TRANG CHỦ

5 tháng 6, 2018

CHỈ LÀ.....


Tôi ước được là 

Mây trắng trong 
Bên trời phiêu lãng giấc mơ hồng 
Quên đi một kiếp 
Sầu muôn thủa 
Lướt nhẹ hồn bay đến chốn không 
.
Lại muốn mình là 
Mây tím bay
Hôn hoàng tím nhớ buổi chiều nay
Thắm tình năm tháng 
Vui mùa nhớ
Hạnh phúc làm sao cuộc đời này 
.
Ký ức xa bay
Đến nơi nào
Có phải chạm miền của trăng sao
Vũ trụ xa xôi miền men lạ
Gợi miền thơ xối xả chiều hỡi em 

33 nhận xét:

  1. Thấp thoáng hoàng hôn nhẹ buông chiều
    Nắng vàng e ấp bến sông yêu
    Cho lòng ta những hoài mơ mộng
    Về chốn hương hoa đẹp mỹ miều

    Có bướm vờn quanh khóm hoa xinh
    Khe khẽ rung lên điệu ru tình
    Cung tơ nhả phím hòa rộn rã
    Hương lòng bay bổng ánh lung linh...

    HN sang thăm,chúc anh buổi chiều an lành thật vui nhé anh!
    Hihi...HN có TEM rồi nhé anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dưới bóng hương tình em mơ hoa
      Tràn mãi hương mật em cũng là
      Loài ong gieo rác hương tình mới
      Làm kẻ say mật ấy là ta
      .
      Đong đầy kỷ niệm đến trong nhau
      Mặc kệ hè kia nắng muôn màu
      Phượng hồng rạng rỡ ve mời gọi
      Tình đến đây rồi ta với nhau
      -
      TEM VÀNG CHO EM NHÉ HN-
      Chúc em ngày mới làm việc tốt nhé em

      Xóa
    2. Tình yêu đâu bởi ở mùa nao
      Bốn mùa hoa nở vẫn ngọt ngào
      Hè về phượng đỏ tô màu thắm
      Đôi trái tim hồng nhịp lao xao

      Yêu mãi trọn đời mối tình thơ
      Bát ngát say mê điệu hương chờ
      Nồng nàn ngây ngất khu vườn tím
      Ru khúc tình hồng trên bến mơ...

      Chiều an lành thật vui nhé anh!HN sang thăm anh.

      Xóa
    3. Có đáng chi đâu dẫu mùa nao
      Có tình tím biếc vẫn ngọt ngào
      Bao ngày vui tới niềm vui tới
      TRái tim cùng đập hỡi ước ao
      .
      Nhớ nhé người ơi mối tình thơ
      Một ngày lên nghĩa nắng ru mơ
      Có nắng thu vàng tràn khắp lối
      Nắng vàng rực rỡ ghép tình tơ
      -
      Chiều an lành tối vui vẻ nhé HN

      Xóa
    4. Hoa cỏ dâng hương đón thu về
      Thấp thoáng vàng bay lá lê thê
      Hoa vàng từng cánh bay từng cánh
      Vương vãi rơi đầy bến sông mê

      Tình đến dịu êm rộn đôi lòng
      Hai trái tim hồng mãi chờ mong
      Ngày vui tao hợp duyên tình thắm
      Cho thỏa mộng mơ mối hương nồng...

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    5. Mình anh lăng bước dưới chiều hồng
      Lặng nỗi nhớ ai rộn trong lòng
      Yêu thương ai đó trong thầm kín
      Em là tình nhỏ mà anh mong
      .
      Nỗi nhớ dạt dào em biết không
      Nụ tình đang nở chốn mênh mông
      Hoa nắng bay bay sao trìu mến
      Một chiều hè say của cõi lòng

      -
      Chiều an lành tối vui vui nhé HN

      Xóa
    6. Tình nhớ xôn xao mãi trong ta
      Từ sáng bình minh đến chiều tà
      Anh là tia nắng mai vời vợi
      Soi sáng lòng em bao thiết tha

      Em nguyện suốt đời yêu mãi thôi
      Mong sao tình thắm chẳng phai phôi
      Cho ta trọn đời thương và nhớ
      Một mối tình riêng đẹp tuyệt vời ...

      Chiều bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    7. Tặng em một dải nắng mai vàng
      Mùa thu cận kề sắp sửa sang
      Em như thu ấm tình bát ngát
      Anh là hồng mây rộn thiếp chàng
      .
      Anh nguyện một đời thương nhớ em
      Ban mai chim hót dưới hoa thềm
      Một đời vì em hoài thương nhớ
      Bình minh chim hót tời chiều đêm

      Xóa
    8. Một mối tình thơ đẹp tuyệt vời
      Như hoa với bướm đẹp buông lơi
      Như vầng mây ấm hoàng hôn tím
      Ngọn gió thu phong lượn lưng trời

      Có phải anh người em mến thương
      Vẫn mãi theo em mọi nẻo đường
      Cho lòng vương vấn hồn xao xuyến
      Tình đến muôn đời luôn ngát hương...

      Trưa an lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    9. Lẳng lặng nghe gió trở bên đời
      Vẫn em thôi sao lòng xao xuyến
      Như Hằng Nga yêu thương trìu mến
      Một lối về hoa cỏ lấp lánh sao đêm
      .
      Phải em không tím nhớ hồng mây
      Cho anh thao thức những tháng ngày
      Gặp nhau quấn quýt niềm mong nhớ
      Năm tháng đếm ngày những đắm say

      Buổi chiều vui vẻ nhé HN

      Xóa
    10. Ngọn gió xa đưa nhẹ vỗ về
      Hoàng hôn buông xuống bến sông mê
      Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
      Ve vuốt nâng niu mái tóc thề

      Xao xuyến bên nhau lúc chiều rơi
      Tay mãi trong tay thật tuyệt vời
      Môi kề môi ấm lòng rộn rã
      Tình mãi hương hoa mãi rạng ngời

      Buổi tối ấm áp thật vui nhé anh!

      Xóa
    11. Vạt nắng háo hức báo ngày sang
      Bình minh trải rộng thật mênh mang
      Tiếng ve ồn ã như mời gọi
      Cuộc đời mê mải chuyện thiếp chàng
      .
      Ta sẽ cùng nhau lúc bình minh
      Vạt nắng đong đưa thật hữu tình
      Năm tháng ngất ngây miền men lạ
      Hương hoa ngan ngát chuyện chúng mình
      .
      Chủ nhật hồng em nhé HN

      Xóa
    12. Gió thổi mây đưa mãi về miền
      Nhớ nhớ thương hoài giấc cô miên
      Hương tình ngây ngất ru hồn mộng
      Xao xuyến lạc vào chốn thần tiên

      Có cỏ hoa thơm có nắng vàng
      Có mắt môi yêu lộng mênh mang
      Tình anh như thác cao đầu núi
      Lưu luyến tim em mãi vô vàn ...

      Chiều CN tươi hồng thật vui nhé anh !

      Xóa
    13. Từ khi xao xuyến nhận được tin
      Người em bé nhỏ chạm lá tình
      mỏi mòn trông ngóng rồi nhưng nhớ
      Mỗi khi bài đắng có tin em
      .
      Chất ngất cõi lòng như gặp gỡ
      Được em cô gái nhỏ ngây thơ
      Mùa hoa phượng hồng thêm rực rỡ
      Hạ ơi mê mải một mùa yêu

      Chủ nhật tươi hồng -tối vui nhiều em nhé HN

      Xóa
  2. Ước gì nhiều thế
    Có tham chăng
    Khi vui
    Cười với thơ duyên
    Lúc buồn
    Ngắm trăng viễn xứ
    Ẩn lắng tình
    Tự mình
    Làm mây trắng trong
    Tự mình sống chậm
    Nhẹ tơ hồng
    Chẳng màng danh lợi
    Quên tiền bạc
    Sẽ quên luôn
    Bạc bội một thời
    Và mai một nỗi sầu muôn thuở.

    Thăm bạn và đồng cam cộng khổ cùng bạn hiền!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Tình nay lỗi nhịp sai cung
      Phím long lên cách nghìn trùng còn đâu
      .Tham chi khi lạc bến cầu
      Thơ duyên lạc bến gieo sầu cho ai
      .
      Ngắm trăng viễn xứ trôi hoài
      Tự mình sống chậm biết ai thương mình
      .Đưa tay với lấy ân tình
      Mà quên không nghĩ chúng sinh bạc tiền
      .
      . Bây giờ oán hận triền miên
      Một ngày lên ngãi thên phiền đời ta

      Cảm ơn anh -vậy là tôi có thêm một người bạn cùng cảnh ngộ rồi

      Xóa
  3. Chỉ là…
    mơ ước nhỏ thôi
    Để tôi tự trói cuộc đời
    … vào em

    Bố há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Chỉ là một ước mơ thôi
      vì chưng lên cảnh mây trôi trong lòng
      .....
      Thế đấy JoJo ạ

      Xóa
  4. Thơ hay.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đa đoan như một tấn tuồng
      Say mê cái mảnh trăng suông đêm tàn
      Còn gì vui với nhân gian
      Mà đem đổi lấy hai hàng lệ rơi
      -
      Chúc chị vui khỏe nhé

      Xóa
  5. Chỉ là tôi cũng
    ước thế thôi
    Để trong mê mải
    thấy yêu đời
    Dòng trong dòng đục
    người không biết
    Cuộc đời tôi ấy
    hết chơi vơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một ngày lên nghĩa
      Thế thôi mà
      Tóc thừa bạc thếch
      bước chân qua
      Sương lệ giăng buồn
      Mối tình ấy
      Một đời luyến nhớ
      Gãy tình ta.....
      ....

      Xóa
  6. Trong khoảng cách nhìn nhau trong tiếc nuối
    Chút ân tình gánh nặng buổi sơ giao
    Hương thời gian còn đọng mãi xuyến xao
    Chiếc bóng ấy dần chìm trong dĩ vãng

    Em – bé nhỏ vô tình hay quên lãng
    Hẳn nụ cười- bật khóc giữa màn đêm
    Vết tình sầu dòng lệ quá dịu êm
    Chăm chút mãi mối tình buồn vô vọng..

    Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở nơi nao ta chôn tình lá cỏ
      Nắng hạ vàng thu nắng nhạt buồn tênh
      Nắng và em cả hai cùng vội vã
      Thiêu đốt ngày cho khô nỏ lòng anh
      .
      Đêm nằm nghe tháng sáu đi qua của
      Chất ngất mùa tiếng ve khóc tội ghê
      Gios bí ẩn như quên mất đường về
      Luồn khe cửa hè ơi sao lạnh ngắt
      -
      Cảm ơn bạn nhiều nhiều -buổi chiều an lành nhé

      Xóa
  7. Chỉ là...một giấc mơ thôi.
    Tỉnh dậy đi rồi vẽ một giấc mơ đẹp khác ở đời thật. Hihi
    (!!)~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tỉnh mộng rồi trong lòng thấy rạo rực
      Giấc mộng đẹp đan tay với phiêu linh
      Là sự thật mênh mang với ân tình
      Của hương yêu như trời mang em đến
      .
      Đời cát bụi nay thời ta buông bỏ
      Đón mai hồng nhả hơi ấm tâm hồn
      Của ân tình em gái nhỏ sóng dồn
      Như biển xanh xoải dài bờ cát trắng

      Xóa
  8. Tôi sang đây rồi, rượu đâu mang ra đãi Anh giáo làng Chiềng đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Nhìn chai tôi thấy hay hay
      sao tình lại thấy mê say thế này
      . tình ơi ta mãi xum vầy
      Bao giờ hết rượu anh say tình đời -
      .
      Nhà tôi không pot được hình chứ nếu có thì sẽ mang bình rượu quý ra mời anh giáo làng Chiềng rồi

      Xóa
  9. đã lâu mới gặp bạn xưa
    làm thơ thi hứng trả lời bàng thơ
    ngôi nhà bơ-lốc đông vui
    men say quyện với mà hồng thơ hay...

    cảm ơn bạn nguyễn viết tân nhiều
    có nhã ý cùng mình về ngôi nhà blog giao lưu cùng anh em bạn bè...
    rất tiếc mình chưa về ngay được hẹn một ngày....

    Tôi đi tìm lại ngày mai
    Tự do dân chủ nhân quyền yêu thương
    Đường đời còn lắm gian nan
    Dòng đời trôi nổi trên đường ta đi...
    chúc bạn luôn vui khỏe may mắn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Lâu rồi mới gặp anh đây
      Ngỡ anh tình đẹp xum vầy với ai
      .Thì ra anh vẫn u hoài
      Với những được mất những ai cần người
      .
      . Mong anh sớm vẹn những lời
      Dân chủ nhân quyền của thời vàng son
      . Rồi về blog vuông tròn
      Cùng nhau ta lại lon ton thơ tình
      -
      Chúc anh sớm toại nguyện nhé

      Xóa
  10. MT sang thăm anh . Em gái hâm mộ thơ xướng hoạ của mọi người . Cuối tuần nhiều niềm vui , may mắn ...anh nhé! Dạo này ko thấy anh TM sang thăm FB của MT (hihi )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mực Tím ơi-anh vẫn vào facebook của em đấy chứ -em không để ý đấy thôi-
      Chúc em mạng khỏe và mãi xinh tươi nhé

      Xóa