TRANG CHỦ

9 tháng 5, 2018

CÓ NHAU......



Bới gì nữa thu mùa đã khuất
Nắng nhạt rồi đã mất thu mùa 
.Thu đi theo ngọn gió lùa 
Rừng thu đã chết ngẫm xưa chuyện mình 
.
Một hình bóng thu buông trên lá 
Biếc ngọn cây lướt lả cao xanh
.Hồn nhiên kể chuyện em anh
Mây hồng dắt nối tơ mành ngày xưa 
.
Lời đã hứa trôi mưa mùa tiễn 
Mộng nỗi niềm dặm bước đường trơn
.Mây hồng đâu,chỉ gió dồn 
Vào đông xám ngắt mây vờn gom mưa 
.
Duyên lành rẽ mưa đùa duyên phận
Bao lận đận bước bộ theo đời 
.Thuyền rời bến vắng thu rơi
Tương tư trả nợ cho người bể dâu
.
Bẻ sương khói tết sầu làm đuốc 
Dẫn con đò bơi ngược mạn kề 
.Xa xôi lá mỏng thương che
Chiều phai dẫm dựa nắng hè hong đông 
.
Không tràn nắng mà hồng theo gió
Vẫn hoài say hạt vỗ mưa mùa 
.Tìm lại nỗi nhớ thềm xưa
Mưa rơi thấm áo mắt đưa hiên thềm 
.
Như bất chợt êm đềm trăng rụng
Tỏ nâng niu khát vọng tơ vương 
.Hứng chung mờ tỏ đoạn trường 
Thanh đêm đối bóng niềm thương tóc chiều 
.
Nơi Bến Hạ hồng điều ai đợi
Quảng Cung thanh ngẫm ngợi mênh mông 
.Tay đan vớt nắng chờ trông 
Đông hoài đông vẫn hương lòng chắt chiu
.
Mưa đông mùa cô liêu thêm nhớ 
Thu đi rồi còn đó dâu tằm 
. Duyên hờ chẳng định trăm năm 
Nghịch đùa định mệnh âm thầm tình xa 
.
Cánh tím mỏng cho ta vuốt nhẹ 
Lặng thầm kết khe khẽ tin yêu
.Ước mong dấu ái phiêu diêu
Bén dâu tơ dệt muôn chiều nhớ nhung 
.
Và cứ thế mãi cùng bến đỗ 
Nở hoa lòng dốc đổ tóc sương 
.Đông xuân thu hạ niềm thương
Đôi hồn gối mộng đoan trường có nhau-

33 nhận xét:

  1. HƯƠNG NGUYỀN -
    Anh tìm em nào thấy em đâu?
    Chỉ thấy ngàn lau rũ tàn bến nước
    Em về đâu để chiều bạc nhược
    Những thanh âm bất lực tê người

    Muốn trả em một chút mềm môi
    Anh còn nợ một thời vương khỏe
    Vành môi tím dường như vừa hé
    Thi thoảng thôi cũng hóa dại khờ

    Gió vô tình đánh cắp cơn mơ
    Nên bàn tay không còn đan tóc rối
    Ánh mắt buồn rơi theo hờn dỗi
    Tình rã theo ngày tháng đẩy đưa

    Tàn tro ơi giữ chút duyên thừa
    Nàng của anh dấu nỗi buồn trong mắt
    Cánh hoa rơi có ai vừa nhặt
    Dấu chân in trên cỏ nát nhàu

    Câu thơ giờ nức nở lòng nhau
    Anh với tay qua vùng vĩnh biệt
    Đóa hoa nguyền nào ai có biết
    Đã vùi sâu này hỡi em ơi

    Thôi cung đàn lỡ khúc yêu đương
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Dưới mộ hoang nằm nghe gió thở
    Tiếng thời gian mấy dễ hững hờ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh trở về sau cuộc lãng phiêu
      Dập dềnh con nước sầu nhớ thương
      Một lần lỡ là một lần trót dại
      Hận nhiêu khê oán hờn buốt hao gầy
      .
      Nụ thơm mấy thủa nồng hương tóc
      Mà lỡ yêu đương bởi mùa này
      Biển hẹn non thề đêm vỡ mộng
      Hụt hẫng chênh vênh với si mê

      Xóa
  2. Em vẫn nhớ những lời mình hẹn ước
    Rằng một đời ta chi có nhau thôi
    Nhưng hôm nay mộng đã lỡ tan rồi
    Đành cúi mặt ôm sầu trong biển nhớ

    Nếu khi xưa ta đừng quen đừng hẹn
    Thì ngày nay đâu tủi lúc xa nhau
    Em sông Tương anh tận chốn giang đầu
    Hai bến bờ ngàn đời ta xa cách...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh khuya ấm áp nhiều mộng đẹp nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi em ạ buồn thôi đừng than trách
      Đi đi em về bên ấy với người ta
      Mộng đã tan nhưng nghĩa còn đây mà
      Em bội ước vẫn còn đây mạn khóe
      .
      Anh chỉ xin chúc em mãi tươi trẻ
      Tình thắm nồng bên ấy với người ta
      Vành môi tím tuy không dành cho anh nữa
      luôn vui cười với hạnh phúc chiều tà
      -
      Em đi nghỉ mát à em ơi-thấy em mấy ngày không có mặt
      Chúc em vui vẻ nhé em

      Xóa
    2. Trời cay nghiệt nỡ bày chi ngăn cách
      Để đau lòng cho kẻ ở người đi
      Buồn nào hơn trong giờ phút chia ly
      Em cúi mặt nghe tâm hồn chua xót

      Anh trách em quên bao lời hay ngọt
      Bao lời yêu chan chứa ở đầu môi
      Nhưng đây là nghịch cảnh đã chia đôi
      Cho hai đứa hai phương trời cách biệt...

      Chiều an lành nhé anh !
      Cả tuân nay em phải đi công tác xa anh ạ ,vì em đã ra trường đi làm mấy mấy năm nay em com cho a biết mà anh đã quên rồi sao ? Hihi...

      Xóa
    3. Trách chê chi khi ta không duyên nợ
      Lời em hứa cùng là hứa mà thôi
      Khi gặp tình không thể trong cuộc đời
      Thì em ơi pháo hồng rượu ngây ngất
      .
      Tình đôi ta coi như là đã hết
      Khô lá vàng mùa hẹn của thu sang
      Em ra đi cách mặt với quan hàng
      Anh ở lại sầu bi vì thiếu vắng
      -
      Thế mà anh không nhớ -có lẽ vì nhớ cô sinh viên thôi

      Xóa
    4. Buồn chi anh khi tình yêu đã lỡ
      Hãy đem tình mà trả lại trăng sao
      Bao yêu thương bao lời nói ngọt ngào
      Ta thả hết cho vào vùng sương khói

      Vì tình yêu vốn nào đâu có tội
      Lỡ yêu rồi mà tình ái chia phôi
      Chẳng tại ai vì nghịch cảnh chia đôi
      Thì anh nhé xin đừng hờn đừng trách...

      Trưa cuối tuần an lành nhé anh!
      Hihi vậy là tính anh hay quên lắm đó nhé ...Thế khi hẹn nàng nơi góc phố anh có quên ko???

      Xóa
    5. Anh quên rồi những chuyện buồn ngày cũ
      Thả buồn vào du khúc đi hoang
      Chuyện tình xưa đổ vào miền dĩ vãng
      Tìm lại mình trong tình yêu trăng nước
      .
      Vì yêu người mà đoạn cuối cuộc đời
      Khổ đau nhiều khi mùa thu trút lá
      Tìm mơ lòng nơi chốn thơ say
      Cũng như tìm lại chính bản thân ấy
      -
      Hẹn với Hằng Nga thì anh không quên đâu em ạ

      Xóa
    6. Cứ như thế cho lòng vui thanh thản
      Cho tâm hồn thoải mái với trăng sao
      Hãy quên đi bao kỷ niệm ngọt ngào
      Và tìm vui làm hành trang ngày mới

      Ta sẽ thấy cuộc đời bao phơi phới
      Muôn ánh hồng rực rỡ ở tương lai
      Và trong ta còn tháng rộng ngày dài
      Nguồn yêu mới dang vòng tay mời đợi...

      Chiều cuối tuần thật vui nhé anh !

      Hihi ...nghe anh nói cứ như là thật ý.Đàn ông các anh là CHÚA XẠO mà ...hic..hic...

      Xóa
    7. Tìm mùa xuân nơi phương trời dấu kín
      Nụ tầm xuân vẫn nở nắng lao xao
      Anh đi tìm mùa hoa trong xuân ngát
      Vẫn tiếp nối vòng xoay với nghiêng chào
      .
      Khung trời rộng xuân tình kia phơi phới
      Lối đường quen đâu chỉ một lối vào
      Tìm lại ta trong khung trời mơ lộng
      Hoa tầm xuân vẫn nở bến hương tình
      -
      Yêu anh đi rồi xem anh có xạo không em

      Xóa
    8. Đời vẫn thế có bao giờ từ chối
      Một lời thương lời nhớ của riêng ai
      Cả trời yêu vây kín mộng trang đài
      Cho tình thắm vương lên đầy sóng mắt

      Ngàn hoa tím lung linh khoe màu sắc
      Hương ngát lòng chung thuỷ của yêu đương
      Và đưa ta đi đến cuối con đường
      Của tình yêu ngàn đời đầy hoa mộng...

      Hihi...
      Không dám đâu em còn phải học bài CẢNH GIÁC nè ...hihi

      Xóa
    9. Ta sẽ thấy cuộc đời bao phơi phới
      Muôn ánh hồng rực rỡ ở tương lai
      Và trong ta còn tháng rộng ngày dài
      Nguồn yêu mới dang vòng tay mời đợi
      .
      Em ơi em có chi mà ngẫm ngợi
      Tím mùa hoa mê mải một mùa trăng
      Yêu nhau đi hẹ thề cùng tháng năm
      Một chữ yêu đến răng long đầu bạc
      .
      Hihi.....khi nào em học xong bảo anh nhé em

      Xóa
    10. Yêu nhau đến ngày răng long đầu bạc.
      Nghe sao mà thương mến quá đi thôi
      Nhung đó là chỉ chót lưỡi đầu môi
      Của anh đó ai mà tin được nhỉ ?

      Nên biết khôn em thường luôn suy nghĩ
      Phải biết đường mà rào trước đón sau
      Để tránh đi những tủi hận buồn đau
      Khi ong đã tỏ đường đi lối về...

      Hihi... bây giờ con gái bọn em ko NAI như xưa đâu anh ui...

      Chúc anh tuần mới thật vui cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    11. Tin anh đi hỡi cô em nghiêng bóng
      Lời nói anh thật như lúc bình minh
      Như bóng anh dẫm chặt lấy chân mình
      Không giả dối như ai kia tán gái
      .
      Vì đời anh gặp rất nhiều sương tái
      Bao thu rồi ôm lấy lòng hoang vu
      Thế nên anh làm sao rải mây mù
      Vào hạ mùa phượng hoa đang nở rộ
      -
      hi hi.......anh vẫn biết em không Nai cho nên anh thật lòng đấy em ạ

      Xóa
    12. Nếu lòng anh thật thà không gian dối
      Thì thời gian sẽ làm chứng mà thôi
      Chớ yêu nhau ngon ngọt ở đầu môi
      Mà chuốc lấy những điều không hay đó

      Đừng xem như tình là mây với gió
      Thoảng qua rồi xa mãi tít mù khơi
      Hãy yêu nhau bằng tình ái tuyệt vời
      Ta sẽ có cả thiên đường hạnh phúc...

      Hihi...Anh thật lòng thì rất tốt sẽ có một tình yêu tuyệt vời đến trong tim anh .

      Xóa
    13. Lời thơ em thật gọn gàng ý tứ
      Ta bên nhau chia sẻ mộng tiêu sơ
      Ys và tình thấp thoáng bên bến bờ
      Thật vui mừng vì người đã hiểu hết
      .
      Tình là những sẻ chia em có biết
      Chứ không phải mây gió tít mù khơi
      Đến bây giờ anh đã hiểu ra rồi
      Sau một hồi yêu đương chim gãy cánh
      .
      Anh thật lòng mà em -monh tình cảm thật sẽ đến với anh

      Xóa
  3. Cuộc sống có dừng đâu anh nhỉ
    Họ yêu không ngừng nghỉ ngày đêm
    Trái ngang khao khát nỗi niềm
    Bao năm nước măt nổi chìm câu thơ

    Bao năm vẫn bơ vơ bóng lẻ
    Cõi hồn riêng quạnh quẽ nát nhàu
    Xuân thì vội vã qua mau
    Hạ tàn mây phủ một màu tối tăm

    Mưa tí tách rụng rơi nhớ lắm
    Nằm nghiêng nghe trăn trở đêm thâu
    Duyên tan tình vỡ mơ sầu
    Lòng đời ai chắc nông sâu bao giờ .

    Thăm anh, tặng anh vài mấy câu thơ nhạt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều người thấy yêu là lẽ sống
      Mà chữ yêu có mấy hiểu đâu
      .Xót thương ngày tháng âu sầu
      Yêu như cái mốt đâu câu thương lòng
      .
      Và cứ thế trăng treo liễu mộng
      Chốn vườn hồng thật lắm kẻ vào
      . Tình nức nở biết hiểu sao
      Vần thơ tắm nghuyệt treo cao lắm buồn
      .
      Tuôn dạ lệ lê thê câu chữ
      Những vần thơ cứ gửi đêm thâu
      .Dùng thơ song thất bắc cầu
      Cho hai ta được lối câu thi vần


      Cảm ơn anh nhiều -mà thơ của anh mà nhạt thì thơ tôi không có muối anh ơi

      Xóa
  4. Xuân vẫn thế một màu tình cũ
    Vẫn tơ trời rối tự năm xưa
    .Chân buồn dạo lối tình thừa
    Vàng xao bao độ gió đùa tóc xanh
    .
    Duyên đã hết tình người chưa chết
    Ngóng xuân về bắt bóng mùa sang
    .Tay trơn tuột đoá hoa vàng
    Chiều phai vội vã thênh thang gió trời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi giã biệt vườn xưa lối cũ
      Đã một thời quyến rũ hồn thơ
      .Không gian quạnh vắng như tờ
      Trăng xa lẻ bóng hững hờ lá hoa
      .
      Mây xuống thấp buồn và tích tụ.
      Sương giăng đầy lạnh phủ bờ vai.
      .Vườn hoang mấy cánh hoa lài
      Khô bông hương cũng nhạt phai mất rồi.
      Không còn nữa những lời hoa mỹ.
      Mở đầu thơ thấy chỉ u buồn
      .Giọt sầu rớt tựa mưa tuôn
      Vường hoang sơ xác thi nguồn xót sa

      Xóa
    2. Còn nữa đâu ngày xưa thân ái
      Gió vỗ về đôi mái đầu xanh
      Chiều vàng nắng rớt long lanh
      Vàng lên ánh mắt xây thành yêu thương

      Người đã xa và xa mãi mãi
      Có bao giờ trở lại chốn đây
      Mình ta buồn với trời mây
      Với trăng với gió cỏ cây u sầu...

      Chiều CN an lành nhé anh !

      Xóa
    3. Hay kiếp trước mình không duyên phận
      Để kiếp này ta mất thành đôi
      . Xuân này lặng lẽ chơi vơi
      Cho mùa hạ đến nó rơi bể sầu
      .
      Người đã đến và đi mãi mãi
      Có khi nào trở về chốn cũ
      .Đơn côi mình ta ủ rũ
      Biết bao giờ được thật sự yêu đương
      -
      Ddầu tuần làm việc tốt em nhé

      Xóa
  5. MT sang thăm anh TM . Đọc thơ hay . Cuối tuần nhiều niềm vui , may mắn ..anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mực Tím ơi-luôn xinh tươi và khoe mạnh em nhé

      Xóa
  6. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài tình thơ song thất lục bát hay!
    DVD cảm ơn và chúc anh an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chung này nữa, mời anh cạn chén
      Rượu phong trần giọt đắng đời nghiêng
      .Mềm môi trút cạn niềm riêng
      Uống cho quên hết lụy phiền đầy vơi

      Mời anh Văn cùng uống rượu nhé -cảm ơn anh sang chơi và đọc thơ nhé

      Xóa
  7. Thơ hay,chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi...cảm ơn chị thật nhiều -chúc chi luôn vui khỏe nhé

      Xóa
  8. Trải tháng năm phong trần cát bụi
    Đến hôm nay Tân nhớ em nào
    Một thời tình cũ chênh chao
    Làm tim anh lại rạt rào mộng mơ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời lữ thứ bây giờ em nhớ
      Vàng Xẻo Bướm nghiêng gió nụ hôn
      .Hồn bước lỡ gió thu hồn
      Xa nhau thì nhớ dập dồn anh ơi

      Xóa

  9. Thăm huynh đọc thơ Chúc an vui Mến
    THÔI ĐÀNH
    Nắng rụng thu tàn em đã khuất
    Nhạt rồi môi thắm ngất thu mưa
    Mùa ngâu lặng lẽ gió lùa
    Sông ngân ô thướt chuyện xưa chuyện mình

    Mưa đan thã giọt ru ngàn lá
    Lạnh tiếng chim buồn rã mộng xanh
    Đơn côi lặng lẽ tình anh
    Mơ màng dĩ vãng thôi đành phận xưa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mộng thường đó dòng đời trắc trở
      Non nước buồn đổ vỡ phân ly
      . Duyên đành rẽ lối người đi
      bến bờ trống vắng tình si ngỡ ngàng
      .
      Ôi trần thế phù du mộng ảo
      Nhếch mét cười nhìn cõi nhân gian
      .Tay gầy đếm tuổi qua can
      Còn bao nhiêu bước qua bàn thế nhân

      -
      Cảm ơn huynh rất nhiều -chúc huynh buổi chiều an lạc

      Xóa