TRANG CHỦ

1 tháng 8, 2018

CÒN.....ĐÂU.









Giao mùa rồi kìa cánh lá sắp rơi
Ve thôi hát những điệu buồn da diết
Nghe trên lá mùi hương ngày ly biệt
Biệt ly ơi sao đắng chát cuộc đời
.

Thu đứng nhìn cây trở mình thay lá
Gió thu về lùa lạnh vai guộc gầy
Ta đâu phải phong cầm bên thi sĩ
Cũng chạnh lòng khi tà huy trốn mây

.
Lòng buồn bã bon chen với đắng cay
Thu nắng hoa mà sương mù che khuất
Cuối chiều buông trời buồn cho mưa khóc
Thả dòng trôi tất cả vào hư không ?

.
Trời vào thu mà ta ngỡ vào đông 
Hoang vắng quá chạm vào tay buốt giá 
Đời đành đoạn cho cuộc tình xa cách 
Chén tương phùng sao chỉ mãi cách xa

37 nhận xét:

  1. Hihi...HN nhận tem VÀNG trước đã rồi bình sai nhé anh !

    Trả lờiXóa
  2. Sắc lá thu phong nhuộm nắng tà
    Lữ khách phiêu bồng chốn hoàng hoa
    Người về đâu nhỉ lòng hoang vắng
    Giờ chỉ còn đây ta với ta

    Mỗi kẻ một phương tận chân trời
    Đếm lá thu rơi dạ bồi hồi
    Ai về nẻo ấy nơi xa lắm
    Có nhớ thương ai những đầy rơi...

    Chiều bình yên thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lá phong rơi gió cuốn về đâu
      Lòng ta trăn trở mối duyên sầu
      Xôn xao lối cũ vơi tình cạn
      Biết đến bao giờ thắm duyên đầu
      .
      Bây giờ hôn hoàng tím dòng sông
      Nghe lá thu rơi chạm tiếng lòng
      Nay ta trở lại hồn thu thảo
      Gặp người bên ấy thắm thiết nồng
      -
      Chiều vui tối vui hơn cả chiều em nhé HN

      Xóa
    2. Dĩ vãng xa xưa đã chất chồng
      Những ngày hoa mộng bến chiều sông
      Còn lại trong ta là hư ảo
      Tan tác trong lòng vạn hoài mong

      Có còn chăng nữa chỉ là mơ
      Kẻ cuối chân mây chẳng thấy bờ
      Người về cay đắng sầu ly biệt
      Thẫn thờ trong bóng dáng thu rơi...

      Buổi sáng bình yên nhé anh !

      Xóa
    3. Còn đâu nữa dĩ vãng ngày xưa
      Người tình một thủa chung nắng mưa
      Anh lạnh lòng khi phơi nắng cũ
      Chuyện ngày xưa đó coi như đùa
      .
      Còn đó trong lòng dấu vết xưa
      Gặp gỡ nhau rồi nắng đu đưa
      Một thoáng mơ xưa giờ đã hết
      Chẳng dấu vết gì của tình mùa
      -
      Hihi.....em về chưa -chuẩn bị đón bạn bè đến chơi em nhé

      Xóa
    4. Thuở ấy xa xưa chẳng biết buồn
      Thẫn thờ trong ánh nắng chiều buông
      Lòng vô tư quá không sầu nhớ
      Hoa tím đong đưa ngập ngõ hồn

      Thế rồi nghe nhớ nhớ thương mong
      Mơ một ngày kia ngập pháo hồng
      Rượu tiễn đưa chân về bến lạ
      Thuyền hoa rực rỡ bước theo chồng...Hihi...

      Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!
      Dạ chiều qua em đc về sớm để lo tiếp đón người thân và bb đến chung vui trong bữa tiệc thân mật anh ạ...Hihi

      Xóa
    5. Ngày xưa em còn bé lon ton
      Anh vẫn thường gọi cô bé con
      Ngày nay em trở thành thiếu nữ
      Nhìn em anh mong ước đến mỏi mòn
      .
      Thế rồi nhìn em anh ước mong
      Cô bé ngày xưa gọi là chồng
      Thu qua đông đến ơi miền lạ
      Có như anh mong thỏa tâm nồng
      -
      Hâu sinh nhật có còn cái gì không đới em ơi

      Xóa
    6. Tình nhớ ngày nay vạn bến sông
      Ai mến thương ai đến ngập lòng
      Chiều chiều khắc khoải trên bờ vắng
      Thả hồn theo những áng mây bồng

      Ta đã thương nhau mây thu rồi
      Mấy mùa lá rụng mấy thu trôi
      Thuyền yêu vương vấn trên bến nước
      Má hồng lưu luyến mãi không thôi...

      Trưa cuối tuần thật vui nhé anh !
      Hihi sinh nhật bây giờ chỉ còn lại ghế ngồi thôi...HN chờ đến SN của anh đó...

      Xóa
    7. Hạ ơi về nhé bến sông chiều
      Thu đến dìu dịu nét cô liêu
      Cho tình nhớ đến bờ sông ấy
      Của tình chớm nở với mộng phiêu
      .
      Bao thu đã qua bến hoàng hoa
      Ta em dan díu với chiều ta
      Hôm nay vàng náng hong tình mới
      một thủa lòng yêu em với ta

      Hihi....không còn gì à em ơi-Chiều thứ bảy vui nhiều em nhé HN

      Xóa
    8. Cả một trời yêu thật gấm hoa
      Có gió mây đưa lộng chan hòa
      Tình ta thắm với mùa hoa ấy
      Trao cả hương lòng bao thiết ta

      Hoa tím đong đưa vờn e thẹn
      Trên má em hồng bao ý thơ
      Bên anh yêu quá chiều hò hẹn
      Mây trời ngan ngát tím mộng mơ...

      Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh !
      Hihi...xong rồi thì thu dọn chiến trường cho sạch sẽ chứ anh ...

      Xóa
    9. Em đây sao mà xa xăm quá
      Chỉ còn nhặt nhạnh những ý thơ
      Tình lòng nỗi nhớ thương cứ dạo dực
      Một hạnh phúc đời viết vần thơ
      .
      Nghe trong mình buồn đong nỗi nhớ
      Cứ như mình nức nỏ sầu bi
      Em hỡi em mùa trăng thanh nở
      Thì hỏi em em nghĩ suy gì
      -
      Chủ nhật hồng em nhé -nơi anh ở mưa từ sáng sớm -Không mưa to nhưng cứ rả rích thật buồn

      Xóa
  3. Hình như trái đất hết người rồi
    Chẳng còn ai nhớ thời gian trôi
    Con sông vẫn mải mê mê mải
    Chẳng biết bờ có bên lở bên bồi

    Dẫu cô đơn không hề buông thả
    Chấp nhận buồn mà dạ thảnh thơi
    Ở đời và làm một con người
    Thì trái tim nhiều khi mềm yếu

    Sợ tiếng yêu trong lòng theo đuổi
    Nên biến mình thành bến cô đơn
    Mặc thuyền kia than trách dỗi hờn
    Kệ đời buồn, đôi chân rong ruổi.

    Thăm bạn và mang chút buồn sang góp xem nó sẽ buồn đến đâu. Hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn đó tháng tám mùa thu trôi
      Nhăc nhở ai kia đến tình đời
      Bao ngày vui tới mùa thu mới
      Vẫn với người xưa vẫn vẹn lời
      .
      Nào nói chi đâu một buổi mai
      Còn đó lòng thương nhớ đến ai
      Đời này không yêu sao trọn vẹn
      Ngơ ngác trong lòng ánh mắt phai
      .
      Tiếng yêu trong lòng vẫn ngân vang
      Cho dẫu đời đau tình lụi tàn
      Sợ yêu trong lòng rồi nguội ngắt
      Tức nước vỡ bờ nó sẽ tràn
      -
      Chúc cựu binh một ngày an lành -luôn mạnh khỏe anh nhé

      Xóa
  4. Bốn mùa bốn mùa qua
    lá già rồi lá rụng
    Trời trưa không có nắng
    Sao khuya đâu có còn

    Những ý thơ trong đầu
    Thời gian ...rồi sẽ hết
    Cũng như Trời và Đất
    Chẳng bao giờ gặp nhau .

    Sang thăm bạn, mong rằng mọi thứ vãn còn ,và "NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG "
    Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ương rơi ướt đẫm rèm
      Dòng sông nhớ trong em
      Trôi tuột về biển cả
      Trái tim nhỏ lem nhem
      .
      Còn đây vần thơ cũ
      Thời gia sẽ phai màu
      Bao nhiêu mùa lá đổ
      Sẽ chìm suống vực sâu
      Cũng mong là thế anh Quang Hùng ạ ‘Ngày mai trời lại sáng’thôi
      Chúc anh ngày an lành

      Xóa
  5. Thu trở mình trong vàng lay nắng nhạt
    Bến mờ sương đợi ô thước bắc cầu
    Dòng sông Ngân điệp điệp sóng mưa ngâu
    trắng cánh vạc bay về miền xa vắng....

    Thăm Đệ,chúc an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu đi trốn để hạ nồng oi ả
      Mộng mơ rồi vàng nắng thật cô liêu
      bến sông cũ mây đỏ nắng hồng điều
      Mà ngăn cách giữa hai bờ ảo thực
      -
      Vui khỏe nhé huynh ơi

      Xóa
  6. MT sang thăm anh nè .. Anh nhớ quá blog em xem em trả lời bình luận cho anh kià (hihi ) . Blog anh toàn là thơ xướng hoạ thật hay , em thì vốn từ ngữ ít nên ko biết hoạ á.Chuẩn bị cuối tuần nhiều niềm vui , yêu thương anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày ấy bước về trên lối thơ
      Có người em nhỏ giấc hương mơ
      Chúm chím nụ xinh bên bờ ấy
      Ngất ngất ngây khơi cứ đợi chờ
      .
      Người bạn bên này nối ý vần
      Làm thơ chỉ nghĩ đến tình chân
      Một thủa em mơ có đôi cánh
      Ddến với anh trai không ngại ngần
      -
      Cuối tuần an lành nhé Mực Tím ơi

      Xóa
  7. Chùm hoa Hoàng yến rực sắc vàng
    Gió xạc xào vẫy mùa thu đến
    Nhìn trời cao mây trắng sao lưu luyến ?
    Nhẹ bồng bềnh một nửa vắt sang thu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họa My nở ngát khắp ngõ thôn
      Thu mùa đã đến thoảng vào hồn
      Trời thấp thật gần sao xuyến lạ
      Tím chiều gờn gợn mỗi hoàng hôn

      Xóa
  8. Xuân tới đua sắc hoa cười nụ
    Hạ về lấp lánh nắng đu đưa
    Thu sang ngập ngừng lìa đôi cánh
    Đông tràn rét mướt nhớ xuân xưa...
    Em không biết đối thơ nên em đành tặng anh 4 câu em viết từ hồi còn 19 tuổi vậy, hihi.
    Anh đừng cười nha, em ngại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân đấy cúc đào mai nở rộ
      Hạ về phượng vĩ đua nắng trời
      Thu tới bến chờ lặng dòng trôi
      Đông nhớ nhung se se tê tái
      -
      Sao anh lại cười em chứ -Khổ thơ quá hay và ý nghĩa em ạ

      Xóa
  9. Thu đã đến sao lòng bâng khuâng thế
    Lá úa vàng rơi rụng trong nắng ươm
    Mùa xa cách cho hồn bơ vơ lạ
    Đông đừng sang kẻo giá buốt vô thường

    Em chúc Anh cuối tuần an vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời cao đất rộng cô liêu thế
      Trăng đêm soi nước thật dịu hiền
      Vẫn là ta mà u mê nhân thế
      Đông sẽ qua cho trái đất xoay vần
      -
      Cảm ơn em nhiều -chúc em cuối tuần an lành nhé

      Xóa
  10. THU TỚI LÀM CHI THÊM NHẮC NHỞ
    NỖI BUỒN MANG MÁC CỦA LÒNG AI
    BAO NHIÊU LÁ RỤNG ÔI TẤT CẢ
    TRÚT HẾT TÌNH AI NỖI THỞ DÀI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giao mùa vàng nắng nhẹ đến đây
      Niềm vui nhè nhẹ bờ tím mây
      Lá vàng rụng xuống tìm xuân lạ
      Cho những xuyến xao thành đong đầy

      Xóa
  11. MÙA THU GỢI NHỮNG XUYẾN XAO
    CHO AI TRONG GIẤC CHIÊM BAO NHỚ MÙA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thu đi thu đến bần thần
      Người thương thấu hiểu tình chân thủa nào

      Xóa
  12. MÙA GIAO

    Ta loạng choạng
    Giữa hai mùa Mưa - Nắng
    Mưa đã già chưa
    Cớ sao Mưa hoài đỏng đảnh
    Nắng còn non không
    Mà sao Nắng mãi long lanh
    Ta ngã lưng lên đỉnh đồi mềm mại
    Nắng trong vắt
    Đẩy ta trượt xuống miên man vào đáy sâu thăm thẳm
    Mưa ướt ấm
    Lại kéo ta lên thả trôi bềnh bồng trong vầng mây lênh đênh
    Ta biết tìm nơi đâu
    Để giấu kín những góc tối trong ta
    Ta đành trốn vào ta, ngậm phiến lá cuối cùng thinh lặng
    Em dẫn ta vào thâm cung huyền bí
    Giữa cánh rừng hoang sơ nguyên thủy
    Góc tối trong ta
    Bỗng dưng chói chang lồ lộ
    Phiến lá trên môi ta
    Bỗng dưng thành lưỡi dao thô ráp
    Cắt cứa cả Nắng cả Mưa...
    Thành từng mảnh tung tóe...
    Mùa...
    Giao...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời rối tóc
      Với đôi điều Quên-Nhớ
      Đã quên thật chưa
      Mà sao nhớ cứ vũ vần
      Nhớ còn vương
      Cho chiều tím mãi u hoài lòng anh
      Mộng tình mơ rồi chờ trăng lên nuối tiếc
      Quên thật rồi
      Mà lòng ta ngơ ngẩn
      Cho ta trượt vào đáy ngày không đêm
      Còn đó những nỗi niềm của hai miền quên nhớ
      Quên thinh lặng cho ta miền thu thở
      Nhớ bùng lên như lửa cháy trưa hè
      Cho ta ngại ngùng với rộn rã tiếng ve
      Miền nhớ ơi sao cứ làn ta lòng rối
      Cho cõi ngày lần lựa những u hoài
      Biết tìm đâu một miền xanh hoang vu
      Để ta chôn nhớ vào miền xanh thăm thẳm
      Quên nhớ ơi sao cứ biến ta thành tội lỗi
      Cứ nhớ quên xen kẽ cùng nắng mưa
      Quên thật rồi
      Ngỡ đã bỏ người xưa
      Rồi lại nhớ
      Cho lòng thêm tiếc nuối
      Ta nguyện cầu cho lòng đầy xám hối
      Vàng đá thề nguyền
      Để trở lại ngày xưa

      Xóa
  13. Thuyền nhẹ trôi êm đềm trên sông

    Chim trời về rừng tìm chốn ngủ

    Mây bồng bềnh như tóc nàng Sơn nữ

    Trong buổi chiều thu vắt sườn non .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ánh nắng trôi mải miết cuối ngày
      Mây kia đi tìm giấc ngủ say
      vui hay buồn rồi cũng qua hết
      Cờ ban mai mở rộng chân ngày

      Xóa