TRANG CHỦ

11 tháng 7, 2018

KHI NÀO....?




Ai thả tình trôi theo miền hoa sữa 
Ta rũ buồn tim lạc nhịp thiết tha 
Đàn sẻ nâu thôi ríu rít hiên nhà 
Người anh mộng bây giờ yêu thương quá 
.
Ta vội vã bước qua vùng ký ức 
Hồn quay về với nỗi nhớ niềm vui 
Rồi hoài niệm trong nỗi nhớ vui tươi 
Tim run rẩy trước mùa hè đỏ lửa 
.
Ta mê say với hương đời thật lạ 
Hồn dậy sóng bao giờ phút bâng khuâng 
Cứ như thế lòng ta uống âm thầm 
Dấu chấm hỏi trong lòng ta dần lớn 
.
Tình yêu này bao thương nhớ trìu mến 
Bởi vì em con dế nhỏ vô tư 
Bao chiều vàng tim xao xuyến thật lạ 
Mơ vành môi tình chung thủy ngất ngư 
.
Góc phố ấy lưu biết bao kỷ niệm 
Ngày anh về em đứng đón chờ anh 
Tường rêu xanh mái ngói cổ rêu phong 
Minh chứng cho tình yêu ta bất diệt 
-
BÀI commets trong blog HẰNG NGA

30 nhận xét:

  1. HIHI...HN có Tem rồi nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Bờ Lốc anh không pốt hình
      Không có vàng tặng cô mình mắn may
      .Em ơi nhận nhé môi say
      Của trai miên viễn bên này được không

      Xóa
  2. Đúng rồi anh tình yêu mình tha thiết
    Như trăng sao như mây gió dạt dào
    Nụ hoa yêu thơm ngát thật xuyến xao
    Trong nắng mới ngọt ngào hương tình ái

    Ta ước nguyện thương nhau và mãi mãi
    Dù phong ba bão tố chẳng hề phai
    Cánh hoa yêu phơi phới đẹp mãi hoài
    Cho bốn mùa nở đầy theo năm tháng

    Mỗi chiều vàng mộng mơ tình lai láng
    Hồn vấn vương tím nhớ kết thành thơ
    Cho ta thương ta nhớ với đợi chờ
    Hẹn hò nhau rộn ràng nơi phố nhỏ.

    Buổi trưa bình yên thật vui nhé anh ! HN sang thăm anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như chân anh lạc vào vườn màu tím
      Tím mây trời và tím cả trong em
      Chuyện tình yêu không còn trong xa thẳm
      Mà hiện hiện trong thơ với miền xa
      .
      Tím gắn liền trong em như nét hoa
      Bằng lăng nỏ giữa nắng hè oi ả
      Tím mắt mộng sao mà thân thương quá
      Hoài vọng lòng màu tím ấy thủy chung
      .
      Mỗi chiều vàng anh nhìn mấy tím nhớ
      nhớ đến em người con gái bên song
      Mắt tím mơ rồi rộn rã trong lòng
      Nhớ đến anh người trai nơi xa viễn
      .
      -Chiều an lành tối vui vẻ nhé em HN

      Xóa
    2. Đôi tim nhỏ líu lo trên cành thắm
      Đón bình minh trong ánh nắng vàng mơ
      Hương tình ta tô đậm những trang thơ
      Những chiều vàng mênh mang trên lá cỏ

      Miền yêu nhớ thênh thang cùng mây gió
      Đưa ngàn trùng diệu vợi tới phương xa
      Có người thương yêu dấu thật đậm đà
      Cùng vun đắp hoa tình trong biển ái

      Buổi trưa bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. Anh vẫn bước trên đường đời quan tái
      Gặp em đây anh ngỡ như nằm mơ
      Em thật thà và thật đỗi ngây thơ
      Cho lòng anh bàng hoàng khi em nói
      .
      Này em ơi có thật không em nhỉ
      Rằng em yêu người đó lại là anh
      Trai viễn xứ tâm hồn đầy cát bụi
      em nói yêu có thật không hỡi em
      -
      lại sắp hết tuần rồi em ơi-Chúc em những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé HN

      Xóa
    4. Khi đã yêu thì không hề gian dối
      Vì chữ tình vương vấn mãi người ơi
      Cho niềm yêu lai láng tựa biển khơi
      Khi chiều xuống mênh mông miền hoa cỏ

      Mỗi bước chân ngập ngừng trên lối nhỏ
      Bóng hôn hoàng lấp lánh đẹp ngàn mơ
      Như mắt ai lưu luyến nỗi thương chờ
      Người xa nhớ với ngàn trùng diệu vợi

      Buổi trưa bình yên thật vui nhé anh!
      Dạ thời gian trôi qua thật nhanh đó anh ạ chẳng mấy chốc lại hết năm tới TẾT rồi thật là vui hihi

      Xóa
    5. Nhé em ơi thương lòng em cứ đợi
      Ta yêu nhay với màu tím thủy chung
      Và hôn nhau chao ôi phút tương phùng
      khi gặp gỡ bên hè con phố nhỏ
      .
      Từ khi yêu em anh yêu màu tím
      Như trong em hồn nở cánh bằng lăng
      Chiều hôn hoàng anh về thăm nhé em
      Cho đôi ta cứ bang khuâng hoài vọng
      -
      chiều an lành nhé HN-cúng hết nửa năm rồi em nhỉ

      Xóa
    6. Màu tím thương hương thơm chiều lồng lộng
      Ru hồn ta vào biển ái nguồn ân
      Tình tuy xa mà cũng rất thật gần
      Khi đôi tim chung một lòng yêu nhớ

      Niềm vương vấn ta gởi vào mây gió
      Đưa mênh mang vào cõi nhớ miền thương
      Cho mai sau tình thắm ý chung đường
      Hoa lòng mãi thênh thang cùng mây nước

      Ngày cuối tuần thật vui nhé anh !

      Xóa
    7. Thoáng hương yêu lòng tỏ bao nhung nhớ
      Biết bến ấy có còn nhớ nhau không
      Cho thuyền tình chỏ đầy những nhung nhớ
      Cặp bến yêu mùa hạ với thương mong
      .
      Ta hát mãi thuyền yêu về bến đợi
      Ân tình ơi đi vào cõi thương lòng
      Cuộc tình này hoài vọng bao nhớ mong
      Hoa tình yêu nở trên đôi môi thắm
      -
      Chiều an lành nhé em ơi-nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé

      Xóa
  3. Người qua sông bỏ lại bến chờ
    Bỏ chiều vô xuống bơ vơ
    Bỏ dòng hoa lá trôi biền biệt
    Còn lại con trăng bóng tỏ mờ.....

    Chúc Đệ luôn vui,khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gương vỡ rồi ôm mối tình câm
      khi lòng đau nhói tựa dao đâm
      Lần cuối chiều âm thầm con dốc
      Đâu nữa còn đâu ngoài nốt trầm .....
      ....
      cảm ơn huynh nhiều -chúc hung buổi chiều an lành

      Xóa
  4. Thơ tình thì em chịu thua, không họa được, dạo này em hết lãng mạn rồi hay sao ấy. Em sang thăm Anh chỉ noi 1 câu thôi là đội tuyển bóng đá Anh hoặc đội tuyển bóng đá Pháp có thể sẽ là đội vô địch World Cup lần này, hì hì, em đoán thế. World Cup năm nay nhiều bất ngờ quá.
    Em chúc Anh luôn khỏe để xem tiếp 3 trận còn lại của giải, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đặt nốt phím chùng đàn chẳng hay
      Nâng cao tơ phím đã đứt dây
      Nỗi đau cung sầu buông cách nhịp
      Tiếng thở cung tình giá nào đây
      ==================================
      Bóng tròn lăn tít tận nước Nga
      Anh đoán vô địch gà Gô loa
      Năm nay có nhiều bất ngờ nhỉ
      Cho người mê say hét với la -
      Cảm ơn em nhiều nhé -anh không bỏ trận nào cả em ạ

      Xóa
    2. Anh đã đoán trúng được 50 % rồi đó.
      Em cũng đoán Những Chú Gà trống Gô-loa sẽ gáy vang vào ngày 15-7 này. Nếu Croatia mà vô địch thì bất ngờ quá lớn.

      Xóa
    3. Anh cũng đoán là Pháp sẽ vào em ạ .Nếu mà Croatia vào thì bất ngờ quá -

      Xóa
  5. Em chúc anh cả tuần nhiều niềm vui, cuối tuần ấm áp và an nhiên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc em nhé hồng mãi môi xinh
      Và tâm hồn mãi an yên em nhé
      Anh cũng chúc cho em luôn mạnh khỏe
      Vui nhé em trong cõi tạm đời này

      Xóa
  6. DVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ hay!
    DVD thích nhất là khổ thơ cuối:

    Góc phố ấy lưu biết bao kỷ niệm
    Ngày anh về em đứng đón chờ anh
    Tường rêu xanh mái ngói cổ rêu phong
    Minh chứng cho tình yêu ta bất diệt
    ******

    NHỚ

    Nhớ ôi là nhớ
    Người yêu!
    Đêm đông se sắt
    Bao nhiêu lạnh lùng...
    Đôi bờ cách trở muôn trùng
    Niềm thương dậy sóng
    Bập bùng đèn khuya...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Góc phố ấy cột đèn minh chứng
      Hàng cây xanh luôn nghiêng bóng vẫy chào
      Bây giờ đây nơi ấy gió lao xao
      như nhớ người khi xưa cùng chung bước
      =======================================
      Tặng em những hạt
      Mưa Ngâu
      Cuối hạ lộng gió
      Mà sầu nhớ mong ....
      Bao giờ yêu nhớ trong lòng
      Cho tôi xua đuổi
      long đong đáy hồn .

      Xóa
  7. Lắng hồn ánh mắt sáng trong
    Bạn tôi chếnh choáng nỗi lòng khát khao
    Đem vần thơ thả ngàn sao
    Lung linh huyền ảo dạt dào thương yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Tình em nhỏ bé bao nhiêu
      Tình anh hoài vọng thêm nhiều khát khao
      .Thơ ơi có hiểu vì sao
      Mà thơ mà mượt lối vào vườn thi.
      -
      Cảm ơn anh nhiều nhiều

      Xóa
  8. Tình xưa đà thoáng mất
    Như ngọn gió bay đi
    Hoài công buồn nhung nhớ
    Cho lệ ướt đôi mi

    Chốn sương mờ chia lối
    Tình cũ đã ngủ yên
    Chẳng còn gì tiếc nuối
    Trong đau khổ triền miên..

    Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình cũ đã xa rồi
      Nay trong mờ cát bụi
      Ta về tìm ngày hội
      Xuân yêu nhớ trải vào
      .
      Con đường xuân trải lối
      Ngập tràn trong sắc hoa
      Thôi buông tình xưa cũ
      Ta tìm lại xôn xao
      -
      Cảm ơn chị đã đọc thơ và để lại nhận xét -Chúc chị buổi chiều vui vẻ

      Xóa
  9. Lại đến thăm ngày mới rồi
    Chúc Bố Tân đón ngày vui ngọt ngào
    Tình thơ tuôn mãi dạt dào
    Hồn thơ ngọt lịm dâng trào áng thơ

    Một ngày ngập tràn niềm vui yêu thương hạnh phúc ngọt ngào Bố nha! ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Tình giờ chỉ có lơ mơ
      Lên bố nhiều lúc ngẩn ngơ Jo à
      . Tình cũ thì đã vợi xa
      Đong đưa tình khúc nét hoa vẫn chờ
      .
      Cảm ơn Jo Jo nhé -Chúc cô bé buổi chiều an lành

      Xóa
  10. KHI NÀO....?
    bài thơ hay lắm.
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình ra đi để kẻ thương người nhớ
      Mơ mộng nhiều rồi để lại cô liêu
      bến sông xưa mây nắng vắt hồng điều
      Mà ngăn cách giữa hai bờ ảo thực
      -
      Chiều chủ nhật vui vẻ nhé chị ơi

      Xóa