TRANG CHỦ

7 tháng 8, 2018

NHÉ EM.....




Trong khoảng khắc ta nghe hồn lắng đọng 
Khi nghe em kể về những thương yêu 
Với tuổi thơ thân ái thật phiêu diêu
Thoáng hương yêu thầm tỏa trong khúc ái 
.
Cái thương thầm trong em tràn đầy mãi
Như suối lòng yêu nhớ thật ngây thơ 
Như tình yêu biển xanh sóng hôn bờ 
Sự ngây thơ tuyệt vời ơn biển sóng 
.
Trong khoảng khắc chợt nhớ hình thương bóng 
Nghe rương rung như lệ đọng trên mi 
Tuổi thân thương em ơi nghĩ suy gì 
Khi tình đến cất u hoài tìm nhớ 
.
Lòng em nhé nhớ thương theo ngày tháng 
Cho ân tình đi vào cõi nhớ thương 
Dẫu biết rằng yêu là khổ tình trường 
Và cứ thế cho thêm lòng nhung nhớ 

.
Đừng em nhé lãng quên những yêu nhớ
Để cho tình vào trong cõi vương mang 
Ta mãi mãi ân tình chẳng lụi tàn 
Chảng thể phai chỉ sâu thêm hoài vọng


Bài com bên blog HẰNG NGA

28 nhận xét:

  1. Muốn bình chẳng biết viết chi
    Thôi thì để nụ cười khì ..chúc vui! :P

    Hihi ...Bố ơi! Tối an lành, đón ngày mới vui nhá! ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Cứ bình cho vui cửa nhà
      Nơi đây đâu phải vườn hoa ngại ngùng
      . Vài lời bình loạn chung chung
      Miễn là vui vẻ ta cùng chia vui
      Cảm ơn Jo Jo nhé

      Xóa
  2. Em là ai mà làm ta đáng ngại
    Tuổi xuân qua rồi sao em trẻ dai
    Anh cố quên em nhưng không có tài
    Cứ chợp mắt là thấy em ở lại ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là em thôi chứ đừng là người khác
      Cho anh đây nồng mặn với em thôi
      Anh không quên mỗi khi em mỉm cười
      Nỗi nhớ thương dâng đầy trong tiềm thức

      Xóa
    2. Hệ thống âm thanh phòng học

      Xóa
  3. Năm mươi tuổi vẫn xuân thì hả anh. Lâu lắm mới com được, chúc anh ngày mới an vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơn năm mươi vẫn còn yêu nồng thắm
      Xuân thì qua xuân tình chẳng hề phai
      Vẫn là ta với thu thở ai hoài
      Vẫn yêu thương vì yêu không đoán tuổi
      .
      Buổi chiều an lành nhé anh Mẫn ơi

      Xóa
  4. Yêu là nhớ, là thương, là đau...
    Chúc bạn ngày mới an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã sang chơi và có lời để lại nhé
      Chúc bạn một buổi chiều an khang

      Xóa
  5. Tâm tư mãi bâng khuâng và lắng đọng
    Trong nguồn thương nỗi nhớ chẳng hề phai
    Vọng về phương trời ấy những u hoài
    Ngày ân tình lên ngôi mùa thu cũ

    Nàng như cánh hoa xuân vừa kết nụ
    Trong vườn tình hoa tím rợp trời thương
    Hương lung linh sắc thắm đẹp lạ thường
    Ru lòng ai những xuyến xao thầm lặng...

    HN sang thăm chúc anh buổi chiều bình yên thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời thương nhớ em ơi mộng huyền ảo
      Ta yêu nhau trời mây tím sắc màu
      Và tâm tư có những phút ngùi ngậm
      Ta gặp nhau thời gian trước nặng sâu
      .
      Vẫn em đó trời thương vương lâu lắm
      Vườn tình ơi nhanh chậm có là chi
      Vẫn em đây ngày đó ta tương ngộ
      Đến bây giờ hội ngộ trong vần thơ
      -
      Tối vui nhé em HN

      Xóa
    2. Tháng ngày tình thắm mãi đẹp như mơ
      Đượm ý nồng say bát ngát hương chờ
      Có hoa hồng tươi thơm ươm kết nụ
      Có nguồn yêu lai láng tựa biển khơi

      Hoàng hôn rơi nắng tàn trên cỏ lá
      Mây lang thang loang tím đẹp hương chiều
      Ta bên nhau xao xuyến cả trời yêu
      Tình nồng nàn dâng tràn lên sóng mắt ...

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    3. Thơ lòng em thấm ướt cả ven chiều
      Như giọt lệ phong phủ chiều cô liêu
      Hương không màu mà dìu dịu miền nhớ
      Em trao anh ướt đẫm những mộng phiêu
      .
      Tà huy nhạt phai dần trên đám cỏ
      Tím mây bay thấy vắt ngang nỗi nhớ thương
      Ta có nhau mặc cho trời dỗi hờn
      Hạ qua rồi thu vờn môi em nhớ
      -
      Chiều an lành nhé HN

      Xóa
    4. Ngày tháng trôi lạnh lùng theo làn gió
      Cuốn theo bao biến đổi của trần gian
      Để hạ tàn nhường cho lối thu sang
      Và hương yêu chợt bừng bên hoa cỏ


      Aó thu tím mênh mang trên lối nhỏ
      Cho hồn thu lai láng mắt em mơ
      Cho anh yêu say đắm đến dại khờ
      Ta thương nhau trong biển tình lai láng ...

      Buổi chiều bình yên thật vui nhé anh !

      Xóa
    5. Này em hỡi ta yêu nhau mãi mãi
      Như ánh nguyệt không có tắt bao giờ
      Bao thân thương đọng trong tâm hồn đó
      Rồi bùng cháy ngày tao ngộ em ơi
      .
      Hãy để cho chân ta về bỡ ngỡ
      Cho hồn thu dan díu với trời xa
      Tím hôn hoàng hay áo em tím ngắt
      Trong muộn chiều trời nhạt nắng dương tà
      -
      Chiều cuối tuần an vui em nhé –lại ngày nghỉ rồi em nhỉ HN

      Xóa
    6. Tình bao la như biển trời sao sáng
      Mảnh trăng vàng lưu luyến ánh sao đêm
      Gió mơn man cành liễu rủ bên thềm
      Cho hương khuya dạt dào bao huyền ảo

      Cầm tay em nhẹ nhàng anh khẽ bảo
      Ta yêu hoài thương mãi có nhau thôi
      Dẫu mai đây dù vật đổi sao dời
      Tình ta vẫn ngọt ngào như trăng tỏ...

      Chiều cuối tuần thật vui nhé anh !

      Xóa
    7. Lòng ấp ủ bao niềm thương nỗi nhớ
      Tình bao la nhưng cơn sóng trùng khơi
      Mỗi độ mùa sang lại cầu nguyện khấn trời
      Cho đôi ta sớm hợp hoan tao ngộ
      .
      Dù cuộc đời có bao niềm cám dỗ
      Vẫn không quên nhừng tình nhớ với em
      Dù nắng hay mưa hay cát bụi cuộc đời
      Vẫn em thôi là người anh yêu nhất
      -
      Thứ bảy tươi hồng nhé em HN

      Xóa
  6. Chúc bạn luôn an vui...

    Trả lờiXóa
  7. MT sang thăm anh , đọc bài thơ thật tuyệt .. Ước gì MT được viết thơ và hoạ thơ hay như mọi người (hihi ) , MT thích đọc thơ lắm nên chỉ sang đọc ké , mong anh thông cảm cho em nha . Những ngày còn lại của tuần nhiều niềm vui , may mắn ..Anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ứowc gì trúng cả lô cả đề
      Ước gì Mực Tím sẽ về nhà anh ....
      Đã ước thì ước nhiều cho nó bõ em nhỉ
      .
      Ngày mới an lành em nhé

      Xóa
  8. Giọt sương mai trên cành thu vàng vọt
    Đánh thức lòng năm tháng dấu yêu xưa
    Chỉ áng mây trong nắng mới đong đưa
    Cũng gợi lại một mùa xuân sắc cũ...

    Chúc Đệ nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sợi nắng vàng trên thềm rêu sũng nước
      Làm nguội đi bao nỗi những đam mê
      Tronh lòng ta nhạt nhẽo những hương thề
      Như mùa đông bước vào trong giá rét
      -
      Cảm ơn huynh nhiều -chúc huynh cuối tuần an vui và nhiều sức khỏe

      Xóa
  9. Dẫu biết rằng đường ta hai lối .
    Vẫn âm thầm nghe tim réo gọi .
    Tiếng yêu ơi mi ở nơi nào .
    Nhờ mây gió gửi giùm ta nổi nhớ .

    Chiều dần buông tim ơi réo gọi .
    Nhớ thương ơi mang giùm tôi nổi nhớ .
    Đến bên người một thuở yêu thương .
    Nhớ chăng anh tình vương ngày ấy .
    ******
    hihihi.......

    Trả lờiXóa
  10. Hai nẻo đời biết tìm đâu chung lối
    Con tim mòn cứ khắc khoải đợi mong
    Lời yêu ơi không còn đâu tiếng vọng
    Mây gió ơi còn đâu những con đường

    .Buông chiều rồi hoàng hon ơi mây tím
    Nõi nhớ nào đêm tình nhớ cho ta
    Người thương xưa cứ khuất dần vào tối
    Còn minh ta đơn lẻ cuối con đường
    ...
    Cảm ơn HUONG QUE nha

    Trả lờiXóa
  11. Còn đâu nửa chuyện ngày xưa ấy .
    Sao con tim vẫn luôn tay vẫy .
    Người xưa ơi tình gửi gió mây .
    Đường đời quay mặt hai lối nầy .



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ddã hết rồi chuyện ngày xưa ấy
      Con tim khờ dại đến mông lung
      Người cũ đã về nơi bén lạ
      Đời còn chi đâu những bước cùng

      Xóa