TRANG CHỦ

24 tháng 8, 2018

NGẮM HOÀNG HÔN

Sao em thích ngắm bóng hoàng hôn 

Vọng tưởng vời xa để rồi buồn 

Ấp ủ tim yêu hờ gối mộng 
Mi sầu ngấn lệ thoảng như hờn 
.
Hiên chiều mờ phủ màn sương buông 
Thấm lạnh rồi em gió xoay luồng 
Tím thơ bên chiều giờ ngả nhớ 
Xa vọng tình lang sợi chỉ hường 
.
Sao em thích ngắm bóng chiều phong 
Tựa cửa nhìn về hướng mênh mông 
Cài tay vào tóc chải nhung nhớ 
Lối mộng giăng mù Ngâu mưa lòng 
.
Theo gió về đâu chiếc lá Phong
Rơi nắng vắng mây em buồn không 
Xa thuyền vườn thơ thêm ngấn lệ 
Dạ khúc tương phùng quẳng vào đông 
.
Sao em thích ngắm bóng chiều rơi 
Nhìn cánh chim lẻ chấp chới trời 
Tương tư hương say miền dĩ vãng 
Nhớ một cung tình ánh trăng phơi 
.
Lác đác lá thu cành xa rời 
Buồn không em nhỉ phía lả lơi 
Mộng điệp hoài thương liêu xiêu dáng 
Vàng nắng hoe buồn nhớ hờ tơi 
.
Sao em chẳng ngắm ánh bình minh 
Gió cuộn vờn mây nắng hữa tình 
Xôn xao hoa lá miền nhung nhớ 
Mênh mang hơi thở chuyện chúng mình 
.
Rồi mong trở lại ngược thời gian 
Hoài niệm vườn yêu chảy ngập tràn 
Như tình chẳng xa mà vẫn thế 
Lối cũ ta về với nắng sang 
.
Sao em chẳng ngắm buổi nắng mai 
Sao em chẳng ngắm nắng thương hoài 
Sao em chẳng ngắm mây chiều tím 
Mà đơn côi bóng ngắm chiều phai .


14 nhận xét:

  1. Chiều Thu


    Mình ta
    Đứng giữa hoang tàn
    Ngổn ngang…
    Ảm đạm…
    Lá vàng rơi rơi
    Hình như…
    Ai đó gọi: “…ơi!”
    Ngoảnh tìm…
    Chỉ bóng mình phơi
    Trong chiều!

    Có còn đọng lại
    Ít nhiều
    Tay trong tay ấm
    Vạn điều… tương tư…?
    ... Thu khóc ư?
    ... Ta khóc ư?

    dovaden2010

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ sầu
      Phơi có khô chăng
      Mà duyên
      Vời vợi
      Cách ngăn đỉnh nguồn
      Giờ đây
      Ngồi xếp niệm buồn
      Trong ta
      Gõ nhịp
      Mưa rơi trong lòng
      Còn không
      Nỗi nhớ phơi hong
      Ta buông tím nhớ
      Gợi lòng người thương
      Thu vấn vương….
      Ta đoan trường …..

      Xóa
  2. Dìu dịu hoàng hôn bóng xế tà
    Ngẩn ngơ mơ mộng phía trời xa
    Người về phương đó quên hay nhớ
    Một mối tình riêng ta với ta

    Người đã xa rồi chiều thu nọ
    Kẻ về vương vấn buổi chia ly
    Hoàng hôn lấp lánh sau ngàn lá
    Hôn nhẹ gót mềm mỗi bước đi...

    HN sang thăm chia sẻ.
    Chúc anh buổi trưa an lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi vỗ nhịp vọng tím mây
      Để ru khúc đợi tình đong đầy
      Hạ phai xác phượng thu vàng nắng
      Cho mắt em huyền tím đong đưa
      .
      Từ em bên ấy mong trời mưa
      Cho nhạt hạ vương như thu đùa
      Chiều về nghiêng thả xa tình mộng
      Cho thỏa lòng nhau nắng lưa thưa
      -
      Chiều cuối tuần vui vẻ em nhé -Nghỉ ngơn cuooic tuần an lành em ơi HN

      Xóa
    2. Tình mộng về nhau lúc xa xưa
      Còn đó hay chăng khúc duyên thừa
      Người đi kẻ ở lòng day dứt
      Mong ngóng ngày về mãi xa đưa

      Nếu lòng còn nhớ vọng ngày xanh
      Ta sẽ cùng nhau giấc mơ lành
      Say sưa tình mộng ru chiều tím
      Cho mắt em nồng buổi hoàng hôn ...

      Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. Tình mộng ư ai đã hết rồi
      Đâu còn chi nữa thả sông trôi
      cảnh cũ xa mờ tầm mắt đợi
      Để chốn thu chiều tôi với tôi
      .
      Cái thủa ru mơ đã qua ngày
      Hồng điều nay chỉ cho mắt cay
      Ta về tìm lại hôn hoàng tím
      Để nắng thu chiều thôi lắt lay
      -
      Chủ nhật hồng vui vẻ nhiều nhé em HN

      Xóa
  3. Sao em thích ngắm bóng hoàng hôn
    Trên đỉnh thiên thu ngậm tủi hờn
    Gió lạnh đêm tàn mơ ánh nhật
    Soi niềm u uẩn chốn thâm sơn....

    Chúc Đệ an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao em chẳng ngấm mây trắng bay
      Trời thanh mây tỏa thật xum vầy
      Mà ngắm hôn hoàng màu tím ngắt
      Cho những chiều rơi mắt môi cay

      Cảm ơn huynh nhiều -chúc huynh buổi chiều bình an

      Xóa
  4. Không phải chọn hoàng hôn để ngắm đâu
    Vì quanh đây đó những u sầu
    Tìm đâu một khoảng bình yên nữa
    Nên hoàng hôn tím trong mắt nhau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao ngắm hoàng hôn lúc xám màu
      Cho lòng hoang lạnh khi u sầu
      Mà không ngắm chiều lúc tím nhớ
      Để hồn bật khóc dạ úa nhàu

      Xóa
  5. Bố ơi!

    Thơ Bố quả thật tuyệt vời,
    jojo văn dốt nên hơi ngại bình.
    Chỉ biết chúc Bố của mình
    Luôn gieo cảm hứng trữ tình vào thơ.

    Cuối tuần ấm áp niềm vui Bố ơi! ^.^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Jo ơi
      . Thơ bố ý vần lủng củng ghê
      jo jo biết thế không chê vẫn bình
      .Cảm ơ bé Jo xinh xinh
      Vẫn luôn thông cảm cho mình bố đây
      .
      Cuối tuần xinh tươi và hạnh phúc nhé

      Xóa