TRANG CHỦ

2 tháng 5, 2018

KHỔ TÌNH.....








.Nắng sẻ nỗi nhớ tan tành 
Gió cuống quýt thả mây xanh gom về
.Tận cùng nỗi nhớ thao thê
Nhân gian khắc khoải những mê mải lòng 
.
.Mây trườn lên những long đong 
Trời vồi vội trút mưa lòng chiêm bao.Xa lắm thương đợi chênh chao

Phác đêm le lói ánh sao đương tàn 
.
.Mưa đòi duyên nợ lan man
Chiều bươn bả đuổi ly tan mỏi mòn 
.Giọt nhớ một nửa héo hon
Đêm buồn tay hứng trăng non lòa xòa 
.
.Gió gào tức tưởi tình xa
Non cao bực bội thả tà xám mây
.Tủi phận day dứt ngàn cây
Trăm năm chứng bóng tình gầy guộc hư
.
.Đông cười khanh khách vô tư 
Thu hờn bạc bẽo lời ru khóc mùa 
.Ước mộng ấp ủ xuân đưa
Hạ hừng hực đốt tình lùa gió bay 
.
.Trời đùa lênh láng tình này 
Đất nhem nhuốc vẽ tình vay nửa đời 
.Chuân chuyên nức nở tình ơi
Vạn tình nhân thế bời bời thế nhân-


23 nhận xét:

  1. Đôi mắt em xanh xao trời phố hạ
    Cho nắng vàng trải chiếu khắp trần gian
    Mây lang thang trôi mấy nẻo xa ngàn
    Để gió đùa dỗi hờn trên tóc rối

    Xa nhau rồi anh có buồn tiếc nuối
    Tình xa đưa theo khuất tận chân trời
    Sầu mà chi đời vậy cố nhân ơi
    Hạ về phượng đỏ khóc lời chia ly...

    HN sang thăm,chúc anh buổi trưa an lành nhé anh !
    Hihi ...Ko biết HN có TEM bài ko đây...?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa nhau rồi em còn nhớ nhung gì
      những ngày xưa con đường bằng lăng tím
      Và ánh mắt em đong đưa chiều ngọt lịm
      Đọng lòng anh những giây phút mê ly
      .
      Cũng đành thôi tình đã lỡ phân kỳ
      quên xưa cũ cho buồn vào dĩ vãng
      ngày đếm ngày vẫn còn đó năm tháng
      Mùa vẫn trôi mấy lúc lại đến thu
      .
      TEM VÀNG CHO EM nhé Hằng Nga

      Xóa
    2. Hoa bằng lăng tím màu hoa chung thủy
      Hay tình buồn của đôi lứa xa nhau
      Duyên yêu xưa đã lỡ vạn nhịp cầu
      Thuyền rời bến tìm về neo bến lạ

      Trong tim ta tình không là tất cả
      Hà cớ gì tiếc nuối lúc phân ly
      Anh ra đi xa cách biệt kinh kỳ
      Em ở lại trao tình vào sương khói ...

      Buổi chiều bình yên nhé anh HN sang thăm anh !

      Xóa
    3. Này em hỡi em còn nhớ không em
      Dốc đá ấy ta gặp nhau ngày thu
      Có vàng nắng và bằng lăng tím nở
      Mà bây giờ em nỡ đành quên sao
      .
      Trong tim anh tình yêu thiêng liêng lắm
      Khi đã yêu mộng ước cả một đời
      Không đốt cháy miền nắng hạ rực lửa
      Cho mùa xuân vẽ nhem nhuốc tình buồn

      Xóa
    4. Em nào quên tại duyên ta không nợ
      Tình lỡ làng vì nghịch cảnh chia ly
      Phận làm con em đành bước vu quy
      Để mẹ cha vui lòng không phiền muộn

      Em đành để duyên sầu theo gió cuốn
      Cho tình đang tươi nở bỗng chia phôi
      Thì anh ơi nay đã nát tan rồi
      Đành gắng gượng chôn vùi vào dĩ vãng...

      Ngày cuối tuần an lành nhé anh !

      Xóa
    5. Tình đôi ta đã vào miền quên lãng
      Chẳng nợ duyên lên hai đứa chia phôi
      Sống bên chồng em ơi hạnh phúc không
      Khi lòng anh miền cô đơn vây kín
      .
      Nợ duyên xưa giờ chôn miền quên lãng
      Vui nhé em với hạnh phúc tang bồng
      Anh bây giờ như vạt cỏ lông chông
      Mùa cát bay dập vùi -ôi thân cỏ

      Xóa
  2. Cùng Nhau-
    Khi nao anh quên bóng hình người
    Một miền duyên nhớ phía xa xôi
    Đa đoan vơi đầy miền trăng thả
    Làm ngập hồn hoang phía lòng tôi
    .
    Vô tình dưới nắng em lướt qua
    Nhẹ gót đường chiều áo vạt tà
    Anh ngọn hoang gió đùa tha thướt
    Chấp chới khung trời vướng hương hoa
    .
    Từ bấy lòng ôm một niềm thương
    Nỗi nhớ mong manh một cung đường
    Chiều buông có dáng người thấp thoáng
    Mây khói hôn hoàng phủ vương vương
    .
    Dáng ấy khoan thai bước hững hờ
    Đổ dài luống hoa ngập hồn thơ
    Hương nồng óng ả đầy xao xuyến
    Chẳng nói chi nhiều chỉ ngu ngơ
    .
    Con tim bây giờ đọng nhớ nhung
    Thời gian lớp rêu dần phủ phong
    Giận lắm xa xôi miền quan tái
    Ngát hoa lờ lững những chiều trông
    .
    Giẫm hạt mưa lòng hoàng hôn nghiêng
    Âm thầm hồn rẽ lối niềm riêng
    Người vững tay chèo thuyền trăng ấy
    Quảng Cung neo bến đỡ chung chiêng
    .
    Mãi trắng nỗi niềm của chính anh
    Cánh chim miết mải tìm ngày xanh
    Hoàng hôn xuyến xaolùa mây tím
    Lối mộng là em cõi xuân lành
    .
    Gió vẫn vin cành chim hát ca
    Thời gian nhàn nhạt chiều sương pha
    Ái tình dâng sóng thi hồn trĩu
    Như ẩn dường đâu khuyết mùa hoa
    .
    Tình này trong ta kiếp phiêu du
    Dài nhánh tương tư len sương mù
    Đối bóng thiên thu, mờ hưu quạnh
    Trơ gốc tình chung vẳng lời ru
    .
    Định khúc thu tình thế mà thôi
    Ước thệ chung lòng chẳng phai phôi
    Nợ duyên vương mang mãi bóng hẹn
    Hãy khóc cùng nhau một kiếp người -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương Cạn-------
      Gói cả điêu linh cuộc mơ đời
      Cả vạn ngày chết thả xa khơi
      Con đò bến lở vào ly biệt
      Ai lại đam mê của một thời
      .
      Một thời tình trong đóa hoa hồn
      Trắng đêm thâu ngày dạ sóng cồn
      Dỗi hờn tình gánh chông chênh nợ
      Duyên thừa phong kín cả hoàng hôn
      .
      Hoàng hôn lưu lạc tìm lá phong
      Trách duyên thả gió thấu lạnh lòng
      Thời gian xanh tóc trôi trùng điệp
      Xuân khép mi sầu ngượng long đong
      .
      Long đong gọi hồn trăng trang đài
      Thâu canh đêm trắng nhặt bi ai
      Từng giọt sương rơi rung cánh lá
      Thanh âm rớt nhịp đếm tàn phai
      .
      Tàn phai đè nặng trái tim yêu
      Huy tà cuối dốc bóng ngả xiêu
      Thềm ấy rêu phong góc ngày rụng
      Tỉnh giấc hoa hồn bến tiêu điều
      .
      Tiêu điều xác xơ úa tim hồng
      Bóng tối phủ quanh phía đời trông
      Duyên tan nuối tiếc hương vừa cạn
      Của cánh hoa xưa bạc hương nồng
      .
      Hương nồng mà đau dưới trăng vương
      Trong vùng câm lặng mỏi tình trường
      Hoa hồn nhem nhuốc màu tình ái
      Máu tim nhỏ giọt hồng lệ thương
      .
      Lệ thương thôi trả chốn hồng trần
      Trả cả không gian nẻo phù vân
      Lấy kim triền đau may cô hạnh
      Làm chăn đắp tình rét nàng Bân -

      Xóa
    2. Hãy khóc đi anh mắt lệ nhòa
      Duyên tình dang dở một đời hoa
      Nay đem trao cả vào nhân thế
      Mặc đời thương tiếc với xuýt xoa

      Thôi nhé anh ơi đã hết rồi
      Thế thái nhân tình vậy mà thôi
      Thì xem như thể không quen biết
      Để lòng không bận lúc chia phôi...

      Chiều an lành nhé anh !

      Xóa
    3. Thôi khóc mà chi tình phù vân
      Cho ngày úa nắng thêm bần thần
      Chén tiễn thu xưa đời quán trọ
      Chôn nốt mảnh lặng tình rụng chân
      .
      Cuộc lữ ảo vời cơn huyễn mộng
      Tha nhân hoài vọng mảnh tình không
      Vô thường định ý bờ trong đục
      Nhân quả hoằng duyên thế phải không

      Xóa
  3. Từ ngày tiễn biệt một chiều đông
    Mặt đất hoang liêu chẳng nắng hồng
    Gió cuốn âm u làn bụi mỏng
    Sương rơi ảm đạm khói mênh mông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta về hong nắng trả hương đời
      Yêu nhớ ly tàn cũng thế thôi
      Con tim trống rỗng sâu đen đặc
      Đỉnh sầu tê tái cuộc tình ơi

      Xóa
    2. Ai nhớ thương ai lúc đông về
      Cõi lòng tan tác với cơn mê
      Chiều hoang bóng ngả sương rơi lạnh
      Man mác hôn hoàng phủ sơn khê ...

      Chiều bình yên nhé anh !

      Xóa
    3. Lặng lẽ treo mềm giọt đong đưa,
      Mù loang mấy nẻo đợi hồn trưa.
      Câu thơ dong ruỗi, vần hoang phế,
      Nắng quyện tình sương vụng gió đùa

      Xóa
  4. .Tận cùng nỗi nhớ
    Nhân gian khắc khoải
    HAY LẮM.
    cHÚC EM LUÔN CÓ THƠ HAY.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khắc khoải sầu canh mấy giọt tình,
      U mê ngụp lặn chốn tử sinh
      Màu pha sắc tóc, đường chân mỏi
      Lặng trở về xưa - Bước chỉ mình !

      -
      Cảm ơn chị nhiều -chúc chị luôn an lạc chị nhé

      Xóa
  5. Hihi MT sang thăm anh , đọc thơ hay . Dạo này em gái ko có tâm trạng viết thơ và hoạ thơ á . Chuẩn bị cuối tuần nhiều niềm vui , may mắn ..anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sang chơi đọc thơ là anh thấy vui rồi -Cuối tuần vui nhiều Mực Tím nhé

      Xóa
  6. Đời lạ thật
    Cứ bao la chất ngất
    Kể cả tên tôi
    Tôi cũng vừa quên mất
    Thế gian này
    Dù cùng trời cuối đất
    Chỉ thấy thất tình
    Than thở rất chông chênh
    Xa nhau rồi
    Tình mây nước bồng bềnh
    Nắng về rồi
    Bạn thơ ơi có thể
    Trả cuộc đời
    Về mùa hạ ngày xưa .

    Thăm bạn đọc thơ và chia sẻ ! Mong bạn luôn hào hoa và sức khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời cuốn gió
      Mộng trôi ngày vội vã
      Nhớ hay quên
      Chỉ một phút chiêm bao
      Trả cho người
      Những khoảng trống ngọt ngào
      Lúc gió lặng
      Là những phút hạnh phúc
      Bạn thơ ơi
      Tình như một trái đắng
      Tim bình yên
      Nhớ nhớ với quên quên
      Tình mây nước
      Lấy gì đong vẹn nguyên
      Nắng về rồi
      Mùa hạ vào chói lọi
      Rồi có ngày
      Hạ về xưa thầm hỏi
      Tình nước mây
      Đonh đầy như ngày xưa

      -
      cảm ơn anh Sỏi -mong anh về chơi và giao lưu như ngày xưa

      Xóa
    2. Bạn thơ ơi
      Tôi cũng đã về đây
      Trời thì cao ngất
      Đất lại rộng mênh mông
      Niềm tin vỡ
      Ôm mối tình ảo mộng
      Thơ chợt nghèo
      Văn chương giờ mục rỗng
      Bước lang thang
      Giữa phố đông người lạ
      Thấm đơn côi
      Giữa một biển người
      Lối đi về
      Mùa này bằng lăng chưa nở
      Tôi hình dung
      Ngắm hoa trên hè phố
      Đã kịp tím đâu
      Mà sớm rụng mất rồi
      Hè đã về
      Gió nồm hanh hao thổi
      Như rót vào tim
      Niềm khao khát nát nhàu.

      Thăm anh và chúc anh luôn khỏe!

      Xóa
    3. Chìm vào chiều
      Tìm trong tiếng tơ âm
      Âm thanh ngày
      Của mùa hạ chất ngất
      Hạ bỏng rát
      Nỉ non con ve khóc
      Ân tình nào
      Đốt cháy nắng hạ đây
      Bạn thơ ơi
      Cứ mặc tháng đong ngày
      Mùa vẫn đếm
      Trái đất vẫn vòng xoay
      Ta tìm về
      Với yêu thương cuộc đời này
      Tìm lại những
      Vần thơ ơi bạn cũ
      Cứ nhớ mong
      rồi từng đêm thức trắng
      Khép nhé anh
      Buồn cũ thôi chôn đi
      Đông người đấy
      Mà hỏi họ giúp gì
      Khi ta buồn
      Ôm con tim sầu cảm
      Tìm lối về
      Hoa phượng hồng lãng mạng
      một thời yêu
      Mê mải mấy mùa trăng
      Tiếng ve đêm
      Như đánh thức cunh Hằng
      Cho đời ta ngất ngây mùa nắng hạ

      Xóa