TRANG CHỦ

20 tháng 8, 2018

XIN LỖI CÁC CỤ -


‘’Lên chùa bẻ một cành sen 

Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng giăng (Dân ca Thanh Hóa)

. Như các Cụ nói lăng nhăng 
Xưa mà chém gió Sen trăng bẻ cành 
.
.Sân đình –mặt nước trăng thanh
Bao năm vẫn nghĩ lá xanh nhụy vàng 
. Sen mọc ao đình của làng 
Chàng để quên áo cho nàng giặt thôi
.
.Một cái sai của lòng tôi
Tay nào che kín bầu trời được đây
. Chưa gặp chưa biết béo gầy 
Bây giờ đã biết là cây Sen này 
.
.Sen đất –Mộc liên là đây 
Cũng là sen núi cành đầy chìa ra
. Cho chàng vắt áo lên hoa
Câu ca dao cũng thật là dân ca 
.
. Nay đã hiểu Cụ người ta 
Tình quê chân chất sen hoa tình đời 
. Cúi xin các cụ nhẹ lời 
Cho kẻ nông nổi với lời thị phi-

22 nhận xét:

  1. Ồ đúng rồi !
    Có một loài cây trông gần giống cây Dành Dành nhưng ở đó người ta gọi là sen, họ hay trồng ở sân chùa. Chứ không phải loại sen trồng trong bùn(ao hoặc đầm). Các cụ đặt lời bài hát theo phương ngữ, dễ nhầm hoặc hiểu sai. Thôi thông cảm cho các cụ nha! Há há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Cụ Sỏi không mắng thật may
      Nếu cụ có chửi thật cay cú đời
      . Hôm trước vào nét ảo chơi
      Thấy ca dao nói ra lời cành sen
      .Thế là cháu mới tức lên
      Làm cho các cụ thấy phiền mà thôi
      . Hôm nay cụ Sỏi nhẹ lời
      cảm ơn cụ nhé cuộc đời vẫn hương

      Xóa
  2. Phải rồi, cây sen đất đấy mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Cụ Đỗ Văn không trách rồi
      Nếu mà có mắng thì thôi cũng đành
      . Cây sen đất dưới nắng hanh
      Hoa sen cũng nở trên cành chìa ra

      Xóa
  3. Sen đất,sen nước-hai sen
    Phương ngữ nhập nhằng,sau hiểu lơ mơ
    Nay Tân giải rõ ra thơ
    Cho người tường tận hết ngờ ngại xưa....

    Chúc Đệ nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Cụ Quỳnh com mét thật hay
      Hai sen đã tỏ nơi này phải không
      . Người xưa nhầm nhọt thật lòng
      Ngày nay đã tỏ còn mong nỗi gì
      .
      Chúc huynh ngày mới an lành nhé

      Xóa
  4. Hương thì chẳng hiểu xa xôi .
    Nào đất nào nước hởi ơi ...chẳng rành.
    Hương thì dốt đặt sành xanh .
    Chẳng phân chẳng tỏ lá cành hai sen .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Cụ Hương ơi đã hiểu rồi
      Là cây sen núi mà thôi có cành
      . Sen đầm từ bùn lá xanh
      Mộc Liên dưới đất nhiều cành nhiều hoa

      Xóa
  5. CHÀO ĐỆ QUA VUI TUỔI GIÀ NHÉ

    Trả lờiXóa
  6. Hằng Nga chẳng rõ sen này
    Tiền bối tức cảnh ra đầy lời thơ
    Hậu sinh đọc thấy lơ mơ
    Thôi thì ta cứ vô bờ xem hoa ...

    Buổi sáng tốt lành thật vui nhé anh!HN sang thăm anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Cụ Nga chỉ thế thôi à
      Cũng là trách cứ nhưng mà nhẹ thôi
      . Sen đầm ai cũng biết rồi
      Nhưng cây sen đất bao người ngẩn ngơ
      . Hoa sen đất nào ai nghờ
      Trong dân ca đã làm thơ mất rồi
      .
      Chiều vui vẻ em nhé HN

      Xóa
    2. Hihi...
      Hằng Nga không biết chi mô
      Loài hoa sen đất đó mờ đẹp chi
      Lá thô hoa lại dị kì
      Nhưng ngắm lại nhu mì lắm thay...(Nhưng ko đẹp bằng sen đầm anh ạ...Hihi...

      Xóa
    3. . Răng mà không biết sen này
      Ca dao bao thủa mê say lòng người
      . Mộc Liên sen đất cụ ơi
      Cũng tỏa hương sắc cho đời ngợi khen

      Xóa
    4. Vì Hằng Nga ít bon chen
      Không lên chùa cũng chẳng xem ca dao
      Nên không biết hoa thế nào
      Để mà ca tụng dạt dào sắc hoa ...Hiihi...

      Chiều bình yên thật vui nhé ann!

      Xóa
    5. .Là phụ nữ vạn lời ca
      Cũng biết được vạn sắc hoa thế nào
      .Hai sen hoa đẹp làm sao
      Dầm thì màu hồng nhớ núi cao trắng hồng
      -Buổi chiều an lành nhé HN

      Xóa
  7. cảm-phục-cái-thẵng-tíncua3-bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Cụ Mẫn không trách cháu sao
      Thơ thẩn phương ngữ làm sao hiểu lòng

      Xóa
  8. xin-lỗi-vì-máy-hư-nên-viết-hay-bị-lỗi.
    mình-rất-tâm-phục-cái-tính-thẵng-thắn-của-bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Thế là không bị mắng rồi
      Nếu có bị chửi thì thôi cũng cười
      .Sen đầm ghi dấu mọi người
      Làm sao vắt áo đời đời vẫn ghi
      . Bị chửi cùng đành cười khì
      Xin lỗi các cụ rồi đi về nhà

      Xóa