảy tháng bảy gần đến đây
      Một ngày thiêng liêng lệ sầu mây
      bao nhiêu thương binh và ngã xuống
      Giữ gìn quê hương mảng đất này
      .
      Hồn thiêng sông núi để dựng đời
      Bao nhiêu máu xương vùi khắp nơi
      Giờ đây tất cả như trầm mặc
      Còn đọng trí trai các anh ơi
      .
      Một đời gắn bó với đất này
      Mà giặc ngoại xâm đến nơi đây
      Vì nước thân mình như chẳng có
      Tụi bay vùi thây trên đất này
      .
      Chữ trung báo quốc vẫn vẹn nguyên
      Vì nước xả thân vẹn hương nguyền
      Mảnh đất quê hương không dung thứ
      Vùi bọn xâm lăng xuống cửu tuyền
      -
      Cảm ơn anh thật nhiều

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ơi anh viết cái gì đây
      Làm em hiu hắt ở nơi này
      Sao anh xóa đi em hết biết
      Như ngày vàng nắng lệ sầu mây

      Xóa
  6. Sắp 27/7 rồi!
    Cứ đến ngày này là lại ngùi ngùi nhớ lại tháng năm tuổi trẻ, nhớ bạn bè chung nhau điếu thuốc, nhớ những người đã từng chôn cất họ. Nhớ một phần cơ thể mình mà chẳng có cách gì lấy lại được. Mỗi lần như thế Sỏi thường khóc rất nhiều . Cái khóc của Sỏi chỉ có một bên mắt có nước, còn bên kia mất rồi. Sỏi sang đọc bài của anh mấy lần nhưng cứ comment lại xóa đi không đăng, chẳng hiểu vì sao. nay chia sẻ cùng anh !
    Mong anh thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vẫn biết anh là cựu binh anh ạ -mà ngày của các anh em sẽ đăng bài khác -dẫu chỉ là bài cũ thôi nhưng nó ý nghĩa hơn anh ơi
      Chúc cựu binh luôn an lành nhé

      Xóa
  7. Thời binh lửa bao tang thương mất mát
    Cho toàn dân yêu dấu Việt Nam ta
    Bao thanh niên bỏ xác chiến trường xa
    Đổ máu xương cho hòa bình nhân loại

    Bao nữ nhi không nề hà phiền toái
    Kẻ xông pha noi theo dấu Triệu Trưng (bà Triệu bà Trưng)
    Người ở lại cũng phấn đấu không ngừng
    Chăm Mẹ già con thơ cùng sau trước

    Để thanh niên yên lòng đi giữ nước
    Quét quân thù xâm lược khỏi non sông
    Cho nước non tươi thắm ngọn cờ hồng
    Luôn phất phới trên nền trời TỔ QUỐC

    HN sang thăm,chúc anh buổi tối mát mẻ thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời bom đạn đã qua rồi em ạ
      Thời hùng binh rạng danh đắt nước và non sông
      Cái thời mà chí trai thành anh hùng
      Cùng bao người đàn bà thành chiến sĩ
      .
      Cái thời đó để trong ta suy nghĩ
      Về núi sông với mũi đạn hòn tên
      Để bây giờ ta sống thật thanh bình
      Là có công bao người đi giữ nước
      .
      Và bao người vẫn hi sinh thầm lặng
      Bao nữ nhi đã hi sinh tuổi thanh xuân
      Cho tiền tuyến với bao việc tảo tần
      Cho mẹ cha những người đi đánh giặc

      -
      Cảm ơn em nhiều nhé -Chúc em một ngày mới làm việc suôn sẻ

      Xóa
    2. Hihi...
      Nay hòa bình phe tóc dài vùng dậy
      Đòi nữ nam bình đẳng chẳng hề thua
      Anh lăng nhăng chị em đánh mút mùa
      Đừng ỷ mạnh muốn làm gì cũng được

      Là nhi nữ nhưng giờ không như trước
      Không cam lòng an phận phải nghe chồng
      Mà quyền hành ngang ngửa cánh đàn ông
      Ngoài xã hội cũng như trong cuộc sống ...Hihi...

      Chiều an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    3. Anh vẫn biết phe tóc dài thắng thế
      Lên yêu thương đâu có lăng nhăng đâu
      Làm trái ý chị em chỉ thêm sầu
      Dù vẫn biết nam nhi là phái mạnh
      .
      Khi hiểu ra anh biết mình cô hạnh
      Nói yêu em đâu dám quản em đâu
      Em cứ yêu không lại nói em sầu
      Ngoài anh ra em không biết người khác
      -
      Chiều an lành em nhé –mưa mát mẻ em nhỉHN

      Xóa
    4. Chuyện yêu đương phải thành tâm tuyệt đối
      Tuy ngày nay phụ nữ phất hơn xưa
      Nhưng khi yêu nào đâu dám cợt đùa
      Mà giữ lòng thủy chung như nhất

      Chỉ những người hư thân mới đùa cợt
      Xem tình là cơn lốc để mua vui
      Còn chúng em đây lại rất tuyệt vời
      Luôn trân trọng tình đong đầy chung thủy

      Trưa an lành thật vui nhé anh!
      Dạ SG ngày nào cũng mưa nhỏ thôi nhưng rất mát,bây giờ trời cũng đang âm u muốn mưa này anh.

      Xóa
    5. Thế em nhé tình yêu là duy nhất
      Chỉ một người và chỉ môt mà thôi
      Miền luyến nhớ si mê đến trọn đời
      Lòng chung thủy là con số anh hoài vọng
      .
      Anh mong em giữa trời cao lồng lộng
      Làn môi ngoan chỉ đợi anh mà thôi
      Anh yêu em duy nhất ở trên đời
      Em yêu anh mênh mông không bờ bến
      -
      Ngoài anh mấy hôm nay mưa nhiều quá -Phố anh ở không bị sao nhưng có nhiều con đường thành sông em ạ

      Xóa
  8. Nặc danh06:54 20/7/18

    Mỗi năm Tết đến Có người nhờ em viết bài ca ngợi chiến sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng để làm báo Tết cho tòa án, Có năm nhờ làm thơ, hihi. Mỗi lần nhờ làm thơ là em trốn luôn, không có viết thơ hay như anh đâu, bất kể lúc nào anh cũng ra thơ ào ào, hình như văn nói anh cũng lười luôn thì phải. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhận xét rất đúng :Anh rất lười viết em ạ và lười nói luôn nhưng thơ thì vãn làm đều -Anh sắn sàng giúp em khi em cần

      Xóa
  9. Sắp đến ngày 27/7 rồi.Có những người hiến tuổi xuân cho đất nước,quãng đời còn lại cũng chẳng có mấy niềm vui khi cuộc sống vẫn lắm điêu xa xót.
    Bài thơ rất xúc động.
    Chúc NVT bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy cứ ngày 27/7 mọi người chỉ nhắc đến các anh thôi mà em lại biết một bà cô già đã hy sinh tuổi thanh xuân để chăm lo cho bố mẹ người yêu và anh ấy đã không bao giờ trở lại nên em viết bài này để ca ngợi chị ấy anh ạ
      cảm ơn huynh rất nhiều -chúc huynh một buổi chiều an lạc

      Xóa
  10. Ông em là liệt sĩ thời Mỹ đấy, 27-7 này em đi viến và thắp nhang cho ông, dù khá xa nơi em ở. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nào đi viếng mộ ông thắp giùm cho anh một nén nhang nhé em -Dù xa nhưng cũng phải đi nhé em

      Xóa
  11. Đẹp thay những tấm lòng cao cả
    Trọn vẹn nghĩa tình son sắt thủy chung

    Chúc anh buổi chiều vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhứng cội cây ươm mầm cho cuộc sống
      Một đời người để lại bao cây xanh
      Cảm ơn anh rất nhiều -chúc anh cuối tuần an lành

      Xóa
  12. Những hy sinh cho tổ quốc luôn đáng trân trọng.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hy sinh ấy đã đem về tất cả
      Sự bình yên cho đất nước hôm nay
      -
      Cảm ơn chị nhiều -chúc chị bình an và vui khỏe

      Xóa