TRANG CHỦ

7 tháng 7, 2018

TÌNH MUỘN .....


Dẫu biết rằng ta chẳng thuộc về nhau
Nhưng sao cứ mãi cồn cào nỗi nhớ
Đường mình bước còn bao nhiêu cách trở
Mới yêu nhau mà tình đã mong manh
.
Khi trái tình nó vẫn hãy còn xanh
Nhưng giông bão nên gãy cành trơ gốc
Ta còn lại một khoảng trời đơn độc
Gắng gượng mà lăn lóc với nhân gian
.
Ta biết nhau... ôi đã qua muộn màng
Bởi đã vướng những mối dây ràng buộc
Tâm hồn héo khô, xác thân gầy guộc
Vì biết rằng... ta chẳng thuộc về nhau!...
.

Gió hôm nào có cuộn tiếng yêu xưa
Để chiều nay cứ loang dài nỗi nhớ
Vạt nắng muộn nghiêng mình qua ô cửa
Vô tình đem... nỗi nhớ... rọi vào tim.
.
Bao tháng ngày ta đã cố lãng quên
Vần thơ xưa của một thời vụng dại
Mà lời người sao như còn vọng mãi
Cho bây giờ thêm khắc khoải trong nhau.
.
Kỉ niệm ơi, năm tháng có phai màu
Khi đôi ta giữa khoảng dài cách biệt?
Nhưng chiều về vẫn nghe nhiều tha thiết
Khi gió chiều lại cuộn tiếng yêu xưa...
.

Lời nhớ nhung xin gió hãy giùm đưa
Phương xa ấy người xưa đang chờ đợi
Nối khoản cách tưởng chừng như dịu vợi
Thành đôi bờ ngắn ngủi đợi người thương!
.
Dù muộn màng... nhưng đã lỡ lầm vương
Nên cứ mãi mong chung đường chung lối
Ngày xưa hởi, nghe lòng nhiều tiếc nuối
Trách đôi mình... để tuột tuổi xuân qua...
.
Rồi bây giờ mỗi đứa một phương xa
Để thương nhớ làm tim ta đau nhói
Đêm thổn thức nghe như tình vẫy gọi
Tự dưng mình... muốn trói buộc đời nhau

29 nhận xét:

  1. Anh thêm chén rượu đi nằm
    Giấc ngủ hiện về trăng rằm mộng mơ
    Thêm mắm thêm muối vần thơ
    Tự nhiên tình cũ bất ngờ hiện ra
    Nàng tươi như một bông hoa
    Cùng chàng đằm thắm thật là đẹp đôi
    Có gì ngày xưa còn vơi
    Hãy bù đắp lại bồi hồi lắm thay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Về nào nỗi nhớ đong ngày
      Cho đêm thăm thẳm giấc say vơi người
      . Hỡi ôi yêu ở tình đời
      Yêu cả vần thơ với nụ cười đắm say
      . Trời ơi gặp nỗi thương vay
      Em đi là hết nhớ ngày xa xưa
      .Bây giờ gói mộng xa đưa
      Người về để gió với mưa cùng về
      -
      TEM VÀNG TẶNG ANH NHÉ -cảm ơn anh nhiều

      Xóa
  2. Duyên đã lỡ thuyền yêu đà xa bến
    Tiếc mà chi khi mộng lỡ duyên tan
    Thương mà chi khi tình ái sang ngang
    Chỉ còn đây dư âm mùa thu cũ

    Ta bên nhau khi thu vàng thắm nụ
    Gió thu về man mát khẽ nhẹ đưa
    Tình nên thơ mà thương mấy cho vừa
    Hoàng hôn tím nhẹ ru trong màu mắt

    Và cứ thế duyên tơ thêm gắn chặt
    Có ai ngờ giông bão xuống đời ta
    Cho đôi mình chia hai ngả cách xa
    Vì nghịch cảnh trớ trêu đành vĩnh biệt...

    Sáng CN tươi hồng nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời tình xưa anh thấy hoài tha thiết
      Nên ghi lòng nung nấu một sầu thương
      Giotj lệ lòng ướt đẫm những đêm trường
      Yêu thương xưa đã trôi vào dĩ vãng
      .
      Nỗi buồn xưa đã đổ vào quên lãng
      Thu này về làn gió mát nhẹ đưa
      Vàng nắng trong soi tỏ những niềm thương
      Của mùa xuân trong lòng mới chớm nở
      .
      Ngày có em khung trời giăng mây tím
      Nỗi thương yêu trải ngát đường trong ta
      Lòng theeng thang ôi yêu nhớ an hòa
      Ta có em chuyện tình ơi nồng cháy
      -
      Tem bạc cho em nhé HN-chúc em ngày chủ nhật hồng vui vẻ

      Xóa
    2. Hoàng hôn rơi suối ngàn mênh mang chảy
      Về phương xa cho yêu nhớ thênh thang
      Chuyện tình xưa nay thắm lại mơ màng
      Ta có nhau bên khung trời hoa gấm

      Hương yêu say trong vòng tay nồng ấm
      Tình dâng đầy chan chứa tựa biển khơi
      Kề vai nhau mà thương mến tuyệt vời
      Hoa đua nở dạt dào trên lối nhỏ...

      Chúc anh tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh

      Xóa
    3. Mưa rơi vội buông buông tình ai chắn
      kết cấu thành bong bóng vỡ nguồn cơn
      Này em ơi mưa là mây tủi hờn
      khi tình ta đã vào thu mấy độ
      .
      Chuyện tình này trong anh như cám dỗ
      Hương yêu nồng khi xuân đến hoa thơm
      Em có thấy mưa ghen tình chưa hả
      Ôi hạnh phúc cứ cho mưa tơi tả
      -
      Một tuần mới làm việc tốt nhé em HN

      Xóa
    4. Hạnh phúc đến hoa tình vương trăm ngả
      Đưa bềnh bồng quyện hương tóc thu bay
      Cho yêu đương xao xuyến mãi phương này
      Ta dìu nhau trên đường chiều dịu nắng

      Nụ hôn đầu nên thơ và thầm lặng
      Ta trao nhau trong chiều tím mộng mơ
      Hồn lâng lâng theo sương khói nên thơ
      Của hoàng hôn khi dương tà xế bóng...

      Buổi chiều an lành thật vui nhé anh !


      Xóa
    5. Ta đồng hành với tình yêu lồng lộng
      Với mây chiều cùng màu tím dịu êm
      Trong lòng yêu chan chứa thật ngọt mềm
      Ơi em gái nhớ thương từ thủa ấy
      .
      Nụ hôn ơi sao đằm thắm đến vậy
      Hoàng hôn buông ngày thu ấy mờ sương
      Nhớ không em hôm ấy phố thân thương
      Minh chứng cho tình ta đầy luyến ái

      -
      Chiều mát mẻ nhé em HN

      Xóa
  3. Thơ hay nhưng trĩu nặng nỗi buồn.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đành thôi giã biệt tiếng yêu người
      Để lại tim sầu phách lả lơi
      Bến mộng nào xưa chừng thấp thoáng
      Tờ hoa giờ cũng lắm tơi bời

      Xóa
  4. Em người dưng,em của người ta
    Gió mây cũng thế chẳng là của nhau
    Biển sau dai dẳng niềm đau
    Ngàn năm sau nữa vẫn trào sóng xô...

    Chúc Đệ nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tạm biệt em nàng thơ vạn thuở
      Đừng cho anh đắm mãi tình say
      Để rồi một lúc nào tan biến
      Để lạc trong tim cảnh đoạ đày
      chúc huynh chiều an lành

      Xóa
  5. Thăm anh thưởng thức thơ thật hay.
    Chúc anh tối chủ nhật an vui, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thật nhiều -Chúc huynh cá độ bóng đá vào cầu nhe

      Xóa
  6. Đã gặp nhau chi tự kiếp nào
    Sao tình dang dở mãi lao đao
    Tương phùng mỏi cánh còn mờ lối
    Lệ ứa thâu đêm vướng má đào

    Nỗi nhớ yêu thương hoài xa vắng
    Tan tành một thưở bỗng xanh xao
    Chiều vàng tắt nắng buồn chờ ngóng
    Sợ phải than van lẫn nghẹn ngào..

    Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ thủa xa xưa cho đến nay
      Cái si tình ái vẫn mưa bay
      Và đêm như thể tình mê hoặc
      Bút thơ lieu trai mộng thoảng bày
      .
      Chí trai biết bao giờ mới thỏa
      Cho phòng đơn hơi tỏa lạnh lùng thay
      Cái đó đã gây bao tai họa
      Vọng khúc buồn đêm đã bao ngày
      -
      Cảm ơn chị nhiều nhiều nhé -chúc chị luôn an lành

      Xóa
  7. Xuân đi hạ cũng sẽ qua
    Quăng đi tất tật phong ba tình trường
    Quên đi má thắm môi hường
    Tiếc gì một chút nhớ thương ơ hời
    Nhớ gì mà để lệ rơi
    Tình muộn đã lỡ phai phôi nhạt màu
    Chẳng phải đó mối tình đầu
    Cũng không tình cuối sao nhàu tim yêu
    Coi như hạnh phúc một chiều
    Nhạt nhòa không đến không yêu cho lành.



    Thăm anh và chúc anh tuần ới vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Không yêu sao biết ngày xanh
      Nắng cứ thầm rụng trên cành hắt hiu
      .Mùa mùa vẫn đến buồn thiu
      Còn đâu cái mộng bến chiều anh ơi
      .
      .Bốn mùa nỗi nhớ chơi vơi
      Vì lòng quên hết bạn đời nồng thương
      .Nếu bỏ hết những tình trường
      Còn đâu cái mộng xuân vương đêm ngày
      .
      Chỉ còn hồn đọng mắt cay
      Không yêu đời cũng nhuốm sầu anh ơi
      . Cứ yêu dù biết thiệt đời
      Cứ yêu dẫu biết chơi vơi cõi lòng

      -
      Cảm ơn anh nhiều về lời commets rất hay

      Xóa
  8. BUỐT

    Luống đời
    Người đã bước qua đây
    Dấu chân gửi lại
    Để hao gầy
    Hằn sâu
    Một vết thương tâm ấy
    Mắt lệ nhòa
    Mờ theo khói mây...

    Nghe nhói tim đau...
    Buốt tim đau...
    Chốn xưa
    Giờ cũng đã phai màu
    Ga xưa cứ đợi chờ
    Đau đáu...
    Mà những chuyến tàu
    Vẫn vượt mau...

    Quẳng gánh long đong
    Xuống vệ đường.
    Ta về
    Vá lại mảnh tâm thương
    Tình xưa, nghĩa cũ?
    Ta cười gượng!
    Cứ nhả tơ sầu
    Với gió sương...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ly rời
      Bến lở thôi đành
      Một ngày lên nghĩa
      Xuân xanh
      Ai chờ
      .
      Mùa ơi vẫn đến tình cờ
      Tình ơi vẫn chảy như tơ nắng trời
      Rối tơ
      Dài vắn lệ rơi
      Nắng cứ thầm rụng
      Mưa trôi trôi tình
      .
      Vết hằn
      Như xé con tim
      Hao gầy duyên nợ nổi chìm tình yêu
      .
      Chốn xưa giờ đã tiêu điều
      Lăn dài dôc nợ
      Những chiều nhớ em
      .
      Ai ơi
      Vá lại tình thềm
      Đã bợt lòng nhớ ngày đêm mất rồi

      Xóa
  9. GÓP Ý THƠ

    .
    Mùa thu về
    .................. Có nhớ không em ?
    Hoa nắng đậu trên mái tóc mềm
    Không gian êm dịu
    Xanh trong quá
    Lắng trong anh bao phút êm đềm .
    .
    Long lanh giọt sương
    Bâng khuâng niềm thương
    Lung linh nỗi nhớ
    Lòng người vấn vương...
    .
    Làn sương buông nhẹ... Bâng lâng....
    Hoa sim tím nở ngút ngàn ... Lặng im .
    Ai ơi khao khát kiếm tìm...
    Ngắm vầng mây trắng...
    Mà tim chòng chành...
    Suối thu
    Chiếc lá
    Bồng bềnh !
    Gió đưa , sóng gợn
    .................,................ Nhẹ tênh , trôi vèo...
    Đợi trông bóng dáng thuở nào
    Cánh hoa tím biếc lưng đèo
    Ngẩn ngơ .
    Ai ơi đỏ mắt mong chờ...
    Mùa thu mong nhớ... Bao giờ gặp nhau ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình nay em coi như hai đường thẳng song song
      Để sẽ được bên nhau mãi mãi
      Thế còn hơn từ hai phương tiến lại
      Để gặp nhau rồi có lúc phải chia xa
      Và em mong mãi tình này của xuân hoa
      Nhưng khoảng cách của đôi tim không hề có
      Bởi trong tình yêu khoảng cách là không hề nhỏ
      Thì can cớ gì đường thẳng cứ trùng nhau
      Với em trong mối tình này
      Không tồn tại đường thẳng trùng nhau
      Mãi tình em
      Cứ song song tiến bước
      Cũng không bao giờ
      Bước qua đời của nhau

      Cảm ơn lão huynh thật nhiều đã góp ý cho bài thơ của em -
      Chúc Lão Huynh ngày mới an lạc nhé

      Xóa
    2. Ở HỘI HỌA THÌ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG GẶP NHAU Ở PHÍA CHÂN TRỜI ĐẤY

      Xóa
    3. Khoảng không gian mà song song không giao cắt
      Có ở trong thơ ca lão huynh ơi
      Trong hội họa hay trong những tình đời
      Tình song song thật sự không hề có ....
      ....

      Xóa
  10. đọc bài thơ hay TÌNH MUỘN...
    tình yêu không có tuổi đời
    tình yêu cũng chỉ có thời mà thôi...
    còn một ngày ta cứ yêu đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi vẫn thế mê thơ tình yêu miết mải
      Vẫn thương yêu nên không ngắm tuổi trôi
      Tình yêu thương dài khắp đền muôn đời
      Còn hơi thở tình yêu còn nảy nở ....
      ....

      Xóa
  11. Anh Tiễn Trúc ơi-Mê bóng đá quá quên nơi này rồi...
    trả lời bạn TÂN...
    bạn thân mến ... tuổi đời đã xế chiều... mình cũng nên say mê nghệ thuật thể thao... thơ văn thì bạn đã đi qua ... thơ văn nó chỉ có thời... rồi cảm hứng ... cảm súc cũng cạn ... thì thơ không hay...hoặc không viết được...
    thể thao bống đá cả thế giới say mê ... nếu mà cá độ thì đừng say mê...
    trước tôi say mê bóng đá thức đêm đến gầy ốm ... sau khi tôi tham gia blog làm thơ văn lại say mê ngày đêm... lại không thích xem bóng dá nữa...
    bây giờ tôi quan tâm đến đất nước bị trung quốc xâm lấn biển đảo đất liền... phong trào đòi tự do dân chủ nhân quyền... thì tôi lại thích viết văn... thơ... về đấu tranh...không thích viết thơ tình...
    chúc bạn luôn vui khỏe luôn vui luôn say mê....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới biết thú vui luôn thay đổi
      Trong tâm lòng người chí sĩ anh ơi
      Có những điều ta gói cả cuộc đời
      Rồi đến lúc ngỡ ngàng ôi lạ quá

      Xóa