TRANG CHỦ

3 tháng 7, 2018

VÔ ĐỊNH ....


Nhớ ngày nao chiều thu ru giấc mộng 
Gió lá reo dìu dặt nắng ươm hồng 
Ta với người chung đường cùng hẹn ước 
Thật diễm kiều ân tình chốn mênh mông 
.
Ngọt ngào mùa tình lồng trong hương nắng 
Mấy tầng mây xa thẳm nhẹ như thơ 
Vi vút lòng chim bằng tung đôi cánh 
Vẫy miền xanh lồng lộng mối tình mơ 
.
Làn gió êm lững lờ về đâu đó 
Phía xa trông mờ tỏ hoàng hôn buông 
Gọi chân ngày cất đi mây chiều tím 
Thả nhạt nhòa cho tình nhớ xoay luồng 
.
Giấc miên tình buông buông từ độ ấy 
Bới thời gian mà đâu thấy thu vàng 
Sắc tô điểm tình đời đi vội vã 
Bâng khuâng lòng hồn vào chốn lang thang
.
Định mệnh nào kéo ngược vết chân đời 
Những niềm vui tay nào xoa tan nổi 
Có người em cho trọn vẹn lời hứa 
Lòng thênh thang uống mật ngọt hương say

29 nhận xét:

  1. Nhớ mãi những chiều thu ươm mộng
    Bên chiều gió thả nắng ru hồng
    Hai đứa bên nhau dìu dặt lối
    Cỏ nội hương đồng ngát quãng không

    Áo lụa thơm mơ lồng sắc nắng
    Ve ngân phượng thắm trổi khúc thơ
    Tình chim dặm cá hòa chan nguyện
    Trọn nghĩa duyên đời đẹp vạn mơ

    Men tình thấm đượm từ thu ấy
    Ấm áp đôi tay hẹn những ngày
    Tô điểm tình vui đời loan phượng
    Nào ngờ gió lạ thổi tình bay…
    GM
    THĂM HUYNH CHÚC AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không còn em hạ hoa thành khô khốc
      Những hôn hoàng chỉ còn gió hoang vu
      Tím mây bay giờ nặng khúc tương tư
      Và mắt người mây trôi mầu xám xám
      .
      Nhớ chiều nao khi tình chiều xán lạn
      Trên đường yêu đếm mãi bước rộn tình
      Tiếng ve ngân hoa phượng rơi phiêu linh
      Trong ánh mắt thật chân tình gặp gỡ
      .
      Nay không em hạ phơi đầy lá rũ
      Cột đèn xưa mạng nhện phủ rêu phong
      Tím mây xưa không còn về bên song
      Cơn gió lạ cứ thổi hoài trôi mãi
      -
      Tem vàng cho huynh -Chúc huynh buổi chiều an lành nhé

      Xóa
  2. Cuối

    Hai chiếc lá
    Hơn nửa cuộc đời
    Vàng úa...
    Có tìm nhau không
    Mà sao cuốn vào nhau
    Trong cơn lốc
    Cuối mùa?
    Dìu nhau... đưa nhau...
    Lên chót vót đỉnh trời cao
    Hoan lạc...
    Có biết chăng rồi sẽ rã rời
    Rơi vào trong cát bụi
    Hư vô?
    Biết còn có ngày sau?
    Biết còn có mùa sau?
    Ta...
    Người...

    Hai chiếc lá vàng
    Cuối mùa rơi
    Vẫn cứ dìu nhau... đưa nhau...
    Lên đỉnh cao hoan lạc
    Trong lốc xoáy
    Mịt mờ....

    dovaden2010(DVD)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm quên
      Những gì không muốn nhớ
      Khi dòng đời
      hai đứa đã buông xuôi
      Khi xa nhau
      Cũng chẳng
      Nói một lời
      Niềm nhung nhớ
      Người đây
      Tự ôm lấy
      .
      Ngày em đi cuộc tình đã cách trở
      Cung đàn buồn đứt phím một đường tơ
      Dỗi hờn em cho tình quá bơ vơ
      Tình đã hết dư âm xưa chìm lắng
      .
      Và từ đấy xanh xưa không kết nụ
      Còn dư âm là thao thức niềm đau
      Nhung nhớ ơi mây trôi vụt vèo sầu
      Ngày và đêm còn mình ta day dứt
      -
      cẢM ƠN ANH NHIỀU -CHÚC ANH BUỔI CHIỀU AN LÀNH NHÉ

      Xóa
  3. Tình yêu là trái táo thơm
    Cắn vào dịu mát ngọt mềm đôi môi
    Mộng lòng phơi phới lên ngôi
    Nhẹ nhàng theo áng mây trôi lưng trời
    Chung tay vun cánh hoa tươi
    Cho nồng sắc thắm tuyệt vời lối hoa
    Khung trời xanh biếc bao la
    Hương chiều man mác đậm đà bến mơ...

    HN sang thăm chia sẻ cùng anh.
    Chúc anh buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh !
    Hihi ...Ko biết HN có đc TEM nhà anh ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Tình như một cánh đồng hoa
      Có đủ hồng cúc la đà đào xuân
      .Tình là một khối tình chân
      Hồn gánh mê đắm bần thần khi xa
      .Tình ơi rộng mở trong ta
      Mênh mông sơi nhớ nở hoa trong lòng
      .Em ơi tình nhớ thương mong
      Mùa đông không lạnh gió dông không sờn
      -
      Buổi chiều mát lành em nhé HN
      TEM ĐỒNG CHO EM

      Xóa
    2. Nụ hoa e thẹn dỗi hờn
      Gió về mơn trớn nhẹ vờn khóm hoa
      Bướm ong lũ lượt la đà
      Bên hoa nồng thắm mặn mà sắc hương
      Thương nhau chín nhớ mười thương
      Hương lòng xao xuyến vấn vương dạt dào
      Cho tình yêu bỗng xôn xao
      Ngọt ngào lạc chốn vườn đào thần tiên...

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. . Tình này vào chốn ru miên
      Để hồng đôi má đồng tiền của em
      .Uươm vui nảy nụ êm đềm
      Cho day dứt nhớ lại thêm thương lòng
      . Tình ơi gặt nỗi nhớ mong
      Bên hoa hương ngát mắt trông nhớ người
      . Thương nhau không nói hai lời
      Ngọt ngào một lối một đời yêu em
      -
      Chiều mát mẻ em nhé HN

      Xóa
    4. Mơ hoa vương vấn bên thềm
      Ru trong điệu nhớ ngọt mềm trên môi
      Hương lòng xao xuyến đợi mời
      Người thương cùng lấp biển trời về đây
      Chung tay xây đắp tình đầy
      Bên mùa yêu thắm phương này nở hoa
      Lời thương lời nhớ chan hòa
      Trọn đời chung bóng mặn mà tình ta...

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    5. .Người ơi khép nỗi buồn ta
      Ru lời mật ngọt thoáng qua ướt mềm
      . Chiều nao đọng nốt bên thềm
      Ngân nga nốt nhạc êm êm trong lòng
      . Chung tay xây đắp ước mong
      Lâu đài hạnh phúc của dòng đời trôi
      . Yêu thương nốt nhạc không lời
      Vẫn rung tình khúc biển đời mênh mông
      -
      Chiều mát mẻ em nhé -em có rét không anh gửi cho em mấy độ sưởi ấm nhé

      Xóa
    6. Hương yêu tô má em hồng
      Tô môi em thắm cho lòng anh say
      Thương nhau hết cuộc đời này
      Tình như mặt nước đong đầy hồ thu
      Cung yêu cung nhớ nhẹ ru
      Dạt dào trầm bổng nên thơ chiều tà
      Vẳng đâu tiếng sáo thiết tha
      Đưa tâm hồn đến thiên thai mộng đào...

      Buổi chiều an lành nhé anh !
      Nơi em ko rét chỉ có mưa nhỏ mát lắm anh ạ.

      Xóa
    7. . Này em tình nhớ lao xao
      Cả hai chia sẻ chiêm bao mỗi ngày
      .Ấm chiều những giấc mơ bay
      Cho hồng môi thắm cho say tình chiều
      .Tặng em gió mát tình yêu
      Để em xỏa tóc mơ phiêu ngỡ ngàng
      . Nhé em đọng giọt nắng vàng
      Anh tặng em đó hỡi nàng của anh
      . Lời yêu anh tỏ chân thành
      Con chim nó hót trên cành hồng gai
      -
      Ngoài anh chiều nay nó mưa rào được chừng năm phút em ạ -khi tạnh mưa rồi đường nhụa với bê tông nó tỏa nhiệt như hấp ấy -theo như Gia cát Dự thì tối nay còn mưa-Mong nó không như chiều nay

      Xóa
    8. Hoàng hôn giọt nắng chiều phai
      Bâng khuâng gợi nhớ mãi hoài người thương
      Tuy xa cách mấy dặm trường
      Mà trong lòng thấy vấn vương lạ lùng
      Tháng ngày bao nỗi nhớ nhung
      Chờ ngày dệt mộng tương phùng nhé anh
      Cho tình thêm sắc long lanh
      Hương yêu tỏa ngát bên mành luyến lưu...

      Dạ trời mưa to thật lâu mới mát đc chứ mưa nhỏ như vậy càng nóng thêm mà khí hậu lại còn độc hay bị cảm lắm đó anh.Trong em chiều nào cũng mưa nên tối và khuya rất mát anh ạ.

      Xóa
    9. .Trĩu lòng nhân thế trong mình
      Hương yêu đè nặng ba sinh cuộc đời
      . Tình ơi vẫn chảng thả rồi
      Vấn vương đè nặng trói lời từ tâm
      .Nghĩ gì khi độ huyền cầm
      Tơ rung khúc ái âm thầm lòng anh
      .Đếm đêm rồi lại ngày xanh
      Vạn lời thương nhớ qua mành đến ai
      -
      Hôm nay nới anh mát rồi em ơi -Chúc em buổi chiều an lành nhé HN

      Xóa
  4. Ta cứ ngỡ chim về reo nắng mới
    Sắc huy hoàng ủ mật chuốc hoài say
    Nào thoáng đã mây vần quanh đỉnh mộng
    Nghe thu về sướng sớm gió heo may.....

    Chúc Đệ an vui cùng ngày mới !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong cô đơn quán chiều mưa quạnh vắng
      Kéo lòng đau đi ngược bước chân đời
      khối đay này tay nào xoa tan nổi
      Chỉ mình ta buồn ngấm trái tim nhàu
      -
      Chúc huynh buổi chiều an lạc nhé

      Xóa
  5. Có thua độ bóng đá không mà bâng khuâng VÔ ĐỊNH thế anh ơi? Sang Anh giáo làng Chiềng làm chầu rượu thôi nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ly này đây mời anh cạn chén
      Uống nữa nào giọt đắng đời nghiêng
      Uống đi anh quên hết ưu phiền
      Cho quên hết những gì mùa Vôn Cúp

      Xóa
    2. Cứ chờ xem anh nhé

      Xóa

  6. Bạn khi khát chút tình hương vị mặn
    Lúc đói thèm lơi lả nẻo đường tim
    Đôi chân mỏi sao cứ mãi đi tìm
    Trong vô vọng thứ tình yêu đã cũ

    Tiếng thở dài trên môi buồn ủ rũ
    Rồi lại chìm vào đêm sâu u tịch
    Ở quanh bạn vùng không gian yên tĩnh
    Có ai chờ ai đợi cuối đường thu

    Có tay ai ve vuốt một cõi lòng
    Chỉ toàn sẹo và vết thương đã cũ
    Và vai anh ai gục vào cứ ngủ
    Đừng đoạn tình để vai ngàn sương lạnh

    Trong kí ức mù mờ đời hiu quạnh
    Giữa thác đời bất hạnh của bạn tôi
    Chỉ vì yêu mà lỡ một chuyến đời
    Vẫn khao khát chút tình hương vị mặn.

    Thăm bạn hiền và chia sẻ với nhau. Một tuần khỏe và nhiều may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. • Thôi quên đi những gì không muốn nhớ
      Khi dòng đời hai đứa đã buông xuôi
      Xa nhau rồi không nói được lên lời
      Niềm nhưng nhớ trong lòng ta dấu kín
      .
      Mai sẽ quên khi ban mai thức dậy
      Thấy hồn mình chán ngấy một niềm đau
      Nhớ làm chi chỉ thêm những u sầu
      Ai chờ đợi cuối đường thu lặng gió
      .
      Trả cho người những gì tha thiết nhớ
      Vết thương lòng đau thấu tận tâm can
      • Trả cho người cả giây phút mơ màng
      Uống từng giọt tình yêu những đêm trắng
      .
      Ký ức đã trôi về miền tĩnh lặng
      Giuwx dòng đời bạc trắng cứ thêm sầu
      Thà quên hết như chưa hề quen biết
      Giuwx làm gì chỉ mình ta thêm đau

      -
      Cảm ơn anh nhiều -anh có cá độ không đấy anh

      Xóa
  7. VÔ ĐỊNH ....
    buồn mênh mang!
    https://1.bp.blogspot.com/-BYUkP-KXyLg/Wug7rzEuHrI/AAAAAAAAKbg/ekNGJZhHUckr11pRy5E0KxakchMBnjF1QCEwYBhgL/s400/4x.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời tình xưa vẫn hoài khắc ghi
      Lên trong lòng lung nấu những gì sầu thương
      .
      Cảm ơn chị nhiều -bức hình đẹp và ý nghĩa quá

      Xóa
  8. Em mới nhận được tin người ấy đi lấy vk .
    Hihi
    Giờ này đọc thơ tình thì đúng là đắm đuối :)
    Em mới mua tập thơ " Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau" của người bạn . Anh thử đọc của nhà thơ này xem, giao lưu thêm. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGÀY ANH ĐI
      • Ngày anh đi khung trời giăng mây xám
      • Sỏi đá buồn ngơ ngẩn bước chân đơn
      • Lòng thênh thang nghe ngày tháng dỗi hờn
      Sầu xa vắng nghẹn lòng ngày chia cách

      Ngày anh đi em đã không oán trách
      Chỉ âm thầm trong ngõ vắng đơn côi
      Hỏi gió mây em gởi gấm tình đời
      Tình muôn hướng đã xa rời ánh mắt
      • Ngày anh đi lòng sầu em héo hắt
      Màn đêm về buông rũ cả không gian
      Ánh sao đêm đã xa khuất ngút ngàn
      Mây đen phủ bao trùm trên vạn vật

      Ngày anh đi từng đêm dài thao thức
      Em hỏi lòng thương nhớ gởi về đâu
      Hay tận cùng chỉ là một nỗi đau
      Khi vỡ nát một tình yêu chớm nở

      Ngày anh đi cuộc tình ta cách trở
      Cung đàn buồn gãy phím một đường tơ
      Đêm dỗi hờn cho ngày quá bơ vơ
      Tình xa cách bởi lòng không luyến nhớ
      -
      ANH LÀM CHO EM ĐỌC NHÉ

      Xóa
  9. Anh lại nhớ nhung một tà áo trắng
    Giữa sân trường cúi nhặt cánh phượng rơi
    Cảnh cũ người xưa nay đâu còn nữa
    Thảng thốt dõi nhìn chầm chậm áng mây trôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa ấy ai hay hờn hay dỗi
      Đề thời gian lỗi nhịp anh ơi
      Nay trở lại còn đâu hình bóng
      Tan tác mây nỗi nhớ xa vời

      Xóa