TRANG CHỦ

5 tháng 5, 2018

BUỒN TRÔNG.....






.Buồn trông con nhện giăng tơ 

Buồn trông song cửa mịt mờ mưa tuôn 
.Buồn trông theo cánh chuồn chuồn 
Khi bay,khi đậu cho buồn lòng ai
..
.Thạch sùng tắc lưỡi thở dài 
Buồn trông cánh vạc lạc loài đêm sâu 
.Buồn nghe xa tiếng đàn bầu 
Thương nhau chẳng đặng,ghét nhau chẳng đành
.Buồn trông tin nhạn mong manh 
Nói thương nhau...lại nỡ đành xa nhau 
.Buồn trông nước chảy qua cầu 
Một lần gặp...một lần đau...một đời..
. .
.Buồn trông ngọn gió lả lơi 
Tình kia giờ đã xa rồi còn đâu 
.Buồn trông từng cánh hoa ngâu 
Hương bay theo gió tan mau cuối vườn
.
.Buồn trông theo áng mây vương 
Phân vân giữa ngã tư đường đơn côi 
.Buồn trông một ánh sao rơi 
Ứơc sao ta hết đứng,ngồi...buồn trông 

25 nhận xét:

  1. Thăm anh với những nổi buồn về cuộc tình đôi lứa...
    Thân chúc anh đêm an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là ta thấm trên môi giọt mặn
      Buốt hao gầy cùng năm tháng nhạt nhòa
      Ta thương ta bới đêm buồn côi cút
      Cuộc đời này ta đã hiểu chữ ngờ
      .
      Cảm ơn anh nhiều nhiều

      Xóa
  2. Ngóng gì thứ nhện giăng tơ
    Tin vào tơ ấy đời mờ mịt luôn
    Tình ai như cánh con chuồn
    Mỏng thương mỏng nhớ nỗi buồn trần ai

    Thạch sùng bẻ lưỡi thở dài
    Anh khua bàn phím bẻ hoài câu thơ
    Đàn bầu nức nở cơn mơ
    Tình thâm phụ bạc vẫn vờ như không

    Nhạn kia chao cánh ngang đồng
    Em chao bạc bội vào lòng nhân gian
    Buồn trông trăm thứ ngút ngàn
    Hận tình ngồi đó thở than một mình .


    Thăm anh !
    chia sẻ với anh chút thất...vận !hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Phau phau nỗi buồn trắng vôi
      Ngỡ trang đài lộng bạc tôi ai ngờ
      .Chữ ngờ làm vỡ cơn mơ
      Đời người con gái ru mơ cuối chẳng đành
      .
      . Bờ xưa cành liễu vẫn xanh
      Hằn trên mây tím mộng lành tương tư
      . Chữ tình nay thế này ư
      Thương nhau không đặng ngàn thu giận người
      .
      .Trăm năm hờn giận người ơi
      Bao giờ mới hết bạc tôi với tình
      .Hoàng hôn đã tắt bóng hình
      Mong gì nắng đẹp bình minh vỡ òa

      Cứ thất vận mà chơi anh ơi-chiều chủ nhật anh có đi uống rượu không đấy ?

      Xóa
    2. Làm sao xoá hai đầu nỗi nhớ
      Vương vấn hoài cái thuở buồn trông
      Xa nhau có cũng như không
      Dày vò ký ức tương đồng chơi vơi.

      Xóa
    3. Bới gì nữa thu mùa đã khuất
      Nắng nhạt rồi đã mất thu mùa
      .Thu đi theo ngọn gió lùa
      Rừng thu đã chết ngẫm xưa chuyện mình

      Xóa
  3. Buồn chi buồn dữ vậy trời... ?
    Giờ mình cũng đã hai nơi xa rồi
    Tình như những đám may trôi
    Con tim héo úa rã rời đớn đau

    Tình như nước chảy qua cầu
    Trôi bao thương mến bạc mầu tháng năm
    Giờ ta nhỏ xuống thâu đêm
    Cạn dòng dư lệ khóc thầm duyên tơ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Buồn vì vỡ hết mộng mơ
      Xa nhau lên để lời thơ nhuốm buồn
      . Tình như nước chảy khe luồn
      Nước đâu có chảy về nguồn em ơi
      .
      . Tình như cơn gió không lời
      Mà làm tê buốt trói đời thi nhân
      . Đam mê nặng gánh xa gần
      Bao nhiêu tình nghĩa rụng chân đêm trường
      -
      tối nay đợi anh nhé -anh đưa em đi dạo

      Xóa
  4. QUA CƠN MÊ
    Đã vương tình lại dối lòng
    Mãi lang thang …
    Cứ lòng vòng quanh co
    Phong tình
    Trong mối tơ vò
    Giao duyên trong những giấc mơ xa vời!
    Tìm gì đây
    ...Giữa trùng khơi ?
    Con thuyền cô lẻ không nơi đi về
    Giật mình thoát khỏi cơn mê
    Trở về thực tại tái tê tim mình!--

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi ta nhặt lại nụ cười
      Gửi treo nửa khuyết
      Khuất trời tịch hư
      Gói hồn
      Cuối nẻo
      Chân như
      Ddàn chuông réo rắt
      Kinh thư
      Vụn rời

      Xóa
  5. BUỒN TRÔNG.....
    Bài thơ hay.Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi về ru giấc cô miên,
      Thương ai phơi hạt bờ hiên mịt mùng.
      Còn đây nửa góc bão bùng
      Trả em - Trả tận nghìn trùng ơi em
      -
      Cảm ơn chị nhiều nhiều

      Xóa
  6. Sang thăm bạn đọc bài thơ lục bát hay quá . Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DĨ VÃNG -
      . Nỗi nênh trăm hướng tình người
      Mùa trôi ngọt nhạt ai người chờ ta
      . Ngày ấy sỏi đá trổ hoa
      Đuổi đi buồn thảm trong ta một thời
      .
      . Thế rồi mưa nắng vui cười
      Vọng lòng câu hát lứa đôi bước về
      .Bây giờ ôm lấy ê chề
      Mình ta côi bóng thao thê tình buồn
      .
      . Trách người trời cũng mưa tuôn
      Lòng anh chết lặng nửa hồn thương đau
      . Em về nơi ấy thắm màu
      Nơi đây anh một nỗi đau tận cùng
      -
      Cảm ơn bạn rất nhiều -đọc thơ rồi có nhận xét

      Xóa
  7. Nặc danh17:27 8/5/18

    Trông nhiều thứ ghê. Hihi
    Em thích 4 câu thơ về mùa Thu trên bức ảnh. Mùa Thu là mùa của em ^^.
    Nể anh ghê, lúc nào anh cũng một bụng đầy thơ. Em đọc không kịp luôn!
    Anh Minh là 8x nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là em ớ. Hihi
      Không hiểu bị sao luôn ^^

      Xóa
    2. Miss Phong Linh-
      Anh không phải 8x nhưng anh rất yêu thơ em ạ

      Xóa
    3. Miss thất thường
      có thế mới thất thường chứ

      Xóa
  8. Miss Phong Linh là em đó. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Phong Linh là tên em à
      THU LANG THANG anh ngỡ là tên em

      Xóa
  9. Buồn trông vạt nắng chiều hôm.
    Nắng ơi đừng tắt khỏi buồn nhớ thương...

    jojo thăm Bố ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Buồn trông vắng nhạt con đường
      Buồn trông lối vắng tình thương muộn hè -
      -
      Cảm ơn bé Jo nhiều nhé -Chúc bé luôn hạnh phúc!

      Xóa
  10. Nhà Bố đông, vui... chỉ những vần thơ là mãi buồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố đang tìm lý do để làm thơ vui đây bé Jo ơi

      Xóa