TRANG CHỦ

26 tháng 6, 2018

Đừng để .......





-

U uẩn mãi rồi hoài mong cũng đến 
Mưa ngoài hiên thoảng bất chợt gió đưa 
Hắt mấy giọt trên má lạnh thao thê 
Làm thức giấc nỗi buồn đang mê mải 
.
Vị đời yêu rắc trên đường quan tái 
Mấy mùa rồi thương khóc ngỡ cạn khô 
Chát chua đời đã đủ vị sóng xô 
Chợt đau thắt như tình cờ bóng vỡ 
.
Ngọn mùa sang chậm câu thơ viết dở 
Vẽ tình buồn trên trang giấy đời đau
Những thương lòng cứ đợi chờ mưa Ngâu 
Sụt sùi thương rồi lại đường đổi nẻo 
.
Chuyện xưa ấy hết theo ta lẽo đẽo 
Kể từ ngày hồng nắng đổi hư hao 
Lấy hư vô trao lại miền lao xao 
Hồn phủ phong ướt đầm lệ thương khóc 
.
Ừ phải rồi Tương Giang hồn yêu đọng 
Cảm lẽ trời lên định mệnh ân thương 
Ngàn giọt mưa sa trên cõi tình trường 
Thấm lòng người trong thẳm sâu bờ bến 
.
Màn sương khói phủ mây mền lưu luyến 
Tím chiều loang mắt biếc ghé âm thầm 
Cuối hôn hoàng vẳng lại khúc tơ âm 
Miền non nước hữu tình rung trong dạ 
.
Nhẹ trăng lên ngõ trúc lao xao lá 
Hương quỳnh lan thoang thoảng quyện nhớ thương 
Cùng ánh trăng ru đêm thật khiêm nhường 
Chiều sương tóc cùng ân thương thủ thỉ 
.
Lại hoài mong thay cho lòng mụ mị
Đổi càn khôn ta đoái một hình hài 
Bước đường mây chu du dạo trần ai 
Kết hình bóng thương hoài thu mấy độ 
.
Quán tình chiều dạt dào biển sóng vỗ 
Nhé người tình chớ để nhạt ý thơ 
Một màu yêu mãi mãi hoàng hôn mơ 
Đừng bao giờ để thơ về u uẩn 

29 nhận xét:

  1. Đừng để nhạt thơ nhớ đừng quên
    Lòng người đểnh đoảng muối quên nêm
    Lấy thơ cuộn chặt hồn hai đứa
    Dùng thơ để buộc ấy lạt mềm.

    Sang thăm bạn mong bạn luôn vui, luôn đáng yêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sao quên được những lời thơ
      Giaacs ngủ muộn chiều lên không mơ
      Cố gắng hương hồng cùng xa lữ
      Một giải thơ xanh chẳng hững hờ
      .
      Cảm ơn anh nhiều -.

      Xóa
  2. Gánh tình qua suốt ngày yêu
    Đặn đầy là lụa mỹ miều đắm say
    Chiều lên thả giọt mưa bay
    Chùn chân với nỗi quắt quay riêng lòng....

    Thăm NVT,đọc thơ tình buồn man mác.
    Chúc an lành Đệ nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thả thơ yêu nhớ rồi mong
      Se tình gốimộng rồi dông gió hoài
      . Hôn hoàng hồng má nhớ ai
      Thời gian phong phủ bi ai cuộc tình
      -
      Chúc huynh buổi tối vui vẻ nhé -xem đá bóng nhé

      Xóa
  3. Tình là thế với bao chiều nhung nhớ
    Hoàng hôn về lay động mãi hồn thơ
    Hương lòng say ngan ngát ý mong chờ
    Người thương đến tâm hồn thêm xao xuyến

    Khi đã yêu ai mà không quyến luyến
    Mong tình đầy lai láng tựa biển khơi
    Có hoa thơm cỏ biếc đẹp tuyệt vời
    Tô ngõ tình dạt dào cùng gió lộng...

    HN sang thăm chia sẻ cùng anh .
    Chúc anh buo6iu3 chiều bình yên thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vì thế ân tình anh lồng lộng
      Ngày và đêm ước mộng với trăng sao
      Lòng say hương ngan ngát mùa thương vào
      Cho tâm lòng như mùa xuân lộng gió
      .
      Em ơi em khi mùa thương bỏ ngỏ
      Góc phố ấy là nơi tình tự của đôi ta
      Bao ngày rồi tình không thể xa ta
      Làm minh chứng cho tình ta em nhỉ
      -
      Cảm ơn em nhiều -buổi tối vui vẻ nhé em HN

      Xóa
    2. Khi đã yêu có tình dâng lên thế kỷ
      Và tràn đầy theo năm tháng nở hoa
      Ánh trăng nghiêng ru tình mộng chan hòa
      Cho hương lòng chơi vơi miền cỏ lá

      Và tràn đầy đong đưa lên phố xá
      Chiều hẹn hò thương quá những ngày qua
      Vòng tay yêu nhung nhớ thật mặn mà
      Cho tâm hồn luyến lưu thương mến lạ...

      Buổi sáng bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. Nuốt trái ngọt em ơi sao mà xa xa quá
      Đêm cô đơn nghe lá khua xạc xào
      Lòng trống vắng tâm hồn thấy hanh hao
      Cố dặn lòng cho hồn tím ngăn ngắt
      .
      Mùa thương yêu có mấy người phẳng lặng
      Biển tình si tà huy chiều tim tím
      Vòng tay yêu ai giang tay đong đầy
      Hỏi có biết hoàng hôn nào hoài niệm
      Cho một đời tím ngan ngát hương yêu
      -
      Chiều mát mẻ nhé em HN

      Xóa
    4. Ôi trái ngọt nào đâu mà xa nhỉ
      Nó quanh ta hiện diện cạnh ta thôi
      Ta thành tâm thì sẽ rất tuyệt vời
      Sẽ lung linh và bốn mùa nở rộ

      Xào xạc lá khô rơi mà em ngỡ
      Bước chân anh nhè nhẹ buổi chiều hoang
      Mây tím bay hờ hững gió lang thang
      Mang chiều vàng chìm dần vào đêm tối


      Trưa an lành thât vui nhé anh!

      Xóa
    5. Nắng hôn hoàng tím mây sao vồi vội
      Trái tình yêu cùng bỏng cháy hè này
      Chốn chân thành ta muốn trái tim bay
      Về phương đó có em đang chờ đợi
      .
      Mùa yêu ơi về đây cây liền cội
      Cho xuân mùa xanh mướt lộc với hoa
      Trái tình yêu nhẹ gió đưa là đà
      Mang thương yêu cho đôi ta bừng nở
      -
      Chiều chủ nhaath hồng -tối chủ nhật vui vẻ nhe em

      Xóa
    6. Nụ hoa yêu đẹp vô cùng rạng rỡ
      Chờ gió về ve vuốt nhẹ hương đưa
      Cho mùa yêu vương vấn mấy cho vừa
      Đôi tim nhỏ xôn xao trong biển lộng

      Đường vào yêu thênh thang luôn mở rộng
      Đón chờ ta vào hưởng mật men say
      Cho thương yêu ngan ngát mãi phương này
      Cho đôi lòng rộn ràng trong chiều tím...

      Chiều CN tươi hồng thật vui nhé anh!

      Xóa
    7. Nụ hoa yêu đẹp vô cùng rạng rỡ
      Chờ gió về ve vuốt nhẹ hương đưa
      Cho mùa yêu vương vấn mấy cho vừa
      Đôi tim nhỏ xôn xao trong biển lộng

      Đường vào yêu thênh thang luôn mở rộng
      Đón chờ ta vào hưởng mật men say
      Cho thương yêu ngan ngát mãi phương này
      Cho đôi lòng rộn ràng trong chiều tím.
      -
      Một tuần mới làm việc tốt nhé HN

      Xóa
    8. Mãi mênh mang một tình yêu thầm kín
      Cho hương lòng bát ngát với trời mây
      Và nồng nàn xao xuyến cả cỏ cây
      Trên lối nhỏ thênh thang chiều hò hẹn

      Chùm hoa tím đong đưa cười e thẹn
      Theo gió ngàn lơi lả mãi chơi vơi
      Ta thương nhau thương hết trọn một đời
      Như hoa lá trời mây luôn rạng rỡ...

      Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    9. Vòng tay ôm trong lòng luôn rộng mở
      Ôm ngọt ngào cứ đợi hạnh phúc ngày
      Hoàng hôn buông ta lại nắm bàn tay
      trên con phố phủ rêu phong tình ái
      .
      Bằng lăng tím đung đưa như chào đón
      Vết chân quen của hai đứa chào mùa
      Đã thương rồi ôi hạnh phúc mến thương
      Con phố nhỏ minh chứng tình ta đó

      Xóa
  4. Tình nồng sao lại bảo cay
    Vì nó nồng quá giết ngay bạn tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi thôi tình ấy chúng mình
      Từ nay thôi hết bóng hình em ơi
      . Tình nồng tình phía chiều rơi
      Hôn hoàng tím nhớ thế rồi giết nhau

      Xóa
    2. Cuộc tình dâng hết khả năng
      Cả đôi đều chết hoàn toàn thăng hoa

      Xóa
    3. .Yêu nhau mà chết mất toi
      Thì yêu cho nó phí đời ai ơi....
      ....

      Xóa
  5. Người về héo hắt tim côi
    Tìm trong hư ảo chưa vơi cuộc tình
    Đàn ngân từ dạo một mình
    Dòng sông nặng trĩu bóng hình nhớ thương

    Cay nồng rượu đắng còn vương
    Lững lờ chiếc bóng mờ sương nhạt nhòa
    Lời yêu lắng đọng bên ta
    Mưa rơi lạnh buốt như sa giọt buồn

    Níu chi dù lệ đã tuôn
    Bên này giữ trọn thêm hờn tiếc công
    Lối kia lạc bước tình cong
    Nẻo đời cách biệt dáng hồng bơ vơ

    Hồn say từ thuở ban sơ
    Lơ ngơ chiều vắng không ngờ chông chênh
    Đong đầy nỗi nhớ buồn tênh
    Trăng mờ lạc bước mông mênh não nề..

    Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Lối nào chỉ hướng em về
      Hiu hiu tình tự triền đê dặm đời
      .Lối xưa cỏ dại úa rồi
      Trăng xưa cũng trốn lên đồi ghẹo hoa
      .
      .Lá vàng rơi xuống để mà
      Giao thoa với đất giao bôi với trời
      .Cay nồng rượu đắng riêng tôi
      Khi tình chẳng buộc lên đời hoang vu
      .
      . Thôi đành nuốt ngậm tình thu
      Buông tay bỏ hết lời ru thủa nào
      .Chân trời tím phía lao xao
      Chảng ngạo nghễ mà tình vào thiên thu
      .
      . Hồn say từ độ đưa ru
      Bây giờ xa tít khuất mù đường mây
      .Rơi thờ nông nổi mê say
      Ta về tím lại những ngày xa xưa
      -
      Cảm ơn chị rất nhiều -chúc chị buổi chiều vui khỏe nhé

      Xóa
  6. U uẩn bao mùa hoa cũng nở
    Người về bến mộng thỏa niềm mơ
    Đắng cay bùi ngọt vầng mây thoảng
    Hữu tình hữu ý đẹp ngàn thơ…
    GM
    Thăm huynh Chúc an lành Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình lòng chẳng ấm lên như thừa
      Hạt mầm mới nở đã vào xưa
      Còn đây mãi mãi lòng đau khổ
      Tâm hồn ướt rượt như mắc mưa

      Cảm ơn huynh nhiều nhiều -chúc huynh buổi chiều vui khỏe nhé

      Xóa
  7. Thơ hay quá, DVD thưởng thức...
    ---

    Lạnh...


    Mịt mù mây xám phủ
    Nắng ủ rũ hanh hao
    Liêu xiêu bông cỏ dại
    Ướt rượt dưới mưa chiều
    Hoang liêu, và... hoang liêu...
    Người rời xa... đồi nhỏ
    Co ro, và... co ro...
    Tìm nhặt... còn xưa cũ?

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chang chang hè nắng gắt
      Gios như đi trốn rồi
      Cỏ hoa đều ủ rũ
      Khô héo dưới nắng chiều
      Nắng gắt và oi ả
      Mồ hôi tuôn ướt đầm
      Nóng bức và bức xúc
      Đầu rồi thu hanh hao
      -
      Cảm ơn anh nhiều

      Xóa
  8. MT về thăm blog , ghé sang thăm anh . Tháng 7 nhiều niềm vui , yêu thương anh nhé ! Thấy mọi người họa thơ rất tuyệt , em gái chỉ biết đọc ké thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .tặng em một chút nắng hồng
      Của hè oi ả những dòng nóng khô
      .
      Về thăm anh đọc thơ là anh vui rồi Mực Tím ạ
      Chúc em mãi xinh tươi nhé

      Xóa
  9. Thơ buồn quá.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã đọc thơ và nhận xét
      Chúc chị buổi chiều an lành

      Xóa