TRANG CHỦ

26 tháng 5, 2018

VẮNG EM.....





Không có em thơ lòng rơi khúc ái
Chỉ còn lại tim này bóng chiều phong
Bước chân đi buôn buốt tận đáy lòng
Giờ em đâu -giữa hai bờ quên nhớ
.
Cũng có khi lệ rơi lòng –cười gỡ
và dù biết lỡ đấy mà chẳng dừng
Khi mất em rất sợ cố dửng dưng
Để bây giờ tái tê trong ly biệt
.
Lãng mạng lắm anh đâu hay đâu biết
Tàn bao đêm tim sa ngã mộng du
Theo phím sầu tình em thả tương tư
Gĩa biệt rồi nghe chút gì lưu luyến

25 nhận xét:

  1. Anh ngã theo chiều vạt nắng liêu xiêu
    Gió dụ ngọt anh qua bờ lỗi hẹn
    Nhưng tâm hồn không bao giờ tách bến
    Chầm chậm trôi khuất vào những luyến lưu

    Anh về đây tìm lại những vần thơ
    Mặc kệ ai những con đò bạc phước
    Yêu thơ nhớ thơ cứ như tình bội ước bội ước
    Để trong lòng mòn mõi một câu nguyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc thương nhiều chuyện tình lỡ tơ duyên
      Gởi vào trăng với bao điều nhung nhớ
      Chuyện ngày xưa nay gởi vào sương gió
      Cho cõi lòng tan nát thuở xa xưa

      Nay nhờ trăng gió thoảng mây đưa
      Lênh đênh tình được mùa xôn xao
      Cho hương xưa thắm mộng đào
      Cho tình yêu mới dâng trào trong tim...

      HN ghé thăm chia sẻ với anh.
      Chúc anh trưa CN tươi hồng thật vui nhé anh!



      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân-
      Đêm lạnh lẽo anh nằm nghe gió thổi
      Lùa không gian thổn thức một phương trời
      Kệ nơi nao hình như rất lặng gió
      Trong một ngày giông bão hồn người ta
      .
      Mặc kệ hết cho thơ vần ước mơ
      Của chờ trông với thầm lặng hoài bão
      Chuyện người đời sao ta hiểu hết được
      Aỏ và hư hai cách sống trên đời

      Xóa
    3. HẰNG NGA-
      Ngất ngư say mối tình vào sương khói
      Một chân tình đã vào chốn điêu linh
      Tình thủa ấy mênh mông toàn cát trắng
      Không sự sống ai tiếc nuối mà chi
      .
      Nay hương xưa đã chìm trong dâu bể
      Nỗi khát vọng chỉ như gió chiều mưa
      Tiếng trái tim như gió thoảng mây đùa
      Ta tìm lối trăng buông thề thương nhớ .
      -
      Cảm ơn em nhiều nhé -HN

      Xóa
    4. Tình chỉ đẹp là khi tình tan vỡ
      Xa nhau rồi lưu luyến mãi khôn nguôi
      Còn gì đâu khi đã cách ngăn rồi
      Hai lối rẽ đường đời chia đôi ngả

      Những chiều rơi hồn hoang buồn chi lạ
      Cố nhân ơi thôi giã biệt từ đây
      Có còn chăng là những giấc mơ gầy
      Đong nhung nhớ cho đầy vào kỷ niệm...

      HN sang thăm,chúc anh tuần mới vui khỏe cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    5. Kỷ niệm còn nhưng tình thì đã hết
      Buổi phân kỳ hai dứa hồn sang ngang
      Mộng hải hồ hai đứa néo đôi đàng
      Tình đã hết nhớ chi lòng vướng bận
      .
      Đã hết rồi mùa trăng vào tĩnh lặng
      Cố nhân ơi thôi giã biệt từ đây
      Còn gì nữa đời gió thoảng mây bay
      Thôi giã biệt áng mây xa hờ hững
      -
      Cảm ơn HN thật nhiều nhiều

      Xóa
    6. Tình xưa tan nay ta hàn gắn lại
      Cho hoa lòng nở ngát cả trời yêu
      Vì cuộc đời vui chẳng có bao nhiêu
      Ta hãy sống vì nhau cho trọn ý

      Bến thương xưa đón mừng đôi tri kỷ
      Về bên nhau cùng sông nước nở hoa
      Tay trong tay tình đẹp thắm chan hòa
      Cho thuyền hoa lênh đênh trên bến mộng ...

      Chúc anh buổi chiều an lành thật vui nhé anh !

      Xóa
    7. Thôi em ạ tình đã vào dĩ vãng
      Ân tình sầu lãng đãng để mà chi
      Mối tình ấy tan hợp bởi thiện di
      Quyết buông bỏ cho ai kia mừng rỡ
      .
      Hết chuyện tình coi như gấp trang vở
      Rồi đọc tiếp đọc lại chương tiếp sau
      Tìm vui của ban mai nắng trên cầu
      Làn gió thu mơn man ân tình mới
      -
      chiều an lành -tối thật vui em nhé HN

      Xóa
    8. Hihi...
      Tại anh đó quyết không hàn gắn lại
      Thì anh còn than trách nữa mà chi
      Em sẽ quên quên hết cả những gì
      Quên anh luôn cho lòng không vướng bận

      Tình sang trang sẽ không còn buồn hận
      Sẽ huy hoàng rực rỡ ánh ban mai
      Em sẽ vui bên tình mới đẹp hoài
      Quên hẳn anh mà lòng không hối tiếc ...Hihi.

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    9. Mong người nhé hãy vơi bớt sầu đi
      Anh không buồn mà đâu dám chê trách
      Tình đôi ngả coi như là định mệnh
      Trời trao duyên không phận biết làm sao
      .
      Ta về thôi lại về với trăng sao
      Mùa thu mới nắng vàng ươm mật ngọt
      Ong bướm vờn với chim Quyên ca hát
      Tình xưa cũ gói lại trả về đông .
      -
      nóng quá em ơi

      Xóa
    10. Thôi nhé từ nay khỏi bận lòng
      Đường đời hai nẻo khỏi chờ trông
      Bóng chim tăm cá phương trời lạ
      Có trách nhau hoài cũng bằng không

      Em sẽ quên và em sẽ xa
      Chẳng nhớ hoàng hôn với chiều tà
      Cùng tình yêu đã trôi vào mộng
      Để lòng vui với tháng ngày qua ...

      Dạ trời vào Hạ nên nóng đó anh .
      Chúc anh buổi trưa bình yên nhé anh !

      Xóa
    11. Chớp mắt dư ảnh bỗng phôi phai
      Tại anh anh biết lỗi tại ai
      Dĩ vãng gối đầu vào quá khứ
      Em đi mà xây mộng của ngày mai
      .
      Anh sẽ quên em quên ngày xưa
      Đi tìm mộng đẹp nắng đu đưa
      Với người anh đã vơi đầy nhớ
      Rồi quên người tình nắng sương mưa
      -
      Buổi chiều an lành ,mát mẻ nhé HN

      Xóa
  2. Thế là ta thấm trên môi giọt mặn
    Buốt hao gầy cùng năm tháng nhạt nhòa
    Ta thương ta bới đêm buồn côi cút
    Cuộc đời này mấy ai hiểu tình chia xa
    .
    Khóc vì yêu mà ta khóc trong thơ
    Một lần nỡ là một lần chót dại
    Trái tim sầu hôm nay đọng tim mãi
    Có ai về cho ta gửi hồn hoang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời trống vắng như sóng xô biển động
      Em chợt đến như cơn gió mùa thu
      Gios cuốn tung gẫy cánh chim hải Âu
      Cho tình uống men say ngỡ phẳng lặng
      .
      Có ngờ đâu tình chìm vào yên ắng
      Chẳng men say toàn những phút hư vô
      Tình thủa ấy chỉ bèo dạt sóng xô
      Hồn anh làm thơ buồn từ dạo ấy

      Xóa
  3. Cơn nắng hạ bàng hoàng đêm hoang tưởng
    Em đi rồi lệ vướng cõi hồn ta
    Dấu môi son ngày tháng cũng nhạt nhòa
    Người trở lại bên xa thuyền lặng lẽ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn buồn tỏa thê ru khúc tình người
      Miền hương phấn đã nhọc nhằn quay gót
      Tình hỡi người đã sầu dâng đắng đót
      Bản nhạc đêm khắc khoải lẻ phận duyên

      Xóa
  4. Tay với buông trên làn tóc rối
    Buồn trông ngơ ngẩn chốn xa mờ
    Người đi tan tác hằng lưu luyến
    Kẻ ở sầu bi dáng thẫn thờ

    Đã biết tình mình nay đã lỡ
    Khuất nẻo người đi dạ tiếc thương
    Ân tình chối bỏ đời sương gió
    Đoản khúc tình xưa mãi vấn vương…

    Chúc bạn chủ nhật vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xanh xưa trả gió về thiên thai
      Gạt đông cho nắng yêu xuân cài
      Một thủa người đi hằng lưu luyến
      Nay sớm bình minh đón sương mai
      .
      Tình phai nói mấy cũng nhạt rồi
      Ân tình bạc bẽo ở trong tôi
      Thủa ấy lòng tôi bừng nắng hạ
      Ngày nay vùi chôn nhớ lâu rồi
      -
      Chiều chủ nhật an lành bạn nhé

      Xóa
  5. Vắng mây gió ruổi trời không
    Vắng em anh trốn tận cùng cô đơn...

    Thăm NVT,chúc tuần mới an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Lỡ tay đánh rớt cuộc tình
      Không em anh ngắm một mình hoàng hôn
      .
      Chiều an lành nhe huynh

      Xóa
  6. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức thơ hay!
    DVD cảm ơn và chúc anh an lành!
    ===

    VẮNG

    Hạ...
    Hay thu?
    Chợt mưa...
    chợt nắng...
    Bên hiên đời
    Quạnh vắng, hoang liêu...
    Bềnh bồng...
    Chiếc lá lãng phiêu
    Trôi vào cõi mộng...
    Bao nhiêu lệ thầm?

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa
      Hay nắng
      Cũng thế thôi
      Trần thế
      Nhân gian
      Kéo ngược hao gầy
      Hồi xuân chẳng được
      Lại vay
      Đêm buồn
      Ngoài kia
      Gios giật thoảng hồn
      Tấc lòng miên viễn
      THấm hờn người ơi
      -
      chúc anh một ngày mới gặp nhiều may mắn và luôn mạnh khỏe nhé -

      Xóa
  7. lỠ DỠ TÌNH NHAU THÔI ĐÀNH VẬY
    TRĂM NĂM TRĂNG NƯỚC MÃI VƠI ĐẦY.
    CHÚC AN VUI MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐÀNH THẾ DUYÊN NHAU ĐÃ LỠ RỒI
      MỘT ĐỜI YÊU NHỚ THẢ SÔNG TRÔI
      .
      Cảm ơn huynh nhiều -chúc huynh chiều an lạc

      Xóa