TRANG CHỦ

20 tháng 5, 2018

XUÂN MỘNG







Chuyện hợp tan sao cứ xa nguyện ước
Khoảng khắc nào làm ngăn cách cung thương
Để ân tình đứng mãi chẳng chung đường
Yêu thật nhiều sao vẫn bờ ngăn cách
.
Xuân chưa chúc cho tình trường ngõ ngách
Tóc chiều phai còn đợi bóng đò chiều
Luống yêu thương muôn nỗi trong cô liêu
Định khúc mùa ngọt ngào trong thầm lặng
.
Tay đan tình âm thầm trong khúc vắng
Chút nợ tình cứ lùa nắng bâng khuâng
Bóng thoáng hiện trong xuân tình gọi xuân
Lần day dứt trong thinh không trầm mặc
.
Tình đã đến trong duyên trôi đăng đắng
Níu nghìn trùng với cơn khát yêu thương
Dây tơ trời vẫn trói chân tình trường
Chiều ngơ ngẩn với ân xưa nghĩa cũ
.
Ngàn mây xưa làm sao đời phủi rũ
Vượt thời gian qua hương cũ về đây
Bắt bóng mùa xuân vui đan xum vầy
Vào yêu thương mây hồng xuân buông gió
.
Vơi đầy mộng vạn lần ươm xuân ngỏ
Thả hẹn chờ với nỗi nhớ thương mong
Bóng mai vàng khoe nắng trải bên song
Cùng đón xuân với hương đưa thương nhớ
====================
Mộng mà thôi

31 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài tình thơ hay!
    DVD cảm ơn và chúc anh an lành!
    ===

    NẾU

    Nếu mơ ước chỉ là cơn mộng
    Ta cứ vùi vào mộng dệt mơ
    Vùi vào trong đáy hồn thơ
    Vùi vào trăng khuyết ngẩn ngơ lưng trời


    Nếu cơn gió chẳng mời lá tới
    Ta trải thân nằm đợi miệt mài
    Chìm sâu trong cõi u hoài
    Biết đâu tiếng lá sớm mai chợt về


    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời vẫn thế trên bờ thật,ảo
      Bới ảo ra sự thật mà mơ
      .Ta tìm lại những vần thơ
      Có vầng trăng mộng nối tơ ân tình
      .
      Ta mời nắng hạ mùa làm đuốc
      Soi nhân gian tỏ rõ thực hư
      .Tâm ta như một cánh thư
      Tỏ rõ ham muốn cứ như ham tình

      -
      Cảm ơn anh nhiều -hai khổ thơ có ý nghĩa quá anh ạ

      Xóa

  2. Em là ai mà để anh chờ đợi
    Cặm cụi ngày đêm khơi gợi lửa tình
    Em lỡ buông để duyên trôi vị đắng
    Sợi tơ trời ngơ ngẩn với lả lơi

    Ánh mắt ai mà đẹp thế hả trời
    Có thể nhìn anh một chút nữa thôi
    Hai bàn tay tự đan nhau bối rối
    Ngỡ đang ôm đắm đuối mộng yêu ơi

    Mùa hạ xưa hoa phượng đỏ một đời
    Tiếng tim trẻ đập rào rào hoa rụng
    Cũng ánh mắt ấy đôi tay giờ còn vụng
    Lóng ngóng gì mà tình cũng đánh rơi

    Hạ về rồi còn xuân mộng hả trời
    Còn nuối tiếc những gì xuân rớt lại
    Mượn nón lá làm thuyền xuôi bến đợi
    Mái thơ chèo vời vợi nhớ về ai.


    Thăm và chúc bạn khỏe trong cuộc sống và tình yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ độ hồn xuân đã vỡ mộng hờ
      Ta lại về ăm ắp những vần thơ
      Lời thơ tả con đò xưa lạc bến
      Để một người bến cũ mỏi mong chờ
      .
      Thời gian trôi con thuyền xưa không đỗ
      Bến thương mong thôi khuất nẻo từ đây
      Mái tóc xưa với ánh mắt êm đềm
      Ngày đếm ngày cứ dần phai theo tháng
      .
      Hạ lại về phượng hồng thôi lãng mạn
      Tiếng ve ru bị tắt lịm trong lòng
      Còn đâu nữa mà hồn nhớ mỏi mong
      Người đi rồi ân tình coi đã hết
      .
      Em đi rồi con tim anh đã chết
      Mộng xuân mùa là đường bước gập ghềnh
      Tình đã hết hồn vào nổi nênh
      mái chèo xưa chờ người lái đò thay áo

      Xóa
  3. Thấp thoáng chiều buông lối nhỏ gầy
    Lãng bãng sương mờ xuống cỏ cây
    Ai chờ ai đợi trên bến vắng
    Người về cho ấm giấc mộng say

    Gió chiều man mác gợi hương đưa
    Mà nhớ mà thương mấy cho vừa
    Ân tình thương mến dâng vời vợi
    Anh có nghe chăng gió sang mùa...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh chiều CN hồng thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi ta lặng lẽ bước quay về
      Nghe lòng đắng chát những u mê
      Người đi xa quá lòng nguội lạnh
      Mộng cạn duyên vơi những ước thề
      .
      Thương gì lối cỏ ngập sắc hoa
      Bao nhiêu quân tử lúc chiều tà
      Tình đến tình đi đời vẫn thế
      Trách người không thật với tình ta-
      -
      Một tuần mới bắt đầu rồi -chúc em làm việc tốt nhé

      Xóa
    2. Người chẳng vấn vương lúc phân kỳ
      Để lòng hoang lạnh phút chia ly
      Hay người đã có ân tình mới
      Bỏ bến sông này vội bước đi

      Có nhớ thương nhiều cũng vậy thôi
      Người đã sang sông bến hoang rồi
      Tôi về ôm mộng xây tình mới
      Vui với ai kia trả thù đời ...Hihi...

      Tuần mới nhiều may mắn cv làm thuận lợi nhé anh

      Xóa
    3. Tình vắng lâu rồi hồn chông quơ
      Em đâu có về chốn vườn thơ
      Một ngày lên nghĩa em bội bạc
      Bỏ mặc thân anh dưới trăng mờ
      .
      Có nhớ và thương cũng thế thôi
      Tình em bang bạc áng mây trôi
      Ta về mua lấy một chai rượu
      Uống say vui buồn cũng đã rồi Hihi...
      -

      Xóa
    4. Hihi...
      Tại anh đó chứ phải tại em đâu
      Anh hay lấy rượu giải cơn sầu
      Em can ngăn mãi mà không được
      Đành để anh vui với nàng tiên sâu(là con sâu rượu)

      Anh vẫn mãi giận hờn trách móc thôi
      Tình mộng xa xôi giũ cánh bay rồi
      Để anh ngày tháng say nàng tiên đế
      Cho đời anh cứ mãi mãi trôi trôi ..hihi...

      Chúc anh trưa an lành thật vui !

      Xóa
    5. Bờ mê trĩu nặng tại em thôi
      Em nói yêu anh vẫn tơi bời
      Kia anh chụp ảnh đây nghệ sĩ
      Chán đời chán em rượu uống chơi
      .
      Sao em không buồn hỡi mắt nai
      Sầu vắng ngày buồn hỏi tại ai
      Hỡi người con gái anh yêu nhất
      Tại anh hay em?làm u hoài
      -
      Buổi chiều an lành em nhé HN

      Xóa
  4. Sang thăm bạn đọc thơ đối họa hay quá. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Mưa vẫn rơi bên ngoài nghe tí tách
    Lòng u sầu khắc khoải bóng hình xưa
    Đêm trăng buồn soi sáng bóng lưa thưa
    Thêu dệt lại những chuyện buồn xưa cũ

    Thương mỏi mắt nhớ hoài hương liễu rũ
    Ngẫn ngơ tìm ngày tháng cũ bên nhau
    Chốn xa xăm nguời ấy biết làm sao
    Duyên không trọn đành xa nhau mãi mãi….

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta vẫn đứng bên con đường ngả quan tái
      Nhớ một người ngày cũ thật yêu thương
      Bởi vì đâu mà gối mỏi tình trường
      Ta không hiểu mà em ơi có hiểu
      .
      Mộng đong ngày em ơi chiều hoang lạnh
      Nốt si mềm vời thăm thẳm mà đau
      Nơi chốn xa chúc nhé không âu sầu
      Em không thật với anh anh đã hiểu
      -
      Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé -chúc bạn ngày mới an lành

      Xóa
  5. -
    Ta nhắm mắt mơ về một thuở
    Đã trượt dài theo dấu thời gian
    Vẽ lên từng vết dài thương nhớ
    Những mảng màu nhân thế hợp tan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn mà chi cuộc đời luôn là thế
      Tình đến rồi đi muôn thuở xưa nay
      Đời hợp tan dâu bể với đắng cay
      Còn trong ta cùng tim lòng hóa đá...

      Tuần mới cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân
      Không có em thơ lòng rơi khúc ái
      Chỉ còn lại tim này bóng chiều phong
      Bước chân đi buôn buốt tận đáy lòng
      Giờ em đâu -giữa hai bờ quên nhớ

      Xóa
    3. HẰNG NGA-
      Cuộc tình ấy trong anh luôn dàn trải
      Của những lời thơ thật là mê say
      Người ra đi để dạ lòng cay cay
      thôi thì thế ôm về trăng xuân nụ

      Xóa
  6. Ơ ! nỗi nhớ
    Sao cố tình ẩn hiện
    Mấy lần ta
    Bôi xóa ngỡ nhạt mờ
    Có ngờ đâu
    Cố ý xộc vào thơ
    Xát bùng cháy
    Nỗi buồn nham nhở khóí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi cố quên là khi lòng càng nhớ
      Nỗi buồn này chỉ ta hiểu cùng ta
      Vạn đắng cay với năm tháng nhạt nhòa
      Làm sao xóa những dư âm ngày cũ...

      HN sang thăm chia sẻ với anh .
      Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    2. Nguyễn Viết Tân
      Ta trách
      Mà trách gì được người đây
      Chỉ chạnh
      Lòng thôi
      Áng mây gầy
      Vui buồn cũng trở thành quá khứ .....
      ....

      Xóa
    3. HẰNG NGA-
      Phải quên thôi vì đời còn bước tiếp
      Sao để cho nỗi buồn cứ đảng đeo
      Ca khúc nào ai sẽ họa hòa theo
      Nâng phím đàn ta tìm âm thanh mới

      Xóa
  7. TỤ TAN TAN TỤ ẤY MÀ
    TRĂM NĂM MỘT THOÁNG SƯƠNG SA BẠC ĐẦU
    TÌM XEM BẢN QUÁN NƠI ĐÂU
    BỜ NON ĐÁ DỰNG ÚA MÀU XANH DÂU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .HỢP TAN RỒI MÃI TAN TÀNH
      TRỜI XANH CHỨNG BÓNG ĐÃ THÀNH THIÊN THU
      .MIỀN ẤY XA XÔI MỊT MÙ
      ĐÈO CAO CÁCH TRỞ LỜI RU NHẠT NHÒA
      -
      Cảm ơn huynh đến chơi đọc thơ và còn để lại lời thơ ý nghĩa -ân tình

      Xóa
  8. Nặc danh04:14 22/5/18

    Anh làm em nhớ tết. Mà tết của ngày xưa cơ. Hihi
    Xuân năm nào thì mình sẽ gặp tình quân và thôi hợp tan anh nhỉ :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Tết xưa ấm cúng thật nhiều
      Cùng cha mẹ thấy thật yêu gia đình
      .Người thương lòng chúc thật tình
      Cho ta cảm thấy chúng mình thân thương
      -
      Em chơi nhiều nick thế em

      Xóa
    2. Không phải em chơi nhiều nick mà tại em vô bằng máy tính bảng nó không cập nhật được em nên mỗi lần cmt nó hiện lên cái tên khác. Em mới đổi lại ớ anh.
      Khi nào em lên bằng Ipad thì tên và avatar không đúng. Hihi

      Xóa
    3. Hihi....anh không biết điều đó lên nói lung tung -Cho anh xin lỗi em nhé Miss-

      Xóa
    4. Em cũng đang ngán cái vụ đó đây anh. Đt em sắp hư rồi nên sắp tới toàn lê bằng máy tính bảng. Cmt mà không thấy đc cái mẹt quen thuộc của mình, thật là đau đầu quá đi. Huhu

      Xóa
    5. Vì thời thế đành phải thế em ơi
      Ai trách chê tâm em hả ơi người
      Chuyện máy hỏng làm sao vui cho được
      Anh hiểu rồi mọi người cũng hiểu thôi

      Xóa
  9. Chỉ là mộng thôi… chỉ mộng thôi…
    Nguyện ước… Chời ơi… mãi xa vời ...

    Bố! jojo bí chữ... hì hì....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là mộng là mơ cô bé ơi
      Tâm nguyện trong mơ bến xa khơi
      bao giờ mộng đẹp thành sự thật
      Cho lòng thanh thản hỡi cuộc đời
      .
      Jo Jo sang thăm bố là bố mừng rồi

      Xóa