TRANG CHỦ

1 tháng 6, 2018

LÁ XANH








Thôi quên đi những muộn phiền ngày cũ
Gĩa biêt luôn những se gió trong lòng
Đón ban mai dìu dịu nắng mênh mông
Khung trời rộng với mây xanh ngăn ngắt
.
Đón ngày mới với hoa bướm dìu dặt
Trong men nồng sóng sánh những ước mơ
Những niềm tin in đậm trong ánh mắt
Mà tự lâu đã phai miền trong thơ
.
Đời vẫn đẹp hoa trong vườn lóng lánh
Dưới nắng sớm óng ánh soi giọt sương
Ngả làn hương trong gió ru đỏng đảnh
Chim hót vang đón ngày mới yêu thương
.
Hồn tan biến những nỗi buồn xa cũ
Dải hồng mây trải đường bước thong dong
Trong hồn ta bao nỗi niềm kết nụ
Lãng đãng tìm mây tím trong mênh mông
.
Ngỏ chờ mong vẫy trên từng phiến lá
Reo ân tình chào nỗi nhớ chờ mong
Đời nhìn ta với ánh mắt bao dung
Ta thầm khẽ cảm ơn ban mai sớm
.
Hương thầm dấu ngăn tim đã hé mở
Nghiêng dáng đợi chiều lộng gió hương thơm
Khép buồn cũ coi như gấp trang vở
Viết thương yêu dìu dịu những vần xanh

33 nhận xét:

  1. Tình sang trang tươi hồng trăm hoa nở
    Hãy quên đi tình cũ đã xa bay
    Tình nghĩa dối gian như trở bàn tay
    Hà cớ chi buồn lòng cho phiền toái

    Hãy hít thở ánh ban mai khoan khoái
    Cho lòng tràn thanh thản với ngày vui
    Với nguồn thương yêu mới tuyệt vời
    Bên người thương nồng nàn hương tình ái...hihi...

    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhé anh !
    Hihi..HN có TEM rồi này anh ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lòng còn đó niềm đam mê mùa nắng
      Bình minh gọi trời hồng mây ru mơ
      Trong hồn amh nhẹ cất lên vần thơ
      Quyến luyến môi gợi bờ tình lá cỏ
      .
      Có phải em là một miền hương nhớ
      Đùa lối về với xuân thở ươm tình
      Chiều đan tay gợi lại giấc phiêu linh
      Khúc nhạc trầm tơ âm rung nhịp nhịp
      -
      TEN VÀNG cho em ơi HN

      Xóa
    2. Khu vườn yêu lung linh màu hoa tím
      Bướm tung tăng bay lượn nhởn nhơ xinh
      Gió nhẹ lay hoa thắm gợi ý tình
      Nghe thương quá chuyện lòng dâng dào dạt

      Thoảng xa đưa lá vàng bay xào xạc
      Chạnh hồn hoang mơ tưởng ngày qua
      Giờ còn đâu dư âm cũ đậm đà
      Những dấu yêu của tình nồng thơ mộng...

      Chiều cuối tuần an lành nhé anh !

      Xóa
    3. Nắng tình muộn em ơi vẫn rực rỡ
      Của ân tình chiều mây tím quá sông
      Anh háo hức đỡ tình em yêu trong lòng
      Mở cửa yêu sao mà khó đến thế
      .
      Nơi này đây anh về tràn mây tím
      Mùa mơ màng đua nở tram sắc hoa
      Em thơ ngây kéo vạt chiều trong náng
      Làm anh say ơi nỗi nhớ mặn mà -
      -
      Thứ bảy ngọt ngào em nhé HN

      Xóa
    4. Ánh nắng vàng lung linh vườn hoa tím
      Gió mơn man hôn nhẹ cánh hoa tươi
      Đàn chim xinh ríu rít lượn hưng trời
      Hạt sương sớm đọng đầy trên lá cỏ

      Anh có nghe lời thì thầm trong gió
      Bao ân tình thương nhớ gởi vê nhau
      Rằng đôi ta yêu mãi đến ngàn sau
      Dù vật đổi sao dời không ngăn cách...

      CN tươi hồng thật vui nhé anh !

      Xóa
    5. Tấm thảm hoa tình làm bức vách
      Đầy thương yêu với ong bướm vờn bay
      Anh yêu em tất cả cuộc đời này
      Ngàn hoa tím nụ hôn xinh trong nắng
      .
      Em nghe không nồng nàn trong hơi thở
      Lời thương yêu với nỗi nhớ chờ mong
      Cả bốn mùa xuân hạ với thu đông
      Tấm thảm hoa không bao giờ dời đổi

      Xóa
    6. Dù mai đây trên đường đời trôi nổi
      Tình vẫn nồng vẫn tỏa ngát hương bay
      Em với anh chung một mối tình say
      Như trăng sao như suối ngàn vời vợi

      Tay trong tay hoa lòng dâng phơi phới
      Khu vườn yêu hoa tím ngát hương đưa
      Ta thương nhau mà thương mấy cho vừa
      Yêu nhé anh cho đất trời nghiêng ngửa ...Hihi...

      Chiều CN an lành nhé anh !

      Xóa
    7. Yêu nhé em có chi đâu lần lựa
      Lối xưa về hun hút bóng em ơi
      Ta tìm lại vòng tay thương nhớ đời
      Thương ôm chặt như trời mang em đến
      .
      Gặp em đây con gió ru trìu mến
      Sắc hào hoa trùm phủ kín đường về
      Chữ thương lòng chao ôi thật đê mê
      Phải duyên nợ cho đôi ta gặp gỡ
      -
      Tuần mới làm việc tốt em nhé HN

      Xóa
    8. Đường vào yêu luôn thênh thang rộng mở
      Đón chờ ta trong hơi thở thương yêu
      Mà tình luôn như lá đổ muôn chiều
      Bao xuyến xao nồng nàn hương luyến ái

      Ta nguyện sẽ yêu nhau hoài mãi mãi
      Tron một đời thương chỉ có nhau thôi
      Mỗi ngày qua tình mãi thắm lên ngôi
      Cho thuyền tình lênh đênh trên bến mộng...

      Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    9. Nắng thu mùa đâng lên cao lồng lộng
      Thủa ấm êm của tình nhớ lên ngôi
      Chiều thương nhó bất chợt đến bên tôi
      Cho ân tình hòa vào miên du dịu
      .
      Tiếng chim hót sáng bình minh trìu mến
      Một ngày mới quên hết những nhọc nhằn
      Chỉ đôi ta hạnh phúc cùng tháng năm
      Bằng lăng tím nở bên đường hạnh phúc
      -
      NGày mới làm việc hiểu quả và bình an em nhé HN

      Xóa
  2. Vẫn là những dòng thơ mênh mang buồn . Chúc bình an NMTLS nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ ấy người đi vẫn bặt tin
      Anh mãi chờ đợi biết bao tình
      Mỏi mòn mong ngóng trong nhung nhớ
      Người ờ nơi nao có thấu tình... ?
      -
      Cảm ơn huynh nhiều -Chúc huynh buổi chiều an lạc

      Xóa
  3. Người đi không bao giờ ngoảnh lại nhìn
    Thế thì khắc khoải làm gì cho mệt
    Hãy làm một ly với mồi thêu dệt
    Giấc mơ bóng hồng xuất hiện đã chưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gĩa biệt rồi cái tình xưa nghĩa cũ
      Cũng giã biệt những điều ủ rũ trong lòng
      Lại tìm về với nỗi nhớ thương mong
      Quên tất cả những chuyện xưa buồn bã

      Xóa
  4. Chuyện vui kiến tạo anh hãy chuyển qua
    Bằng lòng với những cái gì hiện có
    Chăm sóc thanh thản bằng những vần thơ
    Nếu uống được vài li bỗng ngon cơm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là thế thôi anh tình hết rồi
      Aí tình xưa cũ thả sông trôi
      Một ngày luyến nhớ bao ngày khổ
      chén rượu này đây rồi sẽ thôi

      Xóa
  5. Nắng xanh ngày mới đón chào
    Bao niềm đau cũ cho vào thiên thu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi ta về chôn mùa thu xuống cội
      Cuối hạ mù còn có lắm cành khô....
      ....
      Cảm ơn anh nhiều nhiều

      Xóa
  6. THĂM HUYNH ĐỌC THƠ CHÚC HUYNH AN LÀNH
    ...
    Hãy ngủ đi anh những nổi phiền
    Mang chi đau đáu khổ trăm miền
    Men nồng cạn chén cho tiêu muộn
    Đời vẫn theo ngày đẹp thắm duyên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thế thả buồn xuống sông trôi
      Hết những buồn khổ thân đơn côi
      Về làm mấy chén nhâm nhi lại
      tâm hồn sảng khoái thế mà thôi-
      -
      CẢM ƠN HUYNH NHIỀU NHIỀU -ĐỌC THƠ VÀ CÒN ĐỂ LẠI NHẬN XÉT HAY

      Xóa
  7. Hình như anh Minh cũng có thú vui chụp ảnh nữa phải hông?
    Chụp ảnh xong chèn vô thơ anh sáng tác luôn, Hihi.
    Anh có biết nhà thơ Phạm Thiên Ý bút danh là Nồng Nàn Phố hông? Thơ của cô bé này nói nhiều về phụ nữ trong tình yêu, đau đớn, giằn xé và cay nghiệt nhưng hay lắm.
    Em không biết làm thơ nhưng đọc thơ của cô này em cảm được nhiều thứ, Hihi
    E chúc anh luôn vui và nhiều cảm xúc nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh thích chụp ảnh nhưng lại không thích chụp hình em ạ -Cho nên hình anh đắng phần lớn là hình trên mạng chứ không có hình người
      Anh không quen biết nhà thơ mà em nói tới nhưng sẽ tìm xem các tập thơ của nhà thơ này để xem em ạ

      Xóa
  8. Muộn phiền xưa thả gió chiều lá úa
    Nhánh tàn phai kết nhựa nở vui vầy
    Năng xuân ươm trên phố cũ buồn lay
    Chồi lộc chợt xanh rì miền hạ thẳm....

    Chúc NVT luôn an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. -Sắc cảnh cũ gửi về trăng ru mảnh
      Giọt xanh xao hong gió câu thương chào
      Khúc miên du trong ngõ nhỏ tắt lịm
      Lệ thương vay hoang bờ phai nhân ảnh
      -
      Cảm ơn huynh nhiều -đến chơi còn có thơ hay quá -chúc huynh tuần mới vui khỏe

      Xóa
  9. "Thôi quên đi " là tốt nhất!và "Đời vẫn đẹp" là vui rồi.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vai sánh vai bên nhau tình rộng mở
      Mãi mùa trăng mê mải một mùa hoa
      Mãi em nhé tình ái như chợt òa
      Đường thênh thang tương lai chờ phía trước


      Chị cũng vui nhé chị

      Xóa
  10. Thôi hãy quên đi nhẹ bớt sầu
    Gượng cười vui với nỗi thương đau
    Biết đâu gặp được tình duyên mới
    Ngập tràn hạnh phúc đến mai sau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì thôi buông bỏ chuyện tình xưa
      Buông bỏ cuộc tình với nắng mưa
      Rồi về bến cũ ai mà biết
      Biết đâu gặp được nắng sương mưa

      Xóa
  11. Sang thăm bạn đọc bài thơ tình buồn hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Mộng ảo hư vô mờ dần lối thoát
    Mảnh chung tình phù phiếm bỗng trống không
    Lệ ngân hà rơi mãi xót xa lòng
    Tương tư đã ngậm ngùi thu vĩnh viễn

    Hoài vọng tưởng cung đàn thêm lưu luyến
    Lỡ làng đành vương vấn phút chia phôi
    Biệt ly uất nghẹn sầu hận đã rồi
    Mang nỗi nhớ trôi theo hoài hun hút

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên đỉnh thương sầu bóng mù khơi
      Trùng dương cuộn sóng xám chân trời
      Tim đau gào xé lời thương vỡ
      Cách biệt muôn trùng người thương ơi
      .
      Thôi lá vàng ơi thu cứ rơi
      Lòng người nặng trĩu khép rêu đời
      Biệt ly uất nghẹn thương sầu ấy
      Nỗi nhớ tơ mành hỡi người ơi
      -
      Cảm ơn bạn nhiều đã sang đọc thơ và còn để lại cảm nhận rất hay-
      Sang nhà bạn rất muốn họa thơ mà làm không nổi

      Xóa
  12. Thăm Bố.
    Đọc những vần thơ.
    Xong rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi về.
    Hihi... thơ 8 chữ nhỏ jo chịu, ứ biết làm á.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ tám chữ Jo không làm được hả
      Thì thôi nhé bé ơi thăm bố thôi....
      ....
      chúc Jo Jo vui vẻ và hạnh phúc nhé

      Xóa