TRANG CHỦ

21 tháng 6, 2018

NẮNG HẠ VÀNG.......




Em như cánh hồng mưa bụi rơi 
Bên trời mây mỏng xuân vơi rồi 
Ai khép mây tầng trong nắng gió 
Hương nồng lan mãi vẫn chơi vơi 
.
Xa xa đường ấy vẫn thênh thang 
Lâng lâng hoa mộng nắng trải vàng
Vai gầy đổ bước nhìn phương thẳm 
Khe khẽ gợi mây dõi song ngang 
.
Bến nợ ba đào cứ nhớ mong 
Thời gian vô tình lặng xuôi dòng 
Ong bướm dập dìu gợi thương nhớ 
Hoa cứ buồn hiu đến mênh mông 
.
Có người lữ khách chờ qua sông 
Dạo bước lơ ngơ tìm bến lòng 
Nâng tay vuốt nhẹ bông hoa ấy 
Vẹn nguyên sắc hồng trước gió dông
.
Nắng hạ về đây bừng hoang sơ 
Tô thêm sắc thắm mãi chẳng mờ 
Sớm đọng hạt sương long lanh ngọc 
Tương tư nhè nhẹ một ngày mơ 
.
Nhung nhớ vương lòng chẳng bất ngờ 
Xoè hoa đón nắng say tình tơ 
Một trời anh nhắn biển tràn sóng 
Ân nghĩa mãi ru sóng hôn bờ 
.
Hoa nhường xuân sắc gói yêu thương 
Hai nửa một đôi nguyện mộng thường 
Hoà chung nhịp đập tình đôi lứa 
Nắng hạ rắc vàng bước chung đường !

25 nhận xét:

  1. Hạ về réo gọi yêu đương
    Nắng mưa rạo rực tình vương nồng nàn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Hạ đến rộn rã tiếng ve
      Phượng hồng rắc lửả mùa hè tình vương
      Ngày mới an lành anh nhé

      Xóa
  2. THAO THỨC CANH THÂU CHỜ AI ĐÓ
    ĐÊM HÈ BUỒN KHAO KHÁT MẢNH TRĂNG LÊN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỘNG MỊ ĐÊM DÀI MỘT BÓNG CHIẾC
      HẠ ƠI TRĂNG KHUYẾT TÌNH CÒN KHÔNG ....
      ....
      Chúc huynh một ngày mới an lạc nhé

      Xóa
  3. Sắc thắm hạ về rực muôn nơi
    Phượng hồng tô lối cả đất trời
    Muôn lòng rạo rực nguồn vui mới
    Cho kẻ chinh nhân luống bồi hồi

    Hoa đỏ lưng trời mãi đong đưa
    Mà nhớ mà thương mấy cho vừa
    Ngày về năm ấy vui tao ngộ
    Ngọn gió trong lành mát ban trưa...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh luôn vui và hp nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phượng thắm rộn rã tiếng ve ngân
      Ân tình năm tháng chảng ngại ngần
      Đường này ta vẫn cùng năm tháng
      Một lối đi về vẹn tình chân
      .
      Sắc vàng nắng hạ cùng phượng hồng
      Hòa quyện ân tình hè mênh mông
      Gói lòng hương thả miền trăng mật
      Hòa cùng vê ngân thoáng hư không
      -
      Thứ bảy ngọt ngào nhé HN

      Xóa
    2. Hoa thắm hạ rơi phủ đầy trời
      Ngập tràn lối nhỏ sắc buông lơi
      Hương lòng cũng ấm theo làn gió
      Hạ vàng thương mến lắm Hạ ơi

      Mỗi độ hè sang lại nhớ về
      Bến cũ hoa tình nở đê mê
      Nàng ngồi xõa tóc bên bờ vắng
      Đợi bóng người xa hẹn ước thề...

      Chiều cuối tuần thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. Chiều nay nắng hè như ươm mộng
      Tơ vàng rải khắp chốn mênh mông
      Sao nhẹ lòng ta thân miên viễn
      Chân ngày nhẹ đưa sắc tím hồng
      .
      Lá me xanh lá bến chiều ơi
      Bến này tình hoa đã nở rồi
      Vết tình kỷ niệm con đường ấy
      Thêm chút tím mây bạn tình ơi
      -
      Chiều chủ nhật hồng nhé HN

      Xóa
    4. Hoàng hôn gió nhẹ thoáng chơi vơi
      Phượng đỏ đong đưa thật tuyệt vời
      Hoa tình nở rộ trong chiều tím
      Bát ngát hương lòng chợt lên ngôi

      Tình vẫn như mơ mãi đẹp hoài
      Nồng nàn yêu nhớ chẳng hề phai
      Biển lòng lai láng như dòng suối
      Tắm mát đôi tim tháng năm dài...

      Chiều CN tươi hồng thật vui nhé anh !

      Xóa
    5. Mùa tình hay duyên phận mê say
      Thoáng mới gặp nhau nét ảo này
      Như chút duyên phận đời xanh lá
      Dông gió đời nhau thu mưa bay
      .
      Mùa tình vào thu nhuộn sắc vàng
      Chút thôi lá duyên đời vương mang
      Cho tình thắm sắc mùa hoa nở
      Số kiếp phiêu du chuyện đá vàng
      -
      Một tuần mới an lành nhé em HN

      Xóa
    6. Lối vào ngõ mộng lộng thênh thang
      Hoa cỏ mê say với bướm vàng
      Hương tình ngan ngát mùa hạ nhớ
      Phượng đỏ đong đưa với gió ngàn

      Man mác hôn hoàng mây tím bay
      Thoang thoảng nhẹ hôn lên cỏ cây
      Hôn lên môi má người yêu dấu
      Vai kề tay ấm mãi vòng tay...

      Tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh!

      Xóa
    7. Chiều buông cứ trôi trong tĩnh lặng
      Phơn phớt tím mây lúc chiều buông
      Hạ ơi tình nhớ hồn thu thảo
      Thấm đậm lòng anh những nhớ mong
      .
      Chiều về hai đứa chung vòng tay
      Miết mải hồn hoa đã bao ngày
      Một trời luyến nhớ khung trời lạ
      Ngày nao hương đưa chắp cánh bay
      -
      Vui vui nhiều nhé em HN

      Xóa
    8. Ngan ngát hương tình thật mê say
      Ngây ngất đôi tim phút giây này
      Người xa có nhớ chiều hạ nở
      Đôi bóng vai kề ấm vòng tay

      Luyến ái một trời hạ thương ơi
      Hoa đỏ đong đưa đẹp tuyệt vời
      Nồng nàn cơn gió ru tình mộng
      Lưu luyến tình hồng chợt lên ngôi...

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    9. Vẫn nhụy hương cau như mơ màng
      Ngây ngất con tim khói sương lan
      Em ơi ngày ấy em nhớ đợi
      Ta cùng dìu nhau bước lang thang
      .
      Là vẫn trong tay với hương lòng
      Hồn yêu chật chội miền gió dông
      Tình em là làn hương em nhỉ
      Góc phố minh chứng cùng người đông
      -
      Chiều an lành nhé em HN

      Xóa
  4. Hạ vẫn nắng vàng hoa vẫn nở
    Quà trao nhau là những câu thơ
    Sỏi chỉ mong bạn bè hạnh phúc
    Có cuộc đời đẹp tựa trong mơ!

    Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối bến tình trời hồng vẫn mở
      Tình trao nhau là những vần thơ
      Cảm ơn anh mong điều tốt đẹp
      Sắp sang thu tình nhớ mong chờ
      .
      Cảm ơn anh nhiều

      Xóa
  5. Tháng sáu hoa nắng rực trời
    Rung rinh trong gió gọi mời hạ sang
    Hoàng hôn phủ xuống mơ màng
    Cái tương tư chợt bỗng ngang qua thềm :P

    jojo thăm Bố ạ! :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời tháng sáu nóng như nuông lửa
      Phượng hồng khoe đỏ lửa như hè
      .Chiều chiều nghe tiếng ngân ve
      Như hạ đang gọi mùa hè xốn xang

      Xóa
    2. Tháng sáu nơi jo cái nắng mềm,
      Mượt mà từng vạt đổ vai êm...

      Hihi...jo nó bí...:P . Bố tiếp 2 câu cuối nhá ^^

      Xóa
    3. ''Tháng sáu nơi Jo cái nắng mềm
      Mượt mà từng vạt đổ vai êm
      Ngỡ như thu mùa đã chợt đến
      Hạ buồn thu lại buồn buồn thêm ''(jo Jo)
      .
      Tình dâng cuộc đời mãi cho nhau
      THáng bảy gần sang có hết sầu
      Vay trả luân kiếp đời cát bụi
      Có ai chê trách cuộc tình Ngâu

      Xóa
  6. Em thả vào tôi nửa giọt buồn
    Hóa thành sông suối cuộn sầu tuôn
    Hôm rồi thuyền đợi còn neo bến
    Nay biển mênh mông dậy sóng cuồng....

    Thăm NVT,chúc an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gía như đừng có ngày xưa mộng
      Bây giờ đâu mỏi hình bóng yêu
      Phượng đỏ bây giờ ru xác lá
      Trời xanh mây tím ngắt bên chiều
      -
      Cảm ơn anh nhiều nhiều

      Xóa
  7. Hoàng hôn tím thẫn thờ trên bến vắng
    đêm hè buồn khao khát mảnh trăng lên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bóng chiều buông nhàn nhạt rồi phố cũ
      Đêm đến gần sao chẳng bóng chị Hằng

      Xóa