TRANG CHỦ

12 tháng 8, 2018

....CÓ NHỮNG LÚC.....






Có những lúc đem buồn ra phơi nắng 

Để hong phơi giọt lệ đẫm trong hồn 

Thả muộn phiền cho gió thoảng bay đi
Chỉ sót lại niềm vui dù ít ỏi
.
Có những lúc trút gánh sầu mệt mỏi 
Vào cuộc đời hối hả lẫn bon chen 
Nơi niềm tin và thất vọng đan xen 
Đi tìm mãi bình yên mà không gặp 
.
Có những lúc trong dòng người tấp nập 
Bỗng thấy mình cô độc đến lạ lùng 
Lê gót giày mà  suy nghĩ mông lung 
Khao khát mãi chút bình yên xa ngái 
.
Có những lúc mơ tâm hồn bé lại 
Thủa lên ba chưa vướng bận sầu ưu
Hồn nhiên trên cánh võng mẹ ru
Chìm sâu vào giấc an lành thanh thản

36 nhận xét:

  1. Cuộc đời là những ngày vui sáng lạn
    Luôn tưng bừng hiện hữu ở quanh ta
    Cớ sao anh buồn nản những ngày qua
    Niềm ưu tư dâng tràn lên khóe mắt

    Hãy mạnh mẽ kẻo ngày vui tan mất
    Vì cuộc đời ngắn ngủi có là bao
    Hãy yêu đi cho tình ái ngọt nào
    Sẽ hết sầu vương mang trên nét mặt...Hihi...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh vẫn vui khi thơ tình nở khúc ái
      Vẫn cứ vui đời nảy nở tình hoa
      Vương chút buồn nhớ chuyện cũ ngày qua
      Và trở về mõi khi lòng trống rỗng
      .
      Chuyenj ngày cũ anh đã yêu tha thiết
      Ngỡ ân tình bất diệt nữa em ơi
      Nhưng bây giờ quên rồi cảnh thiên đàng
      Hồn bây giờ tím về nơi xanh ngắt .
      Chiều chủ nhật êm dịu em nhé HN

      Xóa
    2. Bình minh lên khoảng trời xanh trong vắt
      Gió thu về xao xuyến mãi lòng ai
      Cho tình thu lưu luyến mộng trang đài
      Hơi thu ấm nồng nàn lên mầu mắt

      Sao anh mãi lạc nơi miền xa lắc
      Hãy tìm về nơi chốn rộn hoan ca
      Cho tình đời mãi thắm nở hoa
      Và bốn mùa đong đầy hương dịu ngọt...

      Tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    3. Gió miền xa sương buông trăng mờ tỏ
      Vờn thu gió lá vàng cứ xạc xào
      Tình thu đến anh luyến mộng trăng sao
      Anh và em bến bờ tình thênh thang gió
      .
      Nơi xa nhớ anh anh u hoài lòng vọng
      Một ngày nao tao ngộ với lòng mong
      Ta cùng nhau dạo đường nhớ trăng vàng
      Và thủ thỉ những lời thương yêu nhất
      -
      Một tuần mới đầy may mắn và hứng khởi em nhé HN

      Xóa
    4. Những lời yêu nồng nàn như rót mật
      Hương lòng bao xao xuyến với chiều thu
      Mây lang thang quyện nhẹ đám sương mù
      Gió mơn man ru hời trên lá cỏ

      Hoa đong đưa vờn quanh bên lối nhỏ
      Đôi tim vàng lưu luyến giữa hồng hôn
      Nghe thương yêu thương quá ngập tâm hồn
      Ta bên nhau trong chiều vàng dâng lối

      Chiều bình yên thật vui nhé anh!

      Xóa
    5. Anh tặng em nụ hồng đang hé nở
      Với nguyện cầu em mãi lòng trắng trong
      Mùa ngọt lim trên môi ngát hương lòng
      Như nụ hồng đáng yêu anh vừa tặng
      .
      Tặng cho em thuyền tình trong ắng lặng
      Chỉ đôi ta với bầu trời nhớ mà thôi
      Đôi tim vàng chan chứa trong bồi hồi
      Ta bên nhau bâng khuâng thu vờn nắng
      -
      Cảm ơn em nhé -chiều an lành nhé HN

      Xóa
    6. Ôi nụ hồng đong sương phơn phớt lạnh
      Trên đôi môi nho nhỏ má em xinh
      Đẹp lung linh như hoa bướm say tình
      Trong nắng mới ngọt ngào hương nồng thắm

      Thuyền tình trôi bồng bềnh bao say đắm
      Trên sông thương dào dạt ý nên thơ
      Bao mến yêu cho duyên ngát đôi bờ
      Ta có nhau bốn mùa hoa đua nở

      Chiều an lành thật vui nhé anh!

      Xóa
    7. Tim xốn xang khi em tôi cởi mở
      Nụ hồng yêu em đã đặt môi hôn
      Lời nói yêu sao lòng cứ dập dồn
      Như biển sóng trước tình em vừa gửi
      .
      Bến yêu thương bây giờ thật tha thiết
      Cõi tình mộng không mơ vẫn còn đây
      Chờ nhé em ta chờ phút vui vầy
      Anh ôm lòng trong tình em nương náu
      -
      Hihi.....chiều thứ tư an lành em nhé HN

      Xóa
    8. Tình là thế như ngọc ngà châu báu
      Ta nâng niu gìn giữ tháng ngày qua
      Cho hương say êm ái mãi thăng hoa
      Và lồng lộng biển tình dâng cao sóng

      Lối cỏ gầy hoàng hôn chung đôi bóng
      Dìu nhau đi trong chiều tím mộng mơ
      Gió mơn man ru nhạc khúc thương chờ
      Cho đôi tim rộn ràng bên lá cỏ...

      Chiều bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    9. Em tôi ơi càng ngày càng thấy rõ
      Yêu thật nhiều và thương nhớ mênh mông
      Làm gì đây để hai nẻo trời hồng
      Day dứt nhớ hợp hoan trong tao ngộ
      .
      Con mắt thức chờ đợi ngày hoan hỷ
      Ta gặp nhau bên bến bờ yêu thương
      Thân cách xa vạn lý với đường trường
      Tim hội ngộ với vui vầy không tả xiết
      -
      Một buổi chiều an lành nhé HN

      Xóa
  2. Có những lúc chân đời xuôi ngược
    mang hy vọng về tận phía xa xăm
    Mong gặp gỡ ban mai óng ánh
    Bóng tà dương lặng lẽ bước vô bờ...

    Chúc bạn an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những lúc quanh ta bao rắc rối
      Cho rối tóc những miền nhớ đầy vơi
      Chỉ mong sao tia nắng ấm cuối trời
      Hong lại những ưu tư trong tâm khảm
      Cảm ơn Huynh nhiều -Chúc huynh một tuần mới đầy hứng khời và luôn mạnh khỏe nhé

      Xóa
  3. Có những lúc em buồn nhớ blog quá
    Nên trở về thăm lại bạn bè yêu....

    Chủ nhật MT ghé thăm anh. Tối chủ nhật bình yên . Tuần mới vui vẻ , may mắn ..anh trai TM nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế Mực Tím ơi-nhiều khi bỏ rồi mà lại cứ thấy nhớ -lại vào em nhỉ .Điều này thì anh với em giống nhau đó

      Xóa
  4. Nếu trút được gánh sầu mệt mỏi
    Vào cuộc đời nhàm chán bon chen
    Có niềm vui khi công việc đan xen
    Hạnh phúc đó chứ đâu mà tìm mãi

    Có nhiều khi giữa rừng người bạc đãi
    Ai cũng vội vàng hối hả bon chen
    Không dễ tìm một xó xỉnh bình yên
    Thì cuộc đời dễ nhận ra vô nghĩa.

    Trong tình yêu trăng tròn như cái đĩa
    Nhưng trăng kia có thuộc về mình đâu
    Thôi kệ trăng cứ tròn cho người khác
    Giữa ban ngày ta cần cóc gì trăng.

    Thăm bạn, chúc bạn bằng an, nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi có niềm vui và công việc đan xen
      Sẽ không buồn với ân tình rối tóc
      Nhưng giờ đây chiều buồn mưa Ngâu khóc
      Cí hạnh phúc sao mà cứ vời xa
      .
      Những khi ấy trời buồn rồi mưa khóc
      Hối hả lòng đi tím chút hư vô
      Ai ngờ đâu cứ bèo dạt sóng xô
      Đưa ta về chốn gió đưa mây khóc
      .
      Tình yêu ơi bao si mê tắm tóc
      Mà nỗi nhớ cứ phiêu dạt nơi nao
      TRăng tròn vành nhưng trăng ở trên cao
      Dưới trần gian sương mây cứ mờ tỏ
      -
      Cảm ơn anh nhiều -tuần mới an lành nhé anh

      Xóa
  5. Có những lúc...
    ...
    Có những lúc mơ tâm hồn bé lại"
    PHẢI CHẤP NHẬN THỨC TẾ THÔI.
    CHÚC EM LUÔN VUI,khoẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là 'có những lúc thôi mà chị ơi' cho nên cứ mơ chị ạ
      Chúc chị đầu tuần anh lành nhé

      Xóa
  6. MƯA SỚM

    Tình phơi
    Ướt đẫm mưa rơi
    Về hong hơ lại
    Tả tơi...
    Tình buồn...
    Lãng du bất chợt cánh chuồn
    Đậu lay ngọn cỏ
    Lạnh luồn thấu tim...
    Trời chiều mịt mịt bóng chim
    Lẻ loi, lặng lẽ bay tìm bạn xa
    Ô hay! Đâu chỉ mình Ta
    ...

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua đây
      Ta được gặp nhau
      Đôi vần xướng họa
      Ghi sâu
      Chân thành
      Thế là thỏa mộng ước xanh
      Thi thơ vui vẻ
      Êm lành cùng ai
      Những vần
      Lục bát
      Khó phai
      Khi đạt mộng ước khắc hoài trong tim

      Xóa
  7. Con người ta thật là kì, lúc nhỏ thì mong lớn ,lúc lớn thì mong mình bé lại.
    Đặc tính của con người là mong muốn cái mình chưa có và tiếc nuối cái mình đã mất .
    Mong muốn chỉ làm cho bản thân cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Chi bằng hãy vui và hạnh phúc với những gì mà mình có. Vì biết đâu có rất nhiều người ngoài kia chỉ mong được như mình .Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DÁNG EM CHIỀU THU
      Dáng em thu nắng che lối hoa
      Nghiêng nét thu bay buổi chiều tà
      Gió duyên bồng bềnh nâng mái tóc
      Đọng lòng miên viễn chân bước qua
      .
      Anh lạc hồn thu vào thướt tha
      Dưới trăng mơ mộng ai với ta
      Năng chén cùng trăng thề hẹn ước
      Cùng dốc tâm sự ước mơ xa
      .
      Mây gió hương đời buổi cuối chiều
      Mật ngọt hương thơm với mộng phiêu
      Hoạ nét em thương trong thầm kín
      Vẽ mộng tình chung rải nhiễu điều
      .
      Nơi này đường thu bước cô liêu
      Lòng của thi nhân nhớ dáng Kiều
      Nhìn phía hôn hoàng giăng mây tím
      Phương ấy em ơi –nhớ em nhiều
      .
      Dáng em phiêu lãng trong lòng anh
      Dưới ánh trăng buông ru mộng lành
      Em là hương Nguyệt men say rót
      Nâng chén giao tình dưới trăng thanh
      .
      Anh vẫn trốn ngủ nhớ dáng em
      Hồn nhiên dạo gót dưới sương mềm
      Hình hài thấp thoáng lu mờ tỏ
      Như đoá Quỳnh hương quyện trăng đêm
      .
      Dáng em trong anh thu tràn thu
      Suối lòng chảy mãi thực chẳng hư
      Dư vị môi tình nhẹ ngâm khúc
      Loang ánh trăng đêm đượm lời ru
      -
      Cho em đọc bài này mặc dù nói không liên đới gì đến lời com của em cả

      Xóa
    2. Nghe giống một anh chàng si tình. Hihi

      Xóa
    3. .Ai ngồi nhìn hạt mưa rơi
      Bới dĩ vãng ,đời bao điều chênh vênh
      .Nỗi buồn chiều cứ nhẹ tênh
      Kiếp phận sao cứ lềnh bềnh cô liêu
      .
      .Thiên nào định giấc mộng phiêu
      Nhân nào đặt những phiêu diêu hôn hoàng
      . Giọt tình đời kín quan san
      Ai đếm hết những trái ngang dặm trường
      -Hihihihihi......

      Xóa
  8. Đời người như mộng chiêm bao
    Làm sao buông hết hanh hao môi gầy?
    Mộng đẹp mỹ cảnh gió mây
    Giật mình tỉnh giấc đoạ đày nhân gian
    Nhân sinh thế sự chẳng màn
    Buông tay xem thấu vô thường an nhiên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Người ơi thức nỗi buồn ta
      Để cho đông gió tạt qua ngậm ngùi
      .Chiều kia dắt díu tìm vui
      Cứ day dứt nhớ một mùi hương quen
      .
      .Ươm vui đâm lộc hờn ghen
      Rồi thản nhiên những buồn phiền trao nhau
      .Đốt ngày thành những nỗi đau
      Rồi loay hoay biết về đâu trong chiều
      .
      .Mộng đẹp mỹ cảnh phiêu diêu
      Thoáng qua tỉnh giấc mộng phiêu thề nguyền
      . Cứ như cợt chốn đào nguyên
      Cho dan dối với nợ duyên trượt dài
      -
      Cảm ơn em nhiều nhiều

      Xóa
    2. Hihi Cảm ơn em về điều gì?

      Xóa
    3. Có những nỗi niềm riêng
      Anh nghĩ mình anh hiểu
      Thế mà em như đã
      Biết trước rồi còn đâu

      Xóa
    4. Có một loại gặp gỡ
      Không phải trong tình cờ
      Không nhất định tìm kiếm
      Mà là ở trong tim.
      Ps.Em đang thả thính đó,ha ha.

      Xóa
    5. Có những nôi buồn ta
      Mà có người chia sẻ
      Đuổi đi những quạnh quẽ
      Mà đâu cần gặp nhau
      .
      Em người sống xanh màu
      Làm sao phải thả thính
      Mà anh đâu lần lựa
      Ngửi mùi hương em ơi

      Xóa
  9. Có ý chí mới quên được nỗi buồn
    Cũng là cách khơi trong và gạn đục
    Loại trừ những cát sạn trong ký ức
    Để "ngày mai sáng" blog Xuân về

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu về đấy dìu dịu trong mải mê
      Cho lòng ta rung lên tình khúc ái
      Chuyện ngày cũ chôn rồi không trở lại
      Ngày mai thôi xuân lòng về với ai

      Xóa