TRANG CHỦ

17 tháng 8, 2018

SINH NHẬT







.Chạnh lòng theo năm tháng trôi 

Ngày sinh nhật đến trong tôi nỗi buồn
.Ai cùng dạo bước hoàng hôn
Ấm con tim lạnh bồn chồn dứt xa


.Gió duyên trước buổi nắng tà
Sinh nhật buồn tẻ ấy là đơn côi
. Thế là thêm một tuổi đời
Mười tám tháng tám gửi lời tri ân


.Ông bà bác mẹ xa gần
Tất cả vui khỏe trăm lần đã qua
. Nhậu nhẹt chỉ có nước trà
Chẳng hoa chẳng bánh miền xa có cùng ….


TÔI nay tự chúc hí nhật tôi 
CHÚC ngày bác mẹ cho làm người
MỪNG ngày sinh ra luôn vui khỏe
SINH vào mùa thu của đất trời
NHẬT vàng bên trời đầy lá rụng
CHÍNH tôi tiếng khóc đầu trong đời
TÔI chúc mọi người luôn vui khỏe
THÔI không đơn lẻ thế mà thôi
















30 nhận xét:

  1. Em sang chúc mừng Sinh nhật Anh! Em chúc Anh thêm tuổi mới sẽ có những niềm vui như ý và hạnh phúc thỏa ước mong ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Cảm ơn lời chúc trăng thanh
      Mai mới sinh nhật của anh em à
      . Thì người sớm chúc gió xa
      Cảm ơn em nhé em Hoa Anh Đào

      Xóa
  2. Chúc anh Sinh Nhật thật vui hạnh phúc trong vòng tay gia đình và bè bạn.Thêm tuổi mới thêm nhiều nguồn vui cùng tình yêu mới nhé anh...Hihi...
    Sinh Nhật vui vẻ lên nào
    Hãy cùng bè bạn nâng cao ly này
    Ta cùng nhau uống thật say
    Mừng cho tuổi ngọc tháng ngày thăng hoa
    Công danh sự nghiệp chan hòa
    Như diều gặp gió đậm đà nét xuân
    Đường xa nhưng cũng hóa gần
    Bạn bè chia sẻ tình thân mặn mà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nào ta cùng cạn nhé em ơi
      Sinh nhật mùa thu thật tuyệt vời
      Nào ta cùng nâng ly em nhé
      Chúc ngày hôm nay uống đã đời
      .
      .Uống đi uống nữa em ơi
      Chúc anh sức khỏe và đời mê say
      .Chúc cho hạnh phúc hôm nay
      Và chúc nữa nhé cho say tình đời

      Xóa
    2. Hôm nay sinh nhật tuyệt vời
      Mùa thu tháng tám lá rơi ngập đường
      Vàng hoa mấy độ vấn vương
      Chúc anh vui vẻ muôn phương dạt dào
      Hãy cùng cạn chén tương giao
      Bạn bè chia sẻ ngọt ngào tình thân
      Cho thêm thương mến bội phần
      Rượu bia mồi nhậu thềm sân tưng bừng...Hihi...

      Chúc anh hôm nay Sinh Nhật thật vui hoành tráng nhé anh!


      Xóa
    3. .Sinh nhật thầm lòng ước ao
      Mùa thu tháng tám tình vao lòng xuân
      . Thế mà cô lẻ bần thần
      Như hoa héo rũ rụng chân góc vườn
      .Cố gạt đi những tủi hờn
      Bao nhiêu bạn đó nhiều hơn nỗi buồn
      . Hoa ơi thoảng sắc chiều hôm
      Ngọt lòng vui vẻ vui hơn những gì
      Buồn ơi khăn gói ra đi
      Cho ta được thấy những gì bạn trao
      . Nâng ly chúc nhé ngọt ngào
      Tia nắng vui vẻ ước ao tình đời
      -
      Hihi....Cảm ơn em nhé -Nâng ly cùng anh nào em HN

      Xóa
    4. Vui lên đi nhé anh ơi
      Dù nay sinh nhật qua rồi vẫn vui
      Nay HẬU SINH NHẬT tuyệt vời
      Nâng ly uống nữa đầy vơi thêm này
      Bạn bè hãy cùng nhau say
      Bên nhau nhậu hết ngày nay tưng bừng
      Cho anh khỏi phải nhớ nhung
      Về ngày xưa cũ muôn trùng buồn ơi...

      Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh vậy là HN và anh cùng chung SN trong tháng 8 rồi ...hihi...

      Xóa
    5. .Hôm qua lất phất cả ngày
      Đêm còn rả rich mưa bay chán đời
      . Các bạn hẹn nay đi chơi
      Để bù đắp lại ngày vui em à
      .Hôm nay mới thật rượu trà
      Mong vui vẻ hơn hôm qua tưng bừng
      . Các bạn chúc tụng vui mừng
      Mà anh mong ước em cùng chung vui
      -
      Hai anh em mình cùng chung một tháng em nhỉ -Sanh uống rượu cùng anh 'hậu sinh nhật' đi em ơi HN

      Xóa
    6. Bạn bè tới bến tuyệt vời
      Mừng anh tuổi mới nhậu thôi quên về
      Hôm nay chấm dứt cơn mê
      Tuần mới chào đón bộn bề việc đây
      Chúc anh làm việc hăng say
      Tiền vô đầy túi tháng ngày thong dong
      Đời vui như ánh mai hồng
      Cánh chim lộng gió phiêu bồng muông phương...Hihi...

      Tuần mới vui khỏe cv làm tốt nhé anh !

      Xóa
    7. . Hôm nay sinh nhật hết rồi
      Ta về như cũ thế rồi làm thôi
      . Hết rồi chúc tụng đời tôi
      Về lại ngày cũ của đời áo cơm
      .Cơm niêu nước lọ cũng xong
      Vì đâu còn thấy bóng hồng em ơi
      .Ta lại về với chiều trôi
      Như bao ngày cũ thế thôi em à
      .
      Buổi trưa chủ nhật an lành và vui vẻ nhé em HN
      Anh viết bài mới chúng ta cùng chém gió em nhé

      Xóa
  3. Mình mừng sinh nhật riêng mình
    Mượn trăng làm nến,mượn kinh tụng lời
    Chốn vui có cả đất trời
    Thênh thang bay lượn cho đời lên mây....

    Chúc Đệ sinh nhật vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Chúc mừng sinh nhật ta đây
      Một mình đơn lẻ xum vầy cùng trăng
      . Chúc ta chỉ có chị Hằng
      Ánh trăng tràn xuống tháng năm mịt mờ

      Xóa
  4. Cứ buồn lại ghé bạn chơi
    Gặp ngay sinh nhật bạn ơi còn trà?
    Bao nhiêu bè bạn gần xa
    Sẽ đến mừng bạn uống trà đồng tâm
    Quê tôi bão gió thăng trầm
    Hướng về nơi ấy tình thâm chan hòa
    Mấy câu chấp bút thăng hoa
    Thơ con cóc mang làm quà tặng nhau .

    Chúc hạnh phúc bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. . Mời anh ghé lại nơi đây
      Mỗi khi cần những xum vầy thân thương
      .Hôm nay sinh nhật bạn đường
      Trên chốn blog còn vương ân tình
      .Sinh nhật em buồn thiệt tình
      Có anh ghé lại chúng mình rượu nha
      . Bão lũ làm nát nhà ta
      Thiên tai ập xuống biết là khổ dân
      . Cầu trời cho vẹn muôn phần
      TRời xanh mây trắng đẹp chân trời này .
      -
      Cảm ơn anh nhiều -chúc anh thứ bảy cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ nhé

      Xóa
  5. Chúc Bố ngày tháng ngọt ngào
    Thắm tươi hạnh phúc dâng trào ý thơ
    Qua rồi giây phút đợi chờ
    Mừng thêm một tuổi, mấy lời đến Bố ơi!
    Mừng ngày 17 rạng ngời
    Hát lên khúc hát nụ cười giòn tan...

    Sinh nhật hạnh phúc nha Bố.
    Tuy không còn đủ lòng xuân để reo vui khi đón thêm một tuổi đời với những âu lo, trăn trở nhưng ta vẫn đủ ân cần để dang tay ôm vào lòng những yêu thương Bố Tân nhé... jojo tin là như thế! ^.^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Cảm ơn bé nhé Jo Jo
      Thêm một tuổi mới vần thơ bềnh bồng
      . Vẫn cứ tìm nắng phơi hong
      Cho tình đằm thắm cho lòng thêm vui
      .Mười tám thang tám vui cười
      Năm có một ngày thật tười Jo à
      .
      . Còn đó những phút thăng hoa
      Mọi người chúc tụng an hòa tình thân
      . Jo ơi vui néo đường trần
      Vui nhiều cho khỏe tình chân đấy mà

      Xóa
  6. Hôm nay mới đúng sinh nhật anh đúng hông?hihi
    Chúc mừng anh có thêm một bước trưởng thành nữa, thêm một tuổi với những trải nghiệm tuyệt vời anh nhé .
    Thành phố vẫn ở sau lưng
    Người ta vẫn có...người dưng đợi chờ
    Đừng vội cảm thấy bơ vơ
    Đừng chia hai nửa...dại khờ trăng côi.

    Tiếng đàn ai rẻ làm đôi
    Tiếng than ai oán đắng môi anh tài
    Đời người có một không hai
    Đời trai cho đáng nên trai một lần .
    Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .Nay mới là sinh nhật anh
      Ngàn lời có cánh vần xanh đợi chờ
      . Cảm ơn em nhé xa mơ
      Cũng là tình nghĩa dẫu mờ tình tơ
      .
      .Chỉ bởi tại mấy vần thơ
      Mà anh ôm cả nùi tơ vào lòng
      Thương thương nhớ nhớ mênh mông
      Cho anh trăn trở vào trong nỗi buồn
      .
      .Tơ tình ai thả hoàng hôn
      Cho anh sóng đổ dập dồn em ơi
      .Hôm nay ngắm giọt mưa rơi
      Thảm sâu nỗi nhớ bến đời chênh vênh
      .
      .Con đường phía trước gập ghềnh
      Mà người biệt khuất nổi nênh những chiều
      .Còn đâu những phút mộng phiêu
      Hai người hai ngả tiêu điều tình ơi
      .
      . Đàn ơi ru khúc bến đời
      Mà trầm nột nhạc lả lơi phương nào
      .Loay hoay gió ở phương nao
      Về đây ngân khúc biệt chào tình ơi
      .
      . Nỗi buồn chát đắng trên môi
      Sao nghe ai oán cuộc đời thế em
      .Nằm nghe mộng vỡ bên thềm
      Còn đâu khoảng khắc môi mềm sẻ chia

      Xóa
    2. Em chán đàn ông quá anh ơi. Hihi

      Xóa
    3. Em đừng chán người khổ tình chân
      Cho hồn run rẩy khổ môi trầm
      Cung thương hoang lạnh em có biết
      Trang đài ơi buồn lòng bâng khuâng
      -
      Sao lại thế hả em

      Xóa
    4. Vì người ta chán em nên em chán lại. Ha ha

      Xóa
    5. Thôi quyện yêu thương giữa tình thương
      Cho tình đan dệt mối đoan trường
      Trách chê chi nưa thêm sầu lặng
      Cho tình trong lòng nhịp phách vang

      Xóa
  7. Chúc Anh ngày Vui
    Như Ngày SINH RA mà mọi người thương mến chúc ....

    (PS)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn nhé đã sang đọc bài sinh nhật của tôi
      Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe

      Xóa
  8. Ngày Sinh Nhật trầm lắng
    Vẫn còn Ta với Ta
    Ngẫm Đời sao ban tặng
    Một kiếp Người phôi pha...
    ****
    Đôi dòng chia sẻ, DVD tặng anh mừng Sinh Nhật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày vui trong thầm lặng
      Lẻ loi đến cô đơn
      Trời xanh nào có biết
      Đơn độc trong cõi đời
      Cảm ơn anh nhiều nhé -Mời anh cùng uống rượu nhé

      Xóa
  9. Sinh nhật khỏe mạnh tốt rồi
    Còn mọi chuyện khác nụ cười là xong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sức khỏe thì em có thừa
      Còn những chuyện khác xin thưa rằng buồn

      Xóa