TRANG CHỦ

10 tháng 6, 2018

MIỀN NHỚ ......










Sáng thức dậy nghe râm ran ngoài ngõ

Tiếng chim kêu hoa nở ngát hương tình 

Tia nắng vàng đang hé nụ cười xinh 

Nhả hơi ấm từ miến em gửi đến 

.
Em ơi em trong lòng anh xao xuyến 
Một yêu thương xua ngọn gió đông tàn 
Tim bồi hồi hồn lạc bước miên man 
Ôi miền nhớ dâng tràn lên như sóng 
.
Lòng còn đó niềm đam mê mùa nắng 
Bình minh gọi trời hồng mây ru mơ 
Trong hồn amh nhẹ cất lên vần thơ 
Quyến luyến môi gợi bờ tình lá cỏ 
.
Có phải em là một miền hương nhớ 
Trên lối về với xuân thở ươm tình 
Chiều đan tay gợi lại giấc phiêu linh 
Khúc nhạc trầm tơ âm rung nhịp nhịp 
.
Em thơ ngây như nụ hoa mới nở 
Tỏa hương thơm ngào ngạt mê say
Mái tóc dài theo gió thoảng bay bay 
Có phải trời thương anh mang em đến .
-
Bài com bên blog HẰNG NGA-

31 nhận xét:

  1. Hạ này trời cứ trong veo
    Gió phơn như sấy lá reo trên cành
    Tình thì trước gió mong manh
    Không ngờ anh lại gặp may hạ này

    Bao nhiêu than thở tháng ngày
    Như mưa như nắng như đày người ta
    Bây giờ thơ lại mượt mà
    Hằng Nga như thể hương hoa dịu dàng

    Hè ơi nắng cứ mãi vàng
    Để bạn tôi được mơ màng trăng sao
    Những câu thơ bổng bay cao
    Để anh gửi trọn hồn vào gió mây

    Gió phơn kệ gió héo cây
    Anh cứ vui thơ cứ ngây ngất đời.

    Hhi! Sang thăm anh, tâm thì mong anh khỏe, còn cái mồm thì cứ họa bừa cho vui anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Hạ này thức nỗi buồn tôi
      Phượng hồng khoe nắng thân côi nợ tình
      .Đa đoan day dứt bóng hình
      Thế rồi may mắn có mình có ta
      .
      .Nơi đây có em HẰNG NGA
      Trung trinh yêu nhớ ấy mà thương tôi
      .Chính chuyên tôi cũng biết rồi
      Tơ duyên treo giữa cõi đời thanh tân
      .
      .Hạ ơi sao cứ ngại ngần
      Héo cây kệ gió phân vân làm gì
      . Cứ trải vàng nắng ra đi
      Cho ta gửi nhớ ôm ghì tình em
      .
      . Đam mê thức ta dưới thềm
      Hạ ơi còn đó ru êm cuộc tình
      -
      Cứ họa bừa đi anh ạ -vui là chính mà anh -
      Ngày đâu tuần vui nhiều anh nhé

      Xóa
  2. Xuân qua bướm thắm vờn ngõ sáng
    Hè tới hoa vàng nép dậu thưa
    Còn ai buông thuyền theo sóng nước
    Âm thầm gợi lại giấc mơ xưa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạ đi ve sầu thôi tiếng hát
      Thu về nhạn liệng trời mênh mông
      Con mắt thức đợi day dứt nhớ
      Đốt ngày hương yêu đến xa trông
      -
      cảm ơn lao huynh sang chơi và còn có vần thơ đầy ý nghĩa
      Chúc lão huynh an lạc

      Xóa
  3. Bình minh lên nắng xôn xao mời gọi
    Chim hót ca vang bay lượn giữa trời vui
    Cỏ hoa tươi trong gió sớm tuyệt vời
    Mừng ngày sang ngọt ngào hương tình mới

    Trong tim ta bao niềm tin phơi phới
    Cùng thương yêu mật ngọt của thiên đường
    Dù xa xôi cách trở vạn ngàn phương
    Nhưng lòng vẫn xuyến xao cùng miền nhớ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một mùa hoa của hạ mùa thầm nở
      Tím bằng lăng cánh mỏng đến thơ ngây
      Ong bướm lượn chim ca hát xum vầy
      Trong ngày mới dạt dào ôi hạnh phúc
      .
      Lòng ta có bao nhiêu điều chúc tụng
      Ta chúc ta một ngày mới thương yêu
      Chúc tình ta thắm thiết với bao điều
      Tình yêu đến dạt dào trong yêu nhớ
      -
      Buổi chiều an lành nhé em -tối vui vẻ nhiều nhiều nhé HN

      Xóa
    2. Cánh hoa yêu đong đưa như mời gọi
      Chàng lãng du dừng gót mộng hải hồ
      Trở về đây tao họa những vần thơ
      Cho miền nhớ xuyến xao tình trăng gió

      Nơi bến đợi có người em gái nhỏ
      Chờ người về xây dựng những mùa hoa
      Mắt môi xinh đôi má thắm ngọc ngà
      Cùng thêu dệt đôi vần thơ dang dở...

      Trưa an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    3. Lời em nói cánh cửa hồn rộng mở
      Miên viễn ơi nắng đẹp thật hữu tình
      Như vàng nắng soi rọi buổi bình minh
      Nơi này đây tìm hồn thơ tao ngộ
      .
      Em gái nhỏ làm hồn anh sao xuyến
      Nối khúc thơ dài những nốt miên ru
      Thơ trao đổi vàng óng như thơ thu
      Một ân tình làm sao anh dễ có
      Chiều mát mẻ em nhé HN-

      Xóa
    4. Trăng sao sáng đong đưa cùng mây gió
      Tình nồng nàn tô thắm mắt môi xinh
      Ánh trăng thu chia sẻ chuyện đôi mình
      Cùng ước nguyện trọn đời thương nhau mãi

      Gió mơn man mái tóc dài buông xoải
      Quyện đôi bờ vai nhỏ thật thân thương
      Mang lời yêu đi đến vạn nẻo đường
      Rằng tình ta muôn đời là bất diệt ...

      Buổi tối bình yên ấm áp thật vui nhé anh !

      Xóa
    5. Mộng mị lòng anh đâu hay đâu biết
      Dưới trăng mơ còn có hồn đơm hoa
      Vẫn hồn nhiêu phiêu lãng cùng trăng gió
      Gom nhưng nhớ về dệt lên ý thơ
      .
      Em mắt nai giờ đây vẫn đợi chờ
      Tình đơm quả bên bờ yêu cảnh mộng
      Hai trái tim vờn hoa trời mở rộng
      Như bướm ong si tình lối hoa vườn
      -
      Một ngày mới an lành và công việc suôn sẻ nhé em HN

      Xóa
    6. Khi đã yêu chín nhớ mười thương
      Tình nhỏ vương mang đẹp lạ thường
      Đường hoa tô lối lòng phơi phới
      Gợi nhớ nhung về bao ý thơ

      Nắng ấm xôn xao rộn ý tình
      Nhẹ vờn lên mắt má nôi xinh
      Đôi tim bé nhỏ nghe rộn rã
      Nghe tình lên thắm nét hương trinh...

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    7. Yêu nhau trao đủ nét hương tình
      Miên du ấm áp cập môi xinh
      Chiều buông chỉ nghĩ bờ môi tím
      Tím trên môi em tím tình mình
      .
      Em hỡi lối về gió ban sơ
      Yêu em từ độ ấy đến giờ
      Một giải tím mây chiều gặp gỡ
      Cho anh giây phút để làm thơ
      -
      Chiều an lành em nhé HN

      Xóa
    8. Tình nhớ xôn xao phút đợi chờ
      Người về xây mộng dệt đường tơ
      Lành lạnh mây đưa hoàng hôn tím
      Vai kề ấm áp buổi chiều mơ

      Ta đã yêu nhau đến bao mùa
      Tình ái vơi đầy mãi đong đưa
      Hương tràn lên mắt làn môi mọng
      Như trái ngọt lành buổi ban trưa...

      Trưa bình yên thật vui nhé anh!

      Xóa
    9. Ngày đó quen nhau em nhớ không
      Đôi ta hò hẹn thu nắng hồng
      Lá vang từng cánh lao chao gió
      Nhớ lại buổi ấy buồn mênh mông
      .
      Ta đã yêu nhau mấy mùa rồi
      Cái ngày xưa đó nhớ quá thôi
      Em vin cành liễu lúc tình tự
      Tóc xõa buông mềm em của tôi

      -Chiều an lành nhé HN

      Xóa
    10. Chuyện của ngày xưa rất tuyệt vời
      Mây trời man mác gió chơi vơi
      Em nâng tà áo cười trong nắng
      Nhẹ bước bên anh khẽ ru hời

      Anh bảo rằng ta yêu mãi thôi
      Tháng ngày thương mến mãi lên ngôi
      Bên nhau là cả mùa xuân ấm
      Êm ả thuyền tình bến mộng trôi...

      Chiều bình yên thật vui nhé anh .
      Trong em chiều nào cũng có mưa nhỏ thôi nhưng trời âm u gió thổi ào ào mạnh như sắp có bão nên khí hậu cũng mát dịu.
      Bộ ở ngoài anh ko có mưa hả anh ?

      Xóa
    11. Về đây dấu cũ bước nhung hài
      Mây trời cho thỏa mộng trần ai
      Tóc bay má phấn hồn còn đọng
      Mắt biếc hồng má nụ nguyên khai
      .
      Thì vẫn yêu em mình em thôi
      Vẫn đừng tình ái của em rồi
      Bao thu gói mộng vẫn chốn ấy
      Chỉ một mình em –em của tôi
      -
      có mưa mà mưa về đêm nên đêm ngủ rất ngon -nhưng ngày thì nắng rất sớm và oi nồng em ạ HN

      Xóa
    12. Tình mãi thiên thu vẫn nồng nàn
      Đường yêu hoa nở lộng miên man
      Cho lòng nhung nhớ ân tình ấy
      Say đắm dạt dào thật mênh thang

      Bướm vàng say đắm hôn hoa thắm
      Bên bức dậu thưa tắm nắng vàng
      Lâng lâng chiều xuống vầng mây tím
      Êm ái trong tim nhớ về chàng ...

      Trưa bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    13. Thu này giữa đường nhớ quan sang
      Cái mộng trong tâm chuyện thiếp chàng
      Hoang nắng xuân tình sao đẹp thế
      Ta sẽ gặp nhau dưới nắng vàng
      .
      Tình ơi đâu phải chốn đa mang
      Thật sự yêu em tình trăng vàng
      Một cõi ru say trong hạnh phúc
      Như chốn bồng lai chẳng bước hoang
      -
      Chiều mát mẻ nhé HN

      Xóa
  4. Vạt nắng ân tình xây lắm mộng
    Sương tan ướt nhẹ xuống nhành mơ
    Đường đời lắm nẻo thênh thang đợi
    Hoa xuân chờ nắng sánh duyên tơ
    .
    Lá thắm rung rinh trong gió sớm
    Tim hồng man mác thuở mong chờ
    Nhớ thương chiếc lá vàng rơi nhẹ
    Khắc khoải thầm mong chiếc bóng mờ…

    Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu phải thu lá đổ muôn chiều
      Đâu phải hạ phượng hồng rắc lửa
      Trời mùa thu thơm nồng hoa sữa
      Hạ còn kia rộn rã ve ngân
      .
      Tim thương nhớ cho ta tan hợp
      Một lối mòn ta biết sẻ chia
      Thương cùng nhớ đâu chỉ thu hạ
      Đông vàng nắng hợp òa kia kìa
      -
      Buổi chiều an lành nhé chị ơi

      Xóa
  5. Chiều vắng trong mưa vẳng tiếng hò
    chờ ai trên bến vắng thẫn thờ
    Đưa tay nâng cánh hoa phượng đỏ
    Chạnh lòng du khách giữa ngàn thơ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ban mai hồng nắng tiếng gọi mời
      Đón người trong mộng như tình thơ
      Niềm thương mới chớm tình chưa thỏa
      Tột đỉnh cùng nhau những tiếng cười

      Xóa
  6. Ta chìm vào cõi nhớ
    Gặp em cả miền thương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm em suốt con đường
      Cứ hanh hao mùa hạ .....
      ....
      Ngày mới an lành anh nhé

      Xóa
  7. Không biết khi nào mới có người vì em mà viết lên mấy bài thơ ru tình, si tình kiểu này. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Khi nào"..
      cùng giấc mơ chung
      Cõi thương
      Miền nhớ
      nhớ nhung ngóng chờ
      Hỏi ai
      Cho nhắn cho nhờ...
      Khỏi mong khỏi ngóng
      "Bài thơ ru tình" ^^

      (Hì hì... jo chạy... Bố chắn bão hộ con gái nhá :P)

      Xóa
    2. Miss thất thường
      . Lời ai thức nỗi buồn ta
      Đừng xao xác gió tạt qua ngậm ngùi
      .Đừng chiều dắt díu tìm vui
      Cho ta day dứt cái mùi hương quen
      .
      . Tơ tình ai thả bên thềm
      Phận bạc anh vẫn ngày đêm muộn phiền
      .Đốt ngày chẳng hết nỗi niềm
      Vẫn còn nguyên đó muộn phiền ai ơi-

      Xóa
    3. Joane Truong
      Ru đời
      Tình khúc êm êm
      Ru tình
      Mấy vạt
      Nắng mềm đu đưa
      .
      Bất chợt
      Nhớ lại ngày xưa
      Lời ru say khướt trong mưa
      Thêm buồn
      -
      Jo há -là thế đấy

      Xóa
  8. Em thơ ngây giữa cõi đời hư thực
    Để lòng ta mộng mị tiễn ngày đi
    Dẫu biết lòng chưa thể hoa tình si
    Cũng an ủi trong giấc mơ vụn vỡ....

    Thăm NVT,chúc an lành cho mỗi ngày !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời vẫn thế ranh giới giữa chân giả
      Cho lòng ta rối tóc những nghĩ suy
      Trùng dương sóng cuộn lòng ta đó
      Ai biết được ta phải nghĩ gì
      -
      Chúc huynh cuối tuần an lạc nhé

      Xóa