TRANG CHỦ

23 tháng 5, 2018

KHÔNG ĐỀ.......


 





Ai nhớ cho anh nỗi nhớ ai
Hoài hương một thủa với hương hoài
Bước tình dâu bể bao tình bước
Phai chiều nỗi nhớ trong chiều phai .
.

Tình nắng u hoài với nắng tình
Xinh cau anh mộng vẹn cau xinh
Thắm duyên yêu thương vườn duyên thắm
Mình ,ta tao ngộ bước ta ,mình .
.
Lòng mộng vơi đầy với mộng lòng
Mong nhớ cho thỏa vạn nhớ mong
Bể dâu thôi cất đường dâu bể
Hồng yêu đẹp một giấc yêu hồng
.
Chiều bến thương mong nghiêng bến chiều
Phiêu lãng không còn đùa lãng phiêu
Xạc xào ru tình thu xào xạc
Nhiều nhớ gom lại một nhớ nhiều
.
Ong bướm tình này chỉ bướm ong
Lòng đau chợt hiểu đớn đau lòng
Thế nhân trong cõi tình nhân thế
Mong mỏi hạnh phúc chỉ mỏi mong
.
Thương vay sương tóc úa vay thương
Trường đoạn khúc chiều một đoạn trường
Tháng năm cũng cười cùng năm tháng
Vương vấn trong lòng chút vấn vương .
.
Thôi về men lối vắng về thôi
Tôi rằng nhớ mãi tình rằng tôi
Lá vàng rớt xuống thu vàng lá
Côi bóng tại tôi mà bóng côi
.
Sang đường chiều tàn nhạt đường sang
Tàng ngả thôi thì tình ngả tàng
Trách chê ai nhỉ sao chê trách
Vàng đá mà chi khổ đá vàng -

27 nhận xét:

  1. Sao thơ buồn bã thế hả anh
    Đời như sương khói phủ xây thành
    Tội chi vương vấn ân tình cũ
    Lưu luyến làm gì chuyện yến oanh

    Chim hót vườn xuân gợi ý tình
    Cuộc đời tươi đẹp sáng lung linh
    Như hoa với bướm gieo tình thắm
    Rực rỡ huy hoàng ánh bình minh.

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh buổi sáng tốt lành thật vui !
    Hình như HN có TEM rồi đó anh ...HIHI...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một đời luyến nhớ tưởng thế thôi
      Một chưa ngờ kia tình bạc vôi
      Mấy vần thơ yêu giờ tơi tả
      Có nghĩa gì đâu hỡi cuộc đời
      .
      Thả buồn vào cái bến nước xưa
      Một thời cùng nắng với cùng mưa
      Ta lại thời tìm hôn hoàng mới
      Với dáng bóng lòng lúc nhặt thưa
      TEM VÀNG cho em nhé HN

      Xóa
    2. Một chuyện tình tan có nghĩa gì
      Chỉ làm vướng víu lúc chia ly
      Tình không duyên nợ hai ngã rẽ
      Hai hướng cuộc đời hai lối đi

      Trả hết lời yêu với trăng sao
      Những câu ân nghĩa của ngày nào
      Chôn vào dĩ vãng cùng sương gió
      Để hồn thoải mái vút bay cao ...

      Buổi trưa an lành nhé anh !

      Xóa
    3. Lỡ mộng phiêu du nhạt hôn hoàng
      Một niềm yêu dấu đã sang ngang
      Tình mộng bây giờ sẻ chia nửa
      Thôi trả kỷ niệm tình nắng vàng
      .
      Thì thôi thương ấy trả lại em
      trả lá vàng khô rớt xuống thềm
      Trả hết cho ta không duyên nợ
      Trả đủ niềm thương hỡi môi mềm
      -
      Chiều thứ năm mát mẻ em nhé HN

      Xóa
    4. Thôi nhé từ nay cách biệt rồi
      Đường đời xuôi ngược chỉ mình thôi
      Tình như sương khói mờ hư ảo
      Gió cuốn mây ngàn mãi buông trôi

      Tiếc nhớ làm chi chỉ khổ sầu
      Thôi trả ta về với thương đau
      Người đi tan tác chiều thu nọ
      Mang cả tình buồn xuống mộ sâu...

      Buổi sáng tốt lành nhé anh !

      Xóa
    5. Anh đợi em nhé HẰNG NGA ơi
      Lời yêu trong sáng những dặm đời
      Không biết em đồng ý không nhỉ
      Tím mây buông thả đến chơi vơi
      .
      Thôi tiếc làm chi chuyện buồn sầu
      Ném vào quá khứ những thương đau
      Ta về tìm nắng ươm xuân mới
      Tìm nẻo thi ca lúc ban đầu
      -
      buổi trưa mát mẻ nhé em HN

      Xóa
    6. Hihi...
      Biết anh có vướng bận ai không
      Mà gởi yêu thương với hương nồng
      Tình như hoa bướm trao tình thắm
      Ai có ngờ đâu chuyện đục trong

      Nếu mà có được chân tình ấy
      Là cả gấm hoa dệt cuộc đời
      Ta về ươm lại hồn thơ mới
      Cho trái tim yêu thắm tuyệt vời...

      Trưa bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    7. Biệt nẻo mây ngàn vết chim xa
      Mình anh lẻ bóng với huy tà
      Từ ngày người đi không trở lại
      Tình cũ coi như đã phôi pha
      .
      Thôi thế tình ơi bạc bẽo rồi
      Nửa vầng trăng cũ đã xa xôi
      Lối cũ bụi bám mờ rêu phủ
      Là hết tình đau em tôi ơi
      -
      Chiều mát mẻ HN nhé -nơi anh nóng quá em ạ

      Xóa
  2. Bài thơ da diết thiếu bình minh .
    Hương xưa đọng lại với bao tình .
    Người đi để lại ngàn luyến nhớ .
    Một u hoài vương vấn riêng mình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ngày tình xưa đọng mắt nâu
      Ngờ đâu như sóng vỗ chân cầu
      Người đã xa rồi bờ bến mới
      Để lại nơi đây một âu sầu
      TEM BẠC cho Que Huong nhé

      Xóa
  3. Ai mơ ánh nguyệt mãi mơ ai
    Hoài ước ân tình cứ ước hoài
    Lắng dạ nắng mưa ngày dạ lắng
    Phai ngày ngóng đợi bóng ngày phai

    Thương người áo tím mộng người thương
    Ngõ phượng chung đôi thơm ngõ phượng
    Bến ước hương tình tươi ước bến
    Vương lòng một thuở thắm lòng vương

    THĂM HUYNH ĐỌC THƠ .CHÚC AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoang đêm tình mộng với đêm hoang
      Hoàng hôn ngỡ đêm mộng hôn hoàng
      Vỡ thơ trăng úa hồn thơ vỡ
      Ngang sang dành đoạn người sang ngang
      .
      Người ơi sao nỡ bạc ơi người
      Lơi lả cùng khắp đến lả lơi
      Mộng ngày vỡ nát trong ngày mộng
      Rời xa tính úa đến xa rời

      -
      Cảm ơn huynh nhiều -hai khổ thơ họa có ý nghĩa quá

      Xóa
  4. Sang thăm bạn đọc bài thơ tình buồn quá. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Buồn như ông lão rụng răng
      Yêu bát bò tái đôi hàng lệ rơi
      .
      Chúc bạn ngày mới an lành -công việc suôn sẻ nhé

      Xóa
  5. DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài tình thơ buồn với phong cách thật độc đáo, hay!
    DVD cảm ơn và chúc anh an lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi rồi đã hết những đêm hờn
      Ta về vui lại cười là hơn
      .
      Chúc anh ngày mới an lành nhé

      Xóa
  6. Ai cùng tâm sự thưở cùng ai
    Hoài nhớ nhung nhau cứ nhớ hoài
    Bước vội theo chân tôi vội bước
    Phai tàn hương sắc đã tàn phai ...
    Chúc anh vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ơi vội thế hỡi ơi người
      Thôi thương cũng chỉ nhớ thương thôi
      Bước chân vội vã nhanh chân bước
      Mây trôi trăng nguyệt đùa mây trôi
      -
      Chúc anh ngày mới an lành

      Xóa
  7. SỢI TƠ BUỒN
    Người đi qua cuộc vui
    Cất điều gì chưa nói
    Trông con nhện giăng tơ
    Mối sầu mang hong khói
    Rơi xuống mấy rối bời
    Tiếng buồn va đá sỏi
    Vỡ nát điều giấu lại
    Cát bụi lấp vùi thôi !
    Tần ngần giữa cuộc chơi
    Gieo mình trong tấp nập
    Mong nỗi buồn chẳng gặp
    Không rượt đuổi tận cùng
    Ai ngờ giữa mênh mông
    Trái tim thành ngụp lặn
    Sợi tơ buồn trói chặt
    Kéo phơi giữa trong ngần
    Ta cố tình chen lấn
    Quên mình nơi xô bồ
    Ta cố lòng chạy trốn
    Rơi mé vực cô đơn !
    Còn lời người chưa nói
    Ta sẽ tính nợ nần
    Rồi mang lòng sám hối
    Sợi tơ buồn trăm năm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói ra đi hỡi người
      Nói tâm lòng mờ phủ
      Dốc tình sao ủ rũ
      Bên mùa nắng mây bay

      Xóa
  8. Thăm bạn vui cùng với bạn thăm
    Năm tròn xa cách đã tròn năm
    Thẩn thơ bóng lẻ đời thơ thẩn
    Thầm lặng ngày mong hết lặng thầm...

    Thăm NVT,chúc bạn luôn an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình giao đầm ấm bên giao tình
      Mình ta thơ đẹp với ta mình
      Nhất là theo em thế là nhất
      Sinh thời mong ước chốn thời sinh
      .
      cảm ơn anh nhiều -chúc anh buổi chiều an lành

      Xóa
  9. Thơ tình buồn quá!
    Chúc em luôn vui,khoẻ.

    Trả lờiXóa
  10. thơ hay quá ạ . đổi ngược từ trong câu mà có nghĩa khác hẳn ở từng câu . jhjjh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạc phận còn hơn người phận bạc
      Ong bướm vờn theo kiếp bướm ong
      Phụ tình chi hỡi người tình phụ
      Lòng đau ai hiễu đớn đau lòng
      -
      Rất cảm ơn bạn đã đọc thơ và còn để lại nhận xét

      Xóa