TRANG CHỦ

16 tháng 6, 2018

NGỎ LỜI ......




NGỎ LỜI ……… 

.Đường đời muôn nẻo dặm xa
Gặp được tri kỷ cũng là hữu duyên
.Muốn chia sẻ nỗi ưu phiền
Gửi nhau một chút bình yên của đời
.
.Đôi lời thi tứ ngỏ rồi
Nhưng chưa gặp mặt- hỏi người có vương
.Tâm tư ta đã tỏ tường
Thì ai ghi mộng chung đường nữa chăng?...
.
Mộng thời ta gửi cùng trăng
Đường yêu sương đã phủ giăng kín mờ
Chỉ còn tri kỷ với thơ
Cho ta có được những giờ phút vui
.
Cám ơn ai sẻ ngọt bùi
Lòng ta cũng bớt ngậm ngùi trong đêm
Lời này khắc tận đáy tim
Dạ như có một chút niềm vấn vương!...

33 nhận xét:

  1. Gặp được tri kỷ, tri âm là một sự may mắn lớn trong đời người...

    Trả lờiXóa
  2. Xá chi tình ở hai phương
    Càng thêm nhung nhớ lạ thường người ơi
    Tình theo mây gió ru hời
    Cung thương cung nhớ tuyệt vời tháng năm

    Gởi về phương đó xa xăm
    Bao lời luyến ái duyên thầm mộng mơ
    Dù cho xa cách đôi bờ
    Hữu duyên sẽ có phút giờ đoàn viên ...

    HN SANG THĂM CHIA SẺ VỚI ANH .
    Chúc anh buổi chiều bình yên thật vui nhé anh !
    Hihi...HN có TEM rồi này anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Lâu lắm rồi giứa cô miên
      Bao chân chen đến những miền đỏ xanh
      . Thế rồi gặp lá xa cành
      Chân dồn theo những hương mành xa xôi
      .
      .Gửi em nỗi nhớ của tôi
      Chân chen một cõi nổi trôi với tình
      . Xa xăm cách cả bóng hình
      Tâm lòng còn đó chúng mình không xa

      -Trua an lành em nhé -mong rằng hôm nay không nắng gắt như mọi ngày

      Xóa
    2. Tình như một cánh đồng hoa
      Hương thơm bát ngát chan hòa luyến thương
      Nụ yêu ngan ngát vấn vương
      Cho lòng nhung nhớ lạ thường người xa

      Ngày qua thêm một đậm đà
      Biển tình lai láng như là đại dương
      Yêu nhau chín nhớ mười thương
      Như vầng mây ấm đêm sương dịu dàng ...

      Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh !
      Hy vọng ngoài anh cũng mưa mát mẻ như trong này anh ạ

      Xóa
    3. .Tình nào nước chảy liu riu
      Lục bình trôi dạt đìu hiu tháng ngày
      .Đừng như nước chảy lắt lay
      Vui tình thơm thảo bắt tay bạn tình
      .
      . Ngày đêm cùng áng phiêu linh
      Một ngày lên nghĩa chúng mình sẻ chia
      . Chớ rồi phụ bạc chia lìa
      Yêu thương nồng thắm rồi chia tay liền
      -
      Ngày hôm nay thì mát rồi em -thế mà chiều nay lại mưa tiếp em ạ
      Chúc em buổi chieeif chủ nhật an lành -tối vui nhiều nhé HN

      Xóa
    4. Đời vui như ánh bình minh
      Khi lòng chung nghĩa chúng mình yêu nhau
      Tình như là phép nhiệm màu
      Yêu trong ánh mắt trong câu hẹn hò

      Đời ta chung một chuyến đò
      Sông sâu bể cả chẳng lo sợ gì
      Tháng ngày hương thắm ngát mi
      Như đôi chim nhỏ xuân thì mộng mơ ...

      Trong em mưa từ chiều gió ào ào thấy sợ rồi lai rai suốt đêm tới sáng mới dứt nên khí hậu mát mẻ đó anh
      Chúc anh tuần mới vui khỏe cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    5. .Nắng vờn trong gió như tơ
      Trung trinh ta để tình thơ mơ màng
      . Tình ơi ở phía quan hàng
      Chứ đừng rẽ lối quan sang lạc vần
      .
      .Cùng nhau chung mối tình chân
      Bao nhiêu khổ ải ngại ngần chi đâu
      . Ngày tháng qua bước bể dâu
      Như trăm vạt nắng bến cầu chung vui
      -
      Đêm qua ngoài anh mát nhưng ngày hôm nay nóng quá em ạ
      Chiều an lành nhé HN

      Xóa
    6. Một đời tình ái lên ngôi
      Đẹp màu chung thủy tuyệt vời nhé anh
      Như trăng sao sáng long lanh
      Như vầng mây ấm xây thành mộng mơ

      Tình mãi đẹp như vần thơ
      Cùng nhau xây đắp duyên tơ dạt dào
      Bên bờ suối mát ngọt ngào
      Nhẹ ru tình khúc mộng đào thiên thai .

      Ngoài anh lúc này thì nóng nhưng qua vài tháng sau lại mưa triền miên ko dứt anh nhỉ tha hồ mà mát.
      Chiều bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    7. .Tháng sáu hạ nắng miên dài
      Phượng khoe sắc nắng hỡi ai có cùng
      .Ngồi đây nghĩ bước đường chung
      .Khô nỏ mụ mị mông lung nhớ người
      .
      . Nắng vờn trong gió em ơi
      Vần thơ anh thả một đời tình ta
      .Dù hạ đốt hay xuân xa
      Vẫn luôn một nhớ vỡ òa vì em .
      -
      Em ơi hôm nay ngoài này nóng quá -38 độ chưa kể hiệu ứng bê tông hóa nữa-
      Chiều mát mẻ nhé em HN

      Xóa
    8. Trong em cũng rất êm đềm
      Thả về phương nớ bao niềm nhớ thương
      Cho dù bão tố phong sương
      Thuyền yêu vẫn vững xuôi dòng mộng mơ

      Cùng nhau chung đắp đôi bờ
      Đôi tim vui mảnh tình thơ ngọt ngào
      Cho đời trọn giấc chiêm bao
      Thuyền hoa cập bến mộng đào thiên thai...

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh!
      Dạ anh cố chịu nóng một thời gian này thôi,sau trời sẽ đổ mưa tha hồ mát ngập đường về đó anh hihi...

      Xóa
    9. . Thương em hồn thắm u hoài
      Tình theo bóng nắng vè ai lay trời
      . Tình là một giải mây trôi
      Dạt theo cánh gió nói lời tơ rung
      .
      .Ta về ghép mối tình chung
      Phựơng ơi ẩn bóng cây tùng nhé em
      .Cho chiều ngân mãi tiếng đàn
      Thương ơi một thủa hương làn tình ta
      -
      Ngoài bắc sắp đến mưa Ngâu rồi em ạ-tha hồ mát em nhỉ
      Ngày mới an lành nhé em HN

      Xóa
    10. Một đời tình sẽ nở hoa
      Như mây tám hướng chan hòa mộng mơ
      Đời đẹp như một vần thơ
      Ru bao tình khúc duyên tơ ngọt ngào

      Aí tình như giải trăng sao
      Lung linh chiếu sáng dạt dào tình ta
      Mong sao tình mãi thăng hoa
      Thuyền về bến đậu mặn mà yêu thương...

      Dạ mưa cho anh mát khỏi than nóng hoài ...Hihi...
      Tuy e chưa ra Bắc nhưng en nghe người thân và bạn bè đi về nói là cái rét ở miền Bắc lạnh kinh khủng như ở nước ngoài đó anh .
      Buổi trưa an lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    11. .Tình ơi kỷ niệm vương vương
      Như câu hát ví hoa nhường tình ta
      .Một đời trĩu quả đơm hoa
      Dạo lên tình khúc thơm mà mượt thơm
      .
      . Chiều nao yêu nhớ bao dong
      Em ôm đầy dáng thu lòng cho anh
      . Sóng si mê cuộn ngày xanh
      Vàng chao mấy độ tím thành thiên thu ...

      Đúng là rét ngoài nảy đáng sợ lắm ,Nhiều người đi nước ngoài về nói như thế em ạ
      Buổi chiều an lành nhé em HN

      Xóa
  3. Hihi...Anh ĐV hái TEM mất rồi thôi HN lấy tạm TEM BẠC vậy ...Lúc HN lưu com ra mới thấy anh ĐĐV.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM BẠC chơ em HN-anh sang nhà em chỉ còn mỗi tem đồng thôi em

      Xóa
  4. Đời là bể khổ !
    Chúc em luôn có thơ hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi.....
      Đời là bể khổ
      Tình là dây oan ....
      Phải không chị ơi-như thế có đúng không hả chị

      Xóa
  5. Nặc danh21:26 17/6/18

    Tri kỷ khó tìm. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lỡ lạc vườn hoa đậm sắc vương
      Đi thì cũng dở ở thì vương
      Chẳng biết người này có tiếp chuyện
      Dù sao đường đột chuyện mộng thường

      -Khó tìm thật em ạ-

      Xóa
  6. Gặp nhau là bởi chữ Duyên
    Được tình tri kỷ diệu huyền đời ta
    Yêu thương, hạnh phúc chan hòa
    Thế gian ít thấy ai mà trọn vui
    Thôi, yêu bờ lốc cho rồi
    Viết thơ gặp bạn ý bồi tình thân

    Em sang thăm Anh. Em chúc Anh an vui và tình thơ mãi lai láng ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Em ơi ngược gió xa gần
      Có duyên không phận phân vân bao chiều
      .Tìm try âm chỉ liêu xiêu
      Soi qua thu muộn những điều rong rêu
      Ừ thôi bướm kia vờn trêu
      Về chơi bờ lốc với nhiều tình thân

      Cảm ơn em nhiều nhiều -chúc em chiều đầu tuần bình an và vui khỏe nhé

      Xóa
  7. MỘT BÀI THƠ HAY
    CÀNG ĐỌC CÀNG SAY
    ƠI NGƯỜI NƠI ẤY
    NIỀM VUI ĐONG ĐẦY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN HUYNH LÃO
      SANG ĐỌC THƠ EM
      CÓ LỜI BÌNH LUẬN
      SẺ CHIA THẬT HAY

      Xóa
  8. Mộng nào gửi cùng trăng ảo nhớ
    Thương tuổi mình giăng mấy non mơ
    Cầu hôn tri kỷ bằng thơ
    Cho ta có được những giờ phút vui.

    Hihi ! Hình như bạn tôi cầu hôn phỏng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Duyên tiền định Ông tơ trói buộc,
      Chuyện cau trầu là cớ se duyên.
      .Em mang tình lặng xuống thuyền
      Để cho thu chết lệ rơi hai hàng
      .
      Hihi.....gạ gẫm thôi anh ạ

      Xóa
  9. Lãng bạc kỳ hồ muôn nẻo xa
    Tri âm hạnh ngộ ấy là có duyên
    Sẻ sang mưa nắng nhẹ phiền
    Trao nhau một thoáng an yên bến đời
    GM
    Thăm huynh đọc thơ Chúc an lành Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vầng trăng khuyết treo cành liễu mộng
      Gió đưa trăng chao động đêm dài
      .Xót thương ngày tháng u hoài
      Vần thơ tắm nguyệt sương cài canh mơ
      Cảm ơn huynh nhiều -chúc huynh một ngày an lành

      Xóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện hợp tan chẳng như ước nguyện
      Khoảnh khắc nào lỡ nhịp cung thương
      .Còn đâu muôn nỗi vấn vương
      Tình xưa còn đọng trong lòng ai không?

      Xóa
  11. Sá chi một tiếng yêu thương
    Gặp nhau cứ mãi vấn vương cõi lòng
    Ân tình ấp ủ buồn trông
    Đi về lặng lẽ đôi dòng lệ rơi..

    Chúc bạn buổi sáng vui vẻ bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi giã biệt vườn xưa lối cũ
      Đã một thời quyến rũ hồn thơ
      .Không gian quạnh vắng như tờ
      Trăng xa lẻ bóng hững hờ lá hoa
      -
      Cảm ơn chị nhiều nhiều

      Xóa