TRANG CHỦ

27 tháng 7, 2018

QUÁN VẮNG .....


Quán vắng người phố mưa thêm lạnh lẽo 

Ly cà phê không đủ ấm tình đơn 

Cứ khuấy mãi xa xăm thật rời rã 
Dòng nâu sẫm chợt lạ với môi hôn 
.
Gói hạnh phúc người khôn ơi mặc cả 
Mua ngọt ngào sao trả giá chát chua 
Tình tan biến còn đọng chút sữa thừa 
Đã hẹn hứa còn hơn thua gì nữa 
.
Chiều thanh vắng phố mưa tràn ngập ngụa
Quán vắng teo vụt vèo xe phóng qua 
Hồng như nắng mà trời chiều  tắt lịm 
Oằn lưng vác cơn mưa buổi xế tà ....
.
Bong bóng vỡ trên đường loang loáng nước 
Dưới cơn mưa nỗi nhớ trôi về đâu 
Giọt đen ngòm ly cà phê sữa đắng 
Tắt hồn ai chiều vội khúc miên sầu -

44 nhận xét:

  1. Ồ! Hạnh phúc thường xuyên không mặc cả
    Mua ngọt ngào mà phải lấy đắng chua
    Khi tình cạn còn sữa thừa đọng lại
    Cà phê ơi hò hẹn có nghĩa gì ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi hạnh phúc sao em tôi mặc cả
      giá ngọt ngào sao mua lại chát chua
      Đề chiều nay trong cơn mưa tầm tã
      Anh một mình đếm bóng nước tan mưa
      HAY LẮM ANH -TEM VÀNG TẶNG ANH NHÉ

      Xóa
  2. Sỏi thấy một khổ thơ hay quá và họa lại, chơi với nó. Mong bạn hiền cuối tuần thật nhiều niềm vui, tình và rượu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trách đời sao - không cho tròn hẹn hứa
      Để tình này hai đứa cứ hai nơi
      Ngày buồn tênh tuổi đời trôi lần lữa
      Cho hôm nay quán chiều lặng chơi vơi
      TEM BẠC CHO ANH NỮA NHE -

      Xóa
  3. Quán vắng chiều mưa nỗi lòng hoang lạnh
    Người xa rồi giờ chỉ có mình ta
    Ngắm mưa rơi qua đường phố nhạt nhòa
    Ly cafe đen nhỏ giọt buồn tí tách

    Chuyện lòng ta đã ngàn trùng xa cách
    Đã trôi vào trong biển nhớ đại dương
    Thì người ơi xin người chớ lụy vương
    Cho cuộc tình ngủ yên vào dĩ vãng...

    HN sang thăm chia sẻ entry cùng anh
    Chúc anh buổi chiều bình yên nhé anh .
    Ko biết HN có TEM ko đây ??? HHIHI...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong cô đơn quán chiều mưa quạnh vắng
      Kéo lòng đau đi ngược bước tâm hồn
      Những đau xưa nay đã về tinh khôi
      Tại trời mưa lên hồn về dĩ vãng
      .
      Mưa quán vắng đời anh như thầm lặng
      Rơi xuống lòng trở về phút yêu xưa
      Trách ông trời rả rich với cơn mưa
      Chuyện ngày cũ anh cho vào miên khứ
      .
      Này em hỡi lòng anh đang tư lự
      Anh yêu nhiều cho đến lúc gặp em
      Nay gió thu phảng phất vương qua thềm
      Anh sợ rằng em đếm đong thêm khổ
      -
      TEM ĐỒNG CHO EM NHÉ HN

      Xóa
    2. Tại vì đâu mà tinh duyên tan vỡ
      Tình ngăn đôi hai kẻ mỗi phương xa
      Chiều buồn vương bàng bạc ánh dương tà
      Cho nỗi nhớ xôn xao lòng hoang vắng

      Ta xa nhau đã bao mùa mưa nắng
      Chẳng tại anh mà cũng chẳng tại em
      Tại tình đời hay đổi trắng thay đen
      Nên yêu thương trôi dần vào sương gió ...

      Buổi tối mát mẻ thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. Thấm giọt buồn khi em buồn trăng tỏ
      Anh vẫn yêu khi tình lỡ trôi xa
      Quán hạnh phúc em ơi đừng mặc cả
      Mãi thương em dù tình nhớ nhạt nhòa
      .
      Dẫu xa nhau nhưng tâm không biến đổi
      Mãi thề nguyền một phương ấy chờ trông
      Mãi nhớ người trong kết cấu cõi lòng
      Đời có đổi vẫn tin yêu hạnh ngộ
      .
      Vẫn là em anh tìm ơi bến đỗ
      Ngày dẫu buồn nhưng hồn vẫn lao xao
      Một phương ấy khi mưa nắng dập ào
      nhớ một người ta tin yêu mãi mãi
      -
      Ngày chủ nhật an lành em nhé HN

      Xóa
    4. Một tình yêu xôn xao nhiều luyến ái
      Dù chia xa mà hồn mãi tìm nhau
      Còn gì vui khi đời vạn khổ đau
      Đã ngăn đôi bởi hai đầu nỗi nhớ

      Tìm về nhau nương theo lời của gió
      Bao thì thầm âu yếm nhất gởi trao
      Dẫu mắt môi ngân ngấn lệ dâng trào
      Cũng đành thôi biết bao giờ tao ngộ...

      Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh
      Mời anh ngày 02/08 sang chung vui Sinh Nhật với HN nhé anh !

      Xóa
    5. Biết bao giờ tình ta vào bến đỗ
      Bởi cách xa trăm núi với ngàn sông
      Cuộc đời đã cho ta duyên hợp cẩn
      Đất lấy đi phận mùa duyên tao ngộ
      .
      Ta vẫn yên dù đi mấy bề gió
      Những tơ tình dan díu ở nơi này
      Vẫn nhớ thương cho dù tình thương vay
      Cũng đành thế ừ thôi đành phải thế
      -
      Anh sẽ sang nhà em dự sinh nhật nhé em

      Xóa
    6. Vâng cứ vậy cho lòng thêm mạnh mẽ
      Dù tình ta giờ hai ngả chia xa
      Em ngồi buồn lặng đếm hạt mưa sa
      Mà nỗi nhớ dâng trào như biển sóng

      Mỗi hoàng hôn thẫn thờ sầu lẻ bóng
      Buồn nào hơn khi kẻ ở người đi
      Em quay lưng dấu lệ ngấn bờ mi
      Khi tình đã khuất chìm vào sương gió

      Blog em giờ nó bị trục trặc sao rồi em com trả lời cho bb rất lâu mà chèn hình cũng khó.Mấy tháng nay em ko đưa nhạc vô đc.
      Nếu có thể lúc nào anh sang đưa nhạc MỪNG SINH NHÂT vô cùng lời com cho không khí tươi vui lên nhé anh,em cám ơn anh trước nhiều nè ...Hihi...

      Xóa
    7. Rồi ngày nao ta sẽ về với phố
      Mà hẹn hò cho ta được yêu nhau
      Mối tình xanh bên vàng nắng ươm màu
      Tình xa ấy đã ươm màu thu mới
      .
      hôn hoàng ơi tím mây buông ngóng đợi
      Người tình say với kẻ chiều lãng du
      Thu ơi thu còn vương vẫn sương mù
      Cho hình bóng em bên bờ chiều nhân ảnh
      .Anh cóp clip sang nhà em nhưng làm không đúng hay sao ấy em ạ

      Xóa
    8. Em vẫn đợi ngày không còn xa cách
      Tình tràn đầy như thuở mới vừa yêu
      Ta bên nhau thương quá những buổi chiều
      Cùng kề vai hẹn hò trên lối nhỏ

      Hoàng hôn rơi nồng nàn theo làn gió
      Bóng chiều nghiêng theo mây tím chơi vơi
      Tay trong tay trong lá đổ tuyệt vời
      Hoa lòng mãi tràn đầy theo năm tháng

      Chiều an lành thật vui nhé anh !
      Dạ không đc thì thôi anh ạ cũng ko quan trọng lắm đâu.

      Xóa
    9. Cũng như em hồn anh vào lãng đãng
      Chờ cái ngày hai đứa mộng trao nhau
      Tình ngây thơ như mới yêu lần đầu
      Thật hạnh phúc khi thuyền về tới bến
      .
      Nhé em nhé đôi ta cùng ước hẹn
      Chẳng thể nào xa cách chuyện đôi ta
      Một yêu thương dịu ngọt trong sắc hoa
      Dưới thu bay đôi ta kề hẹn ước
      -
      Chiều vui em nhé -Tối mai là em vui lắm rồi nhỉ

      Xóa
    10. Tình ta như thề nguyền từ kiếp trước
      Nên kiếp này dang dở vẫn tìm nhau
      Cùng chung tay xây đắp một nhịp cầu
      Cho duyên thắm bao la cùng mây gió

      Hãy yêu đi cho tim cùng nhịp thở
      Cho hồn thương chan chứa với mộng mơ
      Cuộc tình ta thơm ngát ý mong chờ
      Ngày tao ngộ nở hoa trên bến đợi

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh!
      Hihi...đến ngày thì phải vui thôi anh ạ vì một năm mới có một lần mà...

      Xóa
    11. Ơi tím thương trong lòng anh vời vợi
      Trong tâm nguyện mãi để cho em
      Tim chứa chan những thương yêu âm thầm
      Cho cô gái tên Hằng Nga bé nhỏ
      .
      Và cứ thế em ơi mùa trăng nở
      Tròn vạnh một mùa trăng của yêu thương
      Mãi bên em dù bất cứ nẻo đường
      Có bước em là anh luôn bên cạnh
      -
      Tối nay là được nhậu thoải mái em nhỉ HN

      Xóa
    12. Ta có nhau đường đời thôi hiu quạnh
      Cho bốn mùa hoa nở ngát hương đưa
      Mà thương thương nhớ nhớ mấy cho vừa
      Đôi tim nhỏ rung lên ngàn tơ phím

      Khu vườn tình lung linh muôn hoa tím
      Nhẹ đong đưa trong làn gió mộng mơ
      Cánh hoa yêu ngan ngát lộng hương chờ
      Mộng lòng ta mênh mông vào bến nhớ...

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!
      Dạ mình và bạn bè còn vui dài dài vì ngày mai 2/8 mới đúng là ngày chính SN của HN nà anh ...Hihi...

      Xóa
    13. Ta bên nhau như mùa hoa xuân nở
      Ngát hương tình bên bến mộng xôn xao
      Một mùa hoa mê mải của xuân chào
      Nhịp đôi tim rung khẽ song song nhịp
      .
      Mùa xuân yêu sao mà thắm thiết thế
      Anh với em sông nhớ cứ khát thầm
      Khoảng trời yêu rung khẽ nhịp tơ âm
      hai trái tim căng đầy dòng máu nóng
      -
      ừ anh biết em ạ -còn ngày mai nữa nhưng tối nay thì bên em vui lắm nhỉ

      Xóa
  4. Nghe nỗi nhớ ùa về quay quắt
    Héo hắt chiều... héo hắt bờ môi…
    Mịt mù thưở bước chung đôi…
    Người ơi, tội lắm tim côi! Nhói lòng...

    Một mình ta ngồi trong quán vắng
    Nhấm nháp từng giọt đắng thấm môi
    Tình đời đen bạc, đãi bôi...
    Chiều dâng... mây tím xa trôi cuối trời…

    Khép mắt lại... giọt rơi, giọt ứa...
    Hạ tàn…! Còn đâu nữa… người xưa...
    Lạnh lùng... gió thoảng song thưa...
    Nâng niu giá buốt giọt mưa... vô tình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng vẫn ấp nỗi niềm thương nhớ
      Để chiều nay nức nở sầu đau
      .Dù rằng ta chẳng gần nhau
      Chờ em dẫu đến ngàn sau vẫn chờ
      .
      Đàn long phím thương xưa dần tắt
      Cho dây chùng lìm lịm tiếng tơ
      .Giọng ai lạc lõng chơ vơ
      Sao ta bắt nhịp, ngẩn ngơ tiếng lòng!
      .
      Ngày xưa tiếng tơ đồng khoan nhặt
      Nhưng nay thời đã tắt còn đâu
      .Cung thương cung nhớ cung sầu
      Đã ghi đã khắc tận sâu trong hồn!
      .
      Nhớ ngày ấy lòng ta nóng đợi
      Nghe tiếng đàn vợi vợi xa xa
      .Giọng trầm giọng bỗng ngân nga
      Cung đàn thương nhớ... giờ xa thật rồi
      -
      Cảm ơn anh nhiều -đọc bài họa của anh mà tôi tuôn ra thế này -vậy là lại có một bài đăng rồi đây

      Xóa
  5. Rộn ràng thơ tứ trong lòng,
    Mà chẳng gõ nổi đôi dòng comment ....:P
    Chúc Bố ngày mới nắng lên
    Niềm vui , sức khỏe mãi bên Bố này! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thơ tứ bố vẫn mê say
      Mà thấy khó với com này Jo ơi
      . Chúc Jo ngày mới tuyệt vời
      Trên môi luôn nở nụ cười nhé Jo....
      ....

      Xóa
  6. Bên sông chiều vắng lặng.. Lặng thinh.
    Nhìn mây bay mãi trời vô định.
    Giọt Cafe đắng Vô tình nhỏ giọt .
    Lặng lẽ nhìn sông nước vô tình.

    Anh về đâu dưới nắng bình minh .
    Nhớ chăng anh chuyện xưa. .Chúng mình.
    Hay bỏ mặc .. Em trong lặng lẽ.
    Để giữa đời ...ai sẽ..sẻ chia .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên phố cũ dòng người vẫn tấp nập
      Mây trôi dài vô định tới nơi đâu
      cà phê đắng giọt vẫn âm thầm
      Tí tách rơi trong trời chiều thanh vắng
      .
      Nối nhớ ơi trong trời chiều vắng lặng
      Chỉ tiếng mưa gõ nhịp những hoang vu
      Em nới đâu trong đất khách xa mù
      Biết chăng anh nhớ em chiều quán vắng

      Xóa
  7. Cà phê đắng phải có đường
    Tình ngọt giá chua lẽ thường đó thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cà phê đắng thêm đường thì ngọt
      Tình đắng rồi biết thêm bớt gì đây ....
      ....

      Xóa
    2. Tình đắng thì thêm vô tư
      Đừng có nghĩ tới cái hư qua rồi

      Xóa
    3. cái vô tư mà lòng thêm rối tóc
      Hạnh ngộ buồn ơi lá khóc mùa thu

      Xóa
  8. Thăm anh và thưởng thức thơ cùng cà phê.
    Chúc anh ngày nghỉ an vui, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong cô đơn quán chiều mưa quạnh vắng
      Tí tách giọt rơi như tiếng bước chân đời
      Chúc anh chủ nhật luôn vui vẻ và an lành anh nhé

      Xóa
  9. MT sang thăm anh , đọc thơ hay . Chủ nhật nhiều niềm vui anh nhé ! Dạo này ít thấy anh sang fb MT com cho vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi....dạo này anh không vào Fb Mực Tím ơi
      Cảm ơn em nhiều nhé

      Xóa
  10. Cà phê hay em giọt ấm men nồng
    Để cho ta một đêm thao thức
    Tay trong tay chìm vào mộng ước
    Cùng dâng tình một đêm trắng cho nhau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến rồi đi như giấc mộng huyền ảo
      Để cho ta đêm ngày cứ mông lung
      Giotj cà phê ôi vị chát đắng ngầm
      thôi là hết tình xa nhau mãi mãi

      Xóa
  11. Mây vàng in bóng xuống mặt hồ
    Hàng cây soi dáng đẹp như mơ
    Bức tranh thủy mặc bao say đắm
    Ngơ ngẩn lòng ai mãi tới giờ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mây vàng soi bóng xuống mặt hồ
      Mặt nước lao xao cá động bờ
      Nhân ảnh chiều thu thật êm dịu
      Vàng nắng lung linh như cõi mơ

      Xóa
  12. Noi nho di ve dâu...ben ly cafe sua dang
    Noi co don thanh vang pho mua buon...
    Troi lai sang ,ngay mai troi lai sang.
    Vui ben nguoi hanh phuc van quanh ta...
    Chuc anh som tim thay hanh phuc nhu y.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chiều buồn bên ly cà phê đắng
      Nỗi niềm ơi ta trả lại xanh xao
      Trời lại sáng không thấy hương thu chào
      ly cà phê em ơi đời đắng chát ....
      ...
      Cảm ơn em thật nhiều -chúc em một tần mới an làng nhé

      Xóa
    2. Cam on a. A co fa kg

      Xóa
    3. Có em ạ -đây này :
      https://www.facebook.com/tranminh.le

      Xóa
  13. Gió ruổi mây bay về đâu nhỉ ?
    Người đi quán vắng mỗi ta ngồi
    Đường xa hun hút,còn ai đến
    Chỉ khiến chiều thêm ngóng rã rời...

    Chúc Đệ tuần mới nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai hỡi mùa hè trôi về đâu
      Quán vắng mình ta sụt sùi sầu
      Cuộc đời vẫn thế vẫn nuối tiếc
      Vẫn mình ta đợi trong thẳm sâu
      -
      Cảm ơn huynh nhiều -Chúc huynh buổi chiều bình an

      Xóa